Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/31

Chủ đề: Ai bảo đàn bà hiền?

  1. #21
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Nói gì thì nói khi đọc tới cái đoạn cắt rồi bỏ vào máy say sinh tố.... Bou em thấy rùng hết cả mình... Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó... oa oa oa

    Thật là phí của trời .... Phải không ? Kiếp sau sẽ bị quả báo .... không có mà dùng cho coi .... Nhân Quả nhản tiền mà.
    Từ rày về sau ... dứt khoát không dùng thức ăn ... của người khác... Thà đói chịu...
    CM

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (16-07-2011),Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  3. #22
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...


    P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá

    Định No comment vì cái ý lày... nhưng lại muốn lói... ka ka ka... Thưa với bác... Đời còn dài, giai còn nhiều, việc gì phải dại thía! Một khi đã cắt cái của quý đó đi roài... thì người có cũng như không, vô tác dụng... Em là em ứ dại! Nên nâng niu chứ ai dại gì cho vào say sinh tố... kinh hồn


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  5. #23
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Nói gì thì nói khi đọc tới cái đoạn cắt rồi bỏ vào máy say sinh tố.... Bou em thấy rùng hết cả mình... Không thể tưởng tượng ra đứng trước cái đó mà làm được cái việc đó... oa oa oa
    Giả sử nếu là Bou. đứng trước cái đó thì sẽ làm gì???

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:

    Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  7. #24
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Giả sử nếu là Bou. đứng trước cái đó thì sẽ làm gì???

    Nếu yêu thì có nhiều cái để làm... không yêu và không có cảm xúc... thì nó chẳng có giá trị bằng 1 quả chuối "xịn"... Và chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp cái hoàn cảnh trớ trêu khi xem một món hàng triển lãm... mà anh cứ thử nghĩ cái đó mà để "triển lãm" thì còn gì là giá trị nữa nhể ? SP có vẻ khoái cái vụ này... bình loạn và hỏi kỹ nhể? Không lẽ... cũng đã bị dọa ... đôi lần


    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  9. #25
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    Nếu yêu thì có nhiều cái để làm... không yêu và không có cảm xúc... thì nó chẳng có giá trị bằng 1 quả chuối "xịn"... Và chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp cái hoàn cảnh trớ trêu khi xem một món hàng triển lãm... mà anh cứ thử nghĩ cái đó mà để "triển lãm" thì còn gì là giá trị nữa nhể ? SP có vẻ khoái cái vụ này... bình loạn và hỏi kỹ nhể? Không lẽ... cũng đã bị dọa ... đôi lần


    Nhìn ba con dao sáng lấp lóa của Bou.... ối người sợ

    Sẽ còn có ngày mai

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  11. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Ôi zời, có tí xíu thế mà mấy anh Mẽo và nhà mềnh cứ nhộn cả lên thế nhể? Báo chí nhà VIệt Nam ta chả đăng đầy những vụ tương tự ấy ah, nào là cầm dao cắt vứt ra sân cho ngan xơi...nào là cầm kéo cắt xoẹt rồi cho vào nồi nước sôi.....còn nhân đạo hơn hoặc dát hơn thì làm ca H2SO4 tưới thẳng vào cho gọn
    Thôi thì ai có ráng mà giữ thôi chứ bây giờ ko có cơ hội làm.....Công Công nữa đâu.
    Mà cấm thấy anh đàn ông nào tự xử thế cả mà toàn được chị em phụ nữ khéo tay giải quyết đấy nhá
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    hahaha (16-07-2011),Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011)

  13. #27
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
    Mà cấm thấy anh đàn ông nào tự xử thế cả mà toàn được chị em phụ nữ khéo tay giải quyết đấy nhá
    Nếu thả cửa ra... thì chắc Người rừng có cơ số người muốn chém nhiều nhất ở NR ấy nhỉ? Chắc vậy! Vậy làm sao để có thể chém nhiều lần cho 1 người nhể ???

    CHÉM 1 NHÁT THÔI... XONG
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Hàm Long (16-07-2011),Lão K (19-07-2011),Tazang (17-07-2011)

  15. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết

    CHÉM 1 NHÁT THÔI... XONG
    Mô Phật, thí chủ vừa hiền dịu mà lại vừa khéo tay như vầy thì mỗ nhanh thành chính quả lắm đây, Hoà Thượng......Thích Không Được
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  16. Thành viên cám ơn bài của Tazang:

    Boulevard (17-07-2011)

  17. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết
    Tôi lại e ngại với những bài bảo kiểu này, và nhất là bài viết của Lão K, vì đó như là "bí kiếp" âm thầm ngấm vào tiềm thức của chị em và để rồi chị em sẽ "xuất chiêu" khi có cơ hội, đặc biệt là với những người tỏ ra "nể sợ" hay "nể phục" gì gì đó...



    P/s: Xin nói thêm cho rõ, tôi e ngại nếu tình trạng này tái diễn thì.... vàng lại tiếp tục lên giá
    Đồng ý với nhận định của bác ĐQ! bí kiếp này sẽ ngấm ngầm luồn sâu và nằm sẳn chực chờ cơ hội ở những người "nể ... cái gì đó". Chẳng những họ xuống đao không lưu tình mà còn nghĩ là hoạn nhân sau đó còn năn nỉ xin tội cho mình nữa ... Chao ôi khiếp !!! hihihi
    Lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng thôi!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  18. Có 2 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Lão K (19-07-2011),Phu sinh (18-07-2011)

  19. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Ai bảo đàn bà hiền?

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Thật là phí của trời .... Phải không ? Kiếp sau sẽ bị quả báo .... không có mà dùng cho coi .... Nhân Quả nhản tiền mà.
    Từ rày về sau ... dứt khoát không dùng thức ăn ... của người khác... Thà đói chịu...
    CM
    Quả báo là chắc rồi, hihi
    Cái vụ này là "ăn không được thì dứt khoát không cho ai được ăn!"
    Mà không ăn thì nhịn đói ... làm sao chịu được hả huynh? Không ăn của người này thì cũng phải dùng của người khác... biết sao bây chừ!!!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của votinh:

    Cõi_Mơ (18-07-2011),hahaha (18-07-2011),Lão K (19-07-2011),Phu sinh (18-07-2011)

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •