Trang 1 / 6 123 ... LastLast
Bài 1 đến 10/59

Chủ đề: Cười nhé ...hehehe..!

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Cười nhé ...hehehe..!

    Đàn Bà

    Ông giám đốc nhà thương điên dẫn các quan khách đi tham quan 1 vòng trong bệnh viện. Thấy một bệnh nhân đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng đầy vẻ âu yếm, các quan khách thắc mắc hỏi:
    - Ông ấy bị sao vậy?

    Ông giám đốc giải thích:
    - À, trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên ông ta phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu của mình.

    Đến một phòng khác, thấy một bệnh nhân khác bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy nhưng vẫn ráng tìm cách lao đầu vào tường tự tử :nono: , các quan khách lại thắc mắc hỏi ông giám đốc:
    - Thế ông này cũng bị 1 người đàn bà bỏ rơi à?

    Ông giám đốc lắc đầu nói:
    - Không, ông này là người đã lấy người đàn bà đó làm vợ!
    ST

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Về hưu!

    Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể 70 tuổi của cụ Xỉn mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
    Tổng giám đốc não nói:
    - Ai có ý kiến gì cứ nói.
    Tim phát biểu:
    Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
    - Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi - các bộ phận phản đối
    Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả.
    Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
    - Tôi yếu quá rồi xin về hưu.
    Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói.
    Não đập bàn quát:
    - Thằng nào nói đứng lên xem nào. :fire:
    Phía dưới có tiếng phều phào:
    - Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hư

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Ông Nghĩ Sao

    Thầy giáo mời cha của trò Ngốc đến lớp học để phàn nàn về đứa con của ông .
    Thấy giáo nói :
    - Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại cuả bạn ngồi bên cạnh .
    Người cha hỏi :
    - Là sao thầy biết được ?
    Thầy giáo đáp :
    - Đây, ông cứ coi bài Việt sử này thì rõ .
    Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Tàu ngày mồng năm Tết ?
    Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy ?
    Người cha cãi :
    - Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học .
    Thầy giáo bình tĩnh nói :
    - Mời ông xem câu thứ hai .
    Câu hỏi: Ai là chồng ba Trưng Trắc ?
    Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định .
    Người cha lại nói :
    - Có thể nó nhớ sai giống nhau .
    Thầy giáo nói :
    - Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao ?
    Câu hỏi : Bình Định Vương lên ngôi ngày nào ?
    Trò Tèo trả lời :
    - Em không biết .
    Thế ông biết con ông trả lời sao không ? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".
    - !!!
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Chỉ uống cho bạn thôi
    Một ông khách người miền Tây vào quán nhậu, ông ta gọi cùng lúc 3 ly bia, ông ta nâng từng ly uống, cứ uống hết 3 ly, ông ta lại kêu tiếp 3 ly khác. Chủ quán thấy vậy mới lân la hỏi chuyện:

    - Sao ông không gọi từng ly bia để uống, bia sẽ không bị lạt trong lúc chờ uống những ly kia?

    Ông khách trả lời:

    - Tôi có 2 người bạn, 1 người Trung, 1 người Bắc, cùng ở chung nhà trọ. Trước khi chia tay, tiễn họ về quê, chúng tôi cùng thống nhất với nhau rẳng: "Khi nào một trong 3 ngừơi vào quán nhậu thì phải gọi cùng lúc 3 ly để tưởng nhớ đến tình bạn giữa chúng tôi".

    Ông chủ quán gật đầu:

    - Anh có thói quen nhớ đến bạn bè như thế cũng tốt.

    Một thời gian trôi qua, một hôm ông khách lại đến quán nhậu. Lần này anh ta gọi 2 ly bia. Mọi người nhìn anh ta ái ngại nhưng không dám nói gì. Ông chủ quán đến bên anh ta tỏ vẻ thương xót:

    - Con người rồi ai cũng có ngày rời bỏ nhân gian mà. Thôi anh đừng quá đau buồn.

    Ông khách hơi bất ngờ, suy nghĩ một chút anh ta chợt hiểu ra:

    - À không! Không! Mọi người trong chúng tôi đều khỏe mạnh. Chỉ có tôi là mới vừa thề... bỏ... bia.

    - ??????????
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Ngây thơ !

    Có một đứa trẻ đã 18 tủi rùi. Và vì còn trẻ con nên hắn rất thắc mắc trong lòng về việc đính hôn là thế nào nhỉ ???
    Một ngày, hắn lấy hết can đảm để hỏi về sự thắc mắc của mình cho việc đính hôn là thía nào, Hắn hỏi :
    - Bố àh ! Con có một việc quan trọng mún hỏi bố !
    Ông bố kéo trễ gọng kính của mình xuống và buông giọng :
    - Gì thế ? - Ông bố hỏi.
    - Thế này bố àh ! Con có việc rất thắc mắc nhưng không thể hòi ai ngoại trừ bố là người am hiểu nhất. Số là con muốn biết thế nào là được gọi đính hôn ấy nhỉ ???
    Ông bố cười và chậm rãi giải thích cho thằng bé.
    - Con thử tưởng tượng xem nhé, đính hôn cũng cùng nghĩa với việc này, ví dụ bố hứa đã hứa tậu ngay môt chiếc xe máy cho con và bố đã mua đặt ngay trước mặt của con, nhưng do con chưa đến tủi có bằng lái nên con không thể cưỡi lên nó vì vậy mặc dù đã là của con nhưng con vẫn phải chờ cho đến khi được giấy phép lái xe...thế thôi, đơn giải thế thôi.
    Đứa bé ngẫm nghĩ một hồi và có một câu hỏi của tủi chẻ dành cho bố :
    - Thế bố ơi ! Nếu trong lúc đính hôn như thía thì con có thể được..............bóp còi và rú ga thử vài cái không nhỉ ???
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Nỗi oan đêm tân hôn!

    Chuyện từ hồi tôi mới lấy vợ. Ngày ấy, do đều là cán bộ nhà nước nên khi đăng ký kết hôn, chúng tôi được tiêu chuẩn mua một chiếc giường cưới.

    Mặc dù đã có đủ giấy tờ cần thiết nhưng cũng phải có anh bạn là "tay trong" thì tôi mới nhận được giường vào cận ngày hợp cẩn.

    Khổ nỗi giường phân phối được sản xuất hàng loạt và lại bằng nhiều loại gỗ khác nhau dẫn đến độ co rút, cong vênh cũng khác nhau. Tìm thợ mộc thì không kịp. Thôi thì sẵn dao rựa với búa đinh tôi tự gọt, ép, gõ, và cuối cùng cũng gá được mấy cái mộng vào nhau cho thành cái giường, rồi bụng bảo dạ là cứ rón rén dùng tạm vài hôm rồi sẽ gia cố sau.
    Đêm đầu tiên, khi khách khứa đã ra về hết, để khoả lấp gượng gạo ban đầu, hai vợ chồng liền mang đồ mừng và bóc ra xem (xin nói rõ ngày ấy đồ mừng phần lớn là mang giá trị tinh thần).

    Nhìn những vật kỷ niệm xinh xinh, ngộ nghĩnh hai đứa rúc rích cười rồi giở trò... cù ký... Bỗng một tiếng "uỳnh" và thế là giường... sập.

    Giữa đêm khuya thanh vắng, nhiều người trong khu tập thể chắc chắn chưa ngủ và họ biết vợ chồng tôi đang gặp "nạn". Nhưng cũng chẳng ai... dại gì mà đến "cứu" chúng tôi vào cái thời khắc ấy cả!!!
    Còn tôi thì vẫn cứ mắc tiếng oan từ bấy đến giờ, nhất là khi có bạn củ gặp lại nhau!
    ST
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  7. #7
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Hay lắm! Cám ơn bạn nhé!

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket [--LEO--]'s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hà lội
    Bài viết
    187
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Đàn Bà

    Ông giám đốc nhà thương điên dẫn các quan khách đi tham quan 1 vòng trong bệnh viện. Thấy một bệnh nhân đang nằm trên giường, hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng đầy vẻ âu yếm, các quan khách thắc mắc hỏi:
    - Ông ấy bị sao vậy?

    Ông giám đốc giải thích:
    - À, trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên ông ta phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu của mình.

    Đến một phòng khác, thấy một bệnh nhân khác bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy nhưng vẫn ráng tìm cách lao đầu vào tường tự tử :nono: , các quan khách lại thắc mắc hỏi ông giám đốc:
    - Thế ông này cũng bị 1 người đàn bà bỏ rơi à?

    Ông giám đốc lắc đầu nói:
    - Không, ông này là người đã lấy người đàn bà đó làm vợ!
    ST

    đàn 3` thiệc đáng sơ ^^ mod rau câu nhi

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Chuyện tự sáng tác. KHT nghĩ ra nên góp vui cùng mọi người.

    Thời đại 3G

    Hai em teen trò chuyện với nhau.

    A:Tao thấy con Quỳnh vừa mới mới khoe cái Iphone 3G mới keng. Chức năng thì khỏi nói. Quay phim, chụp hình rất đẹp mà nghe nhạc thì quá hot.

    B:Chưa kể là vào mạng chat chit cua trai mọi lúc mọi nơi vì chỗ nào giờ cũng có Wifi. Còn nhá hàng ra là các boy mê tít.

    A: Sao tao mơ đứng mơ ngồi nó rồi đấy nhé! Giờ không biết kiếm đâu ra xiền để mà mua.

    B: Dễ ợt! Mày tìm một ông 3G thì sẽ có ngay Con I 3G.

    A: Ông 3G là sao?

    B: Vậy mà cũng không biết! 3G là : Giỏi nè, Giàu nè và ...............Già nữa nè!

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Cười nhé ...hehehe..!

    Hè hè hè ...
    Kẻ ở TRọ này cũng ghê gớm nhỉ ....
    Cùng cười tiếp nè...


    -------------------------------------------------------------------

    Phở" hơn "Cơm" Chỗ Nào ?

    Nếu xét về "thành phần cấu tạo" thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ... gạo tẻ. Phở có thịt có hành, thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn... hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và... no lâu hơn.

    Dân gian (hay đúng hơn là đàn ông trong dân gian) gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì 2 "nguyên tố" ấy đều có 2 giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng xét về giá trị "nhận thức" rõ ràng có ưu thế, vì phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm.

    Thật vậy, biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã tốn hàng ngàn trang giấy tán tụng phở như Thuần Việt, Hồn Việt hay Đặc Việt. Chính một viên chức cấp cao đã từng kêu: Thương hiệu Việt dường như chỉ có phở, áo dài, và nón lá. Rất ít bài viết về cơm. Nhà văn Nguyễn Tuân nổi tiếng về bài ký "Phở", chưa có nhà văn, thơ nào nổi tiếng về bài ký "Cơm". Thật quá ngạc nhiên.

    Trở lại vấn đề chán "cơm" thèm "phở", đã có rất nhiều bài vè bài thơ và chuyện hài về việc ấy mà gần như chàng đàn ông nào cũng thuộc. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc buồn cười là "phở" xấu hoặc già hơn "cơm".

    Vừa qua tại một quán bia tại trung tâm thành phố, giới đàn ông đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiêm túc với chủ đề "cơm" và "phở". Về dự hội nghị có đông đủ giới đàn ông nhân sĩ, trí thức và các thành phần, kể cả đàn ông Việt ở nước ngoài. Sau 3 ngày khẩn trương làm việc, thảo luận sôi nổi các đại biểu đã thông nhất một bản báo cáo để đệ trình lên Liên hợp quốc giải thích nguyên nhân tại sao chán cơm thèm phở:

    1. Đàn ông thèm "phở" vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở nhất là phở đặc biệt, phải có tiền, xe hoặc vừa có tiền vừa có xe. Trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

    2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc

    3. No thì rất khó ăn thêm cơm, còn phở no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô cũng chẳng sao.

    4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút là tuỳ. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

    5. "Phở" không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế chỉ có nguội hơn.

    6. "Phở" có thể ăn chung với bạn bè. "Cơm" thì rất ít, phần lớn là ăn chung với... bà nấu cơm.

    7. Lúc ăn phở, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng "không ăn thì thôi". Ai gắt xin tự hiểu.

    8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân.. tuỳ ta quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

    9. Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn... thiếu. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,"cơm" sẽ dừng ngay.

    10. Cuối cùng bỏ tiệm "phở" này dễ dàng tìm tiệm "phở" khác. Còn bỏ "cơm" thì phức tạp vô cùng.

    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


Trang 1 / 6 123 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •