Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/11

Chủ đề: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Sự nóng vội trong tình yêu thường dẫn đến những sai lầm đáng tiếc, và không mang lại một kết thúc tốt đẹp cho cả hai phía.

    Đã bao giờ bạn có cảm giác nhớ nhung đến “quay quắt” một anh chàng dù mới chỉ quen anh ta được vài tuần, thậm chí vài ngày chưa? Đừng vội vàng kết luận đó là tình yêu bạn nhé, bởi làm sao bạn có thể yêu một người khi chưa biết và hiểu gì về con người anh ta? Có thể bạn chỉ đơn thuần bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài, hay nụ cười duyên của anh ta, và rồi tự áp đặt anh ta theo mẫu “chàng trai lý tưởng” trong lòng bạn mà thôi.

    Sự vội vàng dễ dẫn đến ngộ nhận trong tình yêu

    Dấu hiệu bạn là người “yêu vội”:

    Thứ nhất, bạn không ngừng suy nghĩ về người đó.

    Thứ hai, bạn chủ động liên lạc thường xuyên với anh ta (nói chuyện, nhắn tin, email, gọi điện…).

    Thứ ba, bạn dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh anh ta (hầu như tất cả những ngày cuối tuần), và không bao giờ từ chối lời mời đi chơi của chàng.

    Thứ tư, bạn cảm thấy tức giận, bực bội mỗi khi anh ta không gọi điện, nhắn tin, hoặc tỏ ra không quan tâm đến bạn.

    Thứ năm, bạn luôn muốn tiếp xúc cơ thể với anh ta, sẵn sàng để cảm xúc chế ngự lí trí.

    Về cơ bản, khi “phải lòng” ai đó quá nhanh, bạn thường mắc phải một sai lầm đó là ngay lập tức gắn cuộc sống của anh ta vào cuộc sống của bạn trong khi chưa biết chính xác anh ta có thích mình hay không. Và kết quả cuối cùng bạn nhận lại là gì?

    (ST)


  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của MinhThy:

    Boulevard (10-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012),Phu sinh (09-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),thuphong (09-07-2012),toitimtoi (09-07-2012)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Tình yêu là một phần của đời sống con người. Có hàng tỷ triết lý, sắc thái về tình yêu của hàng tỷ người trên trái đất.
    Tình yêu chả ai giống ai tuyệt đối.
    Điểm chung của tình yêu là tác động mạnh mẽ, rực rỡ đầy cảm xúc tới suy nghĩ và hành động ở những người đang yêu (dù họ có được đối tác yêu lại hay không).
    Không khó nhận ra mình có yêu người kia thật sự hay không.
    Rất khó nhận ra người ta có yêu mình thật sự hay không.
    Vì khó như thế, nên chả cần quan tâm đến họ có yêu mình hay không. Có cũng tốt. Chả có cũng không sao.
    Cảm thấy mình thích, yêu họ, cảm xúc bay bổng, vui, thoải mái, có động lực làm việc...thế là đủ (đơn phương của mình).
    "Tình cảm ảo" đó làm mình đẹp hơn, tiến bộ hơn, vui, hp...
    Nếu họ cũng thế, thì điều gì đến sẽ đến.
    Xưa có câu "Người Trí là người tự biết mình, Người Nhân là người tự yêu mình". Chúng ta, nếu thông mình (Trí), nhân hậu (người tốt) thì cũng nên Tự biết mình và Tự yêu mình!
    Chả cần biết họ yêu mình không, Tự biết mình và Tự yêu mình đã.
    Hãy thấy vui vẻ khi mình đã yêu một ai đó, tìm được ai đó phù hợp.
    Còn điều ngược lại, có thì tốt.
    Không có cũng chả sao: Đó là sự ban phát ơn huệ của số phận.
    Last edited by toitimtoi; 09-07-2012 at 08:41 PM.

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (09-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (09-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    .
    Tình yêu phải từ hai phía mới có hạnh phúc trọn vẹn. Nếu chỉ từ một phía như anh toitimtoi phân tích thì trước sau gì cũng chuốc khổ bởi khi yêu người ta luôn đòi hỏi ở đối phương rất nhiều, cần sự quan tâm, sự chăm sóc, sự chia sẻ… nếu k có được những điều tối thiểu đó thì tự nhiên sẽ cảm thấy rất khó chịu, bực bội thậm chí thiếu tự tin…. khi đó cái điều mà ngỡ rằng tình yêu làm cho thăng hoa kia k bao giờ có được đâu.
    Còn đương nhiên là học trò của Khổng tử trả lời rất đúng. Đôi khi chúng ta rất bạc đãi bản thân
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (09-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (09-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),toitimtoi (12-07-2012)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Tình yêu phải từ hai phía mới có hạnh phúc trọn vẹn. Nếu chỉ từ một phía như anh toitimtoi phân tích thì trước sau gì cũng chuốc khổ bởi khi yêu người ta luôn đòi hỏi ở đối phương rất nhiều, cần sự quan tâm, sự chăm sóc, sự chia sẻ… nếu k có được những điều tối thiểu đó thì tự nhiên sẽ cảm thấy rất khó chịu, bực bội thậm chí thiếu tự tin…. khi đó cái điều mà ngỡ rằng tình yêu làm cho thăng hoa kia k bao giờ có được đâu.
    Triết lý của Chí Phèo mà chị Thu Phong! Hihi....
    (Cũng giống triết lý "con cáo và chùm nho" mà chị...).
    Kể cũng đáng thương.
    Nhưng biết làm sao được, vẫn phải sống và đi tiếp!

    Nho không ăn được có thể "vì nó còn xanh lắm".hihi...
    Last edited by toitimtoi; 09-07-2012 at 08:40 PM.

  8. Có 7 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (09-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (09-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),thuphong (09-07-2012)

  9. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    .
    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết
    Triết lý của Chí Phèo mà chị Thu Phong! Hihi....
    (Cũng giống triết lý "con cáo và chùm nho" mà chị...).
    Kể cũng đáng thương.
    Nhưng biết làm sao được, vẫn phải sống và đi tiếp!

    Nho không ăn được có thể "vì nó còn xanh lắm".hihi...
    Một hotman hấp dẫn như toitimtoi mà có lúc phải triết lý như vậy thì k thể tin được, chắc bạn đặt mức tiêu chuẩn khắt khe quá chứ gì, trong cuộc sống rất nhiều chuyện k thể tính toán trước được tình yêu cũng là một trong số đó có khi mình tính rất kỹ các đường đi nước bước, chặn hết các đường ngang lối tắt rồi nhưng sự thể là dòng đời lại đẩy sự việc theo một hướng khác hẳn.
    Mình chỉ có thể chắc chắn về mình chứ k thể chắc chắn về bất cứ ai, thế mới khổ
    Last edited by thuphong; 10-07-2012 at 09:08 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (10-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (09-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),toitimtoi (12-07-2012)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Đây là dẫn chứng sinh động nhất cho luận điểm "có cả tỷ quan niệm về tình yêu, chả ai giống ai hoàn toàn", phải không chị TP?

    Thật ra, tình yêu là tự nguyện, hết lòng, chân thành,...và chỉ mình mới biết mình yêu ai đó thật không, như thế nào, có thay đổi mức độ nhiều hay ít, tăng hay giảm...
    Tình cảm này đúng là tùy thuộc cả hai phía.
    Quan điểm chủ động thì ta nên để tâm về phần mình mà thôi.
    Cứ sống tử tế, quân tử, chân thành, trung thực trong tình cảm,..đó là nguyên tắc về phía mình. Đối tác thì chịu. Chả thể chắc chắn được.

  12. Có 5 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (10-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (10-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012)

  13. #7
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Trích dẫn Trích dẫn của toitimtoi Xem bài viết
    Đây là dẫn chứng sinh động nhất cho luận điểm "có cả tỷ quan niệm về tình yêu, chả ai giống ai hoàn toàn", phải không chị TP?

    Thật ra, tình yêu là tự nguyện, hết lòng, chân thành,...và chỉ mình mới biết mình yêu ai đó thật không, như thế nào, có thay đổi mức độ nhiều hay ít, tăng hay giảm...
    Tình cảm này đúng là tùy thuộc cả hai phía.
    Quan điểm chủ động thì ta nên để tâm về phần mình mà thôi.
    Cứ sống tử tế, quân tử, chân thành, trung thực trong tình cảm,..đó là nguyên tắc về phía mình. Đối tác thì chịu. Chả thể chắc chắn được.
    TP nghĩ có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu quan niệm về tình yêu k ai giống ai hết cả.
    Có ngưòi sôi sùng sục luôn và ngay nhưng có những ngưòi lặng lẽ dõi theo, nghiền ngẫm và nung nấu bồi đắp nó cho tới một ngày mắt mờ chân chậm biết rằng mình sắp sửa ra đi mới chống gậy tới nhà ngưòi phụ nữ mà mình yêu trộm, thương thầm mấy chục năm qua chỉ để hỏi một câu:
    Bà ơi có phải hồi xưa bà đã từng yêu tôi phải không? rồi ra về trong mưa bão và gục chết...
    Ôi trời, nói chuyện này tự nhiên nhớ mấy tay trong trường ktqd thế, tán chuyện tình yêu thì k biết bao giờ kết thúc.

    Last edited by thuphong; 10-07-2012 at 10:34 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (10-07-2012),Emanuel (10-07-2012),Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (10-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),toitimtoi (12-07-2012)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Ui... Nghe chi TP và anh 3T bình loạn về tình yêu và quan niệm về tình yêu hay quá... Với Bou em thì dẫu thế nào thì con tim cũng phải rung rinh khi nhớ về người đó, và khi đã nhớ thì phải gặp và khi đã gặp thì phải yêu... Mà khi đã yêu thì phải hết lòng... Em ứ yêu nổi bằng lý trí, cũng không thể chia trái tim thành vài ngăn để dự phòng khi bị người yêu đá còn đỡ đơn độc. Em cũng không thể tới với ai bằng lý trí được. Lý trí chỉ là để đạt được những tiêu chí ban đầu mà mình đặt ra, còn yêu là bằng con tim... Có lẽ cái quan niệm và cách đi của em cũng không phải ai cũng có chung và vì vậy mà đôi khi trong lúc hạnh phúc, em vẫn cảm thấy bất ổn...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Marat Safin (10-07-2012),MinhThy (10-07-2012),TeacherABC (10-07-2012),toitimtoi (12-07-2012)

  17. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Trích dẫn Trích dẫn của MinhThy Xem bài viết

    Thứ năm, bạn luôn muốn tiếp xúc cơ thể với anh ta, sẵn sàng để cảm xúc chế ngự lí trí.
    Nói gì thì cũng chẳng qua nói thật! Vẫn thích điều này!

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    MinhThy (10-07-2012),Phu sinh (11-07-2012),toitimtoi (12-07-2012)

  19. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    119
    Thanks
    352
    Thanked 673 Times in 134 Posts

    Default Re: Bạn có phải là người vội vàng trong tình yêu?

    Yêu vội hay không vội là điều không nên quá cân nhắc kỹ lưỡng.
    Khi ta thích một cái gì đó Chân - Thiện - Mỹ, thì người khác cũng thích. Phần chung là như thế.
    Trong khi, cái gì nếu muốn mà chậm trễ, sẽ mất thời cơ.
    Tình yêu có đi đến thành công - một cuộc hôn nhân hp - hay không, do rất nhiều yếu tố: tình cảm hai người; quan điểm tư tưởng, điều kiện sống, sinh hoạt.. hai gia đình,...vv. Những yếu tố này có thể mâu thuẫn, biến đổi, tác động trái chiều, tiêu cực với tình cảm hai người; những tác động xấu có thể khiến cho kết quả của tình yêu là không thể nói trước. Yêu nhau, tìm hiểu, đi đến hôn nhân, hạnh phúc sau hôn nhân, là cả một quá trình rất dài. Nếu vừa mới yêu mà đã tính toán các yếu tố để chắc chắn phải đạt kết quả (hôn nhân hp suốt đời, yêu nhau mãi mãi...),..thì điều đó là vội vàng, phiến diện, không cần thiết; đồng thời tình cảm đó sẽ bị chi phối, khiến quyết định không còn đúng theo tiếng gọi trái tim mình nữa. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất của một đời người. "Nửa và là nửa đẹp nhất của đời người vẫn còn khép kín đối với những ai chưa từng yêu say đắm". Đừng quá cân nhắc đủ thứ. Hãy yêu, yêu thật lòng, yêu chân thành với tất cả lòng mình, nếu có thể! Hãy để lời trái tim muốn nói gì muốn nói. Hãy gắng làm mọi thứ có thể để thể hiện tình cảm của mình, không phó mặc tình cảm và cuộc đời mình cho cuộc sống đưa đẩy. Thật đáng trân trọng những con người can đảm, có tình cảm mãnh liệt và sự nỗ lực trong tình yêu như vậy.
    Last edited by toitimtoi; 12-07-2012 at 02:59 PM.

  20. Có 3 thành viên cám ơn bài của toitimtoi:

    Boulevard (12-07-2012),MinhThy (12-07-2012),OA _ NỮ (12-07-2012)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Ngọc trong đá (Nhạc phim Ngọc trong đá)
    By Phương Lê in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2011, 06:55 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •