Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/15

Chủ đề: Tấn trò đời mang tên V-League !

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Tấn trò đời mang tên V-League !

    Phát điên với V-League, bầu Kiên thẳng tay "chém" VFF

    VTC News- Ông bầu của đội bóng đã rớt hạng HN.ACB và mới đây đã "thâu tóm" HP.HN Nguyễn Đức Kiên thẳng thắn chỉ ra những tiêu cực của V-League và sự yếu kém trong điều hành giải đấu từ VFF.

    Chính ông Kiên cũng là người đã yêu cầu VFF phải thay đổi quan điểm nói không với báo chí tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2011 trong ngày hôm nay vì "chúng ta không có gì sai phạm, sao phải che đậy, giấu diếm".



    Cánh báo chí bị "cô lập" bên ngoài phòng họp báo.


    Bầu Kiên kiên quyết yêu cầu VFF mở cửa cho giới truyền thông: "A. Kiên đề nghị Chủ tịch cho báo chí tham dự phần thảo luận" (Ảnh: Quang Minh)

    Là người đăng đàn phát biểu đầu tiên ở phần thảo luận, không cần rào trước, đón sau, Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên mà giới làm bóng đá và người hâm mộ quen gọi là bầu Kiên nhanh chóng mở lời:

    "Tôi xin phép được nói thẳng, tôi sẽ không thông qua bản báo cáo tổng kết mùa giải mà BTC đưa ra vì nó không nêu được thực trạng của BĐVN. 10 năm qua bản báo cáo vẫn không có nhiều thay đổi, các anh nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp 1, lớp 2 hay sao mà đưa ra bản tổng kết như vậy?”.

    Nếu VFF không làm đến nơi đến chốn, sẵn sàng rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại thì chúng tôi sẽ từ bỏ, không tham dự V-League nữa.

    Tôi được biết, hiện có ít nhất 7 CLB sẵn sàng bỏ V-League, cùng nhau đứng ra tổ chức một giải đấu Super League thay cho V-League đang tồn tại nhưng có quá nhiều vấn đề.


    Bầu Kiên quá thất vọng trước cách hành xử của VFF (Ảnh: Quang Minh)

    Các nhà điều hành thừa khả năng nhận biết ra các trận đấu có biểu hiện tiêu cực, vấn đề là có dám mở mắt nhìn thẳng và xử lý mạnh hay không. Với thực lực của mình, tôi có thể mua 5- 10 CLB nhưng Hà Nội ACB không bao giờ chi dù chỉ 1 đồng cho trọng tài.

    Các anh có biết vì sao tập đoàn Hòa Phát bỏ bóng đá không? Vì họ mất hết niềm tin, mất hết sự tin tưởng giải đấu. Nếu tất cả các doanh nghiệp cùng rút lui, các anh sẽ thi đấu với ai? Phải nói rằng tôi đã quá thất vọng về cách làm việc của VFF”

    Việc tiếp nhận CLB HP.HN, chúng tôi đã có văn bản chính thức gửi tới Sở VH-TT-DL Hà Nội. Với tư cách là một cổ đông, tôi đề nghị Eximbank trong vai trò nhà tài trợ yêu cầu VFF phải giải trình những vấn đề tồn tại trong mùa giải vừa qua, nếu không làm được thì rút, không tài trợ nữa.


    Bầu Kiên sẽ tiên phong lập Super League ? (Ảnh: Quang Minh)

    Về vấn đề bản quyền truyền hình, VFF ký với AVG thời hạn hợp đồng tới 20 năm mà không lấy ý kiến các CLB trong khi đây lại là bộ phận cấu thành của giải đấu. Xét trên khía cạnh kinh tế, 20 năm cũng là một khoảng thời gian quá dài và tôi đề nghị LĐ phải xem xét lại vấn đề này”.

    Để đáp lời, Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF, Lê Hùng Dũng thay mặt lãnh đạo VFF thừa nhận sai sót trong công tác điều hành tổ chức các giải đấu.

    Tuy nhiên, ông Dũng đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, đơn vị tài trợ cho V-League 30 tỷ đồng/mùa giải cũng nhận ra các điểm yếu, bắt nguồn từ công tác trọng tài.


    PCT Lê Hùng Dũng nhận khuyết điểm về ban điều hành V-League nhưng không quên thòng một câu: "Ai xứng đáng ngồi vào đây, các anh giới thiệu đi" (Ảnh: Quang Minh)

    “Nếu BTC không cải tổ, thay đổi các vấn đề tồn tại thì Ngân hàng Eximbank sẽ rút lui, không tài trợ cho V-League mùa giải 2012 nữa. Vấn đề cần cải tổ trước tiên chính là công tác trọng tài.

    Tại Hội nghị BCH vào hôm nay, tôi yêu cầu phải đánh giá bộ máy chuyên môn, điều hành nếu không đáp ứng được đòi hỏi của công việc phải thay luôn. Ban chấp hành phải có giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Theo tôi, từ bây giờ trở đi, với những vấn đề quan trọng VFF cần mời đại diện các CLB đến để trao đổi.

    Cá nhân tôi thấy đáng sợ với công tác trọng tài. Tôi nghĩ trọng tài nào yếu thì cho nghỉ chơi luôn, cần phải sòng phẳng với nhau như vậy. Hợp đồng tài trợ của Eximbank cho V-League là 30 tỷ/mùa giải thì chẳng có lý do gì VFF không tăng chế độ cho các trọng tài trong mỗi trận đấu. Làm được như thế, trọng tài sẽ yên tâm hơn với nghề, cống hiến hết mình, hạn chế tiêu cực.


    Năm nay là một năm đại cát của chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi khi con rể Võ Quang Vinh nhận danh hiệu "Chiếc còi vàng", con trai ruột Nguyễn Trọng Thư nhận danh hiệu "Chiếc còi đồng" (Ảnh: Quang Minh)

    Bóng đá là môn thể thao dành cho đại chúng, mọi việc cần phải công khai rõ ràng chẳng có gì mà phải giấu. Nhìn lại mùa giải 2011, tôi cho rằng trọng tài là một điểm đen. Hội đồng trọng tài Quốc Gia (TTQG) hoạt động không hiệu quả và có rất nhiều trọng tài mắc sai lầm.

    Tất cả những sự cố xảy ra đều rất rõ ràng, tôi cho rằng VFF và thường trực VFF đều biết rõ sự việc nhưng lại không đưa ra được biện pháp xử lý kịp thời".

    Chí Tâm

    Code:
    http://vtc.vn/default.aspx
    Last edited by Hàm Long; 09-09-2011 at 10:18 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (09-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Bầu Kiên công kích trực diện VFF và trọng tài

    Tại lễ tổng kết V-League 2011, ông Nguyễn Đức Kiên – Chủ tịch CLB Hà Nội ACB - nói ông từng nhiều lần được đề nghị cho tiền trọng tài nếu muốn đội nhà thắng, nhưng ông "không cho dù chỉ một xu".


    V-League, hạng Nhất, Cup Quốc gia – ba giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam được Ban tổ chức giải "gói" lại bằng bản báo cáo tổng kết dài 8 trang A4 với những nội dung: “Mùa giải 2011 là dấu mốc quan trọng đối với quá trình phát triển của các giải đấu quốc gia. V-League Eximbank 2011 là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên sau 10 năm thử nghiệm, là năm đầu tiên 14 CLB dự giải đều là các CLB chuyên nghiệp…

    Kết quả cuối cùng của các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp phản ánh đúng thực lực của các CLB tham dự giải, các CLB có lực lượng cầu thủ chất lượng khá kể cả cầu thủ trong nước và cầu thủ nước ngoài, nội bộ ổn định, đoàn kết, HLV có năng lực chỉ đạo, có động lực, quyết tâm cao đều giành được vị trí xứng đáng trên bảng xếp hạng, ngược lại các CLB có lực lượng cầu thủ không đồng đều, không có sự đầu tư tương xứng hoặc có những vấn đề nội bộ không giành được kết quả như mong muốn".

    Bản báo cáo chỉ ra vài khuyết điểm: "Mùa giải năm 2011 cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cơ quan quản lý hoạt động bóng đá giải quyết khắc phục như: sự thi đấu thiếu quyết tâm của một bộ phận cầu thủ, CLB khi đã đảm bảo số điểm cần thiết để trụ hạng hoặc thăng hạng tạo nên những hình ảnh, dư luận xấu trong xã hội, các sai sót của trọng tài trong những thời điểm quyết định của giải ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB trong nhóm liên quan, tạo áp lực vô cùng lớn đối với BTC giải cũng như lãnh đạo các CLB…

    Mặc dù còn một số khiếm khuyết trên bước đường chuyên nghiệp hoá bóng đá tại VN, nhưng có thể khẳng định rằng: VFF, BTC giải đã cùng với các CLB, BTC trận đấu, các giám sát, trọng tài, các hội CĐV ở các địa phương đã có nhiều nỗ lực để giành được những kết quả đáng ghi nhận tại mùa giải 2011”.


    Bầu Kiên phát biểu tại buổi tổng kết V-League. Ảnh: K.N.

    VFF ban đầu không cho báo giới dự Lễ tổng kết. Phải tới khi ông Nguyễn Đức Kiên, chủ tịch CLB Hà Nội ACB lên tiếng, giới truyền thông mới được góp mặt. Liền sau đó ông Kiên đăng đàn với những phát biểu gây sốc.

    “Tôi xin phép bỏ qua bản báo cáo của BTC. Xin nói thẳng, bản báo cáo này chẳng có nhiều thay đổi so với 10 năm trước. Các anh BTC nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp một, lớp hai sao mà vẫn tổng kết theo kiểu này”. “Bầu” Kiên mở lời.

    “Cá nhân tôi thấy BTC có vấn đề. Cố tình bao che, bưng bít cho sai phạm, không làm hết trách nhiệm. Bóng đá là sân khấu mà ở đó, anh diễn gì, cả bốn phía người ta đều biết hết. Người cần biết là những người có trách nhiệm lại tỏ ra không biết gì. Bản thân tôi nhận đội Hòa Phát, người ta nói tôi mua một suất V-League. Nói thực, tôi dư sức mua 5 hay 10 CLB ở V-League nhưng tôi không làm thế. Các anh có quyền rải tiền cho bóng đá nhưng phải quan tâm đến năng lực của cầu thủ, chất lượng giải đấu chứ không thể nhắm mắt mà làm bừa. Trước khi đứng lên đây, tôi đã nhận được sự đồng ý của sáu CLB sẵn sàng đứng ra tổ chức một giải đấu riêng thay cho V-League đang có quá nhiều vấn đề. Nhưng, không ai nhìn thẳng vào những hạn chế ấy. Các anh có biết vì sao Hòa Phát bỏ bóng đá không? Vì họ mất niềm tin vào VFF. Nếu tất cả các doanh nghiệp đều bỏ, các anh chơi với ai? VFF đã phình to nhưng chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng, hoạt động không hiệu quả. Nói không quá, VFF còn bao cấp hơn cả thời bao cấp”. Ông Kiên liên tục chỉ trích BTC các giải đấu 2011 và VFF.

    V-League 2011, Hà Nội ACB của ông Kiên hầu như không có va chạm với trọng tài, nhưng ông bầu có tên trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam vẫn bức xúc với lực lượng này. “Có quá nhiều trọng tài không tốt. Anh Trần Công Trọng hay anh Nguyễn Văn Quyết bắt thiên vị rõ ràng cho Hải Phòng là một ví dụ nhỏ.


    Còi đen "Trần Công Trọng"

    Tôi cho rằng trọng tài ngày nay tiêu cực hơn, tinh vi và thủ đoạn hơn trước đây. Vì sao? Vì họ không được quản lý, giám sát chặt chẽ. Tôi từng được nhiều lời tiếp cận nói, trận này phải cho trọng tài ngần này, ngần kia. Nhưng nói thật tôi không bao giờ cho trọng tài tiền, dù chỉ một xu. Ngay mùa này, tôi từng nghe thông tin nói rằng, Hòa Phát Hà Nội muốn thắng Đồng Tâm Long An, hãy chi ra 500 triệu đồng cho trọng tài”. Ông Kiên nói.

    Bản quyền truyền hình V-League đã được VFF bán cho AVG trong 20 năm. Ông Kiên cho rằng, VFF đã không tôn trọng các CLB khi quyết định vấn đề này. “Để độc quyền truyền hình lâu như thế sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến bóng đá Việt Nam. Trên thế giới không đâu như thế. Ở khía cạnh kinh tế, 20 năm là quãng thời gian quá dài trong khi một nhiệm kỳ của VFF chỉ có 3 đến 4 năm”.

    Hà Nội ACB của “bầu” Kiên vừa bị xuống hạng Nhất. Nhưng ông Kiên vẫn có một đội bóng chơi ở V-League mùa sau. Mới đây, ông Kiên đã tiếp quản đội Hòa Phát Hà Nội. Có tin, ông bầu này sẽ bán suất hạng Nhất của Hà Nội ACB cho Ngân hàng Hàng Hải.

    Khoa Nguyễn

    Code:
    http://vnexpress.net/
    Last edited by Hàm Long; 09-09-2011 at 10:21 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Có một nhóm trọng tài mafia thao túng cuộc chơi

    Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, Lê Hùng Dũng đã tổng công kích vấn đề trọng tài vốn rất nổi cộm ở mùa bóng vừa qua.


    Ông Lê Hùng Dũng.

    “Nếu BTC không cải tổ, thay đổi các vấn đề tồn tại thì Ngân hàng Eximbank sẽ rút lui, không tài trợ cho V.League mùa giải 2012 nữa”.

    “Vấn đề cần cải tổ trước tiên chính là công tác trọng tài. Tôi rất bức xúc trước vấn đề trọng tài mùa giải vừa qua. Có một nhóm mà báo chí gọi là nhóm trọng tài Mafia khống chế toàn bộ cuộc chơi để thu lợi bất chính. Tôi xin khẳng định là cái đó có. VFF biết nhưng phản ứng chậm chạp và hơi bị bó tay trước vấn đề này”.

    “Tôi xin nhận khuyết điểm với các CLB nếu có thiệt hại liên quan đến trọng tài ở mùa giải vừa rồi. Công tác chỉ đạo của Ban thường trực phải nói là kém. Gần như khoán trắng công tác trọng tài cho các ban chuyên môn, vậy nên mới xảy ra cơ sự. Đó chính là kẽ hở của Ban thường trực.”

    “Tại Hội nghị BCH vào hôm nay, tôi yêu cầu phải đánh giá bộ máy chuyên môn, điều hành nếu không đáp ứng được đòi hỏi của công việc phải thay luôn. Ban chấp hành phải có giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại. Theo tôi, từ bây giờ trở đi, với những vấn đề quan trọng VFF cần mời đại diện các CLB đến để trao đổi”.

    Sau những gì đã xảy ra, ông Dũng cho rằng tại Hội nghị BCH VFF, Thường trực VFF cần xem xét lại mô hình hoạt động của Hội đồng TTQG. Việc Chủ tịch Hội đồng TTQG có đến 2 con (con trai Nguyễn Trọng Thư, con rể Võ Quang Vinh) cùng làm trọng tài chính rõ ràng là điều không ổn đối với dư luận nên cần có sự thay đổi ở mùa giải năm sau. Ông Dũng cũng tán đồng việc VFF bỏ HĐ trọng tài QG để thay bằng Ban trọng tài và yêu cầu ông Mùi nên nghỉ.




    Tả hữu sứ của "Mùi Giáo Chủ"

    Liên quan đến hai trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng trong các trận của V. HP gặp Hòa Phát và Bình Dương cần phải đuổi việc, cấm làm nhiệm vụ vĩnh viễn để làm gương. Ông nói thẳng: “Nếu cảm thấy không làm được việc, việc điều hành quá kém thì anh Tuấn (ông Trần Quốc Tuấn - tổng thư ký VFF), anh Khôi (ông Dương Nghiệp Khôi - trưởng BTC giải) cũng nên nghỉ đi”.

    Hoàng Ca

    Code:
    http://vnexpress.net/
    Last edited by Hàm Long; 10-09-2011 at 11:53 AM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  7. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Bài phát biểu chi tiết của “bầu” Kiên

    Bầu Kiên của HN.ACB đã nói như chưa bao giờ được nói những suy nghĩ của mình về thực trạng bóng đá VN hiện nay.

    “Cho phép tôi nói dài vì nhiều năm nay tôi không dự các cuộc họp và cũng không được nói nhiều. Tôi nghĩ đây là lúc cần thiết phải nói thẳng các cái tồn tại, thực trạng của bóng đá VN”, ông chủ của đội bóng HN.ACB nói.

    BÁO CÁO CỦA VFF

    “Nếu tôi là lãnh đạo VFF, tôi sẽ không thông qua dự thảo của BTC giải và HĐTT vì đã không nêu được thực chất những vấn đề của bóng đá VN thời gian qua. Báo cáo ngày hôm nay, báo cáo 10 năm trước, có thiếu hay thừa cái gì không? 10 năm nay gần như không có sửa đổi để phù hợp với sự phát triển với thực tế, những thay đổi của FIFA. Sự thụt lùi khiến chúng ta không thể quản lý các giải chuyên nghiệp cũng như quản lý các CLB. Tôi sẽ không tham gia đóng góp vào dự thảo bởi chỉ trong vòng vài chục phút, rồi biểu quyết thông qua, đó không phải là một công việc nghiêm túc.”

    BẢN QUYỀN TRUYỀN HÌNH

    “Phí bản quyền truyền hình chia 50% cho VFF và 50% cho các CLB. Nhưng, VFF lại ký hợp đồng trước 20 năm mà không thông qua các CLB. VFF cho rằng đó là những điều khoản bí mật, không được phép công bố nhưng chúng tôi cũng là một phần của cuộc chơi, lại không được biết gì cả. Chúng tôi có liên hệ với ông Hỷ, với Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ để phản đối nhưng đã được thông báo vấn đề này được thông qua. Thực chất tất cả những vấn đề chúng tôi không được biết một tí gì cả”.

    “20 năm độc quyền là một thời gian vô cùng dài. Tôi không tin trên thế giới có liên đoàn nào có độc quyền tới 20 năm. Nhiệm kỳ các anh chỉ kéo dài 3, 4 năm 1 nhiệm kỳ mà các anh ký tới 20 năm. Tôi không tranh luận tính hợp pháp, đúng thẩm quyền hay không, nhưng tôi cho rằng về kinh tế, VFF đã tự đưa vào một sự ràng buộc, có ảnh hưởng lâu dài cho bóng đá VN những năm về sau”.

    “VFF nói không có ai quan tâm đến truyền hình, có đối tác thế rồi là quý lắm rồi, đòi hỏi gì nữa? Nhưng có công khai không? Tôi cho rằng hợp đồng này cần phải xem xét lại một cách nghiêm túc”.

    TRỌNG TÀI

    “Tôi nói thẳng thắn anh em trọng tài đừng buồn. Trọng tài giờ tiêu cực hơn, tinh vi hơn, thủ đoạn hơn mùa giải 2005 rất nhiều. Tôi được biết, trước trận đấu với ĐTLA, có những người đến tiếp xúc với Hòa phát, nếu cho trọng tài 500 triệu, bảo đảm trận này Hòa Phát sẽ thắng. Không ít người tiếp xúc với tôi bảo rằng cần phải lo trọng tài nhưng tôi luôn nói với anh em: một đồng cũng không bao giờ cho”.

    “Tôi xin hỏi các anh, nếu không có bàn tay của các trọng tài, bóng đá Hải Phòng liệu có trụ hạng nổi không?” (trường hợp trọng tài Trần Công Trọng đã xử ép Hòa Phát, giúp Hải Phòng thắng vòng 23 V.League, trọng tài Nguyễn Văn Quyết bỏ qua quả 11m cho Bình Dương, gián tiếp giúp Hải Phòng thắng Bình Dương ở vòng 24 V.League).

    “Với số tiền tài trợ như hiện nay, VFF phải có những chi trả thỏa đáng cho trọng tài, để anh em có cuộc sống đàng hoàng, yên tâm làm nhiệm vụ. Tôi cho rằng VFF đối xử với trọng tài, không công bằng, đầu tiên là đãi ngộ”.

    VFF BAO CHE

    “VFF luôn nói câu quen thuộc: Bằng chứng đâu? Bằng chứng trong tay các anh cả. Các anh biết hết, biết rõ ràng, biết trọng tài nào tốt, trọng tài nào không tốt. Tôi bảo đảm các anh biết. Bóng đá là một sân khấu và diễn viên người ta có thể xem được cả bốn mặt. Chỉ có người trách nhiệm có mở mắt ra để nhìn thấy hay không, hay cố tình cho qua. Bao nhiêu năm rồi, suốt ngày các anh hỏi câu “bằng chứng đâu?” thì nghe sao nổi”. Anh Mùi nói có 22 trọng tài, điều hành 14 đội bóng. Vì sao một trọng tài lại bắt cho một đội 5 trận ở một mùa giải? Cứ đội ý lại trọng tài đó bắt. Anh Khôi nói không dùng trọng tài địa phương để bắt, các anh tạo ra vòng kim cô và bắt người khác phải theo mình. VFF hiện nay bao cấp hơn mọi thời kỳ bao cấp khác. bộ máy phình to, chức năng, nhiệm vụ nói là rõ ràng lắm nhưng chẳng ai làm đúng và đủ chức năng của mình”.

    “Anh Long là một người yêu bóng đá, và muốn làm bóng đá một cách tử tế. Nhưng cách điều hành của BTC giải, của VFF khiến anh ấy chán chường đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chính vì vậy gia đình anh ấy không muốn anh ấy tiếp tục làm bóng đá nữa và Hòa Phát đã giải tán cũng bởi vì thế. Chúng tôi cũng đã xem xét đến việc bỏ giải, nếu như không có những thay đổi”.

    SUPER LIGA

    “Tôi xin truyền tải một thông điệp và nỗi bức xúc của các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tài trợ cho bóng đá. Tôi xin thưa với các anh rằng, trước đại hội này, tôi nhận được yêu cầu của 6 CLB đề nghị rời bỏ cuộc chơi, rời bỏ V.League. Sẵn sàng tổ chức một giải Vô địch mới mang tên Super Liga. Tôi cho rằng đó là những ý kiến khá tiêu cực, bản thân tôi khuyên họ bình tĩnh để có thể thẳng thắn góp ý kiến với VFF, chứ không phải mâu thuẫn hay phá đám gì. Nhưng thực sự, sự bức xúc của các doanh nghiệp với VFF là quá lớn, nhưng lãnh đạp VFF thờ ơ, BTC giải thờ ơ”.

    THAY ĐỔI

    “Nếu tôi là Chủ tịch VFF thì tôi không cho phép những gì đang diễn ra ở VFF. Có xử lý được trọng tài không, tôi đảm bảo được. Có xử lý được BTC giải không? Việc đó quá dễ. Bóng đá bây giờ rất khác, rất rõ ràng, nếu không có thay đổi, sẽ không ai còn chơi với chúng ta. Tôi nhận Hòa Phát chính là trách nhiệm với cầu thủ. Trách nhiệm với bóng đá HN. Nếu cần một đội lên hạng, với tôi quá dễ, tôi có thể cùng một lúc có 5-10 đội bóng, nhưng đấy không phải là tôi”.

    “VFF cần có một sự thay đổi cơ bản, căn cơ từ việc giao dục cầu thủ, quy định ngặt nghèo hơn về lương thưởng. Ngoài tôi và Thanh Hóa, gần như không có lãnh đạo cao nhất ở các CLB tới dự Hội nghị này. Họ không còn quan tâm tới VFF nữa. Một cuộc chơi mà chủ tịch các CLB không quan tâm thì có còn cuộc chơi không? Tôi sẵn sàng hợp tác, để cùng VFF giải phẫu căn bệnh của bóng đá VN. Tôi tin rằng cần có những thay đổi, từ quy chế, đến tổ chức vận hành CLB và cả những điều nhỏ nhất”.

    Minh Hoàng

    Code:
    http://vnexpress.net/
    Last edited by Hàm Long; 09-09-2011 at 11:19 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  8. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  9. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Bầu Trường XM the Vissai NB: "Tôi ủng hộ anh Kiên"

    (VTC News)- Bài phát biểu gây sốc, đánh trúng "tim đen" lãnh đạo VFF tại lễ tổng kết V-League 2011 của bầu Kiên đã nhận được sự tán đồng, hưởng ứng của không chỉ người hâm mộ. Nhiều ông chủ đội bóng khác như Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường của CLB XM the Vissai Ninh Bình tỏ ý tán đồng.

    "Tôi rất quan tâm đến lễ tổng kết V-League mùa giải 2011 diễn ra hôm qua. Anh Kiên (bầu Kiên- HN.ACB- Hòa Phát HN) hôm qua đã đại diện cho lãnh đạo một số CLB cũng đã nói rồi, hết tất cả những bức xúc, các vấn đề còn tổn tại của V-League trong mùa giải vừa qua.


    Bầu Trường (đeo kính)

    Chính vì thế, tôi không muốn nói gì thêm. Cá nhân tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ quan điểm của anh Kiên, những suy nghĩ mà anh ấy đã nêu trong Hội nghị tổng kết V-League 2011".

    Cùng với các ông bầu có tiếng là "đại gia" như bầu Thắng (ĐTLA), bầu Đức (HAGL), bầu Hiển (HN T&T), bầu Thọ (Navibank SG)...và tất nhiên là cả bầu Kiên, bầu Trường- Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường của CLB XM the Vissai Ninh Bình cũng nổi tiếng là một con người thẳng thắn, bộc trực, sẵn sàng nói hết những suy nghĩ của mình.

    Sau 4 năm đầu tư vào bóng đá, kể từ thời điểm mua lại suất đá hạng nhất của Sơn ĐTLA trước kia, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường tỏ ra là một người có tâm huyết với bóng đá Ninh Bình nói riêng và BĐVN nói chung.

    Ông chủ của Tập đoàn Vissai trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây đã nêu lên một vấn đề có thể coi là trực trạng của BĐVN, đó là thị trường chuyển nhượng cầu thủ bị rối loạn, nhiễu nhương, giá trị cầu thủ nhiều khi bị đẩy lên cao quá mức.

    Theo bầu Trường, cầu thủ Việt Nam hiện giờ có thu nhập cao, tiền chuyển nhượng bạc tỷ nhưng chính điều đó khiến họ trở nên thực dụng hơn, chất lượng các trận đấu của V-League cũng chưa tương xứng với mức độ đầu tư, bên cạnh đó là công tác tổ chức, trọng tài có quá nhiều vấn đề còn tồn tại.


    XM the Vissai NB đã được đầu tư nhiều nhưng thành tích còn khiêm tốn. Ảnh: Quang Minh

    Ngay chính tại đội bóng XM the Vissai Ninh Bình, bầu Trường cũng đã có những thời điểm phóng tay, chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội, ngoại, vậy nhưng, phải đến V-League 2011, họ mới phần nào gặt hái được thành quả, về đích ở vị trí thứ 4 nhờ cú tăng tốc thần kỳ trong 5 vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

    Hiện giờ, sau những bài học kinh nghiệm rút ra từ 4 năm làm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, bầu Trường giống như hầu hết các ông chủ các CLB khác muốn V-League phải thay đổi, diện mạo BĐVN phải thay đổi, bắt đầu từ cung cách điều hành, quản lý của những nhà tổ chức, bộ máy lãnh đạo VFF.

    Được biết, XM the Vissai Ninh Bình của ông chủ Hoàng Mạnh Trường chính là một trong số 7 CLB sẵn sàng đứng ra tổ chức một giải đấu riêng gọi là Super Liga, chấp nhận từ bỏ V-League vì không chịu nổi các "ung nhọt".

    Code:
    http://vtc.vn/default.aspx
    Last edited by Hàm Long; 09-09-2011 at 10:51 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Cái chết của con thiên nga

    (TT&VH) - Liệu có thể tin rằng nỗi buồn từ việc những người bạn thân (những ông chủ của tập đoàn Hòa Phát) từ bỏ bóng đá đã khiến bầu Kiên 2 ngày qua làm cả làng bóng banh VN “nổi sóng”?

    Câu trả lời là có! Trong bức thư ngỏ gửi tới các CĐV của HN.ACB, ông Kiên cũng nhắc tới điều ấy: “Việc tập đoàn Hòa Phát không tiếp tục tài trợ cho bóng đá với tôi là một nỗi buồn rất lớn vì bóng đá đã không đem lại niềm vui cho bạn bè tôi”.

    Ngày hôm qua, trong cuộc họp tổng kết của VFF, một lần nữa bầu Kiên nhắc lại: “Các anh có biết vì sao anh Long, anh Tuấn bỏ bóng đá không? Vì chúng tôi mất hết niềm tin vào sự điều hành nền bóng đá”.


    Bầu Kiên (Hà Nội ACB) ngồi giữa bầu Tuấn và bầu Long của Hòa Phát HN. Ảnh: Quang Thắng

    Một người sắt đá như ông Kiên hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình dữ dội đến vậy. Ít người biết rằng ông Kiên đã động viên, thuyết phục bằng mọi cách để ngăn cản bầu Long, bầu Tuấn khi biết họ đưa ra quyết định rời bỏ bóng đá. Thuyết phục không được, bầu Kiên nói một câu để đời: “Thôi để tôi làm bảo vệ cho khu tập huấn của các anh. Một hai năm nữa khi tình hình yên ả hơn, hãy quay lại với bóng đá. Vắng các anh, cuối tuần ra sân tôi thấy trống trải lắm”.

    Đó là câu chuyện rất thật và rất xúc động giữa những người bạn thân thiết cùng chí hướng. Đam mê bóng đá của họ được hình thành cách nay có đến vài chục năm, từ những ngày còn để chỏm. Bầu Tuấn của HP.HN tâm sự rằng, hồi còn nhỏ ông thường đi đá bóng phủi cùng bầu Long với cái gôn là những lỗ cống trên phố Phùng Hưng (Hà Nội). Để có tiền mua vé xem bóng đá, đôi bạn ấy cũng không ngần ngại bán đi những món đồ có giá trị trong gia đình thời đó, để rồi sau đấy là những trận đòn nhớ đời của các bậc phụ huynh.

    Với họ, chia tay bóng đá là nỗi đau khôn tả. Đặt trong bối cảnh bóng đá VN bây giờ, “cái chết” của HP.HN mang ý nghĩa điển tích cho những sự tiếc nuối về một mất mát oan uổng của điều xứng đáng được thán phục, nhất là khi những cái xấu xí vẫn tồn tại nhởn nhơ. Hơn ai hết, bầu Kiên thấu hiểu điều đó và chắc chắn, không ít người cũng sẽ đồng cảm với ông.

    Rằng, để sự “hy sinh” không biến thành vô nghĩa, hãy biến nó thành sức mạnh hành động để thay đổi, hoặc ít nhất là kiềm chế những cái xấu. Giống như vở ballet kinh điển của Tchaikovsky, con thiên nga đã chết nhưng nó sẽ sống mãi trong suy nghĩ và hành động hướng về cái tốt đẹp.

    Code:
    http://thethaovanhoa.vn/home.htm
    Last edited by Hàm Long; 09-09-2011 at 10:52 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  12. Có 4 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  13. #7
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Super Liga của bầu Kiên: Điểm tên "Thất tinh Bắc đẩu"

    (VTC News)- Serie A đã từng khuynh đảo lục địa già nhờ "bộ 7 chị em" lừng lẫy một thời: AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, Lazio, Parma và Fiorentina. Họ sẵn sàng bỏ cả đống tiền để mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới, và biến những ngày cuối tuần trở thành thiên đường bên bờ Địa Trung Hải. Liệu với tham vọng của mình, liệu bầu Kiên cùng những người đồng chí hướng có tạo nên chùm "Thất tinh Bắc đẩu" như thế cho bóng đá Việt Nam ?

    1. Hà Nội ACB

    Bầu Long đã trả lại suất dự V-League cùng Hòa Phát Hà Nội cho bầu Kiên. Cùng tuyên bố bán toàn bộ cổ phần ở ngân hàng Kiên Long nhằm tuân thủ quy chế : mỗi ông bầu chỉ sợ hữu 1 đội bóng ở 1 hạng đấu, bầu Kiên cho thấy mình sẵn sàng làm mọi thứ cho một nền bóng đá sạch.

    Hà Nội ACB sẽ là lá cờ tiên phong của Super Liga- nhưng cái tên mới (bởi nhiều khả năng đây sẽ là đại diện duy nhất của thủ đô) thì chưa biết sẽ như thế nào

    Khả năng gia nhập: 100 %


    Họ sẽ là đại diện duy nhất cho thủ đô

    2. Xi Măng The Vissai Ninh Bình



    Từng có lúc gây náo loạn thị trường chuyển nhượng bằng những bản hợp đồng bom tấn, Xi măng The Vissai Ninh Bình thể hiện rõ mình là một trong những đội bóng chịu chơi nhất của V-League. Cộng với tuyên bố ủng hộ tuyệt đối ý tưởng lập Super Liga, bầu Trường khẳng định mình sẵn sàng sát cánh cùng bầu Kiên trong công cuộc thay đổi hình ảnh cho BĐVN.

    Khả năng gia nhập: 100%

    3. Hoàng Anh Gia Lai


    Ông Đoàn Nguyên Đức chỉ còn nghĩ tới lứa HAGL- Arsenal sắp thành hình.

    Kì tích vừa thăng hạng đã giành ngôi vô địch của HAGL xứng đáng được ghi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam cũng như thế giới. Song bỏ lại sau lưng những năm tháng hào hùng với những ngoại binh lừng lẫy như Kiatisak, HAGL ngày càng tỏ ra chán chường với bóng đá. Thay vì dồn tiền mua sao, họ tập trung tất cả niềm tin cho lò đào tạo trẻ HAGL-Arsenal, nơi những sản phẩm chất lượng cao đầu tiên sắp sửa ra lò.

    Hi vọng, những mầm non ấy sẽ có điều kiện được phát triển trong một môi trường đáng mơ ước của Super Liga.

    Khả năng gia nhập: 100%

    4. Đồng Tâm Long An



    Chung hoàn cảnh với HN.ACB, ĐT.LA rớt hạng vì bị "đánh hội đồng", dù thực tế chất lượng đội hình cũng như những cái tên trên băng ghế huấn luyện đều thuộc dạng có số má.

    Tất nhiên, cũng không thể không nhắc đến khoảng trống do HLV Calisto để lại, nhưng với tuyên ngôn: "Chơi sạch đến cùng", ĐTLA xứng đáng là thành viên ưu tú của gia đình Super Liga.

    Khả năng gia nhập: 100 %

    5. Sông Lam Nghệ An


    SLNA có đủ sức lên ngôi ở Super Liga ?

    Lên ngôi sau một thập kỉ chờ đợi là niềm vui khôn tả dành cho xứ Nghệ. Nhưng nếu bảo họ rời bỏ ngai vàng V-League để tìm đến một chân trời mới cũng không phải là không có khả năng.

    Vướng mắc lớn nhất: Ở SLNA có rất nhiều người muốn làm bóng đá sạch song họ vẫn thường xuyên "dính" vào những trận cầu có mùi vì lí do tình cảm. Hi vọng điều đó sẽ không tái hiện trong đội ngũ "thất tinh bắc đẩu"

    Khả năng gia nhập: 80%

    6. Becamex Bình Dương



    Chelsea Việt Nam cực kì cay cú khi cả trăm tỉ đồng họ bỏ ra mấy mùa giải gần đây đổ sông đổ bể. Binh hùng, tướng mạnh nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Lí do lục đục nội bộ, tị nạnh kim tiền được xem là lực cản lớn nhất trên con đường đến thành công của B. Bình Dương.

    Với Super Liga, khi giá trị cầu thủ được trả lại đúng mức của nó, đội bóng đất Thủ thừa tự tin để chinh phục đỉnh cao mới bằng đúng thực lực của mình.

    Khả năng gia nhập: 80 %

    7. NaviBank Sài Gòn



    Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn phải đóng góp 1 đại diện trên bản đồ mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Navi Bank không thiếu tiền. Họ cũng có đủ tham vọng để duy trì lực lượng cho cuộc đua khốc liệt trong tương lai. Chỉ chưa rõ, bầu Kiên sẽ "kết nạp" họ hay bắt tay với Sài Gòn Xuân Thành- tân binh của V-League 2012 hoặc "thôn tính" CLB TPHCM- một nạn nhân khác của... VFF.

    Khả năng gia nhập: 70%

    Những cái tên còn lại:

    1. Vicem Hải Phòng:

    Rất tiếc phải gạt tên đội bóng Hoa phương đỏ ra khỏi danh sách này. "10 tỷ đồng cho một suất trụ hạng" mà những người lãnh đạo CLB đặt ra chính là điểm đen lớn nhất của V-League năm nay. Chính nó đã làm hoen ố tình yêu mà người hâm mộ đất Cảng dành cho đội bóng nói riêng và bóng đá chân chính nói chung. V. Hải Phòng đang đi lại vết xe đổ của Công An Hải Phòng ngày xưa, và nếu không có sự thay đổi, bóng đá sẽ thêm một lần nữa chết chìm dưới đáy Bạch Đằng giang.

    2. SHB Đà Nẵng- Hà Nội T&T:

    Vi phạm nghiêm trọng quy định của FIFA, nhưng 2 CLB của bầu Hiển vẫn thoải mái sống khỏe nhờ mối quan hệ thân thiết với VFF. Chắc chắn họ sẽ là nòng cốt cho đối trọng của Super Liga.

    3. Tập đoàn cao su Đồng Tháp:

    Tiêu chí: "Trụ hạng xong là làm chân gỗ"- TĐCS Đồng Tháp luôn xuất hiện trong những trận cầu bốc mùi nhất của BĐVN, dù luôn được nhận định là ngựa ô ở V-League. "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

    4. Khatoco Khánh Hòa:

    Chẳng phải bỗng dưng họ được vinh danh là "Vua trụ hạng". Đá trên sân thì ít mà đá ngoài thì nhiều. Một thành phần không thể dung nạp vào Super Liga.

    5. Thanh Hóa:

    Người ta vẫn chưa thể tìm ra những ai đứng đằng sau trận thua đầy bí ẩn của Thanh Hóa trước SLNA, rồi sau đó là hàng loạt quyết định khó hiểu dành cho HLV Lê Thụy Hải. Khi nào vẫn còn những bàn tay đen phía sau tấm màn nhung ấy, Thanh Hóa chưa thể ngồi chung mâm với các đại Super Liga.

    N.D

    Code:
    http://vtc.vn/default.aspx
    Last edited by Hàm Long; 10-09-2011 at 11:57 AM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Lão K (10-09-2011),Marat Safin (10-09-2011),Phu sinh (10-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Hội tennis của mình có 1 thành viên không thường trực, là 1 cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia thuộc thế hệ vàng...., qua đó mình quá hiểu thâm cung bí sử của bóng đá VN và chẳng bao giờ thèm theo dõi nữa.

    Một nền bóng đá được điều hành bởi những kẻ bảo thủ, bất tài, tham lam..... và chính vì điều đó làm cho bóng đá VN có nhiều điều khó hiểu:

    1. Trận đấu chưa diễn ra, người ta đã biết đội trước kết quả!
    2. Cầu thủ thì văn hóa lùn, tính chuyên nghiệp thì còn lùn hơn nữa, đá kém nhưng giá chuyển nhượng thì còn cao hơn cả giá của cầu thủ trung bình của 1 nền bóng đá chuyên nghiệp như Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức..
    3. Vị trí, vai trò... nói chung là chiếc ghế của HLV lại do cầu thủ quyết định.
    4. Chủ tịch hội đồng trọng tài thì ưu điểm nhất là sự thiếu phân minh, bè phái, gia đình trị... thao túng cả đội ngũ trọng tài.
    5. Các ông bầu không kiếm tiền nhờ quả bóng mà chỉ sử dụng bóng đá như một con cờ để để tạo sự quen biết với lãnh đạo địa phương nhằm kiếm được dự án này, dự án nọ ngoài bóng đá...

    Cón một điều này nữa, các bạn hãy nhìn kỹ khuôn mặt của chủ tịch VFF, Tổng thư ký, trưởng ban tổ chức..... thấy thế nào?! Theo Masa thì nhìn mặt mấy vị đó còn chán hơn cả mặt tội đồ Lê Văn Luyện nữa!

    Chỉ tội cho những khán giả ngây ngô... đội nắng, mưa để đi xem những màn kịch, những trò hề do họ tạo nên....

  16. Có 6 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Dung_SHA (11-09-2011),Emanuel (14-09-2011),Hàm Long (10-09-2011),Lão K (10-09-2011),Phu sinh (11-09-2011),TeacherABC (10-09-2011)

  17. #9
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    VFF chính thức “tuyên chiến” với Super Liga ?

    (VTC News) – Gần như những phát biển gây sốc của bầu Kiên ngày 8/9 đã bị BCH VFF gạt ra ngoài trong buổi Thông báo kết quả Hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 nhiệm kỳ VI. Và đó như một lời “tuyên chiến” với Super Liga của ông Chủ tịch Hà Nội ACB.

    Một ngày sau khi bị “bầu” Kiên phát biểu thẳng mặt, cùng sự ủng hộ của đông đảo dư luận hướng về phía ông bầu của Hà Nội ACB, những tưởng sẽ có một cuộc cách mạng trong Hội nghị BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 5 nhiệm kỳ VI, ai dè, mọi thứ lại “về đích an toàn” như lời ông Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi.

    Ông Khôi nói: “Ngày hôm nay, cái bản tổng kết ấy được BCH liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông qua, và cũng khẳng định rằng, BTC giải, cùng các CLB, cùng với BTC địa phương đã cố gắng nỗ lực hết mình, đưa giải về đích an toàn.”


    Không có gì bất thường cả, tất cả vẫn về đích an toàn.

    Với việc chỉ thừa nhận sai sót trong công tác trọng tài và cho rằng đã kịp thời có hình thức xử lý với những sai phạm đó. Cụ thể là sẽ không sử dụng hai trọng tài Trần Công Trọng và Nguyễn Văn Quyết trong mùa tới, VFF khẳng định V.League 2011 đã thành công.

    Cá nhân ông Khôi cũng cho rằng, ông sẵn sàng thôi chức Trưởng giải nếu VFF lựa chọn những người khác làm tốt hơn ông. Điều này cho thấy, trước mắt những thay đổi nhân sự trong bộ máy điều hành V.League sẽ chưa thể có xáo trộn.

    Với những gì đã thông báo sáng 10/9 thì xem ra những lời của “bầu” Kiên đã phát biểu tại buổi Tổng kết mùa giải hai ngày trước đúng chỉ là… phát biểu cho vui. Nó chẳng khác nào “ném đá ao bèo”.

    Câu hỏi đặt ra ngay lúc này là bộ máy điều hành V.League 2011 thực sự trong sạch? Hay VFF đã cố tình “bỏ ngoài tai” những “lời đắng” của bầu Kiên?


    Bộ máy điều hành V.League 2011 trong sạch ?

    Mặt khác có thể thấy, sự tuyên bố kiểu “trắng án” của VFF và động thái kiên quyết của “bầu” Kiên đã đá nhau chan chát. Có vẻ như VFF đã chính thức “tuyên chiến” với cái gọi là Super Liga của ông chủ Hà Nội ACB.

    Code:
    http://vtc.vn/default.aspx
    Last edited by Hàm Long; 11-09-2011 at 09:33 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Emanuel (14-09-2011),Marat Safin (11-09-2011),Phu sinh (12-09-2011),TeacherABC (12-09-2011)

  19. #10
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Tấn trò đời mang tên V-League !

    Bầu Đức: Không làm được, hãy dũng cảm xin nghỉ

    Sau “phát pháo” mở màn của Chủ tịch CLB HN ACB Nguyễn Đức Kiên vạch rõ những khoảng tối của VFF và BTC V-League, hôm qua, những ông chủ CLB, những người đổ mồ hôi, tiền của và công sức để làm bóng đá, tiếp tục bày tỏ sự thất vọng về VFF

    Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức: Không làm được, hãy dũng cảm xin nghỉ

    Tôi không đi họp tổng kết vì không có thói quen ngồi nghe đọc báo cáo, nhưng nếu đi thì tôi cũng sẽ nói như anh Kiên thôi. Những gì anh ấy nói đúng tuyệt đối. Những năm trước, tôi cũng nói mạnh lắm, nhưng gần đây không nói nữa, vì nói cũng chẳng thay đổi được gì. Vấn đề của VFF thì ai cũng biết, nhưng thay đổi như thế nào mới là vấn đề. Liệu người ta có chịu lắng nghe, có chịu hy sinh một số lợi ích hay không? Nếu làm không được, anh hãy dũng cảm xin nghỉ. Nhưng ở VFF hình như không có văn hoá từ chức.


    Ông Đức rất mong một cuộc cách mạng từ VFF

    Làm bóng đá đã lâu, nhưng tôi thấy hiện nay tiêu cực tinh vi hơn xưa rất nhiều. Hãy đặt câu hỏi: Tại sao trước đây trận đấu nào khán giả cũng đông nghẹt, còn bây giờ? Nhìn mà buồn. Chẳng đâu xa, hãy nhìn sang Thái Lan thôi, mỗi trận bóng đá của người ta, khán giả đông lắm. Vì sao khán giả quay lưng với bóng đá VN như vậy? Vì người ta đã mất niềm tin vào VFF, mà cái mất lớn nhất là niềm tin vào giới trọng tài. Làm bóng đá khác với làm chính trị nhiều lắm, phải nhanh nhẹn và quyết đoán. VFF cần phải cải tổ lại mọi thứ. Cuộc chơi này là của chúng tôi, những người làm bóng đá và có tâm huyết thực sự, chứ không phải của mình họ. Nhưng họ không tôn trọng chúng tôi.

    Chủ tịch CLB Ninh Bình Hoàng Mạnh Trường: Mùa giải 2011 quá nhiều nhức nhối
    Cuộc chia tay của Tập đoàn Hòa Phát đã làm cho nhiều ông bầu khác bắt đầu chán làm bóng đá. Tôi cho rằng, mùa giải 2011 có quá nhiều nhức nhối về công tác trọng tài, cũng như năng lực của BTC giải. Vinakansai Ninh Bình hoàn toàn ủng hộ những ý kiến của Chủ tịch HN ACB Nguyễn Đức Kiên.


    Bầu Trường cũng cảm thấy chán nản.

    V-League muốn hấp dẫn, muốn thu hút được khán giả đến sân thì cần phải sạch. Đã gọi là cuộc chơi thể thao thì cần phải đảm bảo yếu tố sạch sẽ, công bằng và đó là cách duy nhất có thể giúp cho bóng đá VN nâng cao chất lượng. Nhưng thật nghịch lý là: Doanh nghiệp càng đầu tư nhiều thì bóng đá càng đi xuống, khiến chúng tôi cảm thấy chán nản.

    Diệu An - Phương Nam ghi

    Code:
    http://laodong.com.vn/
    Last edited by Hàm Long; 11-09-2011 at 10:07 PM.
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Dung_SHA (12-09-2011),Emanuel (14-09-2011),Marat Safin (11-09-2011),Phu sinh (12-09-2011),TeacherABC (12-09-2011)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Ai sẽ là nhà vô địch Premier League 2009-2010?
    By TeacherABC in forum CLB Bóng Đá
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 19-08-2009, 10:10 PM
  2. Justice League: The New Frontier
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Phim hoạt hình
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-06-2009, 06:57 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 10:53 PM
  4. Đội hình 11 ngôi sao sáng nhất Champions League mùa này
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 29-05-2009, 09:07 AM
  5. Một năm nhìn lại Premier League
    By Quỳnh_muộn in forum Tin tức thể thao
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-05-2009, 01:09 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •