Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 15/15

Chủ đề: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết

    Oh, Triplec phải chạy rồi. Có cái e-mail quan trọng cần gửi mà mạng internet ở đây cứ tậm tạch, chờ hàng tiếng đồng hồ mới upload được tài liệu. Cũng vì thế mà có thời gian vào tán nhảm ở đây.

    Chúc cả nhà một ngày vui nha.
    Ai biểu T qua .. Phi Châu rồi than net chậm như rùa bò, phải ở lại VN thì mạng nhanh như điện.

  2. #12
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

    Èo, đúng rồi, cái xứ... khỉ ho cò gáy này

  3. Thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Lão K (22-06-2011)

  4. #13
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Talking Re: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết

    Cuối cùng thì là chuyện tri kỷ, chắc em Boulevard đùa thôi, nhưng Triplec vẫn nghĩ rằng người ta có thể chọn (tuyển) vợ, chồng nhưng không thể chọn tri kỷ bởi tri kỷ là chuyện tinh thần, tâm hồn, tình cảm không thể có được và cũng không thể giữ được bằng lý trí.
    Em không đùa chị ơi. Em không tuyển chồng nữa thiệt mà... em sẽ vừa hạ và vừa nâng tiêu chí của mềnh ... Không tuyển chồng vì không tìm được người nào tâm đầu ý hợp (vì cũng có 1 phần suy nghĩ những người đàn ông tốt thường có vợ hết roài), nhưng tuyển tri kỷ nghĩa là không cứ phải sống ở bên nhau mà chỉ cần tâm đắc, yêu quý nhau ở 1 điểm gì đó như sự hòa hợp về tâm hồn, tình cảm và sẵn sàng có mặt bên nhau lúc khó khăn... tri kỷ của em là vậy thoai.

    Thực ra muốn có chồng tốt thì bản thân người vợ cũng phải tốt, đó là 1 nguyên tắc chung... Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi cái cũng không thể trọn vẹn được như mình mong muốn đâu, vấn đề là có bằng lòng với thực tế hay không thui... Em vẫn thấy những người chồng ở ngoài xã hội rất giỏi, thông minh và hấp dẫn nhưng về nhà lại chấp nhận sư ghen bóng, ghen gió của vợ một cách phi lý thậm chí vô học, em chứng kiến cảnh những người vợ xinh đẹp, giỏi giang thành đạt, nhưng nhẫn nhịn bị chồng đánh đập khi uống rượu say hoặc chỉ vì vũ phu... Họ vẫn là những đôi đũa lệch trong đời sống vợ chồng, tuy nhiên, họ đã chấp nhận vì nhiều trách nhiệm khác...

    Em và nhiều chị em phụ nữ luôn thích những người đàn ông giỏi giang, hấp dẫn, thông minh... nhưng vẫn biết họ chưa chắc phải giành cho mình (nếu có, phải chờ đợi và tìm nhưng cũng khó lém, giống như trúng số độc đắc vậy), còn nếu muốn "góp gạo thổi cơm chung" tới với nhau một cách gượng ép... em cũng đã ăn đạn roài... Tri kỷ có thể hiểu là 1 người đàn ông, nhưng có thể hiểu cả ở 1 tình bạn đồng giới mà... Em cũng đã thử đi chơi với ai đó nhưng không làm sao có thể vui được... Chỉ muốn ... chạy về nhà lên mạng và 888 với chị TP hay 1 cô bạn gái nào còn thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn...
    Last edited by Boulevard; 22-06-2011 at 11:10 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  5. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phu sinh (23-06-2011)

  6. #14
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Em không đùa chị ơi. Em không tuyển chồng nữa thiệt mà... em sẽ vừa hạ và vừa nâng tiêu chí của mềnh ... Không tuyển chồng vì không tìm được người nào tâm đầu ý hợp (vì cũng có 1 phần suy nghĩ những người đàn ông tốt thường có vợ hết roài), nhưng tuyển tri kỷ nghĩa là không cứ phải sống ở bên nhau mà chỉ cần tâm đắc, yêu quý nhau ở 1 điểm gì đó như sự hòa hợp về tâm hồn, tình cảm và sẵn sàng có mặt bên nhau lúc khó khăn... tri kỷ của em là vậy thoai.

    Thực ra muốn có chồng tốt thì bản thân người vợ cũng phải tốt, đó là 1 nguyên tắc chung... Tuy nhiên, trong cuộc sống mọi cái cũng không thể trọn vẹn được như mình mong muốn đâu, vấn đề là có bằng lòng với thực tế hay không thui... Em vẫn thấy những người chồng ở ngoài xã hội rất giỏi, thông minh và hấp dẫn nhưng về nhà lại chấp nhận sư ghen bóng, ghen gió của vợ một cách phi lý thậm chí vô học, em chứng kiến cảnh những người vợ xinh đẹp, giỏi giang thành đạt, nhưng nhẫn nhịn bị chồng đánh đập khi uống rượu say hoặc chỉ vì vũ phu... Họ vẫn là những đôi đũa lệch trong đời sống vợ chồng, tuy nhiên, họ đã chấp nhận vì nhiều trách nhiệm khác...

    Em và nhiều chị em phụ nữ luôn thích những người đàn ông giỏi giang, hấp dẫn, thông minh... nhưng vẫn biết họ chưa chắc phải giành cho mình (nếu có, phải chờ đợi và tìm nhưng cũng khó lém, giống như trúng số độc đắc vậy), còn nếu muốn "góp gạo thổi cơm chung" tới với nhau một cách gượng ép... em cũng đã ăn đạn roài... Tri kỷ có thể hiểu là 1 người đàn ông, nhưng có thể hiểu cả ở 1 tình bạn đồng giới mà... Em cũng đã thử đi chơi với ai đó nhưng không làm sao có thể vui được... Chỉ muốn ... chạy về nhà lên mạng và 888 với chị TP hay 1 cô bạn gái nào còn thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn...

    Boulevard ơi, vấn đề là chữ nghĩa thôi em ơi. Ý chị muốn nói là về chữ 'tuyển" ấy. Chị nghĩ tri kỷ thì không tuyển được. Tri kỷ là người đồng điệu về suy nghĩ, hòa hợp về tâm hồn và vì vậy tình tri kỷ sẽ hình thành một cách tự nhiên chứ không phải mình muốn là được. Tri kỷ có thể là cùng giới hay khác giới. Nhưng tình tri kỷ giữa hai người khác giới nó mong manh lắm, mong manh bởi người trong cuộc, dù không cố ý nhưng thường có xu hướng muốn đi xa hơn những liên hệ về tình cảm, tâm hồn.

    Còn việc chọn chồng (chị xin không dùng chữ "tuyển") hay tìm bạn đời thì không phải khi mình "đăng tin" cần tìm chồng thì người ta lũ lượt xếp hàng cho mình chọn; ngược lại, không phải khi mình bảo không tìm nữa thì không có ai đến với mình. Thế nên cho dù em Bou tuyên bố không tìm chồng nữa thì chị vẫn mong có ngày được uống rượu mừng của em.

    Có điều này chị muốn nói với Boulevard, chị rất thích đọc những tâm sự của em về công việc, gia đình, bạn bè, cả những câu chuyện về các "đối tượng" của em nữa và chị tin là nhiều người cũng giống chị. Tuy thích như vậy nhưng chị muốn Boulevard hãy giữ lại một chút gì cho riêng mình. Chị biết Boulevard là người cởi mở, thích chia sẻ, đặc biệt trong lúc này khi em chưa thực sự tìm được một bờ vai để dựa vào, nhưng những câu chuyện về các "đối tượng"của em, nếu có, chị nghĩ chỉ nên nói về những điểm tốt của họ thôi em ạ. Chẳng ai muốn mình bị phơi bày ra giữa nơi công cộng thế cả. Những câu chuyện về "đối tượng" của em có thể khiến người đàn ông có ý định đến với em sẽ e ngại. Khi một người nào đó đến với em, có thể lúc đầu mọi chuyện tốt đẹp nhưng biết đâu sau một thời gian hai bên thấy có những điểm không hợp nhau, không vừa ý về nhau. Khi đó em lại đưa người ta ra để cười cợt trên này hay sao. Chị nghĩ là không người đàn ông nào muốn thế đâu. Không ai là người hoàn hảo cả, đúng như em nói đấy, có chăng là mình có chấp nhận được hay không thôi. Em cũng đừng mong mang một "đối tượng" với đầy đủ những điểm tốt, xấu của anh ta lên đây thì mọi người sẽ giúp em chọn được người đàn ông của mình. Những chuyện khác "đẽo cày giữa đường" đã khó đi tới kết quả thì với chuyện tình cảm càng chẳng đi tới đâu. Nếu em muốn tư vấn thì hãy chỉ tìm tới những người bạn thân thiết của mình, bằng những con đường riêng tư chứ không phải trên một diễn đàn công cộng như thế này.

    Chị có mấy lời chân tình thế để Boulevard cân nhắc. Trời sáng rồi, chị phải chạy ra biển bây giờ.

    Chúc em luôn xinh tươi và được bạn bè yêu mến.

    Chị Triplec

  7. Có 2 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (22-06-2011),Phu sinh (23-06-2011)

  8. #15
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Nhắn Nhủ Các Cô Dâu Tương Lai - Nguyên Tắc Để Lấy Được Người Chồng Tốt

    hihi, cảm ơn chị Triplec đã giành 1 bài viết khá dài cho riêng Bou. Chị sướng ghê được ra biển. Hà Nội nóng dã man. Vậy mà em lại phải chui vào lớp học không có máy lạnh. Chị ơi... Kể ba cái vụ đó... là vì em chán quá roài.. Không muốn tuyển hay chọn nữa... nói cho mấy chàng sợ chạy luôn là mục đích của em đới... Không biết có phải do trời nóng hay có nhiều tâm sự nên có những lúc em cảm thấy chán ghét và cáu kỉnh muốn đập phá mọii thứ... Và tới thời điểm này, em không còn niềm tin để nghĩ tới chuyện đó nữa roài...


    Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi…

    Hồng Thanh Quang



    Em buồn thế, anh làm sao chịu nổi,

    Ơi người tình một thuở đã vời xa!

    Câu hát cũ, lá vàng bay táo tác,

    Mùa thu nào đã mất giữa trời Nga…



    Và bỗng nhiên trong buổi chiều đơn lẻ

    Lại dâng lên nỗi nhớ thực chân thành

    Ta đứng khóc giữa rừng cây lá đỏ,

    Sáng hoàng hôn trùng điệp lối quân hành.



    Chàng lính trẻ rụt rè như đứa nhỏ

    Giấu chênh vênh trong thất vận thơ sầu,

    Tìm cô độc giữa ngàn mơ tưởng cũ,

    Mãi mãi em hiển hiện mối duyên đầu.



    Em buồn thế, chẳng lẽ còn chưa đủ

    Những thanh xuân ta đốt trong đời?

    Ai biết được bao điều đã ẩn

    Giữa bồng bềnh bông trắng cánh dương rơi…



    Em buồn thế, xin em thôi buồn thế,

    Ơi người tình một thuở đã vời xa!

    Anh đã tới cuối con đường thi sĩ,

    Biết làm gì để lại phút hoan ca…

    21-5-2011

    Bou thích nhất khổ thơ này:

    "Em buồn thế, chẳng lẽ còn chưa đủ
    Những thanh xuân ta đốt trong đời?
    Ai biết được bao điều đã ẩn
    Giữa bồng bềnh bông trắng cánh dương rơi…
    "
    Last edited by Boulevard; 23-06-2011 at 12:04 AM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Chủ đề tương tự

  1. Dị ứng hải sản- Nguyên nhân và cách khắc phục
    By hoangphuong2003 in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-02-2014, 04:10 PM
  2. Nguyên nhân hiếm muộn ở nữ giới
    By phamlinhtintin in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 08-02-2012, 09:56 AM
  3. Rủ rê chụp ảnh lễ Nguyên Tiêu ở Chợ Lớn
    By Cùi Bắp in forum Nhiếp Ảnh
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 02-03-2010, 08:59 PM
  4. Dị ứng thức ăn,nguyên nhân và điều trị.
    By thuc sinh in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 05-01-2010, 07:57 PM
  5. Thơ Phạm Nguyên Tường
    By NCĐ.2009 in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 01-11-2009, 11:06 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •