Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/21

Chủ đề: Ly rượu nồng

  1. #11
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ly rượu nồng đêm nay ta uống cạn
    Ngông với đời thách đố với nhân gian
    Liệu hôm nay ta sẽ say vì rượu
    Hay rượu nồng phải ngây ngất vì ta...
    Rượu vì ta hay là ta vì rượu
    Đằng nào rồi cũng chỉ muốn tìm say
    Phút cuối cùng mới biết giờ ngã ngũ
    Cứ cạn thôi vì đêm hãy còn dài

    Ly rượu nồng!

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của lyruounong Xem bài viết
    Rượu vì ta hay là ta vì rượu
    Đằng nào rồi cũng chỉ muốn tìm say
    Phút cuối cùng mới biết giờ ngã ngũ
    Cứ cạn thôi vì đêm hãy còn dài

    Đêm còn dài và sức vẫn còn dai
    Mắt lóng lánh cầu vồng màu của rượu
    Thấy trái đất bỗng nhỏ như con thỏ
    Chạy quanh ta không biết nghỉ biết ngừng...

  3. #13
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Có bạn đồng hành thiệt là mừng
    Đêm vẫn dài mà, uống đi "kưng"
    Trái đất nhìn xa thì rất nhỏ
    Lại gần đi hoài, mỏi cái chưn . khàkhà!
    Ly rượu nồng!

  4. #14
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của lyruounong Xem bài viết
    Ừ thì ...vậy cứ ....say đi
    Xá chi trời đất gan lì thằng con
    Ông trời còn phải bó đòn
    Riêng chung gì cũng vòng tròn chuyền chai ...hà hà.

    Bốn đem sắp lại hàng dài
    Hỏi rằng rượu ấy có ngoai nguơi lòng
    hay là tửu nhập hư không
    Ngả nghiêng trời đất lòng vòng đường đi?

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Ôi nhớ một thời ly Barley
    Say ngất hồn ta chẳng muốn về
    Vẫn còn đâu đó tình chất chứa
    Chẳng biết ta tỉnh hay ta mê

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Ly rượu nồng ...

    Ly rượu nồng mới hôm nào uống cạn
    Mà sao giờ nghe mặn chát bờ môi
    Dấu yêu xưa sóng cuồng đẩy xa rồi
    Biển thương nhớ từng bước chân kỷ niệm

    Ta như con dã tràng mãi tìm kiếm
    Se cát vàng xây lầu mộng hư vô
    Cứ ngu ngơ trong ảo ảnh mơ hồ
    Chẳng biết tình phũ phàng cơn sóng bạc

    Rồi một ngày biển động lòng ngơ ngác
    Ngước tìm Trăng đâu bóng bạn đồng hành ???
    Chút bàng hoàng ôi ...thật là quá nhanh...
    Bỏ mặc Ta giữa sóng đời cô độc

    Ta cứ mặc sóng ùa như cơn lốc
    Ta muốn chìm vào tận đáy biểu sâu
    Ta ướp muối vào trong những hạt sầu
    Càng mặn đắng cho Tình không thối rữa

    Ly rượu nồng hỏi kiếm đâu được nữa ???
    Tình đã xa thăm thẳm vạn mù khơi
    Để chiều nay nhạt thếch cả bờ môi
    Hồn sóng sánh trong giấc mơ tình ái ...

    QN
    5/6/2009


    Mượn chủ nhà cái tên chủ đề để vu vơ vài hàng .Chúc mọi người vui à tràn trề thi hứng
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Say nữa say đi đêm bất tận
    Thấm dồn, thấm nữa chốn hoan mê
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #18
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Bốn đem sắp lại hàng dài
    Hỏi rằng rượu ấy có ngoai nguơi lòng
    hay là tửu nhập hư không
    Ngả nghiêng trời đất lòng vòng đường đi?
    Càng uống càng thấy mê li
    Trà dư tửu lậu có chi đâu hà,
    Bốn chai cùng bạn gọi là
    Nhâm nhi chút đỉnh để mà vui thôi ...
    Ly rượu nồng!

  9. #19
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ôi nhớ một thời ly Barley
    Say ngất hồn ta chẳng muốn về
    Vẫn còn đâu đó tình chất chứa
    Chẳng biết ta tỉnh hay ta mê
    Barley lại mời bạn say cùng
    Tỉnh mê thôi kệ chẳng hình dung
    Được vui thì cứ vui cho phỉ
    Con cháu ông trời ai (dám) cấm cung

    Ly rượu nồng!

  10. #20
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ly rượu nồng

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Say nữa say đi đêm bất tận
    Thấm dồn, thấm nữa chốn hoan mê
    Nàng say má hồng ta ngơ ngẩn
    Đêm nay chắc lại quên lối về ...

    Tặng ON con đường qua suối này nha,

    Ly rượu nồng!

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •