Trang 14 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314
Bài 131 đến 136/136

Chủ đề: Ngu ngơ đường luật

  1. #131
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Bị trẻ con phá đám

    Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
    Phải vía nhà ai cứ xúm vào
    Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
    Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
    Tào lao nhiều chuyện sao chửa dứt
    Xích đế bao duyên đã thoái trào
    Đồng xấp đồng ngửa hôm nay được
    Biết đâu có kẻ đến thì sao
    BIẾT LÀM SAO...???

    Thôi rồi chẳng có dịp mà khao
    Bởi tại tai ương đã trút vào
    Sóng hận đôi bờ hồn rệu rã
    Đời buồn một kiếp dạ xanh xao
    Bàng hoàng phiến đá rong rêu phủ
    Bỡ ngỡ con tim máu lệ trào
    Muốn níu ân tình xưa trở lại
    Nhưng Người đã khuất biết làm sao ???

    QN
    7/4/2010
    Last edited by CM4Q; 07-04-2010 at 04:28 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #132
    Newbie Photobucket Cây Muối's Avatar
    Ngày gia nhập
    Mar 2010
    Bài viết
    30
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết




    TÂM HỒN XAO ĐỘNG

    Giữ chặt tim mình nỗi khát khao
    Buồn thương đã vậy cứ chen vào
    Thời gian vẫy gọi hồn lưu luyến
    Kỷ niệm tìm về dạ xuyến xao
    Bể khổ tai ương nào dám cợt
    Sông tình nghịch cảnh cứ dâng trào
    Ngày xưa trót lỡ vay thề ước
    Nghĩa đoạn bây giờ biết nói sao ...???


    QN
    29/3/2010
    Đành thôi

    Cứ tưởng ân tình mãi khít khao
    Ngờ đâu bão tố bỗng chen vào
    Chân trời xám ngắt làn mây ủ
    Góc bể âm thầm ngọn sóng xao
    Vói lại vườn xưa tim nghẹn nuốt
    Rời xa tổ ấm lệ tuôn trào
    Thôi đành giã biệt vòng tay ấy
    Quạnh vắng đêm trường một ánh sao

    09/04/2010
    Cây Muối
    Last edited by Cây Muối; 10-04-2010 at 02:39 PM.
    Người đi vào cõi xa xăm
    Gửi cây ở lại cho trăm năm gần

  3. #133
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của Cây Muối Xem bài viết
    "Tâm hồn xao động" người ơi!
    Quay quắt kỷ niệm một thời... quên "niêm"

    Thanks CM . Thấy rồi ,để từ từ 4Q sửa lại sau
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  4. #134
    Member PhotobucketPhotobucket VỀ MIỀN TRUNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    106
    Thanks
    2
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    BIẾT LÀM SAO...???

    Thôi rồi chẳng có dịp mà khao
    Bởi tại tai ương đã trút vào
    Sóng hận đôi bờ hồn rệu rã
    Đời buồn một kiếp dạ xanh xao
    Bàng hoàng phiến đá rong rêu phủ
    Bỡ ngỡ con tim máu lệ trào
    Muốn níu ân tình xưa trở lại
    Nhưng Người đã khuất biết làm sao ???

    QN
    7/4/2010
    BIẾT LÀM SAO...???

    Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
    Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
    Nhạc hát ru tình thêm bối rối
    Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
    Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
    Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
    Đọc mãi lòng càng như dấm xát
    Đành ôm cút rượu tự mình khao.

    VMT 8/4/2010
    CỔ MỘ NHỊ THẬP TAM KHÔI

  5. #135
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Trích dẫn Trích dẫn của VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết
    BIẾT LÀM SAO...???

    Khuya buồn nhẫm đếm những vì sao
    Chạnh nhớ người xưa mắt lệ trào
    Nhạc hát ru tình thêm bối rối
    Kinh cầu nguyện phúc lại xôn xao
    Ngoằn nghèo lối nhỏ Niềm Riêng bước
    Khúc khuỷu đường riêng Cổ Mộ vào
    Đọc mãi lòng càng như dấm xát
    Đành ôm cút rượu tự mình khao.

    VMT 8/4/2010
    MUỐN HỎI ...???

    Đêm tàn rã rượi giữa ngàn sao
    Sóng ở trong tim vẫn cuộn trào
    Khật khưỡng trăng say hồn thổn thức
    Chòng chành biển nhớ dạ lao xao
    Mây buồn khóe mắt vừa đong lại
    Gió lạnh bờ vai đã thấm vào
    Muốn hỏi Người còn say giấc điệp ???
    Hay là cũng đợi chén tình khao ???

    QN
    12/4/2010

    Last edited by CM4Q; 13-04-2010 at 05:52 AM.
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #136
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Ngu ngơ đường luật

    Bày mâm tình ái mỗi ngày khao
    Phải vía nhà ai cứ xúm vào
    Xúi quẩy người ta cần lặng lẽ
    Nhố nhăng thằng quỷ cứ xôn xao
    Tào lao nhiều chuyện sao chửa dứt
    Xích đế bao duyên đã thoái trào
    Đồng xấp đồng ngửa hôm nay được
    Biết đâu có kẻ đến thì sao


    bày mâm mà chẳng thấy mời khao
    khách không, ruồi muỗi lại cứ vào
    vận dụng tâm công tai đỏ tía
    tổn hao tình phí mặt xanh xao
    dõi mắt sa pa theo tình chợ
    dạo gót nha trang ngắm sóng trào
    nay thắp lại cây hương ước nguyện
    mai ngày biết có được .......... năm sao
    ........
    đùa vui các bác chút, đừng chém em nhe

Trang 14 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •