Trang 4 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... LastLast
Bài 31 đến 40/1422

Chủ đề: Những khoảnh khắc vui buồn

  1. #31
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Cũng mong rằng thế nhưng cảm giác là mong vẫn chỉ mong thôi! Xin chia buồn cùng em và chồng cũ của em nhe.

    P/S: Mấy bữa nay thấy cái từ "MA" mấy lần, là mama hở em?
    dạ, em trả lời thay c Bou là MA là tên con gái chị ấy ạ. Bé tên Minh ANh
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  2. Thành viên cám ơn bài của Nhudadauyeu:

    get_out_cs (25-05-2011)

  3. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    [COLOR="Green"]Cảm ơn Boulevard đã chia sẻ “Những khoảnh khắc…” . Triplec đồng cảm và học hỏi được nhiều điều từ những tâm sự của bạn về niềm vui, nỗi buồn, về quan điểm sống và cách bạn đương đầu với những mất mát của bản thân. Đằng sau những lời tâm sự giản dị mà sâu sắc ấy là hình ảnh một người phụ nữ với trái tim nhậy cảm và bản lĩnh vững vàng. Triplec tin rằng những người thân sẽ luôn yêu thương bạn và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn cùng con gái MA.

    Thân mến,
    Triplec

    P.S. Con gái bạn trông xinh xắn và đáng yêu lắm.
    Last edited by Boulevard; 09-06-2012 at 11:56 PM.

  4. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    get_out_cs (25-05-2011)

  5. #33
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    @ Triplec: Dẫu không biết bạn là nam hay nữ, tuổi tác thế nào, nhưng đọc những chia sẻ từ bạn, mình rất cảm động. Mong rằng những chia sẻ của Boulevard sẽ được mọi người tiếp nhận.

  6. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  7. #34
    Super Moderator PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    84
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cảm ơn Boulevard đã chia sẻ “Những khoảnh khắc…” . Triplec đồng cảm và học hỏi được nhiều điều từ những tâm sự của bạn về niềm vui, nỗi buồn, về quan điểm sống và cách bạn đương đầu với những mất mát của bản thân. Đằng sau những lời tâm sự giản dị mà sâu sắc ấy là hình ảnh một người phụ nữ với trái tim nhậy cảm và bản lĩnh vững vàng. Triplec tin rằng những người thân sẽ luôn yêu thương bạn và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn cùng con gái MA.

    Thân mến,
    Triplec

    P.S. Con gái bạn trông xinh xắn và đáng yêu lắm. Ảnh bé chụp ở khu đô thị VQ phải không?
    Chị TL! Rất vui khi thấy chị quay trở lại diễn đàn. Chị đừng đi lang thang nữa nhé. Hi vọng NR là nơi chốn bình an để chị chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống, những áng văn thơ đẹp, và những hình ảnh mà chị đã ghi nhận được trong những chuyến đi xa.

    P/s. Em cũng rất ngưỡng mộ Boule về những cách đối nhân xử thế được thể hiện trong mỗi bài viết, và học học được rất nhiều.

  8. Thành viên cám ơn bài của MODERATOR:

    get_out_cs (25-05-2011)

  9. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của MODERATOR Xem bài viết
    Chị TL! Rất vui khi thấy chị quay trở lại diễn đàn. Chị đừng đi lang thang nữa nhé. Hi vọng NR là nơi chốn bình an để chị chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống, những áng văn thơ đẹp, và những hình ảnh mà chị đã ghi nhận được trong những chuyến đi xa.

    P/s. Em cũng rất ngưỡng mộ Boule về những cách đối nhân xử thế được thể hiện trong mỗi bài viết, và học học được rất nhiều.
    Trời đất, Mod làm Triplec bị oan rồi. Triplec đã rời bỏ NR bao giờ đâu mà quay trở lại. Lại còn "đi lang thang" nữa chứ

    Thực ra là lâu lâu Triplec vẫn ghé về NR chơi nhưng vì thời gian chẳng có nhiều nên chỉ dám đứng xa xa xem ké thơ, ảnh và "nghe lỏm" chuyện mọi người thôi
    Triplec sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về tham gia sinh hoạt với bạn bè ở NR thường xuyên hơn.

    Chúc diễn đàn của chúng ta mãi là nơi để "bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ". Riêng chúc Mod và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.


  10. #36
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    @ All: Vui quá vì topic của mình được mọi người ghé thăm và thảo luận, hóa ra Triplec là "chị", Welcome chị nhé. Mod đã giành những lời lẽ thật "tha thiết" với 1 người bạn như chị chắc là được làm bạn với chị sẽ rất thú vị. Mong sẽ được làm bạn của chị!


    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Cũng mong rằng thế nhưng cảm giác là mong vẫn chỉ mong thôi! Xin chia buồn cùng em và chồng cũ của em nhe.

    P/S: Mấy bữa nay thấy cái từ "MA" mấy lần, là mama hở em?
    Bác Phù Sinh ơi, mẹ cháu xin lỗi vì cứ nhắc tới "MA" mà không ghi rõ tên tuổi.

    Cháu là Minh Anh, 11 tuổi, cháu chào các bác, các cô, các chú và cả các chị nữa... (vì diễn đàn cũng có cả những bạn rất trẻ thì phải):nguong:




    Chị Triplec nói đúng, đợt ảnh mới chụp này cháu chụp ở đô thị VQ - nhà của bố cháu đấy ạ!
    Last edited by Boulevard; 03-06-2010 at 04:58 PM.

  11. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (25-05-2011)

  12. #37
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết

    Triplec sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về tham gia sinh hoạt với bạn bè ở NR thường xuyên hơn.
    Em nói và phải nhớ đấy nhé! Không được quên đâu đấy! Hy vọng em sẽ thu xếp được thời gian để về đây sinh hoạt với bạn bè thường xuyên hơn. Nhớ kéo cả...đại ca nữa

  13. Thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    get_out_cs (25-05-2011)

  14. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Em nói và phải nhớ đấy nhé! Không được quên đâu đấy! Hy vọng em sẽ thu xếp được thời gian để về đây sinh hoạt với bạn bè thường xuyên hơn. Nhớ kéo cả...đại ca nữa
    Uhm, ai ý nhở mà xưng anh với mình ngọt xởt thế
    Đại ca của anh vẫn về NR thường xuyên mà, chỉ có Triplec là lười thôi

  15. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    get_out_cs (25-05-2011)

  16. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của boulevard Xem bài viết
    @[B]
    Thấy mọi người show ảnh ở Hải Phòng vui vẻ nhớ HP quá... Mình chụp cái ảnh này trên 1 phố chính của HP có 1 quán bánh Pizza cực ngon, có lẽ vì mình thấy ngon vì được lang thang cùng những người bạn rất thú vị nữa!
    Có phải quán Pizza One trên đường Trần Phú đối diện vườn hoa Kim Đồng ko nhỉ???
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  17. Thành viên cám ơn bài của Tazang:

    get_out_cs (25-05-2011)

  18. #40
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Những khoảnh khắc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Có phải quán Pizza One trên đường Trần Phú đối diện vườn hoa Kim Đồng ko nhỉ???
    Quán này cạnh khách sạn Diệp Vân phải ko nhỉ??
    ...Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ..

  19. Thành viên cám ơn bài của NHỘNG:

    get_out_cs (25-05-2011)

Trang 4 / 143 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Những khoảnh khắc của mùa Xuân
    By NHAT NGUYET in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 24-02-2010, 06:32 AM
  2. Hổ - sư tử: 'Anh hùng nhất khoảnh'
    By kehotro in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 12-02-2010, 04:40 PM
  3. Khoảng trời của gió
    By Hiểu Phong in forum Thơ Trữ Tình
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 20-01-2010, 07:59 PM
  4. Khoảng lặng ngọt ngào.
    By Bạch Vân in forum Scorpius (Bọ Cạp) & Aquarius (Bảo Bình)
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 20-12-2009, 11:28 AM
  5. Luật yêu thương không có điều khoản... bù
    By Anna in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 16-12-2009, 01:15 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •