Trang 6 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 LastLast
Bài 51 đến 60/61

Chủ đề: Tiếu ngạo quán

  1. #51
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Lão K thiêng ghê sáng nay Bou em có vào đọc NR và đọc Vân thi quán của Triplec bỗng tự hỏi sao dạo này không thấy lao K xuất bút.... Hì giờ thì thấy rùi...
    Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK?

    Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.

  2. Có 7 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (24-08-2012),get_out_cs (08-09-2012),kehotro (24-08-2012),langthang (24-08-2012),MinhThy (24-08-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),Triplec (28-08-2012)

  3. #52
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK?

    Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.
    Thấy cái nút "cảm ơn" của lão trong đó...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (08-09-2012),langthang (24-08-2012),MinhThy (24-08-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),thuphong (25-08-2012),Triplec (28-08-2012)

  5. #53
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết


    Đường phong rêu kín bước người qua
    Vàng bóng tường xưa buổi xế tà
    Thạch sùng vắng bạn đêm tặc lưỡi
    Nhện nằm góa bụa se tơ hoa


    Ngõ vắng tường rêu bóng xế tà
    Đường trần tất bật ngõ thời xa
    Nhân duyên tốt xấu trời an định
    Bốn bể lang thang số vậy mà


    Đường rộng thênh thang phóng tà tà
    Thấy cô yếm thắm ở xa xa
    Hai dây hờ hững vờn theo nắng
    Lão Mốc rú ga ... buông tiếng khà


    Lâu quá mới thấy bạn vàng, lão Mốc khoẻ không? Hẹn cuối năm đi nhậu nha.
    Dạ, đệ cũng đang bị tơi bời hoa lá! Nhưng vẫn phải cố gắng gánh gồng, hihi
    Cuối năm nay huynh về hả? Rất mong gặp lại huynh, hihi. Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    Boulevard (08-09-2012),get_out_cs (08-09-2012),Lão K (25-08-2012),MinhThy (24-08-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),Triplec (28-08-2012)

  7. #54
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Cái này thật lạ. Tại sao vào Vân Thi quán tìm LK?

    Mấy tháng nay LK te tua nên chữ nghĩa bay bổng mất rồi.
    Đâu phải chỉ có mình đệ hiểu không đúng đâu, hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (08-09-2012),Lão K (25-08-2012),MinhThy (24-08-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),Triplec (28-08-2012)

  9. #55
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Thấy cái nút "cảm ơn" của lão trong đó...
    Chắc Bou phải thay kính mới rồi

  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (08-09-2012),get_out_cs (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012)

  11. #56
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Dạ, đệ cũng đang bị tơi bời hoa lá! Nhưng vẫn phải cố gắng gánh gồng, hihi
    Thôi kệ nó, tới đâu hay đó, mình "hope for the best, prepare for the worst", cứ nín thở qua sông thì cũng có lúc tới bờ.

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Cuối năm nay huynh về hả? Rất mong gặp lại huynh, hihi. Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi
    Bây giờ chỉ là mơ thôi, chờ tới cuối năm mới biết. LK hẹn cuối năm chứ có hẹn cuối năm nay đâu?

    cuối năm của LK = cuối năm nay + n * year

    0 =< n < vô cực


    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Lúc này ít thấy nhị huynh và đại tẩu xuất hiện. Hình như cũng ẩn cư theo huynh, hihi
    Chuyện này LK bắt chước họ chứ không phải họ ẩn cư theo LK đâu. Hình như lảo Mốc cũng lặn mất tăm một thời gian dài. Tới lúc thấy bóng hồng xuất hiện, mới chịu chạy ra định kết nạp thành phòng N, phải không?

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Đâu phải chỉ có mình đệ hiểu không đúng đâu
    Chuyện này do lão Mốc đầu têu, mấy bà ngưỡng mộ lão quá nên tin như sấm
    Last edited by Lão K; 25-08-2012 at 08:40 AM.

  12. Có 8 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (25-08-2012),get_out_cs (08-09-2012),kehotro (25-08-2012),MinhThy (08-09-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),OA _ NỮ (05-09-2012),thuphong (25-08-2012),Triplec (28-08-2012)

  13. #57
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    [COLOR="Green"]
    Chuyện này LK bắt chước họ chứ không phải họ ẩn cư theo LK đâu. Hình như lảo Mốc cũng lặn mất tăm một thời gian dài. Tới lúc thấy bóng hồng xuất hiện, mới chịu chạy ra định kết nạp thành phòng N, phải không?

    Chuyện này do lão Mốc đầu têu, mấy bà ngưỡng mộ lão quá nên tin như sấm
    Đời đâu có bao nhiêu để sống nên LT phải tranh thủ chiêm ngưỡng những vẻ đẹp huynh à. Hoa nào, vật gì hay người nào cũng có những nét đẹp đáng yêu của nó. Nếu mình không làm gì hại thì sao lại không hở huynh?
    Đệ là người tôn thờ và yêu hoa nên sẳn sàng cúi đầu trước hoa chứ không cúi đầu trước bất cứ ai, hihi

    Một thoáng hương hoa
    Lòng say chất ngất
    Dòng đời tất bật
    Hỏi mấy cơ duyên?
    Ta tỉnh ta điên
    Mấy ai biết đến?
    Mãi là ngọn nến
    Thắp sáng tinh hoa
    Trái tim mù lòa
    Lang thang vô định
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  14. Có 7 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (08-09-2012),kehotro (06-09-2012),Lão K (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012),NHAT NGUYET (03-09-2012),OA _ NỮ (05-09-2012),thuphong (03-09-2012)

  15. #58
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Mình em

    Em nụ tầm xuân vừa hé
    Anh như con bướm con ong
    Vũ khúc mơ màng dụ dỗ
    Khiến cho cánh mở phơi lòng

    Nhị hồng tha hồ anh mút
    Mật ngon anh uống để say
    Đến khi hoa tàn nhụy rữa
    Mình em ở lại chốn này

    Kakaka vào phá chơi huynh LT.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (08-09-2012),get_out_cs (08-09-2012),Lão K (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012)

  17. #59
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Mình em

    Em nụ tầm xuân vừa hé
    Anh như con bướm con ong
    Vũ khúc mơ màng dụ dỗ
    Khiến cho cánh mở phơi lòng

    Nhị hồng tha hồ anh mút
    Mật ngon anh uống để say
    Đến khi hoa tàn nhụy rữa
    Mình em ở lại chốn này

    Kakaka vào phá chơi huynh LT.
    Thế này thiệt khổ lang thang
    Bên kia Oa Nữ bảo nàng "chớ theo"
    Bên ni Hổ Trợ thơ treo
    Bảo rằng huynh ấy là kèo "khó xơi"
    Nhật Nguyệt bồi mấy chữ rơi
    Để tui quỳ lạy "cái hơi" ... chục bà
    Minh Thy hô hoán:"mốc nha!"
    Song Nữ nói thẳng:"không tha em nào"
    Niềm riêng sóng nổi biển chao
    Chỉ vì cái gả tót vào vài hôm
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  18. Có 6 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (21-09-2012),hahaha (21-09-2012),kehotro (08-09-2012),MinhThy (08-09-2012),NHAT NGUYET (08-09-2012),Triplec (08-09-2012)

  19. #60
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Tiếu ngạo quán

    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  20. Thành viên cám ơn bài của votinh:

    kehotro (21-09-2012)

Trang 6 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •