Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/23

Chủ đề: Có lẽ nào.........??

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??


    Có lẽ nào tuyết trắng phủ mênh mông?
    Để phố đông nay thành dòng băng chảy!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Có lẽ nào....???

    Có lẽ nào ta thực sự xa nhau ...???
    Khi nụ hôn vẫn ngọt ngào mát dịu
    Khi trái tim vẫn cùng chung nhịp điệu
    Vòng ân tình vẫn cứ mãi lả lơi

    Có lẽ nào ta mất nhau trong đời ...???
    Khi đam mê vẫn ngỏ lời khao khát
    Khi yêu thương vẫn chắt chiu từng hạt
    Niềm tin đầu trân quí mãi trong tim ...

    Có lẽ nào ...chia cách không thể tin ...
    Anh đường Anh Em đường Em ...cô lẻ ...
    Con phố xưa đông người nhưng quạnh quẽ
    Vạt nắng chiều nghiêng đổ bước liêu xiêu...

    Có lẽ nào ... đã xảy ra một điều ...
    Mất tất cả còn đâu yêu dấu hỡi ...???
    đêm lại đêm trăn trở lòng tự hỏi ...
    Có lẽ nào ...chúng ta đã ...CHIA TAY...???

    QN
    3/6/2009

    @ Hoài Anh : Vu vơ cùng HA .Chúc HA luôn vui
    Có lẽ nào, và tại sao?
    Rưng rưng câu hỏi hôm nào vấn vương
    Bao nhiêu yêu dấu mến thương
    Nhiều đêm tự hỏi đo lường được không?

    Cảm ơn chị CM4Q đã vu vơ cùng em nhé.
    Không ký gì nữa

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết

    Có lẽ nào tuyết trắng phủ mênh mông?
    Để phố đông nay thành dòng băng chảy!
    Có lẽ nào tình ta lại vút bay
    Để tháng ngày em một mình cô lẻ
    Không ký gì nữa

  4. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Có lẽ nào tình ta lại vút bay
    Để tháng ngày em một mình cô lẻ

    Có lẽ nào nơi hoang sơ vắng vẻ
    Cây một mình nghe nắng xẻ thân gầy
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  5. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết

    Có lẽ nào nơi hoang sơ vắng vẻ
    Cây một mình nghe nắng xẻ thân gầy


    Đã bao lần em hỏi gió và mây
    Giữa bạt ngàn cây im lìm lặng lẽ
    Không ký gì nữa

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết


    Đã bao lần em hỏi gió và mây
    Giữa bạt ngàn cây im lìm lặng lẽ

    Giữa mạc hoang bóng lạc đà quạnh quẻ
    Bỗng vu vơ nghe nhè nhẹ gió về
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết

    Giữa mạc hoang bóng lạc đà quạnh quẻ
    Bỗng vu vơ nghe nhè nhẹ gió về
    Những buổi chiều em vẫn dạo ven đê
    Lần tìm lại bóng người về ngõ vắng
    Không ký gì nữa

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Dẫu rằng đã nửa cuộc đời
    Mà sao em chẳng có người sẽ chia
    Quen anh đêm ấy về khuya
    Bàn tay lạnh giá đừng lìa nhé anh
    Bao đêm thao thức tàn canh
    Vòng tay âu yếm ta dành cho nhau
    Sông kia nay đã bắc cầu
    Một lần lỡ bước nên sầu lắm thay

    Người ơi có hiểu lòng này
    Suy tư sầu cảm bao ngày nhớ thương
    Gặp nhau biết có chung đường
    Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng

    Hữu duyên thiên ý...cầu mong
    Cùng nhau bước tiếp thỏa lòng ước ao.
    ...............................................
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Bao đêm thao thức tàn canh
    Vòng tay âu yếm ta dành cho nhau
    Sông kia nay đã bắc cầu
    Một lần lỡ bước nên sầu lắm thay

    Người ơi có hiểu lòng này
    Suy tư sầu cảm bao ngày nhớ thương
    Gặp nhau biết có chung đường
    Tình xưa sao mãi vấn vương trong lòng

    Hữu duyên thiên ý...cầu mong
    Cùng nhau bước tiếp thỏa lòng ước ao.
    ...............................................
    Mây bay ở tận phương nào
    Để cho tôi phải xanh xao vì buồn
    Đêm nằm nghe tiếng mưa tuôn
    Thương cho thân phận cứ luôn bọt bèo

    Cũng vì tại bởi chữ nghèo
    Cho nên vẫn phải chèo queo một mình
    Bao giờ cho đến bình minh
    Hái được chữ tình sao khó lắm thay
    Không ký gì nữa

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Có lẽ nào.........??

    Yêu chi để phải chia xa
    Vòng tay, hơi ấm mặn mà chẳng quên
    Đường tình liệu có nên duyên
    Hay là mình lại truân chuyên nữa rồi

    Đêm nằm nghe hạt mưa rơi
    Khóc thương cho một cuộc đời gian nan
    Bao nhiêu chuyện đã lỡ làng
    Tình duyên ngày trước sang ngang mất rồi
    Không ký gì nữa

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •