Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/22

Chủ đề: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Talking Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    00.00 Boulevard bắt đầu viết RP cho cuộc offline của diễn đàn mình theo thông lệ. Vậy là thấm thoắt đã gần 3 tháng anh chị em diễn đàn không được gặp nhau. Boulevard cứ nghĩ phải lâu hơn nữa chứ không phải là 3 tháng... Đơn giản vì 3 tháng đó mỗi con người đều có những thay đổi, người bươn trải với cuộc sống, người muốn mai danh ẩn, người thì đơn giản muốn cho mình 1 khoảng lặng nào đó... Sức ì cũng như cái bận rộn của ngày tết đã khiến cho diễn đàn trở nên vắng vẻ...

    Nhân việc Get_out_cs được nghỉ tết ra Hà Nội, trước sự tha thiết mong muốn gặp mặt các anh chị trên diễn đàn, Boulevard lại 1 lần nữa khuấy động phong trào của nhà mình. Vậy là rốt cuộc thì cũng đã huy động được những mem tích cực nhất, máu ăn chơi nhất của Niềm riêng: Anh Tân Thịnh, Anh Tazzang, Anh Lao Ái, Như đã dấu yêu, Get_out_cs, Mốc xinh mũm mĩm... Có mặt sớm nhất là anh Tân Thịnh và Boulevard, tiếp đến là NDDY, rồi Get_out_cs, rồi anh Lao Ái và vẫn như thường lệ Tazzang lần nào cũng là chốt hạ, nhưng lần này sự chốt hạ là đi kèm với 1 cô phóng viên báo Dân Trí rất xinh đẹp. Anh nhận được 1 tràng pháo tay chào mừng rất nồng nhiệt.

    Trước khi tới, Boulevard có đôi chút ngần ngại, liệu lần này vắng hơn, ít hơn và sau bao nhiêu thay đổi, đổi thay, liệu anh chị em có vui được như bao lần offline trước đây hay không. Nhưng quả thật bất ngờ, có lẽ đây là lần Boulevard được chứng kiến mọi người ngồi với nhau giãi bầy với nhau, chia sẻ với nhau những câu chuyện rất thật, rất tình cảm. Có lẽ vì số lượng lần này vắng hơn, nên sự quy tụ gần nhau hơn, ấm áp hơn...

    Boulevard thực sự xúc động khi cùng nâng chén cùng các "đại ca" và cùng hô to với những quyết tâm: "Chúng ta mãi là anh em nhé. Mãi gắn bó bên nhau nhé. Yêu nhau mãi mãi... ".

    Lần này, diễn đàn kết hợp gặp gỡ với Get_out_cs đồng thời mừng sinh nhật anh Tân Thịnh. Sinh nhật anh đã qua rùi nhưng khi đó anh đang ở rất xa nhà nên diễn đàn không gặp gỡ được.

    Ăn xong rùi như thường lệ là tăng 2. Lần này không có sự tranh và cướp trên dàn mướp mic của nhau nữa... Và lý do đó mà Boulevard mới được thẩm thấu hơn từng giọng ca vàng của Niềm riêng. Trời ạ, giờ mới biết Mốcxinhmũmmĩm cũng là 1 giọng rất khả ái. Cộng thêm vào đó giờ trông MXMM ngày càng xinh đẹp, khác hẳn với cái lần đầu mà Bou gặp em khi em tới gặp chị Oa Nữ ở khách sạn và đi ăn cùng mọi người. Khi đó em còn là 1 bà bầu, giờ thì em đã có 1 bé Mon xinh xắn, khỏe mạnh (trộm vía) còn mẹ thì... càng ngày càng đẹp dã man!!!

    Những bài hát thật hay và dường như nó đúng với tâm trạng của từng người trong cuộc... Anh Tân Thịnh với Giấc mơ Chapi, em Get_out_cs với Một lần dang dở, và Bou (he he, hôm nay hoành tráng hát tới 3 bài liền nhóe): Buồn, Mùa đông của anh, Tình bơ vơ. Cặp song ca Tazzang và Lao Ái vẫn rất ăn ý trong mọi bài, và sẵn sàng song ca cùng "chấp" bất cứ giọng ca nữ của NR thò mặt lên. Người bạn gái mới của báo Dân Trí cũng đã hòa nhập khá hoàn hảo với không khí chung của mọi người, mong rằng sẽ có thêm nhiều nhiều người bạn mới để diễn đàn tiếp tục được phát triển hơn....

    Lâu lắm rùi, Boulevard mới được nghe lại những ca từ này, những ca từ như rút ruột gan của mình ra vậy...
    Cảm ơn Get_out_cs và Tazzang đã cùng Bou hòa chung ca khúc
    "Ngày nào em yêu anh
    Em đã quen trong cay đắng tuyệt vời
    Ngày nào anh yêu em
    Anh đã quen với trời hạnh phúc mới.
    Ngày nào ta xa nhau
    Em bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa
    Từng mùa đông theo qua
    Em đã quen với đỉnh đời băng giá.

    Xưa hôn anh một lần, rồi đau thương tràn lấp
    Em yêu anh một ngày, và xa anh trọn kiếp
    Nên em yêu mùa Đông, nên em yêu mùa Đông
    Ôi mùa Đông của em.

    Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái
    Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
    Anh đi đi, người điên không biết nhớ
    Và người say không biết buồn.

    Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý
    Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
    Như đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao em lẻ loi...
    "


    Tình bơ vơ... Sao mãi cứ là tình bơ vơ vậy hoài... Cảm ơn Tazzang đã hòa cùng Bou em ca khúc này... Có lẽ sau ca khúc này Bou tính nước rời xa VN mất...
    "Ngày mình yêu 
Anh đâu hay tình ta gian dối
    
Để bước phong trần tha hương 
Em khóc cho đời viễn xứ 

    
Về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi 
Gom góp yêu thương quê nhà 

    Dâng hết cho người tình xa 

    
Em đâu ngờ 
Có ngày đàn đứt dây tơ
    
Một phút tim em ơ hờ 
Trọn kiếp em vương sầu nhớ
    

Nói đi em cả đời mình mãi đi tìm
    
Cả đời mình xây ước mơ 

    Cho ngày mộng được nên thơ
    
Cuối cùng là tình bơ vơ"


    Boulevard lấy tiêu đề Offline ngày đông... tình bơ vơ... Vì lần này thật kỳ lạ hầu như những mem lần này đều như đang có chuyện 'dang dở", đang có sự "trăn trở", một Lao Ái đẹp trai, man rất man nhưng vẫn lỗi hẹn cho anh chị em diễn đàn uống rượu và cuối năm, một anh Tân Thịnh vẫn khao khát đi tìm một người phụ nữ cho riêng mình để được hát tặng riêng cho nàng ca khúc "Giấc mơ Chapi", một Boulevard vật vã trăn trở kiếm tìm hạnh phúc mà sao mãi hư ảo.... Ngay cả cô nhóc "Get_out_cs" tưởng rằng có thể rời xa những buồn lo như các anh chị thì rồi vẫn cất cái giọng non nớt với ca khúc Một lần dang dở...

    Ngày đông, ấm lòng hơn bởi chúng ta vẫn bên nhau, tình bơ vơ... hi vọng mùa đông năm sau ai cũng sẽ có đôi nhé... Hứa đấy!!!

    Đợt offline lần này anh Tân Thịnh với các chuyến đi thăm các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc nghèo gặp những cháu thiếu nhi đến đôi ủng không có để mang trời rét... đã khởi xướng phát động một cuộc làm từ thiện giúp các cháu thiếu nhi ở vùng dân tộc. tưởng thú vị này, Boulevard sẽ lập topic riêng để cả nhà cùng tham gia, chia sẻ mang tình thương và những tấm lòng đến với trẻ em
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 14 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (27-01-2013),Cùi Bắp (29-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),kehotro (01-02-2013),MocXinh_MumMim (27-01-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Phu sinh (28-01-2013),Quỷ Xứ (27-01-2013),Sheiran (02-02-2013),SunWild (27-01-2013),tanthinh (28-01-2013),Tazang (01-02-2013),TeacherABC (28-01-2013),thuphong (27-01-2013)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    Chúc mừng sinh nhật anh Tân Thịnh... Hình như năm nay anh mới tuổi 30... đang xoan thì phải... ka ka









    4 anh em... và rất nhiều nữa... sẽ mãi mãi là bạn nhé, đừng như sông lúc cạn lúc đầy...









    Bạn mới ...








    Last edited by Phu sinh; 30-01-2013 at 10:21 AM. Reason: Update link load ổn định hơn!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 15 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (27-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),kehotro (01-02-2013),MocXinh_MumMim (27-01-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Nhudadauyeu (28-01-2013),Phu sinh (28-01-2013),Quỷ Xứ (27-01-2013),Sheiran (02-02-2013),Song Tử Nữ (27-01-2013),tanthinh (28-01-2013),Tazang (01-02-2013),TeacherABC (28-01-2013),Thảo_ANA (28-01-2013),thuphong (27-01-2013)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    .
    Nhà báo có khác, viết report nghề quá. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đều ngời ngời niềm vui và hạnh phúc, cái tình bơ vơ chỉ là bơ vơ cho vui thế thôi k thể ảnh hưởng đến cuộc sống của các mem nhà mình được ha, TP chúc tất cả các mem còn bơ vơ sang năm đều có đôi hết.... chúc tất cả vui và hạnh phúc trong mỗi ngày đến.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 9 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    1100i (27-01-2013),Boulevard (27-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Nhudadauyeu (28-01-2013),Phu sinh (28-01-2013),tanthinh (28-01-2013),Tazang (01-02-2013),TeacherABC (28-01-2013)

  7. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    453
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    Ko thấy Anh Lá đeo kính nhể.
    Đang tải ...
    0%100%

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của Quỷ Xứ:

    Cùi Bắp (29-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),LaoÁi (27-01-2013),Nhudadauyeu (28-01-2013),Phu sinh (28-01-2013),tanthinh (28-01-2013)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ









    Post này bị mất vài tấm, không hiểu sao bên upnhanh.com báo đã bị hư!
    Last edited by Phu sinh; 30-01-2013 at 10:24 AM. Reason: update link load ổn định hơn!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 10 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (27-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),kehotro (01-02-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Nhudadauyeu (28-01-2013),Phu sinh (28-01-2013),Sheiran (02-02-2013),tanthinh (28-01-2013),Tazang (01-02-2013),TeacherABC (28-01-2013)

  11. #6
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ























    Last edited by Phu sinh; 30-01-2013 at 10:28 AM. Reason: Update link load ổn định hơn!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Có 9 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    1100i (27-01-2013),get_out_cs (27-01-2013),kehotro (01-02-2013),LaoÁi (27-01-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Phu sinh (28-01-2013),Sheiran (02-02-2013),tanthinh (28-01-2013),TeacherABC (28-01-2013)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket get_out_cs's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2010
    Location
    ĐBP City
    Bài viết
    320
    Thanks
    5.135
    Thanked 1.453 Times in 366 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    Cám ơn mọi người đã dành thời gian để đón em trong thời điểm cuối năm rất chi là bận rộn này. Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn vì buổi off tất niên rất vui vẻ và ấm cúng. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, em về nhà đây ạ, Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất ạ
    ♥♥♥ Sorry, I am crazy ...

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của get_out_cs:

    1100i (27-01-2013),Cùi Bắp (29-01-2013),LaoÁi (27-01-2013),NHAT NGUYET (01-02-2013),Phu sinh (28-01-2013),tanthinh (28-01-2013),TeacherABC (28-01-2013)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Song Tử Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    400
    Thanks
    143
    Thanked 483 Times in 140 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    Cuối năm rất chi là bận, hôm nay chủ nhật vẫn phải đi làm, nhận đc mes của chị Bou mà hok đi đc
    Chúc em get về tuê ăn Tết vui vẻ nhóe
    ...Just walk beside me and be my friend...

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của Song Tử Nữ:

    1100i (27-01-2013),Boulevard (28-01-2013),get_out_cs (28-01-2013),Nhudadauyeu (28-01-2013),Phu sinh (28-01-2013),tanthinh (28-01-2013)

  17. #9
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    Mọi người vui vẻ ghê tuy ít nhưng vẫn ấm cúng ha! Trời lạnh nên nhìn tất cả đều hồng hào tươi tắn cả! Thật tiếc là quá bận nên chẳng thể đứng ra tổ chức như Bou!!!
    Last edited by Phu sinh; 28-01-2013 at 09:55 AM.

  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Boulevard (28-01-2013),get_out_cs (28-01-2013),MocXinh_MumMim (28-01-2013),tanthinh (28-01-2013),TeacherABC (28-01-2013)

  19. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Re: Offline niềm riêng... Ngày đông... Tình bơ vơ

    em mở trang này toàn bị down từ sáng đến h
    đề nghị chị Bou cho ảnh ót kiểu gì đỡ bị treo máy nhé
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    Boulevard (28-01-2013),Cùi Bắp (29-01-2013),get_out_cs (28-01-2013),Phu sinh (30-01-2013)

Trang 1 / 3 123 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Offline tân niên 4.1.09
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 53
    Bài cuối: 07-01-2010, 01:41 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •