Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Bài 41 đến 48/48

Chủ đề: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

  1. #41
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Vãi hồn tiếp!
    Oh. Gangrel090 làm Gió hoang sợ rồi kìa... Nhẹ tay thui nhá... chém mạnh quớ... hihi
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. #42
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Oh. Gangrel090 làm Gió hoang sợ rồi kìa... Nhẹ tay thui nhá... chém mạnh quớ... hihi
    Hix!
    Ngủ muộn quá vậy chị?Chắc mai ngủ bù cả ngày luôn rồi
    Chặt chém gì đâu chị, chẳng qua là bệnh cũ tái phát thôi mà hjjhjhj

  3. Thành viên cám ơn bài của gangrel090:

    Boulevard (18-06-2011)

  4. #43
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    2
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    chết vì tình sẽ đẹp hơn bị giặc bắt , rồi giết chết...chắc là xấu lắm...

  5. Thành viên cám ơn bài của giohoang:

    thuphong (19-06-2011)

  6. #44
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Ơ thế Đông Quân với LK có khai lý lịch đâu nào
    Để TP khai lý lịch trước làm gương nhé... chờ Oa, ĐQ với LK khai rồi mình khai nốt


    Đại phu
    Cắt gân tay chết.

    Có lẽ đại phu này chữa bệnh cho vua thấy vua sống xa hoa quá hận đời nên cắt gân tay chết (đại phu này ý chí kém quá )

    LK kiếp trước tham dự hai trận phá Tống bình Chiêm. Hết chiến tranh về làm nông dân. Một hôm ngồi lưng trâu nhậu xỉn quá nên té chết.

    Đến kiếp này làm nông dân tiếp, chăn vịt ở Sa Đéc.
    Last edited by Lão K; 18-06-2011 at 02:40 AM.

  7. Có 3 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Đông Quân (18-06-2011),Phu sinh (18-06-2011),thuphong (18-06-2011)

  8. #45
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết

    LK kiếp trước tham dự hai trận phá Tống bình Chiêm. Hết chiến tranh về làm nông dân. Một hôm ngồi lưng trâu nhậu xỉn quá nên té chết.

    Đến kiếp này làm nông dân tiếp, chăn vịt ở Sa Đéc.
    Chắc tại huynh nhớ lại thời oai hùng lúc trước. Tưởng trâu là ngựa nên cắn đuôi, thọc đít trâu. Bị trâu lồng lên rồi ngã xuống bị nó đạp xuống bùn chết nên kiếp sau thượng đế cho làm nông dân tiếp để hửi mùi bùn
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  9. Có 3 thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Đông Quân (30-06-2011),Lão K (18-06-2011),thuphong (19-06-2011)

  10. #46
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    BL đề xướng việc phát hành tiền giấy đầu tiên của Việt Nam, cấp phát đất cho dân nghèo không có ruộng đi khẩn hoang, phụ tá Hồ Nguyên Trừng trong việc đúc súng thần công của VN. Tuy nhiên, do không đủ thời gian để chống cường địch nên khi nhà Hồ tan vở thì tự treo trước cổng thành.
    Kiếp sau, thượng đế thấy sự trung liệt nên cho làm giao long ẩn hiện tung hoành khắp các nơi.
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  11. Có 2 thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Đông Quân (30-06-2011),thuphong (19-06-2011)

  12. #47
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    BL đề xướng việc phát hành tiền giấy đầu tiên của Việt Nam, cấp phát đất cho dân nghèo không có ruộng đi khẩn hoang, phụ tá Hồ Nguyên Trừng trong việc đúc súng thần công của VN. Tuy nhiên, do không đủ thời gian để chống cường địch nên khi nhà Hồ tan vở thì tự treo trước cổng thành.
    Kiếp sau, thượng đế thấy sự trung liệt nên cho làm giao long ẩn hiện tung hoành khắp các nơi.
    Thỉnh thoảng thấy một con rồng trắng quẩy lộn trên bầu trời

  13. Có 3 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Đông Quân (30-06-2011),Phu sinh (19-06-2011),thuphong (19-06-2011)

  14. #48
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Re: Kiếp trước bạn... chết như thế nào? :D:D:D

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Thỉnh thoảng thấy một con rồng trắng quẩy lộn trên bầu trời
    Sực nhớ có bài thơ dính tới chữ rồng lộn

    Như ý gậy

    Trường côn khấy đão chốn ngàn sao
    Thượng giới âm ty cứ thẳng vào
    Vạn mã thiên binh dòm ngán sợ
    Muôn tiên triệu quỹ ngó e đau
    Càn khôn nhất tuyệt đâm rồng lộn
    Vũ trụ đơn nguyên thọt hổ nhào
    Mộng cố đeo kình thiên chẳng bõ
    Mơ chưa đã tiếu địa không từ
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  15. Có 3 thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Đông Quân (30-06-2011),Lão K (28-07-2011),thuphong (04-12-2011)

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •