Trang 1 / 14 12311 ... LastLast
Bài 1 đến 10/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ngu ngơ đường luật

    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009
    Last edited by CM4Q; 30-05-2009 at 04:24 PM.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009
    Em họa với 4 tỷ nhé.

    Giọt đắng

    Đã trào chén đắng ngập bàn tay
    Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
    Giấc mộng vô thường ham phút giữ
    Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
    Bởi trao vội vã nhiều ân ái
    Cam nhận bàng hoàng những xót cay
    Gần nửa con đường đưa bước mỏi
    Bao giờ mới hết nợ mình vay?

    PL 30.5.09

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Em họa với 4 tỷ nhé.

    Giọt đắng

    Đã trào chén đắng ngập bàn tay
    Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
    Giấc mộng vô thường ham phút giữ
    Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
    Bởi trao vội vã nhiều ân ái
    Cam nhận bàng hoàng những xót cay
    Gần nửa con đường đưa bước mỏi
    Bao giờ mới hết nợ mình vay?

    PL 30.5.09


    Tình vay

    Hôm nào ấm áp cả vòng tay
    Há nghĩ làm sao có chuyện này
    Kẻ bước chân đi vì đã ngán
    Người gom nhớ lại bởi còn say
    Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
    Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
    Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
    Cho mình gỡ bỏ mối sầu vay

    QN
    30/5/2009


    22 , vô tới đây là phải bứt tóc rồi .Ôi ...sợ quá ...4 dzọt đây
    Last edited by CM4Q; 07-04-2010 at 02:02 AM.

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009
    [QUOTE=CM4Q;11457][CENTER]Em họa với 4 tỷ nhé.

    Giọt đắng

    Đã trào chén đắng ngập bàn tay
    Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
    Giấc mộng vô thường ham phút giữ
    Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
    Bởi trao vội vã nhiều ân ái
    Cam nhận bàng hoàng những xót cay
    Gần nửa con đường đưa bước mỏi
    Bao giờ mới hết nợ mình vay?

    PL 30.5.09


    Tình vay

    Hôm nào ấm áp cả vòng tay
    Có nghĩ gì đâu đến chuyện này
    Kẻ bước chân đi vì đã chán
    Người gom nhớ lại bởi còn say
    Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
    Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
    Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
    Cho mình gỡ bỏ mối tình vay

    QN
    30/5/2009


    Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
    Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
    Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
    Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
    Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
    Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
    Vườn xinh đón khách phương xa lại
    Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

    KHT
    30/5/2009

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009


    Giọt đắng

    Đã trào chén đắng ngập bàn tay
    Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
    Giấc mộng vô thường ham phút giữ
    Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
    Bởi trao vội vã nhiều ân ái
    Cam nhận bàng hoàng những xót cay
    Gần nửa con đường đưa bước mỏi
    Bao giờ mới hết nợ mình vay?

    PL 30.5.09


    Tình vay

    Hôm nào ấm áp cả vòng tay
    Há nghĩ làm sao có chuyện này
    Kẻ bước chân đi vì đã ngán
    Người gom nhớ lại bởi còn say
    Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
    Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
    Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
    Cho mình gỡ bỏ mối sầu vay

    QN
    30/5/2009


    Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
    Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
    Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
    Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
    Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
    Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
    Vườn xinh đón khách phương xa lại
    Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

    KHT
    30/5/2009



    Cảm tạ

    Cảm tạ khi người mở rộng tay
    Tri ân khắc tạc ở lòng này
    "Niềm riêng" mới ghé liền thương mến
    "Góc nhỏ" vừa vào bỗng đắm say
    Bỏ lại mê thường quên ngọt đắng
    Đi về mộng ảo trút sầu cay
    Buồn vui gởi gắm vào con chữ
    Cũng kể như là hết nợ vay

    CM4Q
    30/5/2009


    Cảm ơn KHT đón tiếp CM4Q vào vườn thơ .Chúc KHT luôn an vui
    Last edited by CM4Q; 07-04-2010 at 02:07 AM.

  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009
    Yeu 100C chào sư tỷ CM4Q

    Gối mỏi chân chùn phải gượng tay
    Trời thương mới thử sức hèn này
    Bao phen vất vả sân si phạm
    Mấy bận điên cuồng luyến ái say
    Số phải làm trâu nên tất bật
    Phận đành hóa ngựa mới chua cay
    Mong sao sức lực còn chưa hết
    Cục cựa hơi tàn trả nợ vay

    Haiz não lòng quá

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Yeu 100C chào sư tỷ CM4Q

    Gối mỏi chân chùn phải gượng tay
    Trời thương mới thử sức hèn này
    Bao phen vất vả sân si phạm
    Mấy bận điên cuồng luyến ái say
    Số phải làm trâu nên tất bật
    Phận đành hóa ngựa mới chua cay
    Mong sao sức lực còn chưa hết
    Cục cựa hơi tàn trả nợ vay

    Haiz não lòng quá

    Trả

    Phải gắng cho dù đã mỏi tay
    Nhanh qua một kiếp ở đời này
    Tham quyền trí nặng thì không khoái
    Cố vị lòng phiền há lại say
    Phận hẩm đem hòa bình rượu đắng
    Thơ buồn lấy vá mảnh tình cay
    Chênh chao tấc dạ ai người hiểu
    Rối rắm trong đầu chữ trả vay???

    QN
    30/5/2009


    @ Yeu100c : Cám ơn đã đón CM4Q với cả tấm lòng .Ui ...nhìn cái Nick CM4Q phát hoảng .Muốn hỏi đã ...yêu đủ 100 cô chưa ??? Hihihi....

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chén đắng

    Rót mãi sao mà chẳng mỏi tay
    Bầu vơi lỏng chỏng khắp nơi này
    Mong quên chữ ái hồn càng nhớ
    Chối bỏ câu tình dạ cứ say
    Quyện lẫn tơ lòng toàn vị chát
    Hòa cùng suối lệ chỉ men cay
    Bao giờ thoát được vòng hoang tưởng
    Chén đắng trong đời khỏi phải vay

    QN
    28/5/2009


    Giọt đắng

    Đã trào chén đắng ngập bàn tay
    Vẫn ứa không nguôi giọt lệ này
    Giấc mộng vô thường ham phút giữ
    Câu tình ảo ảnh lỡ lần say
    Bởi trao vội vã nhiều ân ái
    Cam nhận bàng hoàng những xót cay
    Gần nửa con đường đưa bước mỏi
    Bao giờ mới hết nợ mình vay?

    PL 30.5.09


    Tình vay

    Hôm nào ấm áp cả vòng tay
    Có nghĩ gì đâu đến chuyện này
    Kẻ bước chân đi vì đã chán
    Người gom nhớ lại bởi còn say
    Bờ môi lạnh lẽo chôn tình đắng
    Ánh mắt ơ hờ đẫm lệ cay
    Có phải Ông Tơ làm chỉ rối
    Cho mình gỡ bỏ mối tình vay

    QN
    30/5/2009


    Nghĩa cử ân tình sưởi ấm tay
    Chừng nghe dậy sóng cả nơi này
    Bừng lên ngọn lửa soi miền ảo
    Thức dậy vầng dương bạt nẻo say
    Khỏi cổ chung trà nghe dịu ngọt
    Qua hầu chén rượu thấy nồng cay
    Vườn xinh đón khách phương xa lại
    Tiếp đãi đâu màng chuyện trả vay

    KHT
    30/5/2009



    Cảm tạ

    Cảm tạ khi người mở rộng tay
    Tri ân khắc tạc ở lòng này
    "Niềm riêng" mới ghé liền thương mến
    "Góc nhỏ" vừa vào đã đắm say
    Bỏ lại đời thường quên đắng chát
    Đi về mạng ảo trút sầu cay
    Buồn vui gởi gắm vào con chữ
    Cũng kể như là hết nợ vay

    CM4Q
    30/5/2009


    Cảm ơn KHT đón tiếp CM4Q vào vườn thơ .Chúc KHT luôn an vui
    Hí hoáy buông vần chẳng nghỉ tay
    Miên man bút thảo gởi trang này
    Ba thu góp lại tha hồ mộng
    Một kiếp dồn vào thỏa sức say
    Ghẹo gió vờn mây xua tủi hận
    Ôm đàn rải phím mặc chua cay
    Niềm vui xướng họa như còn mãi
    Cái thú thơ đường nhọc cũng vay!

    Rất ngưỡng mộ tấm chân tình mà CM4Q dành cho VT .Xin gởi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến CM4Q.
    Last edited by kehotro; 31-05-2009 at 12:09 AM.

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Hí hoáy buông vần chẳng nghỉ tay
    Miên man bút thảo gởi trang này
    Ba thu góp lại tha hồ mộng
    Một kiếp dồn vào thỏa sức say
    Ghẹo gió vờn mây xua tủi hận
    Ôm đàn rải phím mặc chua cay
    Trăm năm gói lại xuân còn mãi
    Cái nghiệp thơ đường nhọc cũng vay!

    Rất ngưỡng mộ tấm chân tình mà CM4Q dành cho VT .Xin gởi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến CM4Q.
    Cái nghiệp

    Lượm chữ nguyên ngày mỏi cả tay
    Giờ cơm cũng chẳng bỏ nơi này
    Chồng thì cự nự em sao đắm
    Trẻ cũng càu nhàu Má quá say
    Bởi đoảng nồi canh trưa nếm mặn
    Vì lơ tộ cá tối nêm cay
    Cười trừ bảo nghiệp thơ đang vướng
    Phải trả cho rồi cái nợ vay

    CM4Q
    30/5/2009


    @ KHT ơi ,CM4Q vui tí xí ...đúng là cả ngày nay nằm trong đây ...Ôi ...mệt thiệt ...Đi măm măm cái ...đói rồi
    Last edited by CM4Q; 31-05-2009 at 01:18 AM.

  10. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết

    Trả

    Phải gắng cho dù đã mỏi tay
    Nhanh qua một kiếp ở đời này
    Tham quyền trí nặng thì không khoái
    Cố vị lòng phiền há lại say
    Phận hẩm đem hòa bình rượu đắng
    Thơ buồn lấy vá mảnh tình cay
    Chênh chao tấc dạ ai người hiểu
    Rối rắm trong đầu chữ trả vay???

    QN
    30/5/2009


    @ Yeu100c : Cám ơn đã đón CM4Q với cả tấm lòng .Ui ...nhìn cái Nick CM4Q phát hoảng .Muốn hỏi đã ...yêu đủ 100 cô chưa ??? Hihihi....
    Vẫn vay

    Nào đâu muốn nghỉ được dừng tay
    Số khổ lao vào kiếp nạn này
    Mấy lúc tâm can thì mỏi mệt
    Đôi khi thân xác vẫn cuồng say
    Thơ bày đối tửu lòng chua xót
    Bút họa nâng trà dạ đắng cay
    Trong hận ngoài tươi đời chẳng thấu
    Rồi đây ngã xuống mới đừng vay

    100C là nước sôi đấy tỷ

Trang 1 / 14 12311 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •