Bài 1 đến 8/8

Chủ đề: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"


    Ghen vô cớ, gã chồng vũ phu kia đã nhốt vợ vào trong nhà và dùng hết sự dã man của mình để tra tấn cô trong suốt gần 15 giờ đồng hồ.


    Sự dã man của người chồng vũ phu

    Công an quận Thanh Xuân (HN) cho biết cơ quan này đang tạm giữ và điều tra làm rõ hành vi treo vợ lên xà nhà bằng xích sắt rồi đánh đập dã man của đối tượng Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi, ở quận Thanh Xuân, HN).

    Khoảng 21h ngày 18-7, ngay sau khi nhận được tin báo về hành vi đánh vợ một cách dã man của Tân, cơ quan công an đã nhập cuộc và giải cứu nạn nhân.

    Nằm trong bệnh viện, chị Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi) kể một cách đau đớn và buồn bã: thường ngày, chị bán hàng ăn đêm đến hơn 3h sáng. Vì bán hàng đêm vất vả nên chị có thuê một người đàn ông hàng xóm phụ giúp.

    Khoảng 5h ngày 18-7, chị Hằng có nhờ người giúp việc nhổ mấy sợi tóc bạc trên đầu. Đúng lúc đó, Tân đi từ bên ngoài về, nhìn thấy vậy nên nghĩ rằng vợ mình có quan hệ bất chính với người giúp việc.

    Nổi giận đùng đùng, Tân xông vào đánh người đàn ông giúp việc khiến người này bị thương nặng ở mắt phải đi cấp cứu. Chưa hả giận, Tân còn đưa vợ vào trong nhà rồi chốt cửa lại. Cuộc tra tấn dài hàng tiếng đồng hồ bắt đầu.

    Ngay khi vào trong nhà, Tân đã đánh ngay vợ mình mà không cho chị Hằng giải thích. Biết chồng mình có "máu ghen" nên Hằng chỉ im lặng chịu trận đòn của chồng. Sau khi đánh chị Hằng xong, Tân đi ra ngoài uống bia, nói chuyện bình thường với hàng xóm như không có gì xảy ra.

    Khoảng 30 phút sau, Tân quay về nhà, lấy một chiếc xích buộc vào cổ chị Hằng rồi treo lên xà ngang trên trần nhà nhưng vẫn để cho chân chạm đất. Tiếp đó, người chồng này dùng vật cứng đập liên tiếp vào hai mắt cá chân và bàn tay chị Hằng.

    Cũng theo chị Hằng, cứ sau mỗi lần đánh đập như thế, Tân đi ra ngoài uống bia rồi sau đó lại vào đánh đập tiếp. Có lúc Tân còn mang cả chai bia vào đập lên đầu vợ mình. Chai bia vỡ làm rách bắp tay chị Hằng khiến máu chảy đầm đìa.

    Thấy chảy máu, Tân đã bắt chị đứng im rồi y lấy kim chỉ tự khâu vết thương cho nạn nhân. Cứ thế, cuộc tra tấn chị Hằng kéo dài gần 15 tiếng đồng hồ mà không ai hay biết.

    “Chỉ khi đứa con gái đầu của hai vợ chồng em tôi gọi điện từ bên nước ngoài về bảo với bố nó rằng: “Bố trói, đánh mẹ thế là vi phạm pháp luật nên hắn mới chịu thả ra rồi lại bắt em tôi chuẩn bị đồ đạc để bán hàng. Khi đang chuẩn bị, một số người đi qua thấy người em tôi bê bết máu nên đã gọi điện báo công an”, chị Hà là chị của nạn nhân nước mắt lưng tròng kể lại.

    6 giờ cứu chữa, 6 mũi khâu bằng chỉ thường

    Sau khi được người chồng vũ phu cởi xích sắt ra, dù bị thương nặng nhưng vì sợ chồng nên chị Hằng vẫn gắng gượng khi chồng bắt phải làm việc nhà. Khi công an đến, ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây Dựng.

    Trao đổi với PV, BS. Nguyễn Văn Toàn (Bệnh Viện Xây Dựng) cho biết: “Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng cơ thể yếu do không được ăn uống kéo dài. Trên người bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng.

    Đặc biệt, có những cục máu lớn đọng bên trong các vết thương. Ngay sau khi nhập viện, tôi đã cùng với 1 bác sĩ khác và 3 nhân viên y tế tiến hành sơ cứu cho nạn nhân. Vì các vết thương đã khô, máu dính khắp cơ thể bệnh nhân đã khô cứng nên ca cấp cứu phải mất hơn 2 tiếng để rửa sạch máu trên cơ thể bệnh nhân”.

    BS. Toàn cho biết thêm: Sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển sang giai đoạn chữa trị các vết thương trên cơ thể. Trên đầu chị Hằng có 2 vết thương lớn, còn hai bàn tay và bàn chân đều bị bầm dập nghiêm trọng. Đặc biệt, ở cánh tay trái có 2 vết thương, mỗi vết 3 mũi khâu được khâu lại bằng chỉ thường.

    Sau nhiều giờ đồng hồ được các bác sỹ tận tình cấp cứu, sức khỏe của chị Hằng cơ bản đã ổn định.

    Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    (24h)

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Boulevard (20-07-2011),Dung_SHA (20-07-2011),Emanuel (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Marat Safin (20-07-2011),OA _ NỮ (25-07-2011),Phu sinh (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011),tanthinh (20-07-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Dung_SHA's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    573
    Thanks
    3.036
    Thanked 2.340 Times in 551 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Tên này là loài vật chứ không còn con người nữa ! Cái đầu bệnh hoạn đó không thể tẩy rửa được đâu ! có vào tù, ra trại rồi hắn sẽ tìm lại vợ hành hạ tiếp cho mà xem. Đọc câu chuyện trên, mình thấy vừa thương, vừa giận người phụ nữ, tại sao phải cắn răng chịu đựng, mình phải tự cứu lấy mình chứ, thân mình do cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng, vậy mà để người khác hành hạ, tra tấn dã man. CHỒNG cũng không có quyền làm điều đó. Đất nước mình cần phải tuyên truyền về bình đẳng giới nhiều hơn ! Thật buồn !
    Last edited by Dung_SHA; 20-07-2011 at 09:19 AM.

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của Dung_SHA:

    Emanuel (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Marat Safin (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011),tanthinh (20-07-2011),TeacherABC (20-07-2011)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Nhập viện sau hơn 15 giờ bị chồng tra tấn

    Ngày 19.7, thông tin từ Công an P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Lưu Nguyễn Tân (SN 1963, ở ngõ 105, đường Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình) để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

    Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18.7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Xây dựng tiếp nhận từ Công an P.Thượng Đình một trường hợp bệnh nhân trong tình trạng bị đa chấn thương, sức khỏe yếu, tinh thần hoảng loạn…

    Nạn nhân nhanh chóng được các y, bác sĩ sơ cứu, sau đó được chuyển qua Khoa ngoại. Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thị Thu Hằng (SN 1965), vợ của Lưu Nguyễn Tân.

    Chị Trần Thị Thu Hà (SN 1962), chị gái nạn nhân cho biết, 22 giờ tối 18.7, chị nhận được tin báo của Công an P.Thượng Đình cho hay, em gái của chị hiện nằm cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng, nguyên nhân là do bị chồng tra tấn, đánh đập suốt nhiều giờ.


    Chị Thu Hằng với vô số vết bầm tím trên cơ …
    Giọng thều thào, chị Hằng nói đứt quãng, trước khi bị chồng đánh đập, hằng ngày chị Hằng bán hàng từ đêm đến sáng mới dọn. Hôm xảy ra sự việc, chị bán hàng tới hơn 3 giờ sáng. Trong lúc cùng người đàn ông giúp việc ngồi uống nước, chị Hằng có nhờ người này nhổ hộ mấy sợi tóc bạc. Đúng lúc, chồng chị về bắt gặp. Nghi ngờ vợ có tình ý với người đàn ông phụ việc, Tân nhảy bổ vào đấm đá túi bụi anh này. Hậu quả, người giúp việc phải nhập viện và bị cắt mất một phần mí mắt.

    Không dừng lại ở đó, trong cơn ghen, người chồng lôi chị Hằng vào nhà, đồng thời chốt cửa trong và tra tấn vợ bằng những ngón đòn thù. Dường như đã hả giận sau nhiều giờ đánh đập vợ, Tân bỏ ra ngoài đường tìm tới quán bia, nói chuyện vui vẻ cùng xóm giềng.

    Sau chừng hơn nửa giờ đồng hồ, Tân quay về nhà, mở cửa rồi tìm một sợi dây xích sắt, quấn lấy cổ người vợ trước khi treo lên xà ngang trên trần nhà. Man rợ hơn, người chồng mất nhân tính còn dùng búa đóng đinh đập nhiều nhát vào mắt cá chân, hai mu bàn tay của chị Hằng.

    Theo lời chị Hằng, cứ sau mỗi lần đánh đập, Tân lại đi ra ngoài uống bia. Và theo trí nhớ của người vợ bất hạnh này, màn tra tấn kéo dài từ 5 giờ sáng cho tới gần 20 giờ cùng ngày.

    Tận cùng của cuộc tra tấn man rợ, là việc Tân cầm cả chai bia đập lên đầu nạn nhân. Rồi dùng chính mảnh vỡ chai bia cứa đứt phần thịt ở hai bên bắp tay vợ. Khi thấy máu chảy, người chồng bắt chị Hằng đứng im và lấy chỉ khâu sống vết thương.

    Màn tra tấn chỉ kết thúc khi người con gái lớn 18 tuổi gọi điện từ bên Nga về nói việc Tân đánh vợ là vi phạm pháp luật. Cởi trói cho vợ, Tân bắt chuẩn bị đi bán hàng đêm. Lúc này hàng xóm phát hiện máu dính khắp người chị Hằng nên gọi điện báo công an và đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng.

    Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 19.7, bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, người trực tiếp cấp cứu cho nạn nhân kể, nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu với thể trạng yếu do không được ăn uống kéo dài nhiều giờ. Trên người bị đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng. Để có thể tiến hành điều trị, hai bác sĩ cùng ba y tá đã phải mất hơn hai giờ đồng hồ để lấy những cục máu khô trên các vết thương xuất hiện khắp cơ thể chị Hằng.

    Sau khi đã rửa sạch các vết máu, bệnh nhân được chuyển sang chữa trị các vết thương trên cơ thể. Đặc biệt, nạn nhân bị hai vết thương lớn trên đỉnh đầu, hai bàn tay và bàn chân bị bầm dập nghiêm trọng. Ngoài ra, có hai vết thương ở cánh tay đã được khâu lại.

    Sau hơn ba giờ cấp cứu, các vết thương của nạn nhân cơ bản đã được chữa trị. Hiện nạn nhân đang được theo dõi.

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Anna (21-07-2011),Dung_SHA (20-07-2011),Emanuel (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Marat Safin (20-07-2011),OA _ NỮ (25-07-2011),Sheiran (20-07-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    ... 3h sáng mà nhờ người đàn ông giúp việc nhổ tóc bạc! Bó tay với chị này luôn. Làm vậy chông ghen là phải rồi. Nhưng mình kịch liệt phản đối hành vi dùng bạo lực của anh chồng; Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.... sao lại hành xử như vậy chứ!

  8. Có 4 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Dung_SHA (20-07-2011),Emanuel (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011)

  9. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    em đang phải theo vụ này... hihi.. đi chậm các báo... nên đang phải tính xem làm thế nào... đi gặp công an, bệnh viện, hội phụ nữ, gặp nạn nhân trong 1 buổi chiều nay. Không biết có được 1 bài hay ho không nữa...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Dung_SHA (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011),tanthinh (21-07-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Dung_SHA's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    573
    Thanks
    3.036
    Thanked 2.340 Times in 551 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    em đang phải theo vụ này... hihi.. đi chậm các báo... nên đang phải tính xem làm thế nào... đi gặp công an, bệnh viện, hội phụ nữ, gặp nạn nhân trong 1 buổi chiều nay. Không biết có được 1 bài hay ho không nữa...
    Mình nghĩ độc giả thích được nghe ý kiến của các đấng mày râu về vụ này hơn. Các ý kiến của hội Phụ nữ, công an, nạn nhân thì chưa phỏng vấn đã biết họ nói gì rồi ! Chúc Bou có một phóng sự hấp dẫn nhe !

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của Dung_SHA:

    Hàm Long (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011),tanthinh (21-07-2011)

  13. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.033
    Thanks
    2.235
    Thanked 4.050 Times in 989 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Trích dẫn Trích dẫn của Marat Safin Xem bài viết
    ... 3h sáng mà nhờ người đàn ông giúp việc nhổ tóc bạc! Bó tay với chị này luôn. Làm vậy chông ghen là phải rồi. Nhưng mình kịch liệt phản đối hành vi dùng bạo lực của anh chồng; Chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.... sao lại hành xử như vậy chứ!
    Đồng ý với comment của Safin! 3h sáng mà nhổ tóc bạc ư? Nhưng phản ứng của anh chồng này thì quả là không thể chấp nhận được!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. Có 4 thành viên cám ơn bài của Emanuel:

    Dung_SHA (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),Marat Safin (20-07-2011),Sheiran (20-07-2011)

  15. #8
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Tra tấn vợ dã man như thời "trung cổ"

    Mọi người cho em ý kiến thêm đi nhỉ? ý kiến của mọi người hay lắm....
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  16. Có 5 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Dung_SHA (21-07-2011),Emanuel (20-07-2011),Hàm Long (20-07-2011),OA _ NỮ (25-07-2011),tanthinh (21-07-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Những bài văn "kinh dị" trong kỳ tốt nghiệp THPT
    By Nhudadauyeu in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-07-2010, 03:24 PM
  2. Slaughterhouse "The One" Director's cut album in stores August 11th
    By Khuyết in forum DJ - Trance - Dance - House Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 22-07-2009, 11:50 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài cuối: 04-07-2009, 11:43 AM
  4. "Hạ gục" chàng bằng "toà thiên nhiên"
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 5
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:31 AM
  5. Bắt "bệnh" cho văn học Trung Quốc
    By COCKOO in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-05-2009, 12:53 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •