Trang 3 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast
Bài 21 đến 30/69

Chủ đề: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

  1. #21
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Nhân Bou đề cập đến chuyện cọc đi tìm trâu không phải là hạ giá gì đó, PL nhớ một câu nói... Đường không có lối, người ta vạch cỏ đi riết thành lối. Chuyện sai mà người ta làm riết thành bình thường. Việc biến sai thành đúng, một số báo chí mình làm giỏi lắm. Ví dụ như viết về PN, báo ca tụng: "Phụ nữ Việt Nam đảm việc nước giỏi việc nhà", vô hình chung xem việc đàn ông không chia sẻ việc nhà với vợ là chuyện đương nhiên... Cứ thế họ biến chuyện lẽ ra đáng xấu hổ thành đáng tự hào. Chả trách các đức ông chồng Việt tan sở rung đùi nhậu nhẹt, kệ vợ đầu tắt mặt tối...
    Tôi thấy trong các bình luận của PL có ý nhắc đến chuyện bình đẳng giới nam nữ. Tôi là người ủng hộ và luôn cố gắng hiểu bình đẳng giới một cách khoa học nhất. Nhưng trong bình luận này, tôi có suy nghĩ khác : Báo chí ca tụng "Phụ nữ Việt Nam đảm việc nước giỏi việc nhà" không có gì sai cả. Đó thực sự là một điều đáng tự hào. Nếu các ông suy nghĩ theo kiểu "Phụ nữ Việt Nam đảm việc nước giỏi việc nhà thì đàn ông không phải làm gì nữa thì đó là lỗi ở các ông suy nghĩ bậy chứ không phải lỗi ở báo chí. Còn tôi, tôi hiểu đó như một lời nhắc nhở: "Phụ nữ Việt Nam đảm việc nước giỏi việc nhà, còn các ông đã làm gì được như các bà chưa ? thì báo chí có lỗi gì đâu ?

    Cũng là chuyện bình đẳng giới, ở đây bàn về chuyện “trâu tìm cột” hay “cột tìm trâu” . Phải chăng “cột tìm trâu” là không nên ?
    Ta thử nhìn về lịch sử nhân loại: Loài người hiện đại đã xuất hiện từ khoảng 250.000 năm trước và khởi thủy theo chế độ mẫu hệ. Người phụ nữ tìm chọn đàn ông để sinh sản, phát triển giống nòi, con cái chỉ biết đến người mẹ, không biết bố là ai. Nam giới chỉ mới giành quyền chi phối xã hội trong khoảng vài ngàn năm trở lại đây thôi, nhưng cũng chưa tuyệt đối, bởi hiện tại vẫn còn nhiều tộc người trên trái đất duy trì chế độ mẫu hệ, ngay cả các tộc người M’nông, K’ho, Êđê ở VN ta. Vậy “cột đi tìm trâu” là không nên, là hư hỏng ư ? Vài ngàn năm phụ hệ quá nhỏ bé so với lịch sử trên 2 trăm ngàn năm mẫu hệ, sao ta không nghĩ đến các gien từ chế độ mẫu hệ lâu đời kia còn di truyền lại cho đến bây giờ và chi phối mạnh mẽ đến hành vi của người phụ nữ khi đi tìm một nửa của mình ?

    Tôi vẫn trung thành với suy nghĩ của mình: “Không có phụ nữ không đáng yêu…” cho dù là “cột đi tìm trâu”.



    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thật là một câu tuyên ngôn đầy nhân bản. (OA NỮ vỗ tay đến rát cả tay). Nhưng ĐH ơi, OA NỮ tuy cũng là PN dưng mà OA vẫn chưa đủ "thông" để "cảm" được điều đó ĐH à.
    Đơn giản lắm mà, O.N ơi ! "Không biết yêu" chỉ bởi vì các ông chỉ nhìn lên trời hoặc nhìn đâu đâu không chứ các ông có chịu nhìn và tìm hiểu cho kỹ đối tượng của mình đâu. Chí Phèo và Thị Nở chắc chắn là không thế nên cả hai đều rất đáng yêu trong mắt nhau.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    Boulevard (06-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  3. #22
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    @ Bou, nếu đọc cẩn thận Truyện Kiều thì chắc Bou cũng thấy Kiều ý tứ thế nào khi gặp Kim Trọng:

    Còn cái đoạn Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình là khi tình đã... cũng là lẽ bình thường thôi..
    Trời ui, cái vụ xăm xăm lối vườn khuya một mình... không thường đâu chị ơi... => câu đó ám chỉ là chỉ việc Thúy Kiều đã vì tình yêu mà tới với Kim Trọng, không ngại mất đi cái chữ "trinh tiết ngàn vàng". Chữ Trinh tiết của người phụ nữ trong xã hội phong kiến luôn được đặt lên ở 1 vị trí cao. Trai gái thích nhau là chuyện bình thường nhưng cái việc Thúy Kiều lao vào đêm tối để tới với tình yêu, có thể hiểu ngầm cái từ "xăm xăm" đó là không ngại tới việc mất đi "trinh tiết" của người con gái.

    Thực ra thì mượn hình ảnh đó để nói rằng việc đi trước, dâng hiến cho người mình yêu không có nghĩa là bị "mất giá", ý Bou là vậy! Bou rất ái mộ những chị em với quan niệm hiện đại và tự tin trong tình cảm của họ. Sự tự tin mới khiến họ dám đi tìm trâu và chinh phục được trâu chứ. Em nghĩ việc ai ngỏ lời trước đâu có quan trọng?

    Ngày xưa Bou em cũng đã từng bỏ lỡ biết bao cơ hội chỉ vì thích mà không dám nói, sau này đối tác gặp bẩu : Rất thích em nhưng vì thấy em không nói gì cả, tưởng em không thích và thấy em có vẻ kiêu kiêu"... hì hì, ứ phải kiêu mà lúc đó Bou em chưa đủ tự tin và cũng không biết nói gì với đối tác lúc đó nên đành bỏ qua cơ hội một cách ngậm ngùi..
    .
    Giờ thì khác rồi, "thích là nhích" em không thích sự điệu đàng, không quan tâm tới việc ai ngỏ lời, em sẽ ngỏ lời trước... có khi chỉ bằng 1 câu : "Em thích anh" thế là xong!!! he he... Thời buổi này mà còn có quan niệm hơi phong kiến cổ điển, chờ người ta tỏ tình trước... thì rồi uống nước đục vì biết đâu có cái cọc khác nhanh chân hơn họ vợt mấy trâu thì làm sao ??? Anh Độc hành nói đúng nam nữ bình đẳng thì tại sao phải phân biệt xem trâu tìm cọc hay cọc tim trâu...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (07-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  5. #23
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OA NỮ tuổi già sức yếu nên chẳng còn sức câu được con cá bự nào nữa PL ơi. Hì hì, cá nhỏ cũng còn khó cắn câu nà. . (AI bảo mình trái tìm hãy còn rộn rã mà cánh tay thì lại rã rời). Chỉ còn đành ngửa cổ than trời. " Ối ông trời! sao ông lại diệt Lực lưu Tâm tôi vậy hả ông"
    Chị em tham quá... Tốn bao nhiêu giai rùi mà giờ vẫn ngửa cổ than trời... Em tin với ánh mắt của chị thì ngày xưa chị ứ cần nói gì, chỉ cần đánh mắt giai đã hiểu ý và lăn đùng ra chết roài...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Độc hành (07-08-2012),get_out_cs (06-08-2012),kehotro (06-08-2012),MinhThy (06-08-2012),OA _ NỮ (06-08-2012),Phu sinh (07-08-2012),TeacherABC (06-08-2012)

  7. #24
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    335
    Thanks
    1.069
    Thanked 1.703 Times in 326 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị em tham quá... Tốn bao nhiêu giai rùi mà giờ vẫn ngửa cổ than trời... Em tin với ánh mắt của chị thì ngày xưa chị ứ cần nói gì, chỉ cần đánh mắt giai đã hiểu ý và lăn đùng ra chết roài...
    Chính xác ! Ngày xưa nếu không chết trước đó vì một người khác, thì ĐH cũng đã chết vì O.N rồi !


  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của Độc hành:

    kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (07-08-2012)

  9. #25
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Theo OA NỮ nghĩ nếu cả hai bên nhận biết được đúng tín hiệu của nhau "tình trong như đã mặt ngoài còn e", thì cái sự ai tiện chân trước, ai tiện tay sau...có gì mà để bàn cãi.
    Còn nếu cảm thấy chưa chắc chắn, đối phương chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột với mình thì đừng có mà "săm săm vườn khuya" để cho tê cái chân, mỏi cái gối và ướt nhẹp cả hai hàng mi đẹp của mình làm gì, và chỉ tổ hao tổn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
    Còn nếu muốn cùng nhau chơi trò mèo bắt chuột cho nó vui cửa vui nhà thì cứ a-le hấp, tấp vào nhau, kệ vấp ngã, mặc sấp ngửa....Ta là ta BẤT-CHẤP...Hề hề.
    Tình yêu làm gì có ĐÚNG- SAI. Còn XẤU-TỐT tuỳ người đối diện.
    Cuộc sống có muôn mầu muôn sắc, cuộc đời có muôn vàn sự lựa chọn và con người có thể tự do để tuỳ nghi sở thích. Có những người thích chọn hoa hồng mặc gai đâm chảy máu. Có người thích chọn hoa dại dù phải nếm trái độc, và cũng có những người chọn cách ngắm hoa để tự sướng còn hơn phải nếm trải các nỗi đau.
    OA NỮ nhớ mãi một câu nói đẫm lệ của một cô gái già đức hạnh thốt lên với Scarlett trong cuốn tuyểu thuyết cuốn theo chiều gió. ý là "Tại sao một người như bà mà có tới ba đời chồng, còn tôi đức hạnh như thế mà chẳng có lấy một mảnh tình đắp thân"
    Phải chăng nhút nhát và đạo đức cũng là nguyên nhân của sự đau khổ?
    Có một người bạn học hỏi OA NỮ câu. "bạn thích sự trống rỗng hay đau đớn"
    OA hiểu câu hỏi đầy ẩn ý của he và cũng đáp lại he câu trả lời thoả đáng.
    - Nếu để tớ chọn, thà tớ chọn sự đau đớn, để khi viết hồi ký còn có con chữ suôi ngược, chứ sự trống rỗng thì có...Trống không....Hì hì, xong sự tinh khiết thì lại khác nhé...Vẫn còn rất nhiều con chữ để khoa ngôn...
    Bạn OA tức mình nói.
    - Chỉ được cái nước đôi, tớ định về già kể lại chuyện bạn và tớ cho con cháu nghe. nhưng chắc kiểu này nếu kể sẽ bị nghe câu. "Sao ông nội ngu thế".
    Hà hà hà
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (07-08-2012),Boulevard (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  11. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chị em tham quá... Tốn bao nhiêu giai rùi mà giờ vẫn ngửa cổ than trời... Em tin với ánh mắt của chị thì ngày xưa chị ứ cần nói gì, chỉ cần đánh mắt giai đã hiểu ý và lăn đùng ra chết roài...
    Ối, nếu chị ngày xưa có triệu chứng "già dơ" như của ngày nay thì con phải nói em à....
    Nhưng ô hô ai tai. "Thời gian đi có trở lại bao giờ". xong ko sao, giờ "chém gió" vẫn cứ thích.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Độc hành (07-08-2012),Boulevard (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  13. #27
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    OA NỮ tuổi già sức yếu nên chẳng còn sức câu được con cá bự nào nữa PL ơi. Hì hì, cá nhỏ cũng còn khó cắn câu nà. . (AI bảo mình trái tìm hãy còn rộn rã mà cánh tay thì lại rã rời). Chỉ còn đành ngửa cổ than trời. " Ối ông trời! sao ông lại diệt Lực lưu Tâm tôi vậy hả ông"
    Chị ON thì có hàng đống con cá bự câu chị chứ chị đâu cần phải câu ai đâu nè... PL nghe có người than câu chị mãi mà không được đấy!

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  15. #28
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Anh ĐH, nếu ai cũng hiểu khi đọc báo như anh chuyện bình đẳng giới đâu ở VN đâu phải nan giải vậy?

    Những người Nhật PL làm việc chung khi sang VN đều hỏi câu này:

    - Đàn ông VN tại sao có mặt ở quán xá vào giờ tan tầm đông vậy?

    PL không biết đàn ông các nước khác, nhưng đàn ông Nhật rất hiểu vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình. Vợ họ không đi làm hoặc làm bán thời gian. Tan giờ làm và ngày nghỉ họ dành hết thời gian cho gia đình.

    Còn về việc cột tìm trâu và trâu tìm cột thì mỗi người mỗi ý, PL không nói cái nào đúng cái nào sai. Chỉ bảo nếu là PL, PL không thích tuýp PN quá bạo dạn... Sự e ấp, tinh tế của người phụ nữ luôn là nét đẹp mà PL thích nhất.

    Mà XH thì nhiều type người nên nồi nào úp vung nấy thôi...

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  17. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Bou, trong văn học cũng nói nhiều về cái " xăm xăm" của Kiều và cho là Kiều không giữ "tiết hạnh" chứ không phải "trinh tiết". Theo PL thì, nếu Kim Trọng không phải là người phải lòng trước mà Kiều xăm xăm đi tìm zai thế kia thì Truyện Kiều chết lâu rồi, Còn 2 người yêu nhau tìm đến với nhau thì PL cho là bình thường thôi, các nhà phân tích văn học đem chi tiết đó ra phân tích để khắc hoạ thêm tính cách của Kiều thôi. Chứ nếu đọc ca dao thì Bou sẽ thấy hằng hà câu nam nữ hẹn hò của ông bà ta xưa. Đơn cử như:

    Chuột kêu rúc rích trong rương
    Anh đi cho khéo đụng giường má hay

    Trăng lên rồi đó anh tề
    Nói gì thì nói em về kẻo khuya

    Yêu nhau mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

    Vân vân và vân vân, nhiều lắm.

    Thế nên khi Kiều biết Kim Trọng yêu mình và Kiều cũng yêu Kim Trọng thì họ
    tìm đến với nhau cũng là lẽ thường tình.

    Còn chuyện tình trong như đã, thì ai ngỏ lời cũng không phải bàn làm gì. PL chỉ nói đến chuyện Cọc đi tìm trâu theo đúng nghĩa đen. PL chứng kiến cô gái nọ tìm cách tiếp cận một chàng trai " xăm xăm", nhắn tin, gọi điện, đến nhà... Chàng trai hãi đến mức.. Trốn luôn...
    Last edited by phale; 07-08-2012 at 04:48 AM.

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

  19. #30
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Re: Muốn tìm thấy tình yêu? Xin đừng ảo tưởng nữa!

    Chị ON, chị luôn có những lý luận sâu sắc của một người trải nghiệm nhiều, nhìn nhận vấn đề đa mặt. PL thật nể vốn kiến thức cũng như vốn sống của chị.
    PL đọc thấy sau những cm của chị một tính cách mạnh mẽ nhưng rất chừng mực, có những nguyên tắc sống nhất định.

    PL nghĩ thời gian có quay trở lại thì chị vẫn là chị mà thôi. Một nguoi manh mẽ nhưng rất nữ tính! Điều đó tạo nên sự hấp dẫn khó cưỡng ở chị, nên các con cá bự cứ thế lăn vào xin chết!

  20. Có 6 thành viên cám ơn bài của phale:

    Độc hành (07-08-2012),kehotro (07-08-2012),MinhThy (08-08-2012),OA _ NỮ (07-08-2012),Phu sinh (09-08-2012),TeacherABC (07-08-2012)

Trang 3 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •