Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast
Bài 11 đến 20/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Vẫn vay

    Nào đâu muốn nghỉ được dừng tay
    Số khổ lao vào kiếp nạn này
    Mấy lúc tâm can thì mỏi mệt
    Đôi khi thân xác vẫn cuồng say
    Thơ bày đối tửu lòng chua xót
    Bút họa nâng trà dạ đắng cay
    Trong hận ngoài tươi đời chẳng thấu
    Rồi đây ngã xuống mới đừng vay

    100C là nước sôi đấy tỷ


    Chả vay

    Nửa kiếp mà đời vẫn trắng tay
    Trời sao trút khổ xuống thân này
    Người làm vất vả cơm không đủ
    Kẻ sống làng nhàng rượu cứ say
    Thế thái cuồng quay vòng khổ hận
    Nhân tình nghịch đảo chuỗi sầu cay
    "Tâm bình" tự nhủ mình nên luyện
    Dẫu có nghèo hèn cũng chả vay

    QN
    31/5/2009


    @ Yêu100c :Nước sôi mà đã sợ àh ...hehehe...nhát quá .4Q tưởng ít nhất cũng là Acid chứ ???

  2. #12
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Cái nghiệp

    Lượm chữ nguyên ngày mỏi cả tay
    Giờ cơm cũng chẳng bỏ nơi này
    Chồng thì cự nự em sao đắm
    Trẻ cũng càu nhàu Má quá say
    Bởi đoảng nồi canh trưa nếm mặn
    Vì lơ tộ cá tối nêm cay
    Cười trừ bảo nghiệp thơ đang vướng
    Phải trả cho rồi cái nợ vay

    CM4Q
    30/5/2009


    @ KHT ơi ,CM4Q vui tí xí ...đúng là cả ngày nay nằm trong đây ...Ôi ...mệt thiệt ...Đi măm măm cái ...đói rồi
    Tội chưa!!!

    Tội nhỉ hôm đầu đã quá tay
    Hùng anh đối chữ ở chốn này
    Cơm ăn vội vã vì câu xót
    Nước uống cầm chừng bởi thơ say
    Kẻ réo không màng do tứ lạ
    Người kêu chẳng ứng tại vần cay
    Vui vầy ngẫu hứng cùng thi hữu
    Dẫu trả muôn tiền cũng muốn vay

    Hi...Hi... Ì ạch mãi mãi mới ké được, mệt quá!

    PS đi ngủ trước thui! Chúc 4Q thả ào ạt nha, nice weekend! Bye
    Last edited by Phu sinh; 31-05-2009 at 09:46 AM.

  3. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Tội chưa!!!

    Tội nhỉ hôm đầu đã quá tay
    Hùng anh đối chữ ở chốn này
    Cơm ăn vội vã vì câu xót
    Nước uống cầm chừng bởi thơ say
    Kẻ réo không màng do tứ lạ
    Người kêu chẳng ứng tại vần cay
    Vui vầy ngẫu hứng cùng thi hữu
    Dẫu trả muôn tiền cũng muốn vay

    Hi...Hi... Ì ạch mãi mãi mới ké được, mệt quá!

    PS đi ngủ trước thui! Chúc 4Q thả ào ạt nha, nice weekend! Bye
    @ PS : Bữa nay có bao nhiêu tóc 4Q này bứt xuống hết .Cám ơn sự "ì ạch " của PS .Ngủ ngon nha. 4Q còn lang thang ...



    Vét chữ

    Bởi tại đang buồn mới lỡ tay
    Đành thôi chấp nhận "sói đầu "này
    Tìm câu đối chuẩn sao mà mệt
    Đọ ý niêm cân cũng muốn say
    Chẳng phải do vần gieo quá khó
    Nhưng vì bí chữ kiếm càng cay
    Vò tai bứt tóc giờ cam chịu
    Vét nốt làm bừa nợ khỏi vay

    QN
    31/5/2009

    Hehehe...PS ơi , hết chữ rồi .Mai 4Q thả bài mới vô .Chứ họa kiểu ni lung tung quá sợ thầy ...cho ăn roi mây
    Last edited by Phu sinh; 31-05-2009 at 09:46 AM.

  4. #14
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    @ PS : Bữa nay có bao nhiêu tóc 4Q này bứt xuống hết .Cám ơn sự "ì ạch " của PS .Ngủ ngon nha. 4Q còn lang thang ...

    Hehehe...PS ơi , hết chữ rồi .Mai 4Q thả bài mới vô .Chứ họa kiểu ni lung tung quá sợ thầy ...cho ăn roi mây
    Chủ yếu là phong trào mà, vung vít một chút lên cho hứng khởi, chắc thầy không nỡ la hỉ!


  5. #15
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

    Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
    Mời vô cộng tác với trang này
    Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
    Xí nghiệp lu bù hứng lại say
    Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
    Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
    Thì thôi chỉ nhận làm du khách
    Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

    Thân ái !

    *PS:
    Người làm vất vả cơm không đủ
    Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............

  6. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

    Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
    Mời vô cộng tác với trang này
    Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
    Xí nghiệp lu bù hứng lại say
    Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
    Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
    Thì thôi chỉ nhận làm du khách
    Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

    Thân ái !

    *PS:
    Người làm vất vả cơm không đủ
    Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............
    Hội ngộ

    Náo nức người về tay nắm tay
    Hân hoan chào đón phút giây này
    Yến oanh hội ngộ tình ngây ngất
    Loan phụng vui vầy cuộc tỉnh say
    Rộn rã nói cười reo phới phới
    Bồi hồi mừng tủi thoáng cay cay
    Niềm riêng chia sẻ thành chung vậy
    Cụng chén ra ngoài kiếp trả vay


    Nhat Nguyet 30.05.09

    p/s: Nhat Nguyet thay mặt VT, hân hoan chào đoán anh chị em, bằng hữu Cổ Mộ phái đã cùng về đây góp sức chung vui với Niềm Riêng, rất mong các bạn xem đây như mảnh đất lành, chúng tôi chưa giỏi câu chữ, vần thơ, nhưng chúng tôi có cả tấm lòng các bạn ạ! mong các bạn có được niềm vui và sự thoải mái ở nơi này.
    Trân trọng

  7. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    Gởi CM4Q và Nhị Thập Nhị Nguyên

    Bạn cũ sang nhà níu chặt tay
    Mời vô cộng tác với trang này
    Gia đình bận rộn rầu chưa tỉnh
    Xí nghiệp lu bù hứng lại say
    Mấy chữ bình văn nghe khét đắng
    Đôi dòng họa phú ngửi nồng cay
    Thì thôi chỉ nhận làm du khách
    Lãng tử mây trời chẳng nợ vay.....

    Thân ái !

    *PS:
    Người làm vất vả cơm không đủ
    Câu này thì VMT xin đem về nộp thầy ...heheheheh............
    Đón bạn

    Mừng mừng tủi tủi xiết bàn tay
    Đón bạn phương xa ở chốn này
    Bỏ gánh ưu phiền thôi chớ nghĩ
    Quên điều rắc rối để mà say
    Đời thường lắm kẻ cam chua xót
    Mạng ảo nhiều người chịu đắng cay
    Hãy cứ chơi đùa cùng chữ nghĩa
    Lo gì cái chuyện mượn rồi vay

    QN
    31/5/2009


    @ Thay mặt chủ nhà mừng Nhị Thập Tam Khôi vào " Niềm riêng " :.Không ai "xiết nợ " đâu đừng lo

    Nè ...rinh câu đó dzìa cho Thầy chi ??? 4 biết ....vì sao rồi ( nhưng nói nhỏ nghe nè ....hết cách hehehe...chịu thôi )

    Chúc NTTK mãi vui nơi đây

  8. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Chủ yếu là phong trào mà, vung vít một chút lên cho hứng khởi, chắc thầy không nỡ la hỉ!

    @ PS : Thầy không la ..nhưng có cái roi mây .PS chưa thấy Thầy nhịp nhịp cái roi nên chưa biết sợ .....Nhưng mà có ai "tung " thì 4Q cũng ráng "hứng " cho nó vui hén

  9. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Hội ngộ

    Náo nức người về tay nắm tay
    Hân hoan chào đón phút giây này
    Yến oanh hội ngộ tình ngây ngất
    Loan phụng vui vầy cuộc tỉnh say
    Rộn rã nói cười reo phới phới
    Bồi hồi mừng tủi thoáng cay cay
    Niềm riêng chia sẻ thành chung vậy
    Cụng chén ra ngoài kiếp trả vay


    Nhat Nguyet 30.05.09

    p/s: Nhat Nguyet thay mặt VT, hân hoan chào đoán anh chị em, bằng hữu Cổ Mộ phái đã cùng về đây góp sức chung vui với Niềm Riêng, rất mong các bạn xem đây như mảnh đất lành, chúng tôi chưa giỏi câu chữ, vần thơ, nhưng chúng tôi có cả tấm lòng các bạn ạ! mong các bạn có được niềm vui và sự thoải mái ở nơi này.
    Trân trọng
    @ Nhật Nguyệt : Thay mặt các huynh đệ muội của CM phái cám ơn sự tiếp đón của NN nói riêng và cũng như của Niềm Riêng nói chung .Chúc NN cũng như các bạn của diễn dàn NR "Tâm Thân An Lạc "

    Lẽ ra 4Q phải họa bài của NN để đáp lễ nhưng thông cảm nghen sáng ra chưa măm gì ...đói quá nên chữ cũng chèo queo 1 xó rồi .Khất lại bài sau nha
    Last edited by CM4Q; 31-05-2009 at 02:54 PM.

  10. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Lượm thơ cũ dzìa thả cho chật nhà

    Gởi...

    Gởi lại bên đời nửa ý thơ
    Gởi luôn viễn cảnh ánh trăng mờ
    Gởi mây chữ ái đan thuyền mộng
    Gởi gió câu tình kết chuỗi mơ
    Gởi nắng lưng trời lời ước hẹn
    Gởi mưa cuối ngõ khúc mong chờ
    Gởi đêm tấc dạ buồn xao xác
    Gởi hết nên hồn thoáng ngẩn ngơ

    QN
    3/3/2009
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •