Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 17/17

Chủ đề: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

  1. #11
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Kiểu ni thì chết LT rồi chị TP ơi vì chắc phải đi chéo mấy lần cẳng mà chẳng biết về đâu, hihi
    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Hihi, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng... hướng... tới hai mươi mấy hướng lão langthang biết đi hướng nào
    Ờ ha, người ta một hướng chết rồi!
    Còn hai mây hướng chắc đời... lên tiên

    Cho chít langthang tham lam nha,
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Dung_SHA (31-08-2012),get_out_cs (03-09-2012),kehotro (31-08-2012),langthang (31-08-2012),Lão K (01-09-2012)

  3. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .




    Ờ ha, người ta một hướng chết rồi!
    Còn hai mây hướng chắc đời... lên tiên

    Cho chít langthang tham lam nha,
    Biết sao bây giờ hả chị? Con người ta sinh ra vốn có sẳn tính tham mà! Nếu có đủ điều kiện, môi trường và hoàn cảnh đưa đẩy cộng với số phận đẩy đưa thì cũng nhắm mắt đưa chân chứ ... sao chịu nổi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (03-09-2012),Lão K (01-09-2012),OA _ NỮ (31-08-2012),thuphong (31-08-2012)

  5. #13
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Biết sao bây giờ hả chị? Con người ta sinh ra vốn có sẳn tính tham mà! Nếu có đủ điều kiện, môi trường và hoàn cảnh đưa đẩy cộng với số phận đẩy đưa thì cũng nhắm mắt đưa chân chứ ... sao chịu nổi
    Bây giờ chị mới biết tài của lang thang và đặc biệt dễ thương ở cái tính thật thà nữa.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (03-09-2012),langthang (02-09-2012),Lão K (01-09-2012)

  7. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Bây giờ chị mới biết tài của lang thang và đặc biệt dễ thương ở cái tính thật thà nữa.
    LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (03-09-2012),thuphong (03-09-2012)

  9. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    Bỡi "thật thà" mới... 20 bà vợ
    Úi... chà... chà... tui đứng thẳng hai chân, tui cúi đầu sát đất, tui chấp tay, tui quay tứ hướng...
    Tui... lạy... ông


    Last edited by NHAT NGUYET; 03-09-2012 at 11:48 AM.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    get_out_cs (03-09-2012),langthang (03-09-2012),Nhudadauyeu (03-09-2012),thuphong (03-09-2012)

  11. #16
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    LT thật thà nên mới được nhiều người thương, hihi. Cứ dùng chữ "chân" kết hợp với chữ "tâm" thì mọi người đều dể có thiện cảm với mình. Tâm niệm của LT giống như câu signature của chị vậy "cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương"
    Hình như với langthang thì phải đổi lại chút như thế nà hợp hơn nè
    cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm vài người nữa để yêu thương...
    Sẽ còn có ngày mai

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    get_out_cs (03-09-2012),langthang (03-09-2012),Triplec (03-09-2012)

  13. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Liệu đàn ông Việt có là như vậy?

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Bỡi "thật thà" mới... 20 bà vợ
    Úi... chà... chà... tui đứng thẳng hai chân, tui cúi đầu sát đất, tui chấp tay, tui quay tứ hướng...
    Tui... lạy... ông


    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .


    Hình như với langthang thì phải đổi lại chút như thế nà hợp hơn nè
    cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm vài người nữa để yêu thương...
    Huynh với chị Thu Phong nói vậy thì LT hết đường làm ăn rồi!
    Mới ló mặt vô thì bị ON chận đầu. Bây giờ lại bị hai bô lão chặn khúc giữa!
    Để đệ hỏi các bà xem có cho phép đệ mỗi sớm mai thức dậy không.

    Bớ các bà, các bà cho ý kiến xem LT có nên xây phòng cho nhà đông vui không?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •