Trang 4 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Cho

    Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
    Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
    Cho nắng say sưa hôn đụn cát
    Cho tình bối rối chạm bờ mơ
    Cho hồn lấp lửng thôi xao động
    Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
    Cho gió phiêu du tìm chút ấm
    Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ


    yeu100C
    Hihi, để votinh thay mặt bà 22 nói lời xin lỗi với yeu 100C nha. Người ta đã kêu hết vốn rồi mà còn bắt chẹt phãi họa nữa là tiêu rồi.
    Thôi để votinh gánh giùm cho cái tội không họa được này nha. Nếu lỡ mà sư phụ có dùng roi thì votinh chịu thế.

    Mực cạn cùn từ hết vốn thơ
    Tay run ý tứ đã nhòe mờ
    Lời buông chổ nọ thôi đưa mộng
    Cắc cớ người vào lại dội mơ !!!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  2. #32
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Ăn hiếp chị tui quá nha.
    Last edited by NHT; 03-06-2009 at 05:38 PM.

  3. #33
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết
    Ăn hiếp chị tui quá nha. Yeu100C coi lại bài thơ chút đi.
    Xin chào NHT, gọi là chị như thế liệu có phải NH đó không nhỉ?

  4. #34
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật


  5. #35
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết
    Ăn hiếp chị tui quá nha.
    5 huynh, huynh treo thơ cho PL đọc với.
    Huynh cứ như cánh thiên di. Lâu lâu lại theo gió mây mất dạng.
    Chúc huynh vui với nơi này nhé!

  6. #36
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Cho

    Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
    Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
    Cho nắng say sưa hôn đụn cát
    Cho tình bối rối chạm bờ mơ
    Cho hồn lấp lửng thôi xao động
    Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
    Cho gió phiêu du tìm chút ấm
    Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ


    yeu100C
    Hát mãi cho lòng dệt ý thơ
    Hát cho nhật nguyệt cũng hoen mờ
    Hát dành mỗi kẻ chìm hoang tưởng
    Hát tặng riêng người đắm mộng mơ
    Hát tủi vọng phu mòn mắt đoái
    Hát căm viễn xứ mỏi chân chờ
    Hát dường chẳng thể còn đi được
    Hát khúc bi hài phỉ dạ ngơ.
    Last edited by kehotro; 03-06-2009 at 08:42 PM.

  7. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết
    Ăn hiếp chị tui quá nha.
    5H phải không ??? Nếu đúng thì "xuất chiêu" cửu Tỷ với .Hic ...cả ngày bù đầu giờ ...chàng thơ chạy mất tiêu rồi
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Cho

    Cho đi tuổi trẻ với hồn thơ
    Cho thắm duyên tươi phủ bến mờ
    Cho nắng say sưa hôn đụn cát
    Cho tình bối rối chạm bờ mơ
    Cho hồn lấp lửng thôi xao động
    Cho phận bồng bềnh hết ngóng chờ
    Cho gió phiêu du tìm chút ấm
    Cho đời cuồng nhiệt bớt ngu ngơ


    yeu100C


    Xin

    Xin đời cứ mãi tựa nàng thơ
    Xin nửa vầng trăng ánh bạc mờ
    Xin áng mây hồng thêu gối mộng
    Xin làn gió mát quạt trời mơ
    Xin câu nghĩa thắm lòng hoài đợi
    Xin chữ tình chung dạ mãi chờ
    Xin khúc bi ai đừng vội đến
    Xin Người cứu rỗi chớ làm ngơ

    QN
    3/6/2009
    @ Yêu 100c : Ác nghen ... tung chữ ra làm 4Q cũng hứng ...đại . Híc ...

    @ Vô tình ơi cám ơn đã gánh dùm 4Q .Híc 4Q vét hết trong bồ ra được nhiêu đó .Hổng biết có bị ăn roi hay không nữa ??? Có gì VT chịu dùm nghen .Cám ơn trước .Ủa ...sao tự nhiên gán cho 4Q cái tên bà 22 dzị ???
    Last edited by CM4Q; 04-06-2009 at 05:16 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  9. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Hát mãi cho lòng dệt ý thơ
    Hát cho nhật nguyệt cũng hoen mờ
    Hát dành mỗi kẻ chìm hoang tưởng
    Hát tặng riêng người đắm mộng mơ
    Hát tủi vọng phu mòn mắt đoái
    Hát căm viễn xứ mỏi chân chờ
    Hát dường chẳng thể còn đi được
    Hát khúc bi hài phỉ dạ ngơ.
    Thương

    Thương sầu trút cạn mấy vần thơ
    Thương bóng tri âm khuất nẻo mờ
    Thương ánh chiều buông nơi bến thực
    Thương tia nắng tỏa chốn trời mơ
    Thương người gác phượng đang mòn mỏi
    Thương kẻ chân mây cũng đợi chờ
    Thương khúc cầu hoàng chơi ...gãy nhịp
    Thương tình muốn ngỏ phải đành ngơ

    QN
    3/6/2009


    Kehotro ... .Cả ngày không vô giờ ..thấy mọi người lượm chữ tặng 4Q ....huhuhu.... Nhưng dù sao cũng cám ơn nhiều nhiều lắm .Có thì "tặng " thêm đi 4Q không lỡ "từ chối đâu " Chúc vui !!!
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  10. #40
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết


    @ Yêu 100c : Ác nghen ... tung chữ ra làm 4Q cũng hứng ...đại . Híc ...
    Thơ của tỷ như thêu hoa dệt gấm làm cho yeu100C có hứng nên bòn mót chút hoa nũa hihi

Trang 4 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •