Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast
Bài 11 đến 20/28

Chủ đề: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    ........ giận nhau chi, khi ta ko thuộc về nhau...
    giận nhau chi, yêu đương là duyên số, em buông theo dòng số mệnh để vui...
    ..... cuộc đời như hư vô, tình yêu như giông tố.. cuốn trôi đi đời nhau...
    ...giận nhau chi, tương lai ta đâu cầm được đâu.....


    Giọng khàn khàn của Thiên Kim, từng lời nghe như thấm thiá vào từng sợi lòng ...thấm thía...nhức nhối...như đang là người trong ca khúc này...
    CD mới của nữ ca sĩ đang ....này tuyệt quá...sau thành công của CD « Người đàn bà đi nhặt mặt trời» thì CD thứ 3 của nữ ca sĩ này...rất tuyệt trong cái thời chợ loạn nhạc thời đại này...
    Ko biết có nhiều người cảm nhận như thế ko? Nhưng cũng ít ra là đối với Nó..
    Đêm khuya ôm gối một mình....ngấu nghiến nghe từng lời...từng bài..trọn cả CD...
    Và giờ nghe lại tiếp lần nữa...mừ sao chẳng thấy buồn ngủ...
    Nảy đi mưa về như củm củm....với lại mí hôm nay tàn phá thức đêm...nhiều quá...nên quyết hôm nay đi ngủ sớm...
    E hèm...thành chẳng ngủ mà nằm ru nhạc....
    Rõ Ngông vẫn là bản tính của Nó rùi....
    Pác sĩ chắc pó chiếu luôn rồi...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (07-07-2011),Hàm Long (07-07-2011),kehotro (07-07-2011),Nhím con (07-07-2011),OA _ NỮ (07-07-2011),Sheiran (07-07-2011)

  3. #12
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Lâu lâu trở lại... bức xúc quá nghen kung. Hehe... (hình như bà con off mà hông hú mình...xấu...)
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (07-07-2011),Quỷ Xứ (08-07-2011),thachanhtim (07-07-2011)

  5. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    ........ giận nhau chi, khi ta ko thuộc về nhau...
    giận nhau chi, yêu đương là duyên số, em buông theo dòng số mệnh để vui...
    ..... cuộc đời như hư vô, tình yêu như giông tố.. cuốn trôi đi đời nhau...
    ...giận nhau chi, tương lai ta đâu cầm được đâu.....


    Giọng khàn khàn của Thiên Kim, từng lời nghe như thấm thiá vào từng sợi lòng ...thấm thía...nhức nhối...như đang là người trong ca khúc này...
    CD mới của nữ ca sĩ đang ....này tuyệt quá...sau thành công của CD « Người đàn bà đi nhặt mặt trời» thì CD thứ 3 của ..
    Chị chưa nghe CD thứ ba của cs TK ko biết thế nào, nhưng lời thì thấy sến sến thế nào ấy. Ko hay như liyrc bài hát người đàn bà đi nhặt mặt trời.

    Người đàn bà đi nhặt mặt trời
    Trên đống bỏ hoang của loài người
    Màn đêm che lối
    Tưởng rằng nắng tươi
    Sương đọng trên lá
    Ngỡ giọt nắng rơi
    Quên hết vì đâu
    Đời mình nên tội

    Người đàn bà đi nhặt cuộc tình
    Không nhớ người quen bỏ mặc mình
    Tuổi xanh khát nắng
    Giữa đời cháy da
    Đưa mặt lên khóc
    Thương tình xót xa
    Hay khóc người xưa
    Lệ nào cho vừa

    Người đàn bà đi nhặt đời mình
    Trên đống bỏ hoang đầy tội tình
    Cỏ cây như đưa
    Mơ hồ biết đâu
    Con đường đêm vắng
    Côn trùng ruỗi nhau
    Chia chát niềm đau
    Đời người phai mau

    Người đàn bà đi nhặt mặt trời
    Hong ấm tình yêu của loài người
    Buồn thương nơi ấy
    Có người hóa điên
    Quen mùi chăn gối
    Nhưng chẳng nhớ tên
    Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
    Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng

    Mỗi khi ngồi nhâm nhi ly rượu vang một mình, nghe tác phẩm đầu tay của ns Đức Tiến, cảm giác cứ gai gai hết cả người. Hình ảnh người đàn bà mải mê
    Người đàn bà đi nhặt mặt trời
    Trên đống bỏ hoang của loài người

    Để rồi tức tưởi nhận ra kiếp phận mình kết thúc khi
    Chia chác niềm đau ,đời người phai màu

    OA thấy mọi người khi nghe bài hát này cảm nhận của họ về hình ảnh chìm nổi của người đàn bà đều có một điểm giống nhau là do hoàn cảnh tạo lên số phận...
    Nhưng OA nghe đi nghe lại giai điệu và ngôn từ của bài hát thì OA nghĩ tác giả đã điễn tả về một mẫu người phụ nữ đương đại, mà họ tự chọn cho mình một lối sống hiện sinh trần trụi, với những tâm trạng phiêu du, hoang hoải ko cần phân biệt đêm ngày
    . Màn đêm che lối
    Tưởng rằng nắng tươi
    Sương đọng trên lá
    Ngỡ giọt nắng rơi


    Mọi cảm xúc đều nhờ các chất kích thích để tạo lên niềm hưng phấn giả tạo
    Quen mùi chăn gối nhưng chẳng nhớ tên

    Và cứ thế...em đi và cứ thế....tình, tiền, ma túy tạo lên mọi ảo giác để em
    Quên hết vì đâu
    Đời mình nên tội
    khi các chất kích thích từ từ loãng trong máu. Mọi ảo giác tan biến. Người đàn bà chợt nhận ra nỗi niềm bi ai của kiếp hồng nhan.

    Ðưa mặt lên khóc thương tình xót xa
    Rồi có một ngày.. dòng cảm xúc chân thực chợt thoáng hiện lên với người đàn bà, nhưng tất cả đã muộn màng
    Hay khóc người xưa lệ nào cho vừa...

    Mỗi khi OA nghe bài hát này, hình ảnh những người đàn bà ở các vũ trường...rave hiện lên giống hệt như cảnh tượng buồn đến rã lòng như những giai điệu của bài hát.
    Con đường đêm vắng côn trùng dối nhau
    Mà cảm thấy dưng dưng lệ, buồn cho một kiếp người,và cùng đồng cảm với người NS sau những bước chân hoang của người đàn bà, họ vẫn luôn khắc khoải niềm khát vọng

    Người đàn bà đi nhặt mặt trời
    Hong ấm tình yêu của loài người

    Nhưng quyền làm lại cuộc đời ko ở nơi họ. Dòng đời nghiệt ngã ko chấp nhận người đàn bà sống hiện sinh có được hạnh phúc như những người đàn bà bình thường khác.

    Buồn thương nơi ấy có ngươi hóa điên

    ***Em gái về lại đây xây nhà thì đừng có mà bỏ bê nha. Chị vẫn hàng ngày dõi theo từng bước chân của em để nghe âm thanh loảng xoảng của TRAI-LỌ đó nha.
    Last edited by OA _ NỮ; 13-07-2011 at 04:45 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 4 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Dung_SHA (12-07-2011),Phu sinh (12-07-2011),Sheiran (06-10-2011),thachanhtim (29-07-2011)

  7. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    CD này TK ca cũng có vài bài nghe được ý chị...
    Em thì như xưa mà chị..Lọ chai tìm mãi chẳng lọ nào cho mềnh cả, chị ơi...
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  8. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Sheiran (06-10-2011)

  9. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Đánh bóng...

    Lâu lâu căn bệnh ngông nó cứ hành xác mình...
    Sợ úa tàn mang mình ra đánh bóng, nhưng lại tham pha màu nhiều quá, phếch mình thành con két mõ nhọn, ...
    Loài người nhìn thấy ghét....chết cha mi chưa két?...
    Dỡ hơi...lại sợ mỏ két Cùn...mang ra mài giũa.. để khi cần mà dùng...Ngờ đâu đời Cùn còn hơn mỏ két...thì ai sài ai đây...
    Đúng là ba lơn...ba lơn một cách giả man...hơn ba trợn...
    Người ta đi ăn mặn, mình mang thân bán muối...
    Hic...hic...hôm nay bị ....chém tại Ốc Đào.... giang hồ ớt hiểm quá....
    Thôi thì cứ mặc xác .... mình để bụng....
    Cũng cóc cần...lo xa lo gần với bản tính ngoan cố nan di cuả mình...đó là: Cái nào mình còn nói, còn mỏ nhọn...thì thứ ấy còn tái sử dụng hữu ích , còn dạng mình cười...ko nhọn mõ...để trong bụng...thì trời có gầm 7 tiếng cộng với sét đánh 15búa....mềnh cũng ko nhìn là ko nhìn...bởi đó chẳng còn tồn tại trong tầm ngắm của mềnh ...nửa gòi....
    Thôi thì cũng trước mặt cũng nghe theo «giang hồ ớt hiểm» là «ketiano»
    và nhắm con mắt, bịt lỗ tai, băng mỏ nhọn...để ko ngứa mỏ mà ba lơn...
    còn sau lưng thì ...hổng biết sao, chưa có đk bảo hành....ngứa wuá thì mượn áo mới...để phong lông...phông lá tí thôi...
    ...Ứ hự...! kính thưa các đồng chí...
    Ẻm viết bản tự kiểm xong rồi... các cù mí...thông qua cho em nó nhờ á nhé..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  10. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Nhím con (29-07-2011),Phu sinh (31-07-2011),Sheiran (06-10-2011)

  11. #16
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Ngông_nghênh Tớ vẽ một vòng tròn
    Cầm lên xăm xoi nhìn tròn_méo
    Ngẫm ra ...
    cuộc đời cũng đâu hoàn hảo...
    Sao mãi tính CÙN kiên định
    Bắt ĐỜI tuân qui tắc cuộc chơi..
    Mà con người thường hay dỡ_hơi..


    Nếu thật sự bị lừa như thế...thôi cứ hãy nghĩ Ta trả nợ kiếp trước...
    Và cũng chỉ bị lừa một lần thôi, chứ làm gì được lừa lần thứ 2...
    Mà dạo này sao ngây thơ dễ thương thế Nó ơi..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Nhím con (29-07-2011),Phu sinh (31-07-2011),Sheiran (06-10-2011)

  13. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    27.07.

    Xong việc tắm rữa xong chui vào chăn, nhìn đồng hồ 11g59 ...
    Lăn trái ôm cái gối, lăn phải ôm thêm cái nữa..biết là chưa ngủ được, bò xuống quơ chồng CD mới ghé 81 Lý C.Thắng tậu 8CD hôm qua, trúng CD mới Duy Quang «Tình ca cho em», giọng của ca ca này vẫn mùi hoài ra phếch.
    Hằng ngày mà chưa nghe tí nhạt nhẽo thì giống như xì ke á vậy, lại thêm chứng bệnh nan y gòi. Đúng thiệt là con nhỏ «đa ngang _ nan bệnh»...
    Dạo này ko còn thời gian để mò chôm chỉa nhạt, mà acc hết hạn lâu rồi cũng chưa mua...thôi cứ đều đặn tháng 2 cử mềnh ghé 81LCT, Tháng đều đặn chi cho bệnh này 5_700k, có ai khùng đúng tháng đúng cữ đều đặn như mềnh ko trời?
    .............
    A hát cho e bài tình ca thiết tha....
    Con khỉ khô, có ai hát cho mềnh nghe đâu lị...
    .............
    Ngày tân hôn...
    Cũng chợt chạnh lòng nhớ lại khi chiều nhìn thiệp cưới của bạn...
    Tại cô đơn lẻ loi quá nhiều hay sao mà dễ thông cảm hơn lúc trước thế nhỉ...
    Ko còn cảm giác [«phánxét»] chỉ cảm giác chạnh lòng...
    Dạo này khó vớ vẫn cái mô, còn dễ dải cái chuyện này... Mềnh phải là mềnh ko vậy....
    hơ... hơ...hơ...
    Cứ ngỡ dòng đời là đại dương...
    Ko bơi sẽ chết chìm...
    Nhưng đôi lúc nín thở thả mềnh rơi tự do...rồi lại ngoi lên bơi tiếp...
    Thấy như lại thoải mái nhẹ lòng hơn một tí...
    ..
    Hết dĩa rùi...ta ru ta thôi..
    Nhớ ngày này lúc còn sv là ngày sinh của mềnh...ngày thương anh loài sĩ..
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  14. Có 5 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (29-07-2011),hahaha (30-07-2011),Nhím con (29-07-2011),Phu sinh (31-07-2011),Sheiran (06-10-2011)

  15. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...


    Cổ tích Mẹ_Con...thời nay....( tt)...

    Reng...reng...reng...
    Nhìn đt là biết công chúa réo rồi...
    _ Mẹ ơi, con yêu cầu mẹ nhé.
    Việc gì nữa đây? Yêu cầu gì? Có nằm trong quy hoạch cần xem xét ko?
    _ Con yêu cầu mẹ, từ đây ko được gọi con bằng Voi_Con nữa..
    Ngớ ra...ơ mà chuyện gì cơ...?
    _Mẹ toàn là «Ông bà ngoại Voi_con» ko? Con xấu hổ muốn chết luôn,
    Lần sao mẹ ghi là «Ông bà ngoại ThoạiQuyên» hay «Ông bà ngoại...lysa Huỳnh» đó nha.
    À thì ra là ủng hộ... mình lấy tên Ông bà ngoại... hay Má....
    Thư cảm ơn của hội gởi về trường công chúa...nên...quê độ...
    Hờ...hờ...thì mẹ ko gọi thế nữa...mẹ chỉ ghi thôi mà...
    _ Ơ...con nói thiệt đó, mẹ mà gọi thế nữa con giận mẹ coi...
    Ôi trời... Sao mà giống nhau thế...bộ con là con của mẹ thật hả?
    _...hihihi...thì mẹ giống con mà..
    Câu này là nó biết mẹ nó hốc xương làm thinh liền...vì nó sao y bản chính của mẹ nó hay đùa với ông ngoại...
    Thôi đi cô, gọi chỉ nhiêu đó thôi ư? vậy cũng gọi hoài nha, gọi hoài Cậu méo mặt tội Cậu nghen con.
    _Mẹ ơi ...lẻ tẻ như chim se sẻ với cậu...(câu này về vn mới học của gì, chú đây)
    _ Ko cho Cậu tốn tiền Cậu bao bồ cũng vậy, con là máu chảy thì con phải xài chứ
    Ờ ha...hihihi... Sai rồi nha cô, phải là « máu mủ» chứ ko phải máu chảy. Máu mủ con dùng cho câu nói trên nghiã là sự ruột thịt, họ hàng trong gia đình, còn máu chảy con dùng là động từ con nha. Rảnh mang mấy từ điển tiếng việt, từ điển ý nghiã câu thành ngữ, ca dao, tục ngữ, từ điển chính tả tiếng việt..v..v..vừa rồi mẹ mới mua bắt mang sang mà gầm gừ với mẹ đó, ra mà đọc đi nhé...
    _hihihi...yes mẹ yêu gấu...
    _à mẹ ơi...con đang thi tay đôi với cậu:
    _ con xuống cân 1kg là con được 100đ, con ko xuống cân nào là con phải trả cậu 100₫, con lên 1kg thì con phải trả 100₫./kg...
    _ Mà mẹ biết ko? Cậu giả man còn bồ cậu kinh hơn, tới nhà chơi toàn mua «hambagơ» gà rán cho con ko à, làm như ko biết con với cậu cá độ vậy? Làm như thương con lắm vậy, bả biết con hay xin tiền cậu, lúc cậu chuẩn bị mua quà cho bả chứ bộ.
    _Cậu chơi khăm con dạo này về ở nhà chơi thường luôn, ko thèm về chỗ phòng của cậu..
    Cậu ở nhà, ngoại cứ nấu đồ ngon ko? Con ghét giận ở trong phòng luôn, ko ra..ra để nhìn thèm sao? Con thua con phải mượn tiền ngoại trả cậu sao? Mà cậu có tiền bà kia cũng...lưỡi bả như ko xương...con ghét...cậu lại tốn tiền mua cái gì cho bả...con ko ngu đâu con quyết ko để bà ngoại bị con mượn tiền..
    _mà 2 tuần nay con giảm 2kg rồi mẹ ơi....con chỉ ăn uống như mẹ dặn đó, và uống nc nhiều, uống phình bụng luôn cho khỏi đói...Mà Con với cậu cá trong 4tuần thôi...
    He...he...he...công chúa có biết đâu? Mẹ với cậu nó đã âm mưu rồi lị...cho nó giảm tí trc cho quen bao tử thì nó sẽ từ từ...
    Về vn được cưng ai cũng bắt ăn thế....

    ......(còn nữa...nhiều tâp̣...hihih)
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  16. Có 4 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (06-10-2011),Phu sinh (06-10-2011),Sheiran (06-10-2011),TeacherABC (06-10-2011)

  17. #19
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Ngạc nhiên thật!
    !Chữ NHẪN đến mất hồn...
    Hơn 10 tiếng cặm cụi mò cho ra cách in và trang trí nhãn CD thu trước 1975 mềnh mới sang hôm qua..
    Ngày trước người cài chương trình nero dễ xài mau lẹ tiện ích.
    Máy banh cu chuột cài lại chương trình khác ko biết sài, mà hắn đang đi thực tập réo hoài tội cu nhỏ..
    Gọi điện thoại thì cái con người kia chỉ như ở trình độ cao học, mà biết rằng tui là đang phổ cập trường làng thôi nà.
    Trước giờ cứ toàn là có sẳn xơi thôi, nghĩ rằng cái gì cũng muốn giỏi muốn biết hết thì chỉ ngu và điên thôi.
    Thường càng lớn con người trở nên càng dại hơn hả trời, xưa nay thời gian của mềnh là để kiểm tiền, đi chơi, đọc sách, shoping, tà tụ... chứ làm gì có chuyện NHẪN 10giờ đồng hồ cho cái vụ này, mà cũng ra hồn để mà vừa ý...
    Chương trình nào đang dùng mà cứ xì dầu chuối là réo in ỏi sữa rồi..có đâu mà như vầy.
    Ngạc nhiên ghê, chắc già con người muốn được dại thế nhễ...
    Thôi Kệ...
    Mặc cho Ta dại Người khôn
    Mặc cho nhân thể ...vẻ_vời nhân khuôn
    Mặc ai đối_đải nhau buồn
    Mặc ngày mai sẽ....kệ_thôi...lo gì?
    Mặc Ta dại cái chi chi....?,
    Mặc Người cười ý ...ngu_lì riêng Ta
    Mặc cho chút dại thật_thà
    Mặc cho Người nghĩ....sao mà dở _hơi
    Dòng đời trôi tựa cuộc chơi
    Thắng dành kẻ giỏi...phần lời ...cho xin...
    Dại_khôn ở mỗi cái nhìn...
    Lẫn trong khôn_dại...chữ tình ...nhắn _ai...
    19/08/11
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  18. Có 5 thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Boulevard (06-10-2011),OA _ NỮ (06-10-2011),Phu sinh (06-10-2011),Sheiran (06-10-2011),TeacherABC (06-10-2011)

  19. #20
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    [I]Ngạc nhiên thật!
    !Chữ NHẪN đến mất hồn...
    Hơn 10 tiếng cặm cụi mò cho ra cách in và trang trí nhãn CD thu trước 1975 mềnh mới sang hôm qua..
    ....................
    Lâu lâu về spam hở??? Chăm ghé về đi!!!

    Hình như cái chữ "nhẫn" lớn dần theo tuổi thì phải!!!

  20. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Sheiran (06-10-2011),thachanhtim (06-10-2011)

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Nhạt.....những cung_bậc hằng ngày...
    By thachanhtim in forum Pisces (Song Ngư) & Aries (Dương Cưu)
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 05-07-2011, 11:08 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •