Trang 1 / 7 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/69

Chủ đề: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    [COLOR="rgb(139, 0, 0)"](Dân trí) - Xin các bạn đừng tin vào những ảo tưởng mà phim ảnh và tiểu thuyết đem lại, rằng mỗi người chúng ta đều đã được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên với một người nào đó từ lúc mới sinh ra.



    Người ta gặp nhau, mến nhau là do Duyên. Ở lại được với nhau là do Phận. Và muốn có duyên có phận với nhau thì phải do bản thân mình. Tự ta sẽ mang đến những cơ hội tình yêu cho bản thân ta. Đừng ngồi ủ ê chờ đợi và tự an ủi hão huyền rằng: Cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ vào đó… Đùng một cái, mình sẽ gặp được một nửa kia trong một ngày đẹp trời và số phận sẽ an bài tất cả. Xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng nhưng chuyện này chẳng bao giờ xảy ra.

    Chính những suy nghĩ ảo tưởng, hão huyền đó đang ngăn cản bạn tìm được tình yêu của mình và sống vui vẻ hơn. Chúng ta hãy lấy ví dụ về đinh ốc và ốc vít nhé. Trong một rổ đựng đầy đinh ốc và ốc vít với nhiều kích cỡ khác nhau, rất khó để ta có thể tìm ra hai chiếc thực sự ăn khớp. Hãy tưởng tượng xem, trong một rổ có… 8 tỉ đinh ốc và ốc vít, bạn có thể tìm được hai chiếc “sinh ra đã là của nhau, để dành cho nhau” không? Đó gần như là một nhiệm vụ bất khả thi.

    Thực tế trong cuộc sống, khi hai người gặp nhau và cảm thấy đồng điệu, họ cũng giống như hai chiếc đinh ốc và ốc vít có kích cỡ gần tương đương nhau nhưng không phải vòng răng nào cũng khớp với nhau. Muốn hoà hợp được, hai người phải lựa tính nhau mà cư xử, biết được cái tốt cái xấu của nhau mà cảm thông, thấu hiểu. Đó là quá trình hai chiếc đinh ốc và ốc vít tự mài dũa bản thân để hợp với đối phương hơn. Vì vậy, các bạn hãy từ bỏ suy nghĩ về “số phận, định mệnh” đi nhé.

    Cái khái niệm “duyên số” đó từ đâu mà ra vậy?

    Từ những câu chuyện cổ tích, thần thoại thời xa xưa, khi khoa học chưa phát triển và con người phó mặc cuộc sống vào tay những thế lực siêu nhiên, vĩ đại do họ tự vẽ ra. Chúng ta đang sống ở thời hiện đại, chúng ta có thể chủ động kiểm soát cuộc đời của mình, tự nắm lấy những vận hội trong đời. Tại sao phải trông chờ vào một thế lực mà tự ta cũng không biết có thực tồn tại hay không. Như vậy quá mông lung, vô định, và vô trách nhiệm với chính hạnh phúc của mình.

    Tại sao phải từ bỏ niềm tin về “duyên số”?

    Vì rất nhiều lý do.

    Thứ nhất, đó là suy nghĩ thiếu tích cực, nó khiến ta thui chột động lực và sự chủ động trong quá trình đi tìm một nửa của mình. Bạn sẽ tựa như đứa trẻ tin rằng bà tiên ông bụt sẽ giúp đỡ mình vậy. Cách suy nghĩ mê tín như vậy khiến ta quên rằng một nửa mà ta đang tìm kiếm cũng là “người trần mắt thịt” như ta. Người đó không thể có giác quan thứ bảy mạnh đến mức nhận ngay ra ta là một nửa của họ.

    Thứ hai, nếu lúc nào cũng đánh giá về những người khác phái theo kiểu: Liệu người ta có phải định mệnh của mình không? Rồi đánh giá “độ tương thích” giữa hai người, phải thật hợp ý mới thấy đúng là định mệnh đời nhau thì còn lâu mới gặp được người phù hợp. Nghĩ như vậy, bạn sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội. Chúng ta phải học cách thích ứng với nhau, đó mới là nghệ thuật sống. Không có ai sinh ra đã hợp nhau về mọi mặt.

    Thứ ba, tình yêu trong cuộc sống thật không đẹp đẽ lung linh như trong phim ảnh, nhưng đảm bảo nó sẽ gay cấn và hứng thú hơn mọi kịch bản được dàn dựng trước. Trên phim, hai nhân vật như có thần giao cách cảm, hiểu nhau như đi guốc trong bụng nhưng nếu hiểu nhau quá tình cảm sẽ chẳng còn gì thú vị. Các mối quan hệ trở nên hấp dẫn khi người ta không biết trước việc gì sẽ xảy ra tiếp theo, luôn phải tò mò tìm hiểu về suy nghĩ và cảm nhận của đối phương. Chính vì hai người không suy nghĩ giống nhau trước một sự việc nên sự hồi hộp, phấn khích và lãng mạn trong tình yêu mới được sinh ra.

    Vậy phụ nữ có nên đơn giản hoá mọi chuẩn mực đặt ra?

    Không. Quá dễ dãi với đối phương, chấp nhận và thoả hiệp với mọi nhược điểm của đối phương là thái độ đáng thất vọng, không nên có ở phụ nữ. Sự dễ dãi đó bắt nguồn từ suy nghĩ: Tôi… sắp ế rồi. Tôi sẽ là kẻ thất bại nếu không sớm tìm được một tấm chồng. Thà lấy ông chồng kém cỏi còn hơn là chết già một mình…

    Tình yêu đích thực không nhất thiết là hai người phải thích nhau ngay khi mới tiếp xúc, tình cảm kiểu sét đánh như thế có thể nhạt đi nhanh chóng. Tình yêu bền vững là khi sau một thời gian qua lại, hai người cảm thấy muốn trải nghiệm nhiều điều với nhau trong suốt phần đời còn lại: cùng nhau sinh con, nuôi con khôn lớn, chăm sóc nhau khi ốm đau, ở bên nhau khi tuổi già…

    Không kỳ vọng vào một nửa đích thực nữa thì phụ nữ biết chờ đợi cái gì?

    Không có quý ông nào là hoàn hảo 100%, thay vào đó phụ nữ hãy mong đợi gặp được một người đàn ông có thể cùng mình vun đắp một mối quan hệ dài lâu. Khi phụ nữ nói về một nửa chưa tìm thấy của mình, họ thường nghĩ về hình ảnh một người đàn ông hoàn hảo, đó là điều nên tuyệt đối tránh bởi nó sẽ khiến phụ nữ không sớm thì muộn cũng bị vỡ mộng hoặc nhanh chóng bỏ qua những người đàn ông mà họ cho là không toàn diện.

    Có gì sai nếu phụ nữ xây dựng cho mình một tuýp đàn ông trong mộng?

    “Tôi thích hợp với tuýp đàn ông thế này… thế kia…” Thật buồn cười bởi cảm giác yêu thích đó thực chất bắt nguồn tự cảm giác quen thuộc. Một cô gái có thể cảm thấy thân thiện và dễ đồng cảm với một chàng trai dù mới gặp lần đầu vì anh ta có mái tóc xoăn và đôi mắt nâu giống bạn trai cũ của cô ấy. Phụ nữ nhiều khi dại khờ và ngốc nghếch từ chối cơ hội khi nó đến tay: Anh chàng này trông bảnh choẹ ăn chơi quá, chẳng hợp với mình đâu. Nghĩ thế và họ liền từ bỏ.

    Thực chất phụ nữ nên tạo cơ hội cho những người đàn ông thuộc các tuýp khác nhau bởi cái gì ta không hiểu thì ta càng cần phải thử nghiệm. Thử để hiểu rồi mới biết có hợp hay không, đừng vội vứt đi cơ hội của mình. Theo thời gian và trải nghiệm, phụ nữ sẽ quen với nhiều tuýp đàn ông khác nhau và họ sẽ dễ dàng thân thiện với nhiều kiểu đàn ông. Một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm sẽ chẳng bao giờ nó rằng: Tôi chỉ hợp với tuýp này thôi, không thích tuýp kia đâu. Đó là cách nói của những cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm.

    Làm thế nào để biết những kỳ vọng của mình là quá khắt khe?

    Nếu bạn thấy những tiêu chuẩn mình khiến nhiều đàn ông bị loại ngay từ “vòng gửi xe” và bạn thường quay lưng lại với đa số bọn họ vì thấy họ không đủ tiêu chuẩn, nếu vậy, bạn đang quá “cành cao” rồi đấy. Đừng quay lưng lại với một người đàn ông chỉ vì hình thể anh ta không chuẩn, kinh tế anh ta không mạnh, anh ta là người ở vùng ABC XYZ nào đó, hoặc anh ta có một hay hai thói quen khiến bạn bực mình.

    Nhìn vào đâu để biết một người đàn ông có tốt hay không?

    Nhìn vào cách anh ấy đối xử với gia đình và bạn bè của bạn. Nếu anh ấy đối xử tốt với bạn nhưng lại thô lỗ với những người khác, dễ dàng nổi cáu hoặc tỏ ra thiếu tôn trọng người già, không dịu dàng với trẻ nhỏ, đây là những dấu hiệu đầu tiên về đạo đức không ổn.

    Nếu anh ấy dễ dàng suy sụp và từ bỏ khi gặp phải chuyện rắc rối, anh ấy cũng sẽ dễ dàng buông tay bạn ra khi mối quan hệ của hai người gặp sóng gió. Ngoài ra hãy để ý xem anh ấy tiêu tiền như thế nào? Bia rượu nhiều không? Gia đình ra sao? Nếu bạn thấy gia đình anh ấy… lộn xộn bát nháo thì đừng mong anh ấy sẽ chỉnh chu ngăn nắp vì giỏ nhà ai, quai nhà nấy mà.

    Nếu bạn cảm thấy mình không ưng gia đình anh ấy chút nào, hãy nói lời chia tay vì sau này nếu bạn phải chuyển về sống với bố mẹ chồng, bạn sẽ phải đối mặt với ức chế hàng ngày.

    Bí quyết để hẹn hò thành công?

    Thứ nhất, hãy gặp gỡ nhiều người, hãy chớp lấy cơ hội ngay khi nhìn thấy một ai đó có vẻ phù hợp.

    Thứ hai, hãy cho đàn ông nhiều hơn một cơ hội để anh ta thể hiện hết bản thân mình, đừng đóng sầm cửa lại với một ai đó chỉ sau lần đầu gặp mặt. Có thể ở lần thứ hai, thứ ba, anh ta sẽ toả sáng.

    Thứ ba, đừng dùng sex như một thứ vũ khí hạ gục đối phương. Làm vậy bạn sẽ không bao giờ hiểu được hết con người thật của đàn ông, sau cùng bạn sẽ là người thất bại.

    Thứ tư, hãy thử mạo hiểm với những người đàn ông không thuộc tuýp của bạn, ví dụ: một chàng trai có ngoại hình và phong cách không giống những chàng trai bạn từng hẹn hò. Biết đâu đấy bạn sẽ tìm được người còn hợp hơn những người từng gặp trước đây.

    Thứ năm, hãy vui vẻ, cởi mở và thoải mái. Có như thế bạn mới toả sáng và cảm thấy hứng thú trong mỗi cuộc gặp gỡ hẹn hò.

    Hồ Bích Ngọc
    Theo iVillage

    Theo 24.7
    [/COLOR]
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (06-08-2012),Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (05-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    PL có những cô nhân viên đi qua những lời tỏ tình rất bình thản. Các cô ấy đều đang trẻ teung xinh xắn nhưng rất an nhiên tự tại:

    - Đâu nhất thiết phải lấy chồng đâu

    Bài viết trên dạy người ta sống chụp giật. Tình cảm mà cũng chụp giật nữa thì.... Hãi quá. Nếu PL là đàn ông, PL không bao giờ thích tuýp phụ nữ quá bạo dạn theo kiểu xăm xăm vác cột đi tìm trâu. Theo quan điểm của PL thì phụ nữ đẹp nhất là khi họ quyến rũ một cách kín đáo... Chứ không phải túm lấy tất cả các cơ hội để tìm cho mình tình yêu...

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL có những cô nhân viên đi qua những lời tỏ tình rất bình thản. Các cô ấy đều đang trẻ teung xinh xắn nhưng rất an nhiên tự tại:

    - Đâu nhất thiết phải lấy chồng đâu

    Bài viết trên dạy người ta sống chụp giật. Tình cảm mà cũng chụp giật nữa thì.... Hãi quá. Nếu PL là đàn ông, PL không bao giờ thích tuýp phụ nữ quá bạo dạn theo kiểu xăm xăm vác cột đi tìm trâu. Theo quan điểm của PL thì phụ nữ đẹp nhất là khi họ quyến rũ một cách kín đáo... Chứ không phải túm lấy tất cả các cơ hội để tìm cho mình tình yêu...
    Thỉnh thoảng ghé qua diễn đàn với anh chị em, thấy hay hay.
    Mình thấy có người nói " tuổi trẻ là tuổi của yêu thương, tuổi già là tuổi của đạo đức" có cái đúng.
    Thôi thì kệ các bạn trẻ. Họ nhiều năng lượng, yêu cho nồng nhiệt. Kệ họ.
    Mình thì qua cái thời đó rồi. Đi vào chuyện khác: làm ăn, lo cho kinh tế, quyền lực, giúp con cái, chăm cha mẹ già, lo cho chuyên lâu dài của gia đình, dòng họ...Thế cũng đủ mệt rồi.
    Thấy PL và mọi người tham gia trò chuyện về tình yêu với nhau, TTT thấy mọi người trẻ trung thật. Bất giác cũng thấy mình chưa già, cảm giác trẻ lại một chút. Nhưng....ngay sau đó lại về với con người thật của mình: Mình đã thật sự lớn tuổi rồi. Các bạn trẻ: Hãy cứ yêu đi, chừng nào có thể. Yêu kiểu gì, cách gì...theo cách riêng của mình, miễn là thấy happy là được. Kẻo đến tuổi như TTT, thấy hết cảm xúc, muốn yêu cũng thấy kỳ kỳ.

  6. Có 10 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Độc hành (06-08-2012),Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),thuphong (06-08-2012)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết
    Thỉnh thoảng ghé qua diễn đàn với anh chị em, thấy hay hay.
    Mình thấy có người nói " tuổi trẻ là tuổi của yêu thương, tuổi già là tuổi của đạo đức" có cái đúng.
    Thôi thì kệ các bạn trẻ. Họ nhiều năng lượng, yêu cho nồng nhiệt. Kệ họ.
    Mình thì qua cái thời đó rồi. Đi vào chuyện khác: làm ăn, lo cho kinh tế, quyền lực, giúp con cái, chăm cha mẹ già, lo cho chuyên lâu dài của gia đình, dòng họ...Thế cũng đủ mệt rồi.
    Thấy PL và mọi người tham gia trò chuyện về tình yêu với nhau, TTT thấy mọi người trẻ trung thật. Bất giác cũng thấy mình chưa già, cảm giác trẻ lại một chút. Nhưng....ngay sau đó lại về với con người thật của mình: Mình đã thật sự lớn tuổi rồi. Các bạn trẻ: Hãy cứ yêu đi, chừng nào có thể. Yêu kiểu gì, cách gì...theo cách riêng của mình, miễn là thấy happy là được. Kẻo đến tuổi như TTT, thấy hết cảm xúc, muốn yêu cũng thấy kỳ kỳ.
    PL kể môt câu chuyện có thật..

    Cô gái rất đẹp, được nhiều người tán tỉnh, trong đó có một người đàn ông đã chinh phục cô bằng sự chu đáo, ân cần và cả sự hào sảng nữa…

    Cô gái từ khi bước vào tình yêu với người đàn ông này, luôn muốn được ở bên cạnh anh ta, tìm mọi cách gần gũi có thể, đâu biết người đàn ông sau lưng cô gái luôn tỏ ra đắc ý:

    - Con nhỏ đó hả, tao chỉ cần gật đầu là sẽ có mặt ở đây ngay..
    - Con nhỏ đó hả, thích tao lắm, tao biểu gì là nghe theo
    - Con nhỏ đó hả, ngày nào cũng gọi điện cho tao…

    PL sẽ không khuyên họ yêu kiểu gì cũng được chỉ vì tuổi xuân ngắn ngủi…
    PL sẽ khuyên họ, hãy yêu nhưng đừng đánh mất mình… Tình yêu không phải là tất cả cuộc sống này để chúng ta đánh cược cuộc đời mình…

    Hãy yêu nhưng đừng nô lệ tình yêu!

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012),thuphong (06-08-2012)

  9. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL kể môt câu chuyện có thật..

    Cô gái rất đẹp, được nhiều người tán tỉnh, trong đó có một người đàn ông đã chinh phục cô bằng sự chu đáo, ân cần và cả sự hào sảng nữa…

    Cô gái từ khi bước vào tình yêu với người đàn ông này, luôn muốn được ở bên cạnh anh ta, tìm mọi cách gần gũi có thể, đâu biết người đàn ông sau lưng cô gái luôn tỏ ra đắc ý:

    - Con nhỏ đó hả, tao chỉ cần gật đầu là sẽ có mặt ở đây ngay..
    - Con nhỏ đó hả, thích tao lắm, tao biểu gì là nghe theo
    - Con nhỏ đó hả, ngày nào cũng gọi điện cho tao…

    PL sẽ không khuyên họ yêu kiểu gì cũng được chỉ vì tuổi xuân ngắn ngủi…
    PL sẽ khuyên họ, hãy yêu nhưng đừng đánh mất mình… Tình yêu không phải là tất cả cuộc sống này để chúng ta đánh cược cuộc đời mình…

    Hãy yêu nhưng đừng nô lệ tình yêu!
    Tình yêu đó sẽ không thể bên lâu được phải không PL? Thiếu tôn trọng sẽ dẫn đến sự thiếu thành thật và như thế sớm muộn gì cô gái sẽ nhận ra con người thật của người cô ta yêu... Hạnh phúc không phải là sự mù quáng nô lệ của tình yêu.

  10. Có 9 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Độc hành (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),phale (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012),thuphong (06-08-2012)

  11. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Tình yêu đó sẽ không thể bên lâu được phải không PL? Thiếu tôn trọng sẽ dẫn đến sự thiếu thành thật và như thế sớm muộn gì cô gái sẽ nhận ra con người thật của người cô ta yêu... Hạnh phúc không phải là sự mù quáng nô lệ của tình yêu.
    Chuyện như vậy thường gặp lắm mà anh. Vấn đề là không ai nói cho cô gái biết, và cô gái thì vẫn lao vào tình yêu đó “hết mình” để “nắm giữ cơ hội”.

    Phụ nữ vẫn ảo tưởng, luôn cho rằng người mình chọn lựa là số 1 thế giới cho đến khi vỡ lẽ.

    Khi PL khuyên 1 cô bé, “hãy yêu chừng mực”, cô bé trả lời “thà được yêu 1 lần..”.. (một dạng tình yêu chụp giật)… cô bé cũng đâu biết, người đàn ông mà cô bé quyết định hy sinh chỉ xem cô bé như của lạ “Mỡ treo miệng mèo, tội gì không măm”… Nhưng cũng có thể, cô bé cũng chỉ xem người đàn ông đó là “của lạ, tội gì không măm”… Tình yêu ở đây đã bị lợi dụng để 2 giới nuôi dưỡng bản năng…

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),thuphong (06-08-2012)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Sau một lần vấp ngã, chưa chắc đó đã là một tai hoạ . Ngồi suy nghĩ và đánh giá lại sự việc để đi tiếp mới là quyết định sáng suốt. Điều đó tốt hơn so với sự quy chụp đàn ông toàn bọn đểu và tự khép lại cánh cửa tâm hồn.

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu bạn gái nào đó bị vấp trong t/y, hãy tự trách mình quá quan tâm đến cái hào nhoáng bên ngoài mà không nhận ra con người thật của người đàn ông ấy.

    Suy xét một vấn đề nào đó chúng ta hay bị dẫn theo cách mà báo chí thường viết. Những minh chứng đó nếu xét theo tỉ lệ, xác xuất xảy ra nó chiếm bao nhiêu phần trăm? Người Mỹ thực dụng đến tàn nhẫn nhưng điều ấy làm XH phát triển nhanh hơn so với việc che lấp hay làm cho nó mờ mờ ảo ảo.

    Nói đến vấn đề bản năng mà PL đưa ra, KHT xin được đặt một vài câu hỏi:

    _ Bạn có chắc chắn sau khi kết hôn, chồng bạn không hề có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai khác?

    _Theo bạn tỉ lệ đàn ông có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng chiếm bao nhiêu %?

    Sự thật vẫn là sụ thật dù nó khó chấp nhận đến mức đau lòng! Bạn có thể bực bội để thốt ra những câu nói nặng nề về đàn ông nhưng bạn không thể phủ nhận PN vẫn phải luôn làm đẹp.

    Ngay chính những mem nam đang chơi tại Diễn đàn, đã có gia đình. Liệu sẽ có bao nhiêu % giơ tay báo cáo: Từ khi lập gia đình đến nay, chưa hề có mối quan hệ tình cảm với ai khác ngoài vợ. Mà câu nói ấy, cũng chưa chắc đã là 100% đối với PN.

    Quay lại chuyện tình yêu. PL cho rằng có những toan tính chụp giựt tình yêu là không tốt và đưa ra dẫn chứng. Thế nhưng KHT cũng có dẫn chứng người thật việc thật hoàn toàn ngược lại.

    Không viết ra câu chuyện trên nhưng có thể nói cô gái chiến thắng đã đánh giá đúng đối tượng thật sự là người đàn ông tốt, có tài. Cô ta đã biết tận dụng những ưu thế về cự ly mà chăm sóc anh ấy một cách nhẹ nhàng. Biết tận dụng những dịp cơ quan tổ chức đi chơi để thắt chặt thêm mối dây tình cảm. Đánh bật một đối thủ hơn mình về nhiều mặt là điều không dễ nhưng cô ấy đã có định hướng đúng để đầu tư, biết tận dụng cơ hội và ưu thế để chiến thắng.

    XH càng phát triển, con người ngày càng khôn ngoan hơn. Nếu thụ động thì không những t/y chẳng có mà cơ hội về thăng tiến cũng là con số không.

    Có ngày thì có đêm. Có cảnh sát thì có giới tội phạm. Hay nói cho gần gũi hơn thì luôn có người tốt và kẻ xấu. Biết, hiểu và chấp nhận sự thật làm ta có những đối sách thích hợp để thấy cuộc đời tươi đẹp hơn.

    Ngôi nhà của chúng ta, không muốn ở bên cạnh nhà sói nhưng thực tế, nhà sói nằm sát nách chúng ta. Nếu cứ ngây thơ không đề phòng mà đợi phép màu thì ngôi nhà chúng ta sẽ mất. Hay chính như những Diễn đàn mà chúng ta đang chơi, tại sao nó không tranh chấp với các Diễn đàn khác hay cá nhân ai đó mà vẫn phải tạo hệ thống phòng vệ?

    Nhiều người bảo sống mà suy nghĩ nhiều quá nặng đầu lắm! Thế nhưng trong một gia đình, ta không suy nghĩ chẳng qua đã có chồng hoặc vợ làm điều đó. Tại sao chúng ta phải dạy con cái như thế này, như thế kia. Đó là tránh việc đi vòng làm mất thời gian. Mà thời gian cho một đời người cũng ngắn. Nếu cứ phải đem thân mình trải nghiệm để rút ra được kết luận chính xác là không đủ.

    Do vậy, những kinh nghiệm và tranh luận của các anh chị đi trước nó hoàn toàn có lợi cho thế hệ kế tiếp. KHT nghĩ anh Độc Hành, anh Tôi Tìm Tôi, chị Oa, anh Teacher, Bou và một số người khác cũng nên tham gia. Diễn đàn ta những bạn trẻ đang yêu hoặc sắp sửa yêu cũng có mặt trong đây mà.

    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Có 9 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (06-08-2012),Boulevard (06-08-2012),Cùi Bắp (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  15. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Hiii… Có thể cuộc sống của PL bằng phẳng quá. Mọi thứ tự đến. PL không phải nhọc sức làm gì cả, kể cả tình yêu lẫn công việc. Thành công nhiều hơn thất bại. Nên PL tin vào 2 chữ duyên phận lắm!
    Mà thực tế PL cũng thấy có những người phụ nữ, họ chẳng phải vạch cho mình chiến lược tấn công ai hết nhưng họ có rất nhiều người đàn ông tìm đến. Đơn giản, họ lấp lánh. Không phải thứ ánh sáng mau tàn của nhan sắc mà là thứ ánh sáng vĩnh cửu của tâm hồn.

    Nên quan điểm của PL luôn là: Nếu bạn tỏa sáng như ngọn đèn đẹp nhất … bạn sẽ được nhiều người nhìn thấy!

    PL không thích sự cố tình đẹp trong mắt người này, người kia. Vì nhân cách con người cần phải trau dồi thường xuyên, ngay cả khi không vì ai thì mới mang giá trị thực. Còn vì ai đó… mới sửa mình, thì trước sau gì họ cũng sẽ quay lại chính là họ mà thôi…
    Last edited by phale; 06-08-2012 at 11:49 AM.

  16. Có 11 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (06-08-2012),Boulevard (06-08-2012),Cùi Bắp (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012)

  17. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    PL kể môt câu chuyện có thật..

    Cô gái rất đẹp, được nhiều người tán tỉnh, trong đó có một người đàn ông đã chinh phục cô bằng sự chu đáo, ân cần và cả sự hào sảng nữa…

    Cô gái từ khi bước vào tình yêu với người đàn ông này, luôn muốn được ở bên cạnh anh ta, tìm mọi cách gần gũi có thể, đâu biết người đàn ông sau lưng cô gái luôn tỏ ra đắc ý:

    - Con nhỏ đó hả, tao chỉ cần gật đầu là sẽ có mặt ở đây ngay..
    - Con nhỏ đó hả, thích tao lắm, tao biểu gì là nghe theo
    - Con nhỏ đó hả, ngày nào cũng gọi điện cho tao…

    .................................................. ............
    Đi tìm một nửa của mình

    Ngày xưa, tôi cũng có suy nghĩ như đa số bạn bè đồng trang lứa, cũng đặt ra những tiêu chuẩn cho người phụ nữ lý tưởng: Nào là đẹp, thùy mị, dịu dàng, kín đáo, thông minh, ngoan hiền v.v…đủ mọi thứ. Nhưng lúc đó lại không biết tự hỏi để sớm nhìn thấy sự ngốc nghếch của mình: Có gì đảm bảo chắc chắn mình sẽ yêu một người có đủ những tiêu chuẩn như thế không ? Tìm được người như thế mà họ lại không yêu được mình thì tìm để làm gì ? Bởi vậy bây giờ, nếu phải đặt lại tiêu chuẩn lý tưởng cho người phụ nữ của đời mình, tôi sẽ không ngần ngại xóa trắng những cái cũ và đặt lại tiêu chuẩn mới: “Không có tiêu chuẩn nào cả !”

    Không ít lần trong đời, tôi ngồi một mình tự ngẫm rồi tự hỏi: “Chuyện gì xảy ra với mình thế này ? Vì cớ gì mình lại điên đảo với những người mà mình xếp vào loại khó ưa nhất trong đời ?”. Và từ đó tôi hiểu ra tại sao ông bà ta vẫn thường nói : “Ghét của nào trời trao của ấy” , và hiểu sâu hơn một chút bài thơ của Xuân Diệu: “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu…”

    Vâng, tình yêu chân thật không có điều kiện. Chỉ có những toan tính ngoài tình yêu mới đặt ra những điều kiện. Phụ nữ không phải cứ đẹp, ngoan hiền, thông minh, thùy mị ... là yêu được. Cũng không phải cứ xấu, táo bạo, hư hỏng… là chịu cô độc suốt đời. Những điển hình có đầy trong cuộc sống, có khi chúng ta vô tình không thấy, nhưng cũng có khi chúng ta vì cố chấp mà không chịu thấy.

    Khi đã rã rời vì bị quăng lên, quật xuống bao lần tôi mới hiểu, rằng những tiêu chuẩn mà mình đề ra chỉ là những ý thích chủ quan, phát xuất từ những định kiến của gia đình và xã hội, của những bài học về đạo đức, luân lý ở nhà trường, của bè bạn chung quanh v.v…trong khi những tiêu chuẩn thật sự phù hợp nhất cho mình thì Thượng Đế đã tinh nghịch dấu kín đâu đó trong mỗi con người, không ai giống ai, và không ai tự mình biết được cho đến khi con người theo tiêu chuẩn đó xuất hiện. Đau khổ là đôi khi nguời ấy xuất hiện quá muộn, khi bản thân ta đã là ông, là bà và đã sắp về với cõi bên kia. Kể ra Thượng Đế cũng oái oăm khi bày ra cho chúng ta trò chơi đi tìm một nửa của mình.

    Trong câu chuyện kể của PL được trích bên trên, tôi không thấy ở đó một cô gái tầm thường dễ tính, mà lại thấy một tên “playboy” hạng bét, một loại rác rưởi cần phải dọn cho phụ nữ có thêm oxy để thở.

    Nhà văn Pháp La Bruyere đã có một câu nói nổi tiếng: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Tôi xin “nhại” theo câu nói đó để có câu kết cho phần bình luận này của mình:
    Không có phụ nữ không đáng yêu, chỉ có những kẻ không biết yêu phụ nữ.

    ( *** Xin các bạn nữ cho tràng pháo tay thật lớn để ĐH có thêm tinh thần lần sau vào “oánh” tiếp.
    Cảm ơn nhiều lắm.)

  18. Có 9 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012)

  19. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Hiii… Có thể cuộc sống của PL bằng phẳng quá. Mọi thứ tự đến. PL không phải nhọc sức làm gì cả, kể cả tình yêu lẫn công việc. Thành công nhiều hơn thất bại. Nên PL tin vào 2 chữ duyên phận lắm!
    Mà thực tế PL cũng thấy có những người phụ nữ, họ chẳng phải vạch cho mình chiến lược tấn công ai hết nhưng họ có rất nhiều người đàn ông tìm đến. Đơn giản, họ lấp lánh. Không phải thứ ánh sáng mau tàn của nhan sắc mà là thứ ánh sáng vĩnh cửu của tâm hồn.

    Nên quan điểm của PL luôn là: Nếu bạn tỏa sáng như ngọn đèn đẹp nhất … bạn sẽ được nhiều người nhìn thấy!

    PL không thích sự cố tình đẹp trong mắt người này, người kia. Vì nhân cách con người cần phải trau dồi thường xuyên, ngay cả khi không vì ai thì mới mang giá trị thực. Còn vì ai đó… mới sửa mình, thì trước sau gì họ cũng sẽ quay lại chính là họ mà thôi…


    Tình yêu gồm 3 thứ tình cảm: mến yêu về trí tuệ sinh lòng kính trọng; yêu về tâm hồn sinh tình bạn; yêu về thể xác sinh lòng ham muốn; thiếu một trong 3 thứ đó, khó có tình yêu trọn vẹn. Vì thế: hãy làm giàu tri thức và học vấn của mình. Hãy sống tử tế (quân tử, thánh thiện...). Hãy chăm cho mình khỏe, đẹp, hấp dẫn. Nếu có 3 thứ đó, chả phải đi kiếm,...tức khắc sẽ hấp dẫn người ta (vì sẽ tỏa sáng "lấp lánh" như PL nói).
    Thật ra, mỗi người mỗi quan điểm. Để có quan điểm đó, họ có lý lẽ của họ.
    Thôi thì, dân chủ mà. Kệ. Hãy nghe, xem, suy ngẫm, học hỏi và thấy hay thì học, dở thì tránh. Chưa chắc người ta đã thông minh bằng mình đâu. Đừng nghĩ người ta nói đúng cả. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ở hoàn cảnh nào, thích nghi thế, đừng cầu toàn.
    Thế giới luôn vận động biến đổi không ngừng. Sự vật vần xoay. Không có chân lý vĩnh cửu, chả có hạnh phúc tuyệt đối. Tất cả là tương đối mà thôi. Hãy chấp nhận cái chung, nhưng hãy tự tin với cái riêng có của mình.
    Last edited by toitimtoi; 06-08-2012 at 02:41 PM.

  20. Có 7 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),Marat Safin (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012),Thảo_ANA (07-08-2012)

Trang 1 / 7 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •