Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Lắc. Hài vãi!

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Lắc. Hài vãi!

    LẮC. HÀI VÃI!

    1 Cử tạ.

    Tay ấy cũng trạc tuổi KHT, hắn thuộc hội những nhà giàu mới nổi từ phong trào cá độ bóng đá. Thế nhưng, cái thời huy hoàng của hắn không kéo dài bao lâu khi trong người hắn luôn sục sôi dòng máu Bão. ( Bão là từ dùng để chỉ những tay thầu cá độ, thay vì cân bằng ăn lai, lại đi đánh dồn cửa quyết ăn thua)

    Hắn là dân Bắc 54, ăn nói lưu loát tính tình cởi mở phóng khoáng nên cũng có nhiều bạn. Cứ cách vài ngày, những thằng bạn hay lên nhà hắn chơi lại thấy hắn dán Slonpas đầy chân. Hắn dán từ đùi xuống cả bắp chân không chừa chỗ cho cả những sợi lông ngoi đầu lên để thở!

    Mấy thằng bạn cứ thắc mắc chẳng hiểu tại sao. Hỏi hắn chỉ bảo:

    -Tao hay đau nhức cơ nên dán thôi. Bọn chúng mày làm gì mà quan tâm thế!

    Cái điều thắc mắc ấy vẫn cứ nằm trong vòng bí mật cho đến một ngày bọn bạn gặp vợ hắn. Vợ hắn bảo:

    -Các anh cứ rủ chồng em đi lắc hoài. Riết rồi ổng cứ như con gà thiến. Về nhà là liệt luôn vài ngày. Sức người chứ có phải máy đâu mà chơi ở Vũ trường chưa đã, về nhà ổng lại chui vào phòng, bật nhạc ầm ầm lên lắc tiếp.

    -Ban đầu, em cũng chẳng quan tâm, sau thấy lạ nên mở cửa phòng vào xem thì hỡi ơi! Ổng đâu có lắc như người ta. Thân thì như con cò ma, cứ có thuốc vào lại nghĩ mình là Lý Đức. Ổng cứ đứng lên ngồi xuống, tay thì giăng ngang vai như cử tạ. Cứ hít hít, thở thở trông mà hãi! Nhiều đêm, ổng cứ nâng tạ như thế đến cả năm giờ sáng rồi sau đó là nằm liệt. Em mà không dán Salonpas cho ổng thì chắc ổng không lết nổi!





    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (12-07-2012),MinhThy (12-07-2012),TeacherABC (13-07-2012),Thảo_ANA (12-07-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •