Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Cười cùng BU... IEM

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Cười cùng BU... IEM

    Có bác nào chủ trì tiệc rượu được như thế này không ạ? Cho em th ...

    Sau buổi đàm phán thành công với đối tác ở Tỉnh SL, 11h trưa cùng đối tác đi ăn cơm. Cô kế toán bên đối tác rót 1 ly rượu đưa mình và yêu cầu 100%, xong chưa kịp bắt tay cô đã lên tiếng, ở trên em có tục uống xong là "hai cái cầm đũa gặp nhau", đang ngơ ngác chưa hiểu thì cô chìa tay ra.......... à (Bắt tay)
    Sau vài lần nâng lên hạ xuống với mọi người, cô kế toán lại hỏi chuyện riêng về G/Đ, thành... phần bao nhiêu người....Cứ tưởng cô ấy quan tâm chân tình.... ai dè!!! Em xin được gửi mỗi người trong G/Đ anh mỗi người một chén gọi là "Tình cảm gửi trao" , xong vài chén 100% mình đã thấy lờ mờ "ông bà ông vải", đặt chén xuông định chìa tay bắt tay cô kế toán! Cô lại nói; trên em có tục uống chén thứ 2 là không bắt tay nữa mà "hai cái uống rượu" gặp nhau............hihi (Hôn). Anh bạn đối tác cười nghiêng ngả đá chân rỉ thầm vào tai "Chú đừng uống chén thứ 3" chú mà uống chén thứ 3 là lại........."Hai cái đi ... ái" gặp nhau đấy.....

    P/S: Truyện cóp nhặt )
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    LÃO HẠC (22-04-2012),Phu sinh (26-02-2012),tanthinh (27-02-2012)

  3. #2
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Cười cùng BU... IEM

    Những câu chuyện cười hay sưu tầm


    Bán trứng vì ngoại tình

    Trong đám cưới vàng, chồng hỏi vợ: "Em yêu, mình đã chung sống với nhau ngần ấy năm, nhưng chưa bao giờ em cho anh xem cái gì ở trong chiếc hộp kia?".

    Được vợ đồng ý, ông ta mở hộp ra. Trong đó có 3 quả trứng và 10.000 đôla.

    - Cái gì thế này?

    - Mỗi lần ngoại tình em để vào hộp một quả trứng!

    - Như vậy là sau từng ấy năm em chỉ ngoại tình có ba lần thôi sao? Thôi cũng được, anh tha lỗi cho em. Thế còn tiền?

    - Thì cứ khi nào được chục quả, em lại mang ra chợ bán!

    Chỗ chồng tôi sờ đêm qua

    Ông chồng đi chơi khuya về quên tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu tay trên vách.

    Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, bà vợ cho gọi thợ sơn đến:

    - Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!

    Người thợ gãi tai, ngó quanh rồi ấp úng:

    - Dạ ! Sợ ông nhà về bất thình lình...


    Lời khuyên khi vợ ngoại tình


    Một người đàn ông hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: "Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!""

    - Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?

    - À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không?


    Lỗi chết người của việc viết không dấu (Phần 30)

    Sau một hồi cãi vã anh chồng hậm hực xách cặp đi làm mãi gần trưa nhận được tin nhắn của vợ: "Cho de anh o dau vay?"

    Bực tức anh gọi về:

    - Sao cô có thể nặng lời như thế? Dù là cãi nhau thì cô cũng không thể xúc phạm tôi theo cái kiểu bảo chó đẻ ra tôi.

    Cô vợ liền giải thích:

    - Sáng giờ dọn dẹp nhà cửa nhưng không thấy tấm ảnh gia đình anh thường để trên bàn làm việc, tưởng anh giận vứt đâu mất nên em mới nhắn tin hỏi chỗ để tấm ảnh đó ở đâu.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    LÃO HẠC (22-04-2012),Nhím con (23-04-2012),OA _ NỮ (23-04-2012),Thảo_ANA (22-04-2012)

  5. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Cười cùng BU... IEM

    Hôm nay Bu em buồn, đọc truyện cười để vui...

    Những hình ảnh độc chỉ có ở Việt Nam (Theo VNexpress.net)


    Trạnh thủ khi đường ngập


    Buộc dây cho khỏi rơi



    Ô tô cũng xích đề phòng mất cắp


    Châm ngôn bất hủ



    Tự bạch của người bán hàng



    Sáng tạo



    Xe thồ người...



    Cảnh báo cho sâu?



    Nhà vệ sinh cũng phải định nghĩa rõ ràng...



    Chị Dậu vẫn phải đi bán chó... he he



    Quán ăn "thật thà" nhất Việt Nam



    Xe ôm chất lượng cao



    Nhà báo Lại Văn Sâm kinh doanh xe chở hàng ?



    lấy bài thơ "tiểu đội xe không kính" để lý giải bưởi không cuống.



    Cách tốt nhất để bảo vệ khuôn mặt khi thực hiện nhiệm vụ nấu ăn cao cả là đội mũ bảo hiểm



    Thú dữ rất nguy hiểm đừng chọc phá



    Tuân thủ đúng quy định xe phải có biển.


    Last edited by Boulevard; 22-04-2012 at 03:12 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Dung_SHA (23-04-2012),LÃO HẠC (22-04-2012),Lão K (24-04-2012),Nhím con (23-04-2012),OA _ NỮ (23-04-2012),Thảo_ANA (23-04-2012)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •