Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 17/17

Chủ đề: Bắt được nghi can thảm sát ở tiệm vàng tỉnh Bắc Giang

  1. #11
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Thông tin bắt được nghi can cướp tiệm vàng là sai

    Sát thủ cướp tiệm vàng khai nhận những gì ?

    (VTC News) – Nghi phạm Lê Văn Luyện (SN 1993, thôn Sân Đình, Thanh Tân, Lục Nam) khai nhận tại đồn biên phòng rằng y chỉ ‘hành động’ một mình. Những gì đã diễn ra ở tiệm vàng Ngọc Bích đang ‘chống’ lại lời khai ban đầu của hắn.

    Thượng tá Phạm Quốc Huy, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tân Thanh cho biết theo thông báo của Bộ Công an, Lê Văn Luyện đã có mặt tại Lạng Sơn.



    Nghi can Lê Văn Luyện ở trụ sở đồn Biên phòng

    Theo đó, lực lượng biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng của Ban chuyên án Bộ CA và các lực lượng chức năng bên phía nước bạn tổ chức truy tìm gắt gao. Từ thông tin chiếc điện thoại của hung thủ được phát hiện bán tại một cửa hàng trung tâm Thị trấn Văn Lãng, sau đó đối tượng lẩn trốn tại khu vực xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng cách biên giới 5km, lực lượng bộ đội biên phòng nước ta đã khẩn trương phối hợp với Tổng đội CA Bằng Tường, Trung Quốc thiết chặt vòng vây.

    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng đồn biên phòng Na Hình cho biết ngày 30/8 đã nhận được thông tin đối tượng Luyện trốn sang Trung Quốc nên đã bố trí lực lượng của Đồn theo dõi sát sao.

    Trong ngày 31/8, người chú của Lê Văn Luyện là Lê Văn Nghi, là nông dân ở xóm Na Tồng, xã Trùng Khánh đã đi xuất khẩu qua cửa khẩu Na Hình nói là đi lấy phân về bón ruộng.

    Thượng tá Nhạ nhận định đối tượng có thể mang tiền tiếp tế cho Luyện nên đã bí mật theo dõi. Và chính xác đến 16h chiều ngày 31/8, khi cả hai chú cháu Luyện xuất hiện tại khu vực biên giới thì đã bị Thượng tá Nhạ cùng cán bộ chiến sĩ của Đồn lập tức bắt giữ tại mốc 1057 khu vực biên giới.

    Ngay lập tức, lực lượng chức năng cũng đã triệu tập đối tượng Hoàng Văn Chai ở bản Nà Tồng là người đã đưa Luyện sang Trung Quốc.

    Tại Đồn biên phòng Na Hình, qua thẩm vấn nhanh, Lê Văn Luyện đã khai nhận mình là kẻ duy nhất gây ra vụ thảm sát trên.

    21h30, tại Đồn biên phòng Na Hình, hung thủ Lê Văn Luyện vẫn một mực khẳng định chỉ có mình y gây ra vụ thảm án trên mà không hề có ai trợ giúp. Tuy nhiên, theo một điều tra viên, tất cả những chứng cứ của vụ án đang chống lại hắn.

    Ở diễn biến khác tại Bắc Giang, hiện rất nhiều phóng viên cơ quan báo chí đã có mặt tại đây để chờ ‘làm việc’ với cơ quan điều tra với mong mỏi có được thông tin mới nhất từ vụ án. Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện đối tượng Luyện vẫn đang ở Lạng Sơn. Việc di lí đối tượng được tiến hành như thế nào vẫn đang còn là một bí mật chưa được tiết lộ.

    Code:
    http://www.vtc.vn/default.aspx
    Hướng dương hướng phía mặt trời
    Tình anh hướng hết một đời phía em !

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Dung_SHA (31-08-2011),Emanuel (01-09-2011)

  3. #12
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Lê Văn Luyện bị bắt: "Các chú bắn cháu đi"

    Lê Văn Luyện bị bắt: "Các chú bắn cháu đi"

    16h chiều qua, 31-8, Lê Văn Luyện, hung thủ sát hại gia đình chủ hiệu vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã bị các lực lượng nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát PCTP phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Văn Lãng và Đồn Biên phòng Na Hình, Lạng Sơn bắt giữ.


    Lê Văn Luyện tại đồn biên phòng sau khi bị bắt


    "Tôi là thủ phạm duy nhất vụ cướp tiệm vàng" - Luyện khai



    Khi bị bắt, Luyện hỏi nhà chức trách: "Tội cháu có chết không các chú".

    "Tôi là thủ phạm duy nhất vụ cướp tiệm vàng" - Luyện khai

    Chiều tối 31/8, trong bản tường trình viết bằng nét chữ nghệch ngoạc, sai nhiều lỗi chính tả, Lê Văn Luyện đã thừa nhận là thủ phạm duy nhất gây ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang.

    Tại trụ sở đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn), tay trái bị khóa vào thành ghế, vẻ mặt lạnh tanh, nghi phạm Luyện đã viết những dòng nhận tội đầu tiên.

    Với 14 dòng chữ xiêu vẹo, hầu như không ngắt câu, Luyện cho biết khi đột nhập vào ngôi nhà đã sát hại bà chủ Đinh Thị Chín (35 tuổi) ở tầng 2. Cầm dao chạy lên tầng 3, hắn ra tay tiếp với người chồng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi). Quay lại tầng 2, thấy con gái lớn 8 tuổi Trịnh Thị Bích của chủ nhà đang cầm điện thoại, anh ta đã chém vào tay và đầu đứa trẻ.

    “Tôi không biết nó có bị làm xao không vì lúc đó trời tối quá không nhìn rõ”, Luyện viết sai lỗi chính tả trong bản tường trình.

    Anh ta kể trong lúc kéo đứa trẻ này ra đến cửa thì nghe tiếng khóc của con gái út 18 tháng tuổi của ông chủ tiệm vàng. “Tôi bảo ngủ đi cháu nó nằm xuống im lặng một tí”, nghi can khai.

    Sau khi dỗ dành không được, Luyện đã hại chết bé gái này ngay trên giường… Trước khi bỏ đi, Luyện cho biết còn vào nhà vệ sinh rửa chân tay cùng các con dao gây án.

    Tối 31/8, một thành viên Ban chuyên án cho biết, việc Luyện nhận là thủ phạm duy nhất trong vụ án cũng trùng với một số chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được.

    “Nhiều khả năng việc này là đúng, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều tra làm rõ, cương quyết không để lọt tội phạm”, ông nói.

    Cảnh sát cho biết, ngay khi xác định Luyện là nghi phạm trực tiếp trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, hàng trăm điều tra viên đã chia làm nhiều mũi truy tìm. Những nơi Luyện có người thân sinh sống được Ban chuyên án đặc biệt "quan tâm". Riêng địa bàn Lạng Sơn được tăng cường nhiều lực lượng nhiều hơn cả vì đây là khu vực biên giới, vừa là nơi ở của gia đình cô Luyện. Ít ngày trước đó, bố Luyện cũng thừa nhận con trai gọi điện thoại từ Lạng Sơn bảo ông đem túi vàng để trong nhà mang cất giấu.

    Khoảng 16h ngày 31/8, một ngày sau khi có lệnh truy nã đặc biệt, Luyện đã bị bắt trên đường mòn giáp biên giới Việt - Trung thuộc xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, cách thành phố Lạng Sơn hơn 60 km. Anh ta mặc áo phông màu xanh, quần bò, cắm thùng bằng thắt lưng màu da to bản và đi cùng 2 người đàn ông khác.

    Luyện thừa nhận, sau khi về nhà cất số vàng cướp được ở tiệm Ngọc Bích đã mang một ít theo người rồi bỏ trốn lên Lạng Sơn, đến nhà người cô lấy chồng ở huyện Văn Lãng. Tại thời điểm bị bắt, anh ta đang tìm cách vượt biên ra nước ngoài.
    Khi bị bắt, Luyện hỏi nhà chức trách: "Tội cháu có chết không các chú". Ảnh: Xuân Mai

    Ngay trong tối 31/8, Luyện đã bị di lý về Cơ quan điều tra Công an Bắc Giang. Cảnh sát tiếp tục lấy lời khai để làm rõ cách anh ta lọt vào tiệm vàng và động cơ giết người man rợ.

    Liên quan vụ án, ngoài Luyện được xác định là hung thủ trực tiếp, cơ quan điều tra cũng đang tạm giữ bố mẹ của nghi phạm này cùng 2 người họ hàng để làm rõ hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

    Theo luật sư Vũ Tiến Vinh, với việc bị khởi tố tội giết người (thuộc tình tiết giết nhiều người), cướp tài sản (giá trị trên 500 triệu đồng), Luyện bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc khung hình phạt cao nhất của hai tội danh này, lên tới án tử hình. Tuy nhiên do chưa đủ 18 tuổi nên hình phạt tối đa với nghi phạm này chỉ là 18 năm tù.

    Diễn biến chính vụ án cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

    Khoảng 9h sáng ngày 24/8, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang) cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay, được cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất.

    Cùng thời điểm này, Lê Văn Luyện (18 tuổi, người sống cách tiệm Ngọc Bích 4 km) được anh họ đưa đến trạm xá băng bó vết thương ở tay.

    Chiều 24/8, Công an Bắc Giang khởi tố điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

    Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đến kiểm tra hiện trường. Ban chuyên án với sự vào cuộc của hàng trăm điều tra viên Bộ Công an và Công an Bắc Giang được thành lập.

    Ngày 29/8, nhà của Luyện bị khám xét, cảnh sát tìm thấy một túi nilon đựng hàng trăm nhẫn, dây chuyền vàng (chừng 50 cây) chôn ở sau vườn. Ông Lê Văn Miên thừa nhận đã cất giấu hộ con trai túi vàng.

    Ngày 30/8, Luyện bị khởi tố, truy nã đặc biệt. Cha mẹ Luyện cùng hai người khác bị điều tra về hành vi che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

    Chiều 31/8, sau 6 ngày lẩn trốn và chỉ sau một ngày cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt, Lê Văn Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn. Anh ta thừa nhận là hung thủ gây ra vụ thảm sát.

    Theo Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, Phó Ban chỉ đạo chuyên án, việc bắt được Lê Văn Luyện đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm của lực lượng tham gia phá án. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP và Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với nhiều đơn vị công an các địa phương trong cả nước, tập trung truy bắt kẻ sát nhân với những nỗ lực và quyết tâm cao nhất!

    Một tuần đã trôi qua, kể từ khi vụ án giết người, cướp tài sản cực kỳ dã man, tàn bạo, xảy ra tại hiệu vàng Ngọc Bích, ở 45 - phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Mặc dù kẻ thủ ác đã bị bắt giữ, nhưng dư luận xã hội vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ bởi hành vi mất nhân tính của Lê Văn Luyện. Không chỉ ở phố Sàn, huyện Lục Nam, tại nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang và các vùng lân cận, dư luận không ngớt bàn tán xôn xao về vụ thảm án đau lòng này.

    3 nạn nhân là bố, mẹ và em gái của cháu Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi) đã vĩnh viễn ra đi trong nỗi đau đớn tột cùng của những người thân. Gia đình đang êm ấm và hạnh phúc này giờ đây chỉ còn lại một mình cháu Bích, với bàn tay bị hung thủ chém đứt lìa, vừa được các bác sỹ bệnh viện Việt - Đức tận tình cứu chữa, đang dần hồi phục.

    Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã làm rõ hành vi che giấu tội phạm của 2 vợ chồng Lê Văn Miên và Trương Thị Thơm, là bố mẹ đẻ của hung thủ Lê Văn Luyện. Biết rõ đứa con trai vừa gây tội ác trời đất không dung thứ, Miên vẫn đem chôn giấu số vàng Luyện vừa giết mấy mạng người mà có ở gần bụi chuối sau nhà. Hòng phi tang vật chứng tội ác của con mình, mẹ Luyện đã mang bộ quần áo dính toàn máu của các nạn nhân đi giặt.

    “Tội ác phải trả giá và những kẻ gián tiếp, hoặc trực tiếp liên quan đến hành vi phạm tội của kẻ sát nhân, đều phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc” - Đó là quan điểm của Ban chuyên án khi bắt tay vào điều tra, khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

    Ngoài bố mẹ đẻ của Luyện, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi tiếp tay cho tội phạm của một số đối tượng có quan hệ họ hàng thân thích với kẻ sát nhân, trong đó có hai bố con Trương Văn Hợp và Trương Thanh Hồng. Biết em họ mình gây án giết người cướp tài sản và đang bị thương ở tay, Hồng đã lấy xe máy đưa Luyện đi băng bó vết thương và chở ra bến xe cho đứa em tội lỗi chạy trốn lên huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn với ý định đào tẩu sang bên kia biên giới. Hợp là bác họ của Luyện, biết rõ tội ác cháu mình gây ra đã không tố giác tới cơ quan điều tra, gây khó khăn cho công tác truy xét, nhận diện hung thủ vụ án.

    Sáng 31-8, phóng viên ANTĐ đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang, về một số vấn đề xung quanh vụ án. Ông Dư cho hay, Lê Văn Luyện có nhiều mối quan hệ nam nữ phức tạp và có biểu hiện nghiện ma túy (đập đá). Luyện từng có thời gian đi làm thợ xây dựng, tại một số công trình ở Hà Nội. Gần đây, đối tượng về địa phương và không làm ăn gì. Do ham chơi bời lêu lổng, Luyện từng cùng với bạn lừa lấy xe máy của một người bà con, rồi đem đến hiệu cầm đồ “gửi” vào đó lấy tiền ăn chơi.

    Sau khi gây án giết, cướp tài sản tại hiệu vàng Ngọc Bích, Luyện đã đưa 2 sợi dây chuyền vàng cho người anh họ Trương Thanh Hồng và dặn mang đi bán lấy tiền chuộc xe máy trả cho “khổ chủ” của nó.

    Mặc dù được nhiều người thân che giấu và đã lên được tới vùng biên giới Việt - Trung để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan điều tra, nhưng Lê Văn Luyện vẫn không thoát. Lưới trời lồng lộng, tội ác ắt phải trả giá.

    Đang truy tìm số vàng tên Luyện đã chôn giấu ở nhiều nơi

    Vào thời điểm này, Lê Văn Luyện đang được các điều tra viên lấy lời khai. Sắc thái của "quỷ ác" Lê Văn Luyện có vẻ đã phục hồi sau khi được đưa về đồn biên phòng Na Hình, Lạng Sơn.

    Khi bị lực lượng biên phòng và công an huyện Văn Lãng phục kích bắt giữ, câu đầu tiên mà tên Luyện thốt ra là: “Các chú bắn cháu đi”, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình kể.

    Trong khi đó, bản tin của Dân Việt cho biết: Trên đường chạy trốn, Luyện đã chôn giấu số vàng cướp được ở một số nơi. Do vậy, lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm số tang vật còn lại.

    Một số hình ảnh Lê Văn Luyện tại Đồn Biên phòng Na Hình.










    Trong ảnh: Lê Văn Luyện đang trả lời câu hỏi của điều tra viên


    "Khi bị bắt, Luyện không có biểu hiện chống đối, thái độ bình thường, vì cũng không còn đường trốn. Tình trạng sức khoẻ của Luyện cũng khá tốt" - Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, đồn trưởng đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết.


    Khu vực xảy ra vụ trọng án tại tiệm vàng Ngọc Bích (vòng tròn) và nơi Luyện bị bắt (chữ A).


    “Các chú bắn cháu đi”

    Lê Văn Luyện đã nói như vậy, khi sa vào lưới phục kích của Đồn Biên phòng Na Hình, Lạng Sơn. Sau khi bỏ trốn lên Lạng Sơn, Luyện đã tìm cách mò sang Trung Quốc. Nắm được thông tin tên Luyện sẽ mò về Việt Nam chiều 31- 8, CAH Văn Lãng, Đồn Biên phòng Na Hình và thành viên Ban chuyên án đã chia làm 3 tổ phục kích ở các cột mốc 1057, 1042 và 1050.

    Đúng 16h, tên Luyện lén lút theo đường mòn từ bên kia biên giới, xuất hiện ở khu vực cột mốc 1057. “Bị bao vây kín bởi lực lượng CAH Văn Lãng và Đồn Biên phòng Na Hình, câu đầu tiên mà tên Luyện thốt ra là: “Các chú bắn cháu đi”, Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Na Hình kể.

    Suốt quãng đường trên xe ô tô từ cột mốc 1057 về Đồn Biên phòng, chiều dài khoảng 5km, tên Luyện vẫn giữ thái độ bình thản. Và đến lúc ấy, y mới biết thông tin bố, mẹ, và 2 người họ hàng của y đã bị bắt vì hành vi không tố giác và che giấu tội phạm.

    (Theo An ninh thủ đô - Dân Việt)

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011)

  5. #13
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Luyện sa lưới khi chỉ cách biên giới chưa đầy 200m

    Luyện sa lưới khi chỉ cách biên giới chưa đầy 200m

    Theo một trinh sát, từ khi bị bắt (16 giờ) đến lúc này (22 giờ 30 phút), tên sát thủ Lê Văn Luyện chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào. 22 giờ 45 phút ngày 31-8: tên Luyện đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang trên một chiếc xe Hammer.


    Chiều 31-8-2011, theo cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, tên sát thủ Lê Văn Luyện, thủ phạm vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bích và giết chết ba người, đối tượng bị truy nã đặc biệt, đã sa lưới tại Lạng Sơn.

    Vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 31-8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã phối hợp lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt được Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn vào lúc 16 giờ cùng ngày.

    Đồn biên phòng này nằm sát biên giới Trung Quốc, cách nhà cô của hung thủ Luyện khoảng 5 km. Hiện phóng viên Pháp Luật TP.HCM đang trên đường vào Đồn biên phòng Na Hình.

    Đồn biên phòng trên cách TP Lạng Sơn khoảng 50 km, cách nhà hung thủ khoảng 150 km. Trước đó, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện được Luyện đã bán chiếc điện thoại tại huyện Văn Lãng.

    Đồn biên phòng Na Hình quản lý các xã Thụy Hùng, Trùng Khánh, Trùng Quan và Thanh Long. Xã Trùng Khánh chính là nơi có nhà cô của Luyện, hắn đã trốn lên đây sau khi gây án. Hiện sóng điện thoại trên đường vào Đồn biên phòng Na Hình rất chập chờn, phóng viên rất khó liên lạc về tòa soạn.

    Theo thông tin phóng viên nắm được, cơ quan chức năng đang làm thủ tục bàn giao tên Lê Văn Luyện cho cơ quan điều tra.

    17 giờ 35 phút: Phóng viên còn cách Đồn biên phòng Na Hình khoảng 7-8 km trên con đường độc đạo. Tuy nhiên, đến một quãng đường xe ôtô không thể đi vào được nữa vì đường quá gồ ghề. Do đó phóng viên định nhờ người dân tại chỗ chở vào Đồn biên phòng Na Hình bằng xe máy. May thay, lúc này phóng viên được một chiếc xe U-oát của quân đội chạy ngang cho đi nhờ vào Đồn biên phòng Na Hình.

    18 giờ: Phóng viên đã tới được Đồn biên phòng Na Hình và đang làm thủ tục xin phép trưởng đồn cho vào làm việc.

    18 giờ 10 phút: Những hình ảnh đầu tiên được phóng viên gửi về tòa soạn.


    Phóng viên đi nhờ xe U-oát vào Đồn biên phòng Na Hình. Đường vào đồn rất gập ghềnh.


    Đồn biên phòng Na Hình nằm gần biên giới.


    Phóng viên Thanh Lưu (áo thun xanh, bìa trái). Hiện phóng viên vẫn chưa được phép vào bên trong đồn biên phòng.


    Hình chụp cảnh cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Luyện tại Đồn biên phòng Na Hình (chụp qua điện thoại).

    18 giờ 30 phút: Theo thông tin của một người dân, chiều ngày 29-8 đã có người dân ở xã Thụy Hùng (nơi có đồn biên phòng) đã nhìn thấy hung thủ Luyện. Tuy nhiên, cho đến chiều 30-8, khi có lệnh truy nã và đồn biên phòng phổ biến tấm ảnh của tên Luyện cho người dân, người này mới biết và báo cho đồn biên phòng.

    Người dân cũng cho biết Luyện đã từng đến đặt cơm ăn tại nhà bà phó chủ tịch xã Thụy Hùng.

    Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM chiều 31-8, thiếu tá Phạm Quốc Huy, Trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết bộ đội biên phòng Việt Nam cũng đã phối hợp với với lực lượng chức năng Trung Quốc để truy bắt Luyện.

    18 giờ 45 phút: Phóng viên đã được cho phép vào bên trong Đồn biên phòng Na Hình.

    Điều 74. Tù có thời hạn

    Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy định sau đây:

    1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định;

    2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định.

    (Trích Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 1999)


    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng cho biết ngày hôm qua (30-8), có thông tin tên sát thủ Lê Văn Luyện đã trốn sang Trung Quốc. Đồn biên phòng Na Hình nhận được tin Luyện sẽ trở về nên đã triển khai ba hướng theo dõi.

    Đồng thời, bộ đội biên phòng cũng nhận thấy người chú rễ (chồng của cô, gọi theo cách của người Bắc) của Luyện là Lê Văn Nghi (ngụ Nà Tồng, xã Trùng Khánh) có dấu hiệu bất thường khi ngày hôm nay (31-8) đi sang biên giới với lý do để lấy phân. Địa phận này không có cửa khẩu chính thức nhưng vẫn cho dân qua lại.

    Đúng như dự đoán, 16 giờ hôm nay, một mũi bộ đội biên phòng đã tóm gọm ba đối tượng Luyện, Nghi và Hoàng Văn Trai. Trai chính là đối tượng đã đưa Luyện trốn sang Trung Quốc.

    Ba đối tượng này bị bắt khi đang nhập cảnh trái phép bằng lối đường mòn tại mốc biên giới 1057.

    19 giờ 15 phút
    : Theo Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, thông tin ban đầu chỉ cung cấp được như thế. Cơ quan công an đang tích cực lấy lời khai các đối tượng và sẽ thông tin sớm nhất.

    Phóng viên hiện vẫn đang chờ đợi để lấy thông tin tiếp tại Đồn biên phòng Na Hình.


    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ, Đồn trưởng Đồn biên phòng Na Hình trả lời các phóng viên.

    Về thông tin khiến nhiều người dân căm phẫn và không chấp nhận được là tên sát thủ Lê Văn Luyện còn ở tuổi vị thành niên (chưa tròn 18 tuổi), nên theo Bộ luật Hình sự thì chỉ có thể xử tội tốt đa 18 năm tù (xem bảng trên), dù hắn phạm nhiều tội (cướp, giết người) và khung hình phạt đối với người thành niên phạm tội tương ứng cộng lại lên đến tử hình, phóng viên đang tìm cách xác minh.

    Thật đáng tiếc, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bắc Giang mà phóng viên vừa nắm được, tên sát thủ Lê Văn Luyện được sinh vào tháng 10-1993. Như vậy, vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội (ngày 24-8-2011), tên Luyện chưa đủ 18 tuổi. Vì thế đương nhiên tên sát thủ độc ác này thoát cả án tử hình lẫn án chung thân.

    19 giờ 45 phút: Thông tin mới nhất, trả lời phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, thiếu tá Nguyễn Năng Nhạ cho biết trong vụ án tiệm vàng Ngọc Bích và giết chết ba mạng người, tên sát thủ Luyện khai chỉ hành động một mình.

    Thượng tá Nhạ kể, sau khi thấy đối tượng thập thò ở biên giới, ba cán bộ, chiến sĩ biên phòng không vội vàng lao vào bắt ngay mà chủ động lùi lại. Hai chiến sĩ khác đi vòng và chốt chặn phía sau.

    Địa điểm bắt được ba đối tượng, trong đó có tên sát thủ Lê Văn Luyện chỉ cách đồn biên phòng có 5,5 km, cách biên giới chưa đầy 200 m.

    Ngay sau khi bị bắt, Lê Văn Luyện hỏi: "Tội cháu có phải chết không? Các chú bắn cháu luôn đi!".

    Chính thượng tá Nhạ và đại úy Mã Văn Cường, Trạm trưởng Trạm biên phòng Na Hình (thuộc Đồn biên phòng Na Hình) là hai người đầu tiên chạm tay vào hung thủ giết người man rợ Lê Văn Luyện.


    Thượng tá Nguyễn Năng Nhạ (người ngồi giữa) đang trao đổi với các phóng viên.
    Khi bị bắt, thái độ của tên Luyện vẫn rất tỉnh táo và bình thản. Thượng tá Nhạ đã nói với tên Luyện rằng: "Hãy khai báo thành khẩn để hưởng khoan hồng". Tên Luyện mặc quần jean, áo thun không cổ màu xanh đọt chuối và chiếc thắt lưng khá thời trang.

    20 giờ 20 phút: Phóng viên của bốn tờ báo có mặt tại Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) gồm Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên, Người Lao Động, Hà Nội Mới và phóng viên truyền hình quân đội vẫn đang chờ đợi được tiếp xúc với hung thủ Lê Văn Luyện.

    20 giờ 35 phút: Các phóng viên đã được phép đứng bên ngoài phòng chụp ảnh tên sát thủ Lê Văn Luyện. Các phóng viên được thông báo chuẩn bị tiếp xúc với can phạm.


    Hung thủ dã man Lê Văn Luyện.


    Cận cảnh mặt tên sát thủ Lê Văn Luyện độc ác đã khiến cả nước căm phẫn.


    Tên Luyện đang viết bản tường trình tại Đồn biên phòng Na Hình.

    21 giờ 20 phút: Thông tin chúng tôi vừa nhận được là tên Luyện sẽ được di lý từ Đồn biên phòng Na Hình (Lạng Sơn) về TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ngay trong đêm nay.

    Một thông tin mới khác là ngay trong bản tường trình do chính tay Luyện viết, hắn ghi ngày sinh của hắn là ngày 18-10-1993.

    21 giờ 40 phút: Các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình đã bàn giao tên Luyện cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang. Sau đó, tên Luyện được ăn cơm, uống nước và chờ di lý về Bắc Giang.

    Bây giờ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Na Hình mới được tạm nghỉ ngơi.


    Tên sát thủ được bàn giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang.

    Bản tường trình đọc lạnh sống lưng

    Tôi đã có trong tay hình chụp bản tường trình về đêm tội ác của hung thủ Lê Văn Luyện. Khi đọc qua từng dòng chữ hắn viết, cảm giác như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Nhắm mắt lại hình dung ra cái đêm kinh hoàng tại nhà của anh chị chủ tiệm vàng Ngọc Bích, không thể nào có thể nghĩ ra được lại có một đứa trẻ (vì tên sát nhân vẫn chưa đủ 18 tuổi, cái tuổi thành niên, cái tuổi mà pháp luật dân sự nước ta coi là một người đàn ông trưởng thành, đủ chững chạc để bước vào đời với những quyết định tự thân của mình) lại có thể thản nhiên cầm dao đâm, chém, chặt, cắt... vào da thịt những đồng loại mình như vậy. Những dòng tự khai của kẻ thủ ác thật thản nhiên cũng như cái cách mà hắn ta diễn đạt về hành vi tội ác dã man của mình. Nhất là khi đọc tới những dòng chữ về việc hắn giết hai bé gái con chủ nhà, thật kinh khủng. Sau khi chém ông chủ nhà gục xuống ở tầng 3, hắn xuống tầng 2, thấy bé gái lớn đang cầm điện thoại bàn không dây, thế là hắn nỡ ra tay lao tới chém vào đầu cháu bé... Rồi cái lý do bé gái 18 tháng tuổi chết lại càng không thể nào chấp nhận được. Chỉ vì bé khóc, hắn bảo bé ngủ đi, bé nằm một chút rồi lại khóc. Con nít mà. Thế là chỉ vì hắn không biết làm gì... nên hắn giết bé bằng động tác không còn gì có thể dã man hơn. Sốc lắm! Không thể để các bạn đọc những dòng chữ rợn người và vô cảm gần như tuyệt đối ấy...

    22 giờ 30 phút: Theo một trinh sát, từ khi bị bắt đến lúc này, tên sát thủ Lê Văn Luyện chưa hề nhỏ một giọt nước mắt nào.

    22 giờ 45 phút: Tên Luyện đã được di lý về Công an tỉnh Bắc Giang trên một chiếc xe Hammer.


    (Theo Pháp luật TP HCM)

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011),Marat Safin (01-09-2011)

  7. #14
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Luyện sa lưới khi chỉ cách biên giới chưa đầy 200m

    Bé 8 tuổi sống sót chưa biết cả nhà bị giết

    "Cháu Bích luôn nói nhớ nhà và nhớ đồ ăn mẹ nấu và "đòi" các y bác sĩ nấu cho cháu. Chúng tôi luôn cố gắng để Bích vơi đi cảm giác nhớ nhà"...

    Đã một tuần trôi qua sau vụ thảm sát cướp vàng đêm ngày 23/8, chiều ngày 30/8, BS. Lê Hữu Thanh (Phòng kế hoạch tổng hợp - BV Việt Đức) cho biết: “Hiện nay sức khỏe của cháu Bích đã ổn định và cần phải theo dõi thêm.

    Cháu nhập viện trong tình trạng bị chấn thương nặng, phần chấn thương nặng nhất là cổ tay của cháu Bích, sau ca phẫu thuật, đã hồng và ấm lên, cử động được. Lúc này cháu đã tỉnh táo.

    Do bị chấn thương cả ở trán và dọc sống mũi thuộc phần đầu nên các bác sỹ vẫn đang theo dõi chấn thương sọ não. Hiện chưa phát hiện ra máu tụ ở vùng sọ não".
    Bé 8 tuổi trong vụ cướp tiệm vàng chưa biết cả nhà bị giết


    Sau 1 tuần được điều trị tích cực, cháu Bích đã có thể chuẩn bị ra viện

    Một cán bộ tại bệnh viện xót xa kể lại: "Kể từ thời điểm cháu Bích tỉnh lại, các y bác sĩ được phân công điều trị, theo dõi sức khỏe của cháu luôn cố gắng tranh thủ thời gian để gần gũi, vui đùa cùng cháu bé. Tôi còn nhớ rất rõ, khi Bích vừa tỉnh lại, tôi có hỏi: Cháu học lớp mấy rồi?. Bích đáp lại một cách khó nhọc: "Dạ, cháu học lớp 3". "Cháu học có giỏi không?". "Dạ không, cũng bình thường".

    Một cán bộ khác nhớ lại: "Vì sợ cháu có thể bị hoảng loạn khi biết chuyện về gia đình mình nên tôi không nói với cháu về việc bố mẹ và em cháu đã mất. Điều này cũng được thống nhất với toàn bộ những cá nhân có điều kiện gần gũi cháu trong thời gian này".

    "Có lẽ, do chưa được biết chuyện cha mẹ và em gái đã bị giết hại nên đến thời điểm này, cháu không còn dấu hiệu bị hoảng loạn" - cán bộ này nói. "Hàng ngày, cháu bé lại nói cháu nhớ nhà và nhớ đồ ăn mẹ nấu và "đòi" các y bác sĩ nấu cho cháu. Chúng tôi luôn cố gắng để Bích không có thời gian trống, giúp cháu vơi đi cảm giác nhớ nhà và bồi đắp phần nào cho cháu cảm giác hơi ấm gia đình. Trong khi những ngày này, người thân của cháu cũng không được tiếp xúc".

    Xác nhận thông tin này, BS. Nguyễn Tiến Quyết – Giám đốc bệnh viện Việt Đức cho biết thêm: “Sức khỏe của cháu hiện nay đã ổn định và chúng tôi chuẩn bị cho cháu ra viện trong ít ngày tới. Trong quá trình cháu điều trị tại bệnh viện, người thân của cháu cũng không được tiếp xúc với cháu".

    Đến chiều 30/8, nạn nhân Bích vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực và được lực lượng công an bảo vệ rất nghiêm ngặt bởi đây là nhân chứng sống duy nhất còn lại trong vụ thảm sát.

    Chuyên gia tâm lý chia sẻ cách giúp cháu Bích

    Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Chuyên gia tâm lý Lê Khanh – Phòng khám Tâm lý trẻ em & gia đình (TP.HCM) để chia sẻ những kinh nghiệm giúp cháu Bích có thể vượt qua nỗi đau mất mát to lớn trong đêm kinh hoàng ấy:

    “Dưới góc độ tâm lý, việc nói cho cháu Bích biết việc bố mẹ, và em của cháu đã bị sát hại sẽ đến lúc chúng ta phải đối mặt và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của cháu. Đó là một cú sốc. Tuy nhiên, sự sốc của trẻ khác với sự sốc của người lớn.

    Cái sốc của người lớn khi mất đi người thân là thấy được tương lai, viễn cảnh, mường tượng được hậu quả sẽ xảy ra là cái gì, được cái này, mất cái kia… Tổn thương đối với người lớn nặng hơn trẻ con.

    Còn trẻ con sốc thì chỉ nghĩ là sẽ không gặp lại thôi. Vì thế cho nên những đứa trẻ sau khi bị tổn thương, cụ thể là từ một vụ tai nạn của gia đình thì nó rất cần người tư vấn để có thể nói chuyện với nó.

    Nhưng vấn đề truyện trò với nó như thế nào thì người tư vấn có kỹ thuật tùy theo điều kiện, nhận thức của đứa trẻ để đưa ra những đòi hỏi thích hợp. Nhìn chung, mình sẽ phải cho cháu Bích biết sự thật về gia đình cháu. Nhưng cách nói lại là rất quan trọng: không nặng nề… đó là kỹ thuật của người tư vấn. Ví dụ như; bố mẹ cháu sống rất tốt nhưng đã bị cướp vào, trong lúc đó đã bảo vệ cháu. Bố mẹ cháu sẽ yên tâm hơn khi cháu cố gắng học hành giỏi…

    Chúng ta phải nói những cái tốt trước. Khi trẻ thấy được những cái tốt thì những điều xấu đi sau sẽ làm giảm đau khổ. Khi đó trẻ có cảm giác như được an ủi hơn. Đó là cách để mình tiếp xúc với trẻ em nói chung và cháu Bích trong trường hợp này nói riêng.

    Đây là nhân chứng sống cuối cùng trong vụ án nên việc các chiến sỹ công công an tiếp xúc với cháu bé và lấy lời khai của cháu bé là điều chắc chắn.

    Và ít nhiều điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của cháu bởi trong đầu cháu sẽ sống lại những hình ảnh, thời điểm bị tấn công trong đêm kinh hoàng đó.

    Ví như cơ quan công an chưa xác định được thủ phạm thì cần phải có nhân chứng, cần phải có miêu tả hình dáng. Đương nhiên cơ quan công án sẽ coi cháu bé là nhân chứng vô cùng quan trọng góp phần vào việc phá án và sẽ hỏi: “cháu thấy hung thủ hình dạng như thế nào?...”. Khi đó những hình ảnh, âm thanh sẽ hiện về trong đầu cháu dẫn đến việc cháu hoảng sợ và căng thẳng.

    Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tôi theo dõi thấy vụ án này đã rõ hơn rồi: xác định được hung thủ và đang trên đường truy nã không còn có gì mơ hồ cần phải làm rõ hơn đối với một nhân chứng.

    Tôi nghĩ việc đối chất với cháu Bích là không cần thiết. Và nếu có thì cũng chỉ là hỏi thêm một số thông tin về thời gian hoặc những điều khác xung quanh để rõ vụ án chứ không cần phải đưa cháu Bích trở lại thời điểm mà nó bị tổn thương như vậy.

    Nhưng tôi tin là cơ quan công an có nghiệp vụ. Và đương nhiên, họ sẽ ứng xử với đứa bé khác với tội phạm. Nếu chẳng may họ không biết về tâm lý trẻ em mà nói một điều gì đó thẳng thắn quá: ví dụ những điều mà nên quên đi như hôm đó, tên hung thủ đã làm như thế nào với cháu? tấn công cháu như thế nào? tấn công bố mẹ cháu như thế nào?... thì sẽ gây chấn thương tâm lý cho cháu Bích.

    Tôi tin theo thời gian cháu Bích sẽ vượt qua được nỗi đau này. Sau đó nếu cháu Bích có được sự quan tâm, những sự hỗ trợ tiếp theo thì sẽ tốt hơn.

    Phóng viên đặt câu hỏi: "Điều đáng nói, sau khi vụ án kết thúc cháu trở về sống với những người thân còn lại trong dòng họ. Làm thế nào để vụ việc này không trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cháu?".

    Ông Khanh cho rằng, nếu cháu Bích được tạo điều kiện, hòa nhập tốt thì vết thương này sẽ không còn là một vết thương lớn. Theo ý tôi nên cho cháu vào một nhà tình thương… vì ở đó có tính cộng đồng. Những người xung quanh không biết gì về gia đình cháu, người thân của cháu và về vụ án kinh hoàng này. Điều này sẽ giúp cháu Bích xóa bớt những kỷ niệm buồn này đi. Khi lớn lên, cháu nó sẽ chấp nhận sự việc này coi như một đau buồn trong quá khứ.

    Tuy nhiên, trong điều kiện này tôi nghĩ cháu không nên về với gia đình, ít nhất là trong một thời gian. Về với người thân thì việc chăm sóc sẽ đỡ hơn. Nhưng về mặt tâm lý thì sẽ không tốt. Vì là người thân, rất hiểu hoàn cảnh của cháu nên mỗi khi nhìn thấy cháu như vậy có thể lại khóc lóc và kể lể: “Tội quá! Giá mà bố mẹ cháu còn sống…” thì vô hình dung, những câu than thở đó lại “lôi” cháu về với những kí ức kinh hoàng mà cháu đã trải qua. Thậm chí là khắc sâu chuyện này vào trong tâm trí cháu để rồi khi lớn lên hậu quả sẽ khó lường.

    Trong trường hợp đó, những người chăm sóc cháu đừng nên nhắc đến chuyện này trong thời gian càng dài càng tốt, chỉ hướng cháu đến tương lai và khuyên nhủ cháu: cháu cố gắng học tập để thở thành người tài không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ… Mục đích là để ít nhất cháu quên giai đoạn này đi không còn nhớ tới. Sau này khi cháu Bích đã lớn lên và hồi tưởng về quá khứ thì hồi tưởng đó cũng nhẹ nhàng hơn.

    Còn mọi người xung quanh, có thể thời gian đầu họ rất hay quan tâm đến cháu dưới góc độ hỏi han tình hình và điều này cũng có thể gây chấn thương tâm lý cho cháu. Tôi cũng mong mọi người trong làng xóm đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt cháu để cho cháu đỡ tưởng nhớ đến quá khứ.

    Lúc này, cách cư xử khéo léo và thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất để cho cháu Bích có thể nguôi ngoai về đêm kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ và em gái mình.

    Một điều đau đớn: cháu Bích bị thương ở mặt và dọc sống mũi. Nhưng vết thương này có thể để lại sẹo dài trên khuôn mặt một cô gái khi đã trưởng thành. Mỗi khi ngồi trước gương, nhìn thấy vết sẹo dài có lẽ trong tâm trí cháu lại hiện lên những hình ảnh về đêm kinh hoàng kia. Và điều này có thể gây tổn thương tâm lý.

    Tuy nhiên trong điều kiện này, đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên đối với trẻ nhỏ, hi vọng sau này lớn lên có lẽ sẽ mặc cảm về vết sẹo để lại trên khuôn mặt một người con gái hơn là vết thương tâm lý vào thời điểm đó”.

    Theo GDVN

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011),Marat Safin (01-09-2011),OA _ NỮ (02-09-2011)

  9. #15
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Đêm án mạng kinh hoàng qua lời thú nhận của sát thủ

    Đêm án mạng kinh hoàng qua lời thú nhận của sát thủ

    Lời khai vào sáng ngày 1/9 của Lê Văn Luyện, đối tượng nhận đã giết 3 mạng người ở tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Bắc Giang) kể lại khá chi tiết về toàn cảnh vụ thảm sát và quá trình gây án của đối tượng này.

    Tại Cơ quan điều tra, sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện (SN 1993) đã thú nhận hành trình gây ác của mình trong đêm mưa gió kinh hoàng 24/8. Theo đó, kẻ thủ ác đã dùng dao hạ sát anh Ngọc, chị Chín, cháu Thảo tại chỗ và chém đứt lìa cánh tay của cháu Bích trước khi cướp đi một lượng lớn lúc hơn 5h sáng ngày 24/8.

    Luyện khai nhận rằng, do cần một lượng tiền để làm ăn lớn trước đó do y đi làm thuê bên ngoài bị “vỡ nợ”. Để thực hiện ý đổ này, y đã nảy sinh ra ý nghĩ đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích để trộm tiền cũng như tài sản tại nhà của chủ tiệm vàng.


    Sát thủ Luyện đã thuật lại khá chi tiết quá trình gây án của mình


    Luyện khai nhận tường tận quá trình gây án như sau: vào khoảng 2h sáng ngày 24/8, y đột nhập vào tầng 1 tiệm vàng rồi leo lên tầng 3, trên người y mang theo một chiếc túi ba lô, trong người y đút sẵn con dao nhọn và chiếc dao phớ giắt ở lưng quần.

    Vào trong ngôi nhà, Luyện bỏ dép vào ba lô rồi nhà vệ sinh tầng 3 lấy đèn pin soi khắp phòng để lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không thấy gì.

    Y đi đến phòng khách mở ngăn kéo lục lọi cũng không phát hiện ra tiền. Y đã nằm ém mình khoảng 30 phút tại phòng khách. Tiếp đến, y xuống tầng 1 ngắt điện cầu dao và camera, rồi lại tiếp tục đi lên tầng 2, y phát hiện thấy trong phòng ngủ anh Ngọc và chị Chín có dấu hiệu tỉnh giấc trở dậy.

    Luyện lại tiếp tục đi lên tầng 3 ngôi nhà. Tại đây y tiếp tục nằm ém mình cho đến khoảng 5h30 sáng thì nhìn thấy anh Trịnh Văn Ngọc - chủ tiệm vàng bê chậu quần áo lên phơi tại tầng 3.

    Sợ bị lộ, tên Luyện đã cầm dao nhọn mang theo đâm liên tiếp vào người anh Ngọc. Anh Ngọc chống trả và kêu cứu, chị Đinh Thị Chín (vợ anh Ngọc) từ tầng 2 vội vàng chạy lên, vừa thấy chị Chín, Luyện dùng dao đâm liên tiếp vào người chị Chín.


    Lời khai của sát thủ Luyện ở cơ quan điều tra

    Lúc đó, anh Ngọc đã nhào đến giằng con dao từ tay tên sát thủ, lập tức Luyện cầm con giao phớ cứa thẳng vào cổ khiến anh Ngọc trọng thương.

    Cùng lúc, tên Luyện quay sang bóp cổ chị Chín cho đến chết, y tiếp tục hất văng anh Ngọc lộn qua các bậc cầu thang rơi xuống tầng 2.

    Trên đường đi xuống tầng 2, tên sát thú lại tiếp tục vung dao phớ chém liên tiếp vào đầu khiến anh Ngọc chết luôn tại chỗ.

    Tiếp đến, Luyện thấy cháu Trịnh Thị Bích (9 tuổi), con gái lớn của chủ nhà đang cầm điện thoại gọi, tên sát thủ đã vung dao phớ chém đứt lìa bàn tay cháu Bích, rồi chém tiếp Bích.

    Tưởng Bích đã chết, Luyện nghe thấy tiếng khóc trẻ con trong phòng ngủ tầng 2. Tên sát thủ vào bên trong bảo cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi) ngủ đi nhưng cháu Thảo vẫn khóc, sát thủ lại dùng dao giết cháu Thảo rồi lấy ba lô thu dọn dao nhọn đi xuống tầng 1.

    Tại tầng 1, y lấy đèn pin soi tháo cửa kính lấy đi một số vàng lớn, cho vào ba lô rồi mở cửa bếp đi ra ngoài. Lúc này vào khoảng 7 giờ sáng, Luyện thấy nhiều người qua lại. Sợ việc làm bị bại lộ, tên Luyện đã dùng chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân gọi cho anh họ là Trương Thanh Hồng đến đón đi băng bó vết thương ở cánh tay, rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

    Hiện đối tượng Luyện đang bị tạm giữ ở Cơ quan Công an.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011),Marat Safin (01-09-2011),OA _ NỮ (02-09-2011)

  11. #16
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Đêm án mạng kinh hoàng qua lời thú nhận của sát thủ

    Trao đổi với PV Dân trí vào sáng nay 1/9, Thượng tá Bùi Văn Điển - Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Lạng Sơn - cho biết: “ Việc đưa đối tượng Luyện về Việt Nam là lực lượng công an đã vận động, thuyết phục chú rể Luyện là Lê Văn Nghi - người đưa Luyện sang Trung Quốc trước đó, tiếp tục quay sang Trung Quốc tìm Luyện đưa về để lập công chuộc tội. Nghi đã tìm đến Hoàng Văn Trai là người cùng làng sang Sùng Trổ, Bằng Tường, Trung Quốc nơi Luyện trú ngụ. Sau khi gặp Luyện, Nghi đưa Luyện đi ăn uống rồi nói Luyện đi theo nhưng không nói rõ là đi đâu.

    Đối tượng liên tục hỏi đi đâu nhưng Nghi và Trai dỗ dành Luyện đi theo. Khi xe ô tô đến gần biên giới, cả 3 lại đi theo đường mòn mốc biên giới 1057. Sau khi về đến biên giới, Nghi bí mật tách đoàn và điện thoại cho lực lượng chức năng. Chúng tôi đã triển khai rất nhiều trinh sát phục kích và bộ đội biên phòng dọc biên giới tại khu vực đó.

    Tổ công tác phối hợp bắt được Luyện. Luyện khai báo thành khẩn, khai rằng trên quá đường trốn chạy đã giấu vàng tại nhà chú rể nhưng không cho ai biết. Trong lúc gia đình chú rể đi vắng, Luyện đã bọc vàng bằng túi bóng, giẻ và cho vào 1 lọ thủy tinh đem ném vào nhà vệ sinh lẫn với hố phân để cất giấu.

    Chúng tôi đã truy tìm tang vật. Nghi đã lập công chuộc tội và đã báo cáo toàn bộ sự việc lên cơ quan chức năng."

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011),Marat Safin (01-09-2011)

  13. #17
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    264
    Thanks
    1.947
    Thanked 926 Times in 245 Posts

    Default Re: Thông tin bắt được nghi can cướp tiệm vàng là sai

    Trích dẫn Trích dẫn của Hàm Long Xem bài viết
    [COLOR






    Code:
    Nguồn : http://vnexpress.net/

    Nhìn mặt cũng hiền mà sao máu lạnh quá vậy trời, mà cũng k giống với hình mấy bữa báo với mạng đưa lên nhỉ?

  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của Thảo_ANA:

    Dung_SHA (01-09-2011),Hàm Long (01-09-2011),Marat Safin (01-09-2011),OA _ NỮ (02-09-2011),Phu sinh (02-09-2011)

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Chủ đề tương tự

  1. Thác Giang Điền
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-04-2011, 11:26 AM
  2. Núi non Hà Giang
    By Quỳnh_muộn in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 03-12-2009, 05:43 PM
  3. Pha Lê làm người đẹp giang hồ
    By TeacherABC in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 24-09-2009, 08:57 AM
  4. Lưu Hương Giang - Vol.1
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Links Download Nhạc Việt
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-07-2009, 11:39 AM
  5. Thành phố mưa bay - Bằng Giang
    By Nguyên Thoại in forum T
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 18-06-2009, 10:21 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •