Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/69

Chủ đề: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

  1. #31
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Theo OA NỮ nghĩ nếu cả hai bên nhận biết được đúng tín hiệu của nhau "tình trong như đã mặt ngoài còn e", thì cái sự ai tiện chân trước, ai tiện tay sau...có gì mà để bàn cãi.
    Còn nếu cảm thấy chưa chắc chắn, đối phương chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột với mình thì đừng có mà "săm săm vườn khuya" để cho tê cái chân, mỏi cái gối và ướt nhẹp cả hai hàng mi đẹp của mình làm gì, và chỉ tổ hao tổn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
    Còn nếu muốn cùng nhau chơi trò mèo bắt chuột cho nó vui cửa vui nhà thì cứ a-le hấp, tấp vào nhau, kệ vấp ngã, mặc sấp ngửa....Ta là ta BẤT-CHẤP...Hề hề.
    Tình yêu làm gì có ĐÚNG- SAI. Còn XẤU-TỐT tuỳ người đối diện.
    Cuộc sống có muôn mầu muôn sắc, cuộc đời có muôn vàn sự lựa chọn và con người có thể tự do để tuỳ nghi sở thích. Có những người thích chọn hoa hồng mặc gai đâm chảy máu. Có người thích chọn hoa dại dù phải nếm trái độc, và cũng có những người chọn cách ngắm hoa để tự sướng còn hơn phải nếm trải các nỗi đau.
    OA NỮ nhớ mãi một câu nói đẫm lệ của một cô gái già đức hạnh thốt lên với Scarlett trong cuốn tuyểu thuyết cuốn theo chiều gió. ý là "Tại sao một người như bà mà có tới ba đời chồng, còn tôi đức hạnh như thế mà chẳng có lấy một mảnh tình đắp thân"
    Phải chăng nhút nhát và đạo đức cũng là nguyên nhân của sự đau khổ?
    Có một người bạn học hỏi OA NỮ câu. "bạn thích sự trống rỗng hay đau đớn"
    OA hiểu câu hỏi đầy ẩn ý của he và cũng đáp lại he câu trả lời thoả đáng.
    - Nếu để tớ chọn, thà tớ chọn sự đau đớn, để khi viết hồi ký còn có con chữ suôi ngược, chứ sự trống rỗng thì có...Trống không....Hì hì, xong sự tinh khiết thì lại khác nhé...Vẫn còn rất nhiều con chữ để khoa ngôn...
    Bạn OA tức mình nói.
    - Chỉ được cái nước đôi, tớ định về già kể lại chuyện bạn và tớ cho con cháu nghe. nhưng chắc kiểu này nếu kể sẽ bị nghe câu. "Sao ông nội ngu thế".
    Hà hà hà
    Em cũng vote và đồng tình với lập luận và cách nhìn của chị Oa. Và đó cũng là cái cách mà Bou muốn nói. Những trường hợp các cô gái mà chị PL ác cảm, không thích trong bài viết của chị, không phải là những trường hợp mà Bou em muốn nói. Bou em cũng không thích những người đàn bà quá dạn dĩ tới trơ tráo khi đàn ông không thích mà cứ lăn xả vào, nhắn tin, điện thoại liên tiếp. Bou nói tới ở đây là típ người phụ nữ hiện đại, thông minh, tinh tế trong ứng xử cũng như tự tin trong mọi hành động của mình. Đây là 1 tip người phụ nữ hiện đại, họ khôn khéo và biết giành lấy những gì mà họ muốn chứ không chịu nằm yên ngồi chờ đợi táo rụng xuống mình... Khái niệm hiện đại mà Bou nói đó là mẫu đàn bà có nhiều ưu thế khiến họ tự tin, mạnh mẽ để "tấn công" đàn ông, nhưng tố chất "đàn bà" trong họ lại rừng rực... từ cách làm tình, cách chăm sóc người đàn ông, cách ứng xử và nói chuyện để người đàn ông của mình không bao giờ thấy chán để phải đi tìm cái cọc khác!!! Thực ra thì việc tranh luận "tiết hạnh", hay "trinh tiết" theo em chẳng cần thiế, luận về Truyện Kiều khi mà mỗi người tư duy một cách khác nhau thì sẽ rất khó có điểm tương đông, đây cũng là cái tài của nhà thơ khi viết khiến mọi người mỗi người đồng cảm ở một cách riêng. Bou nhắc tới hình ảnh Thúy Kiều xăm xăm trong đêm nhằm ví von về việc yêu hết lòng một cái gì đó... Và Bou em xin dừng ở đây bàn l

    Cái cô gái già đức hạnh trong Cuốn theo chiều gió mà thắc mắc về Scarllet "Tại sao một người như bà mà có tới ba đời chồng, còn tôi đức hạnh như thế mà chẳng có lấy một mảnh tình đắp thân"... Cái vụ cô ấy không có ai nhòm ngó không có nghĩa cô ấy "đức hạnh" hơn người khác có mấy đời chồng đâu ợ. Và không có nghĩa mấy đời chồng và yêu nhiều người là không "ngoan" he he... Thời này người ta không còn ai đánh giá cứ yêu nhiều là không ngoan nữa rùi. Sự trân trọng cái giá của mỗi con nguời không phải ở việc người đàn bà chịu "khổ hạnh", "ăn chay"... Biết yêu, biết khao khát yêu, biết cho và biết nhận... không phải người đàn bà nào cũng có thể làm...


    Bou vốn dĩ là người rất thẳng và không thích những cô gái, những người đàn bà "đạo đức giả" lúc nào cũng vỗ ngực khoe mình tiết hạnh... nhưng cái mầm mống nổi loạn nó hiện ra từ ánh mắt, cử chỉ cho tới việc làm đằng sau họ... Cái bộ dạng thỏ non đeo kính lão có thể lừa được một vài người đàn ông thiếu trải nghiệm nhưng với những người từng trải thì đọc vị ra hết. Bou em nghĩ cọc đi tìm trâu hay trâu tìm cọc chẳng có ý nghĩa phải "mất giá" vậy thôi. Cái việc đi trước đó có thể bị đốt cháy giai đoạn chỉ bằng 1 cái cầm tay, 1 cú ngả đầu, 1 ánh mắt si tình ... như thế thì quá tinh tế chứ đâu có lộ liễu. Dĩ nhiên ai đi trước chẳng vấn đề, vấn đề là cả hai dều thích nhau thì mới để cho đối tác "tấn công". Cái giá của mỗi con người nó không chỉ thể hiện ở việc ai tới trước hay tới sau mà chính ở chính con người đó, sự cảm nhận của người đàn ông hay đàn bà sau cú đi trước đó lại chính là ở sức hấp dẫn lâu bền chứ không chỉ ở ngày một ngày hai...

    Với lại Bou thấy chị em thi nhau phát biểu về chuyện cọc tìm trâu, trâu tìm cọc, trừ mỗi anh Độc Hành là cho ý kiến còn cánh đàn ông thì sao im lặng thế nhỉ? Cái vụ này, hãy để chính đàn ông nói thì khách quan và công tâm hơn cả. Phụ nữ với cách nhìn về đồng giới thường có phần phiến diện và thường hay mang chủ quan của mình vào. Có một mem nam của NR kể về một người đàn bà bề ngoài cô ta tỏ ra yếu đuối, thỏ thẻ... nhưng nếu để chọn họ là vợ thì thật là tai họa, bởi trong họ luôn có mầm mống của sự ngoại tình, còn nhiều người bạn trai của em thì lại đánh giá rằng không thích những người đàn bà không tự tin, thụ động, họ cho rằng típ đàn bà đó rất nhạt nhẽo, vô vị... Đó là lý do vì sao em rất khoái típ người như chị Oa... Tuy rằng gặp chị ở cái tuổi đã qua chinh chiến nhưng cái thần thái, phong cách và cái ánh mắt của bà chị... oài... em biết ngày xưa là ... tốn giai... hix. Nói túm lại thì các mem nữ của NR theo nhận định của Bou đều là những cao thủ dẫu là người tới trước hay tới sau, dẫu là người cá tính mạnh mẽ hay mềm mại dịu dàng... Con đường tới với đàn ông muôn nẻo, nếu ai cũng giống ai thì nói làm gì...

    Bou cũng thích cách lập luận của anh Độc Hành... Hóa ra nam giới mới được "bình đẳng" và được quyền "trâu đi tìm cọc"... còn cách đây 250.000 năm trước thì người phụ nữ được quyền "cọc đi tìm trâu"... hihi... Bây giờ em nghĩ bình đẳng rùi, ai đi tìm ai đâu quan trọng anh nhỉ. Vấn đề là sau cái việc tìm ấy họ vẫn mê nhau, yêu nhau và trân trọng nhau. Điều đó mới đáng nói... Thôi xin chờ ý kiến bình loạn và chém gió của các bác nam nhà mình để cho có sự công bằng khách quan, xem họ khoái đàn bà ở điểm gì? Thích đi tìm hay tự cọc tìm tới mình rồi mình mới giơ cọc lên để chiến đấu... Vấn đề là cọc trước hay trâu trước nhưng cả trâu và cọc đều thấy "ngon" là ổn... ha ha
    Last edited by Boulevard; 07-08-2012 at 10:42 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (07-08-2012),get_out_cs (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),Tazang (08-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  3. #32
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Anh ĐH, nếu ai cũng hiểu khi đọc báo như anh chuyện bình đẳng giới đâu ở VN đâu phải nan giải vậy?

    Những người Nhật PL làm việc chung khi sang VN đều hỏi câu này:

    - Đàn ông VN tại sao có mặt ở quán xá vào giờ tan tầm đông vậy?

    PL không biết đàn ông các nước khác, nhưng đàn ông Nhật rất hiểu vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình. Vợ họ không đi làm hoặc làm bán thời gian. Tan giờ làm và ngày nghỉ họ dành hết thời gian cho gia đình.

    Còn về việc cột tìm trâu và trâu tìm cột thì mỗi người mỗi ý, PL không nói cái nào đúng cái nào sai. Chỉ bảo nếu là PL, PL không thích tuýp PN quá bạo dạn... Sự e ấp, tinh tế của người phụ nữ luôn là nét đẹp mà PL thích nhất.

    Mà XH thì nhiều type người nên nồi nào úp vung nấy thôi...

    Tôi đồng ý với PL .
    Đàn ông VN cà phê cà pháo, nhậu nhẹt khiếp quá. Trong công việc hàng ngày tôi cũng thường xuyên bị đồng nghiệp lôi kéo, rủ rê. Né tránh mãi rồi mình phải chịu độc hành

    Còn chuyện “cột” với “trâu” bên nào chủ động , vì không mang định kiến nên với tôi cái nào cũng hấp dẫn cả. Tôi nhớ mãi nét diễn xuất của Jessica Biel trong đoạn cuối của một bộ phim, khi cô nói với một chiến hữu, lúc cả hai cùng đứng nhìn về phía biển khơi : “Nói yêu tôi đi, đồ đần ạ !” Chưa bao giờ tôi thấy nét mặt cô đáng yêu đến thế !

  4. Có 8 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (07-08-2012),get_out_cs (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),phale (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  5. #33
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Tuổi trẻ giờ yêu khác với chúng ta là chuyện đương nhiên. Phần đông thường nảy sinh quan hệ trước hôn nhân chứ không dè chừng hay nâng niu gìn giữ. Chuyện vậy cũng chưa hẳn là điều không tốt vì nhờ đó mà những định kiến thái quá về sự trinh tiết bị đánh bay.

    KHT đặt giả thuyết là các cô gái đến tuổi kết hôn đều đã thử qua mùi vị trái cấm thì anh chàng nào đó muốn lấy vợ ắt phải chấp nhận chuyện không còn ... là điều bình thường.

    Cách đây khoảng sáu, bảy năm. Ở trang M (có thành viên đông vào loại bậc nhất của VN) mà anh nào đòi hỏi vợ phải còn Zin là bị đập cho te tua. KHT nghĩ chính nhờ những ý kiến ấy đã góp một phần công sức đánh bật quan niệm cổ hủ trên cho giới trẻ hiện nay.

    Nói vậy để các ACE thấy những ý kiến tranh luận của mình là điều hoàn toàn có ích cho XH.

    Quay lại chủ đề chính về tình yêu mang tính năng động trong thời đại hiện nay. Chúng ta thấy rõ là giới trẻ ngày nay không có nhiều thời gian như chúng ta ngày xưa. XH phát triển muốn vươn lên phải học đủ thứ. Muốn có công việc làm cũng phải cạnh tranh quyết liệt. Cuộc sống ngày càng hối hả, thời gian ngày càng eo hẹp! Do vậy, nếu có cơ hội mà không biết nắm giữ thì nó sẽ vuột chạy vào tay người khác. Nếu xác định được mục tiêu mà không tìm cách làm anh ta chú ý đến mình. Không tìm dịp phô diễn tài năng hay sự hấp dẫn đáng yêu của mình thì cứ việc chờ chuyến tàu sau đi nhé!

    Một thực tế là những người đàn ông giỏi giang, khôn ngoan thì họ cũng không phải là những chú cừu. Bởi vậy, vừa giỏi vừa tốt sẽ là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái khác chứ không phải họ ế đến nỗi ngoài mình ra không ma nào ngó. Trong cuộc đua tranh đó, ai có những ưu điểm vượt trội và có cách làm cho họ sớm nhận ra mình coi như đặt được viên gạch đầu tiên. Đây cũng nằm trong câu: Tiên hạ thủ vi cường.

    Ở đây, KHT không bàn đến chuyện chơi xấu để loại đối thủ. Mà đây là cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tâm lý anh chàng thích PN loại nào cũng đã được duyệt qua. Càng đa dạng thì càng dễ sống, không lừa gạt anh ta nhưng để tạo chú ý thì đâu có chết ai. Khi anh ta đã hẹn hò cùng mình và càng ngày càng thấy mình đáng yêu thì cho dù mình hơi nói nhiều một chút, hơi đỏm dáng một chút cũng đã thành thói quen mà anh ấy chấp nhận.

    Đừng đưa các nàng năng động vào thế cực đoan để mà xét.

    Mà KHT nói thật cho dù cô ta chơi xấu, cho dù cô ta sau này lãnh hậu quả thì cơ hội của bạn cũng đã trôi qua mất rồi! Dụng binh pháp Tôn Tử cho việc yêu thì nhiều cô đã áp dụng từ lâu.

    Nói thật chứ yêu mà chỉ có mỗi mình thì chán chết! Không lẽ người mình yêu ngoài mình ra không ai chú ý đến? Mà có đông người đương nhiên phải có cạnh tranh. Riêng KHT thì thích hào hứng và náo nhiệt nên ủng hộ dạng PN năng động và biến hoá trong tình yêu. Nhưng đương nhiên cũng không thích dạng: Bất chấp thủ đoạn.

    Bất chấp thủ đoạn chỉ đáng dùng cho Chính trị, Quân sự và Thương mại. Dùng cho t/y, nó làm mất đi cái cao đẹp mà Thượng đế dành tặng riêng cho loài người.


    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. Có 8 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (08-08-2012),Boulevard (08-08-2012),get_out_cs (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),Tazang (08-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  7. #34
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Chị ON thì có hàng đống con cá bự câu chị chứ chị đâu cần phải câu ai đâu nè... PL nghe có người than câu chị mãi mà không được đấy!
    Ha hà, của đáng tội chị có một đống "cá bự" thiệt nhưng tuyền là "cá gỗ" thôi em ạ.

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Chính xác ! Ngày xưa nếu không chết trước đó vì một người khác, thì ĐH cũng đã chết vì O.N rồi !

    Anh ĐH, Hồi đó anh là tử sĩ thì OA cũng đã thành liệt sĩ có khá hơn anh đâu. Hay chúng mình mượn xác ai nhập hồn vào cái nhỉ.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (08-08-2012),Boulevard (08-08-2012),get_out_cs (08-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),thuphong (08-08-2012)

  9. #35
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Quay lại chủ đề chính về tình yêu mang tính năng động trong thời đại hiện nay. Chúng ta thấy rõ là giới trẻ ngày nay không có nhiều thời gian như chúng ta ngày xưa. XH phát triển muốn vươn lên phải học đủ thứ. Muốn có công việc làm cũng phải cạnh tranh quyết liệt. Cuộc sống ngày càng hối hả, thời gian ngày càng eo hẹp! Do vậy, nếu có cơ hội mà không biết nắm giữ thì nó sẽ vuột chạy vào tay người khác. Nếu xác định được mục tiêu mà không tìm cách làm anh ta chú ý đến mình. Không tìm dịp phô diễn tài năng hay sự hấp dẫn đáng yêu của mình thì cứ việc chờ chuyến tàu sau đi nhé!

    Một thực tế là những người đàn ông giỏi giang, khôn ngoan thì họ cũng không phải là những chú cừu. Bởi vậy, vừa giỏi vừa tốt sẽ là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái khác chứ không phải họ ế đến nỗi ngoài mình ra không ma nào ngó. Trong cuộc đua tranh đó, ai có những ưu điểm vượt trội và có cách làm cho họ sớm nhận ra mình coi như đặt được viên gạch đầu tiên. Đây cũng nằm trong câu: Tiên hạ thủ vi cường.
    NHẬN ĐỊNH NÀY LÝ GIẢI NHỮNG ĐIỀU MÀ BOU MUỐN NÓI... Vấn đề năng động và biết giành cho mình thế chủ động trong mọi hoàn cảnh là điều cần nhất với mỗi con người, không chỉ nam hay nữ ạ! Em cũng đang trên con đường đi tình HP, chinh phục đối phương rồi nhưng vấn đề là đối phương sau khi bị đốn ngã có thể chinh phục lại mình hay không lại là sự cố gắng của họ và chính mình
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 8 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (08-08-2012),get_out_cs (08-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),Tazang (08-08-2012),thuphong (08-08-2012)

  11. #36
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Anh ĐH, Hồi đó anh là tử sĩ thì OA cũng đã thành liệt sĩ có khá hơn anh đâu. Hay chúng mình mượn xác ai nhập hồn vào cái nhỉ.
    Có lẽ cũng nên thử lắm. Tuy nhiên, nếu tìm được cái xác thú vị một chút thì biết chủ nhân của nó có sẵn lòng cho ta mượn hay không ?
    Đùa thế thôi chứ từ xưa tới giờ thấy ON vẫn lẫm liệt xông pha chiến trường chứ có bị knock-out bao giờ đâu ?


    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    NHẬN ĐỊNH NÀY LÝ GIẢI NHỮNG ĐIỀU MÀ BOU MUỐN NÓI... Vấn đề năng động và biết giành cho mình thế chủ động trong mọi hoàn cảnh là điều cần nhất với mỗi con người, không chỉ nam hay nữ ạ! Em cũng đang trên con đường đi tình HP, chinh phục đối phương rồi nhưng vấn đề là đối phương sau khi bị đốn ngã có thể chinh phục lại mình hay không lại là sự cố gắng của họ và chính mình
    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được.

    “Chụp” cho thật nhanh là “biết giành cho mình thế chủ động” ! Haha, chính xác 100% ! Lại nữa, mình chủ trương không “giật” của ai, nhưng ai “giật” của mình thì mình vẫn có quyền “giật” lại, đó là “kiên quyết không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh”.

    Phụ nữ đã dám nghĩ dám làm như thế thì nam giới cũng cần nhanh tay nhanh chân lên nếu không muốn một ngày nào đó ngồi ôm đàn hát bài “Sao em nỡ vội lấy chồng ?”

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012)

  13. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Độc hành Xem bài viết
    Có lẽ cũng nên thử lắm. Tuy nhiên, nếu tìm được cái xác thú vị một chút thì biết chủ nhân của nó có sẵn lòng cho ta mượn hay không ?
    Đùa thế thôi chứ từ xưa tới giờ thấy ON vẫn lẫm liệt xông pha chiến trường chứ có bị knock-out bao giờ đâu ?




    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được.

    “Chụp” cho thật nhanh là “biết giành cho mình thế chủ động” ! Haha, chính xác 100% ! Lại nữa, mình chủ trương không “giật” của ai, nhưng ai “giật” của mình thì mình vẫn có quyền “giật” lại, đó là “kiên quyết không đầu hàng trước mọi nghịch cảnh”.

    Phụ nữ đã dám nghĩ dám làm như thế thì nam giới cũng cần nhanh tay nhanh chân lên nếu không muốn một ngày nào đó ngồi ôm đàn hát bài “Sao em nỡ vội lấy chồng ?”
    Thì OA NỮ cũng thấy ĐH "chết ở trong lòng một tí", chứ có ảnh hưởng gì đến hệ thống đồng bằng sông Cửu long đâu ...
    Còn OA NỮ thì cứ phải lâu lâu hi sinh trong một vài khoảnh khắc ĐH à. để linh hồn treo ngược lên cành cây cho nó hóng gió bấc tỉnh người ra....

    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được

    Nghe B và ĐH tám mới thấy mình dở. OA ghét chụp,(vì mắt cận nặng chụp đâu có nổi". mà OA cũng chẳng bao giờ nghĩ đến giật, Ngượng chết. Cùng lắm là cướp một phát rồi chạy thiệt nhanh. Vì OA từ bé đến nhớn chỉ giỏi mỗi môn điền kinh.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (09-08-2012),Boulevard (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012)

  15. #38
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thì OA NỮ cũng thấy ĐH "chết ở trong lòng một tí", chứ có ảnh hưởng gì đến hệ thống đồng bằng sông Cửu long đâu ...
    Còn OA NỮ thì cứ phải lâu lâu hi sinh trong một vài khoảnh khắc ĐH à. để linh hồn treo ngược lên cành cây cho nó hóng gió bấc tỉnh người ra....

    OK, anh ủng hộ Bou. Chúng ta chỉ “chụp” cơ hội khi nó vừa xuất hiện, nhưng không “giật” cái gì của người khác. Vậy là chẳng ai trách mình “chụp giật” được

    Nghe B và ĐH tám mới thấy mình dở. OA ghét chụp,(vì mắt cận nặng chụp đâu có nổi". mà OA cũng chẳng bao giờ nghĩ đến giật, Ngượng chết. Cùng lắm là cướp một phát rồi chạy thiệt nhanh. Vì OA từ bé đến nhớn chỉ giỏi mỗi môn điền kinh.
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!

  16. Có 7 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (09-08-2012)

  17. #39
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!
    Nói đùa cho vui nha!

    Ngư dân ra biển. Không mang theo cần câu và lưỡi câu, không mang theo lưới cá. Nhưng khi tàu về vẫn đầy ăm ắp. Hỏi ngư dân ấy làm sao có cá?

    Ngư dân trả lời: Bọn em chỉ lấy vợt vớt cá.

    Ngạc nhiên hỏi tiếp: Không lẽ cá nó nằm yên cho các anh vớt?

    Ngư dân: Quả là thế thật! Bọn em chỉ cần quăng một khối TNT cỡ nửa cân thì bao nhiêu cá cũng đều lật bụng.
    Last edited by kehotro; 09-08-2012 at 09:12 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  18. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Độc hành (09-08-2012),Boulevard (09-08-2012),get_out_cs (09-08-2012),MinhThy (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (09-08-2012)

  19. #40
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thế thì chị ON cũng còn được an ủi. Còn PL thì không biếp cả chụp, giật lẫn cướp. Thế mới khổ!
    Bou với ĐH thì “chụp”, “giật”. Oa Nữ thì “cướp”rồi ”chạy”. KHT thì “quăng bom”….Chỉ mỗi mình PL thì “chụp, giật, quăng bom” gì cũng không biết hết.

    Ôi, thế gian sao có người khổ đến thế nhỉ? Thật tội nghiệp cho……...Bou, Oa Nữ, KHT, ĐH.

    PL thì chỉ có việc “lựa mà xách về" thôi vì người ta xếp hàng dâng tận tay rồi.

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    get_out_cs (09-08-2012),kehotro (09-08-2012),OA _ NỮ (09-08-2012),phale (09-08-2012)

Trang 4 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •