Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn...

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn...

    Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn với vụ bắt trẻ mầm non làm con tin

    Sáng nay, khoảng hơn 9g , khi đang làm việc cùng với nhóm bỗng dưng tôi nhận được phone của cô em họ ở gần nhà. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng gào hoảng loạn đến dựng tóc gáy của cô như thế. Tôi nghe qua phone tiếng được tiếng mất, xen lẫn với những âm thanh hỗn loạn rất lạ: “….anh ơi…cháu nó…không có ai….anh về ….lẹ lẹ đi…” Tôi hỏi lại : "Cô nói gì anh nghe không rõ ? A lô….a lô…” Nhưng máy đã cúp. Tôi cũng đâm hốt hoảng, vội vàng giao hết mọi việc lại cho nhóm, chạy ra lấy xe. Vừa đẩy xe xuống đường thì phone lại réo. Vẫn là cô em họ với giọng gào hoảng loạn trộn lẫn những âm thanh khó tả: “…anh về gấp…về gấp…cháu nó…giúp em…không có ai ở nhà…” Lần này thì tới phiên tôi gào: “Cô bình tỉnh lại một chút đi. Nói cho rõ, cháu nó có chuyện gì ?” “….bị bắt cóc…bị bắt cóc ở trường…ngay tại trường…” kế đó là tiếng cô khóc lớn và phone lại tắt. Tôi vốn rất sợ tốc độ nên bình thường chạy xe rất chậm, nhưng lần này thì mím môi, tống ga, luồn lách qua những ngõ tắt để về cho nhanh. Nhà cô em họ ở phường bên cạnh phường tôi, cô gửi con ở trường Mầm Non 10 ngay trong phường. Tôi biết ngôi trường này vì đã đôi lần đưa cô đến trường để gửi con nên tôi phóng thẳng về đó.
    Từ ngoài đầu đường nhìn vào tôi đã thấy một đám đông nhốn nháo, chạy vào thêm chút nữa thì lực lượng Công An đã chặn xe lại không cho vào. Tôi quay xe trở ra, tìm gửi vào nhà quen rồi chạy bộ trở lại. Trên đường, tôi thấy nhiều người, có lẽ là thân nhân của các em trong trường, cũng hớt ha hớt hãi chạy vào như tôi. Nhìn từ xa, bao quanh cổng trường đã thấy đông người hơn lúc nảy nhiều. Nhân lúc lực lượng Công An đang bận ngăn chận xe, tôi chen vào giữa đám đông , len vào đến cổng trường Mầm Non 10 và tìm thấy cô em họ tôi cùng với mấy bà mẹ khác đang bám vào các thanh chắn rào quanh trường gào khóc. Nhìn vào trong trường thì chẳng thấy gì. Cổng trường khóa chặt. Các cửa bên trong đóng kín mít. Không nhìn thấy một em nhỏ nào. Không có một thông tin chính thức nào để biết chuyện gì thật sự đang xảy ra. Chỉ nghe theo đám đông là một thanh niên có vũ khí xông vào trường, khống chế cô giáo và một số em nhỏ để ra yêu sách gì đó. Về vũ khí của hắn ta thì có người nói là dao, có người cho là súng, thậm chí là bom khiến cho người nhà các em càng thêm hoảng loạn.





    Khi thấy đám đông thân nhân có vẻ không còn kềm chế được và bắt đầu phản ứng dữ với lực lượng bảo vệ và cảnh sát đang ngăn, không cho họ tiếp cận cổng trường, tôi tìm cách lôi cô em ra xa khỏi nơi đó để tránh vạ. Cùng lúc đó một số rất đông lực lượng an ninh hổ trợ cũng vừa đến nơi. Một tổ đặc nhiệm trèo qua rào để vào trường và lực lượng an ninh bên ngoài cũng buộc mọi người lùi xa khỏi cổng trường cả trăm mét. Khi xe cảnh sát và xe cứu thương rú còi mở đường chạy vào mọi người lại ồn ào. “Chắc là có chết hay có bị thương rồi…”







    Và… súng nổ. Tiếng súng từ phía trường Mầm Non 10. Các bà mẹ, người bịt tay lên miệng như để ngăn tiếng kêu, người ôm ngực như chính mình vừa trúng đạn. Những đôi mắt chưa ráo lệ giờ lại trợn trừng chăm chăm nhìn về phía ngôi trường mà đứa con thương yêu của họ đang bị cầm giữ ở đó. Một số người đã bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ, gào thét, xô đẩy, cố xông vào cổng trường.





    Từ trong cổng trường, một bóng áo xanh CA lao ra, trên tay bế một cháu nhỏ được quấn khăn quanh bụng phủ dài xuống chân và chiếc khăn loang máu. Tôi dùng hết sức cố giữ để cô em họ khỏi lao vào phía cổng trường. “Hãy bình tĩnh, hình như chỉ có một em bị thương thôi. Lực lượng đặc nhiệm đã có mặt rồi. Hãy để cho họ hành động . Cô chen vào đó là làm rối thêm cho họ “ Khi giữ yên được cô em họ, tôi quay lại thì xe cứu thương đã chạy đi và một đám đông người, trong đó có một số có lẽ là phóng viên ùa vào trường qua lối cổng chính.

    “Bắt được nó rồi, bắt được nó rồi” đám đông người bỗng dưng như dậy sóng khi từ trong cổng hai nhân viên an ninh mặc thường phục khóa tay một người bị trùm kín đầu đưa ra xe. Lực lượng an ninh phải vô cùng vất vả mới bảo vệ được tên tội phạm khỏi những hành động phẫn nộ của đám đông và dẹp đường cho xe áp giải.




    @ Hình ảnh lúc xảy ra vụ việc bên trên lấy từ các báo mạng .

    Khi cô em họ tôi chạy vào trong trường và các bác sĩ vào thăm khám sức khỏe cho các cháu thì tôi ngồi bệt bên ngoài cổng trường thở dốc. Mình hôm nay bị sao vậy nhỉ ? Hai mắt tôi nổ đom đóm, nhìn gì cũng không thấy rõ, hai tai lùng bùng, và hai chân thì như không còn sức để đứng lên. À, phải rồi. Từ sáng tới giờ mình đã ăn gì đâu !

    Trưa nay tôi được gia đình cô em đãi một bữa linh đình để mừng thoát nạn. Ôi, một bữa tuyệt vời. Ngon chưa từng thấy. Giá như mỗi tuần được một bữa thế này, nhưng đừng bao giờ là tiệc ăn mừng thoát nạn như sáng nay. Tôi nghiệp các ông bố bà mẹ lắm.

    Chiều nay đi làm về, ấn tượng buổi sáng vẫn chưa phai nên tôi lại vòng qua trước trường Mầm Non 10, lấy máy ảnh, bấm vài phát.





    Con đường người đi lại đã lưa thưa. Ngôi trường đã lấy lại vẻ yên bình với những bóng cây rợp mát. Ngôi chùa trầm lặng sát bên buông nhẹ những tiếng chuông. Cảnh vật như chưa từng chỉ vài giờ trước đây đã đông ngẹt người, có súng nổ, máu đổ, hoảng loạn, phẫn nộ và nước mắt tuôn trào.

    Độc hành.
    11-10-2012

    @ Hình ảnh lúc xảy ra vụ việc lấy từ các báo mạng .
    Last edited by Độc hành; 11-10-2012 at 09:19 PM.

  2. Có 15 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    1100i (11-10-2012),Ban Mai (12-10-2012),Boulevard (11-10-2012),Dung_SHA (12-10-2012),kehotro (11-10-2012),Lão K (12-10-2012),loyal (12-10-2012),Marat Safin (11-10-2012),OA _ NỮ (11-10-2012),Phu sinh (12-10-2012),Sheiran (12-10-2012),SunWild (11-10-2012),TeacherABC (12-10-2012),thuphong (11-10-2012),Triplec (11-10-2012)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn...

    Nguoi dan ong ben trai dang dan nghi pham la Thanh "ly" canh sat hinh su Tan Binh, 1 trinh sat dung cam, bên phải là trinh sát Phước "Ba Láng" cũng là 1 tay hình sự lỳ lợm không kém!
    Last edited by Marat Safin; 12-10-2012 at 04:23 PM.

  4. Có 12 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    1100i (11-10-2012),Độc hành (12-10-2012),Ban Mai (12-10-2012),Boulevard (11-10-2012),Dung_SHA (12-10-2012),kehotro (11-10-2012),loyal (12-10-2012),OA _ NỮ (11-10-2012),Phu sinh (12-10-2012),Sheiran (12-10-2012),TeacherABC (12-10-2012),Thảo_ANA (12-10-2012)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn...

    Ghê quá... SG giờ lại xảy ra vụ án thế này...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Độc hành (12-10-2012),Ban Mai (12-10-2012),Dung_SHA (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012)

  7. #4
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Re: Ký sự bất ngờ: Một buổi sáng hoảng loạn...

    Tường thuật hay hơn trên báo mạng.
    ::CHƯA KÝ::

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của Cùi Bắp:

    Độc hành (12-10-2012),Ban Mai (12-10-2012),Boulevard (12-10-2012),Dung_SHA (12-10-2012),OA _ NỮ (12-10-2012),Phu sinh (13-10-2012),TeacherABC (12-10-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •