Trang 4 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast
Bài 31 đến 40/104

Chủ đề: Góc Nhìn Của Tôi ...

  1. #31
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Mỗi đợt ảnh mới của anh CM đem treo ở đây cho mọi người thưởng thức quả thật làm OA rất khâm phục anh. Lòng đam mê NA và tính sáng tạo của anh rất đáng cho mọi người học hỏi. Nếu để viết ra đây những lời khen ngợi ảnh của anh mãi thì có lẽ sẽ trở thành những lời lẽ sáo rỗng. Thôi thì chỉ đành biết bấm nút thanks để tỏ lòng ngưỡng mộ của mình.

    Bên anh mùa này đang có tuyết rơi phải ko? Anh có chụp được hình ảnh những bông hoa tuyết đầu mùa ko?
    Liệu mùa đông bên đó có làm dịu đi phần nào ngọn lửa yêu nước của người VN Úc châu ko anh. Chứ hiện nay ở VN và khắp nới trên thế giới đang là mùa hè đỏ lửa. Nóng quá nóng quá. Đâu đâu cũng sôi sục khí thế yêu nước bảo vệ tổ quốc trước giặc tàu ngoại xâm.

    Hôm nay OA mới đi biểu tình ở đại sứ quán TQ về xong. Cổ họng bây giờ rát và giọng nói thì bị mất. Xong đã quá. Khí thế của cuộc biểu tình chống TQ hôm nay làm OA nhớ lại cuộc biểu tình chống chủ nghĩa bành trướng bá quyền của TQ hơn 30 về trứơc mà OA được tham dự.
    Cuộc biểu tình hôm nay có chút bạo lực vì có cả người TQ tham gia nên OA để lại máy hình ở trong xe. Sau khi PL giải tán cuộc biểu tình. OA lại tình cờ gặp mấy người bạn tàu và gia đình bên nhà chồng cũ cũng tham gia. Mọi người nhìn nhau cùng cười xòa và nói may quá chưa đánh phải nhau.
    Sau đó tất cả rủ nhau đi uống nước và cùng giao hẹn ko được nói đến chính trị. Nhưng chỉ được dăm phút ban đầu, OA nghe mấy người đó nói bằng tiếng tàu với nhau. Họ nói VN trước sau cũng trở thành khu tự trị của TQ. Nếu sớm trở thành KTT thì VN sẽ được TQ giúp phát triển chẳng khác gì mấy khu tự trị hiện đại như hiện nay của TQ như.... và thềm lục địa ko bị phân chia...
    Tuy khi đó đang uống ICap ko có đá cục nhưng OA có cảm giác hai hàm răng mình xiết vào nhau vang lên những âm thanh vụn vỡ của nhưng viên đá cục.
    Ngồi xung quanh bàn cf toàn là người tàu đặc, mỗi một mình mình là người VN, (tuy mang 1/4 lai tàu ). OA nghĩ, Nếu mình ko khéo xử xự lại mất bạn và trở thành kẻ thù của nhau. Còn nếu im lặng thì mình tỏ ra nhu nhược quá.
    OA quyết định nói lại họ mấy câu trước khi đứng dậy ra về. OA nói với họ bằng tiếng Việt
    Chúng mày ( nảy tày )cứ khuếch trương chủ nghĩa đại hãn cực đoan của nảy tày đi. Còn đối với người Việt chúng tao (ngổ tày) tinh thần Đại Việt mãi mãi sẽ là duy ngã độc tôn. Ha ha ha.
    Oa ra đến ngoài quán và vòng lại về phía bàn của mấy người bạn tàu trong đó có 1 cậu em chồng và 1 cậu chồng của cô em chồng . ( Bình thường quan hệ của OA đối với họ rất thân) OA tựa người vào hàng rào sắt, cười đá lông nheo với họ và giải thích thêm sợ họ hiểu lơ mơ tiếng Việt.

    Có nghĩa dân tộc VN là một chủng tộc thiên thượng thiên, hạ thượng hạ...OK...
    nói xong câu đó sướng quá, OA chạy mất để tránh những làn nước bọt đồng loạt bắn lên tung tóe làm ô nhiễm môi trường.

    Chia sẻ chút xúc động, dư âm của cuộc biểu tình chống TQ hôm nay vào nhà anh CM chút nha. Nếu hơi bị lạc đề mong anh thông cảm.. Hì hì.
    Last edited by OA _ NỮ; 20-06-2011 at 02:25 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  2. Có 13 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Đông Quân (20-06-2011),bachlong (20-06-2011),Boulevard (20-06-2011),Cõi_Mơ (20-06-2011),Hàm Long (20-06-2011),huongnhu (20-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),NHỘNG (20-06-2011),Nhím con (27-06-2011),SunWild (20-06-2011),thuphong (20-06-2011),Triplec (20-06-2011)

  3. #32
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Cũng giống như chị Oa, Triplec thấy một lời khen với những bức ảnh của anh Cõi mơ, có tán dương mấy cũng là không đủ, và cũng là bằng thừa vì quả thực là những bức ảnh của anh quá đẹp rồi. Triplec thôi chỉ lặng lẽ nhấn nút "thanks" vậy. Trong những bức "ảo giác" Triplec thích bông hoa mướp nhất. Bông hoa dân dã ngày thường dưới tài nghệ của "phù thủy" Cõi Mơ đã trở lên lộng lẫy vô cùng.

    Chị OA ơi, hôm qua Triplec cũng vướng chuyện Ta - Tầu Triplec giống chị đấy. Trong một phiên họp sáng hôm qua của hội nghị Triplec đang tham dự đợt này cái ông ngồi cạnh Triplec có màn giới thiệu làm quen. Ông ấy chủ động làm quen trước và giới thiệu mình người China nhưng hiện đang giảng ở đại học North Caroline. Thảo nào, trông cái mặt thì đúng là Tầu rồi nhưng thấy ở dưới tên lại đề United States (nước của thành viên tham dự). Triplec nói mình là người Việt Nam (tất nhiên không nói thì ông ấy cũng biết, cái biển đề rành rành). Nói qua nói lại chuyện chuyên môn một tý ông Tầu bảo Việt Nam và Trung Quốc đang có mắc mớ ở biển Nam Trung Hoa, đau đầu quá. Triplec bảo, vâng nhưng tại vì tầu hải giám của TQ tự nhiên đi cắt dây cáp dàn tầu thăm dò dầu khí của VN, rồi còn đuổi ngư dân VN nữa. Ông Tầu bảo, bây giờ ông ý là US citizen rồi nên ông ý không bênh Tầu đâu, ông ấy nói khách quan thôi, nhưng VN sai vì cho tầu vào thăm dò dầu khí ở lãnh hải của TQ. Triplec nghĩ là giờ mà có nói tiếp cũng chẳng đi đến đâu nên bảo ông ấy: thôi, tốt nhất là tôi và ông không bàn chuyện này nữa vì sẽ không đi đến đâu, ông mặc dù giờ là công dân Hoa Kỳ nhưng mang dòng máu Trung Hoa, còn tôi thì là người Việt Nam, vì vậy với tôi thì cái luận thuyết lãnh hải "đường lưỡi bò" của Trung Quốc phi lý lắm, không thể chấp nhận được. Vậy nên tốt nhất mình quay lại chủ đề chuyên môn thôi, đỡ mất thì giờ mà chẳng đi đến đâu! Ông Tầu cười ok nhưng mà mình thì ghét, nói bâng quơ mấy câu rồi kiếm cớ lỉnh đi chỗ khác, vào họp ngồi cạnh cũng không bắt chuyện. Thà không nói gì hoặc nói thẳng tao là người Tầu nên tao thấy thế này, thế kia cho xong, lại ra vẻ là US citizen, rõ ghét!

  4. Có 13 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Đông Quân (20-06-2011),bachlong (20-06-2011),Boulevard (20-06-2011),Cõi_Mơ (20-06-2011),Hàm Long (20-06-2011),huongnhu (20-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),NHỘNG (20-06-2011),Nhím con (27-06-2011),OA _ NỮ (20-06-2011),Phu sinh (26-06-2011),SunWild (20-06-2011)

  5. #33
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    @ON : Cảm ơn bạn nhiều lắm... Tôi mạng Trường Lưu Thủy, cho nên không có bất cứ một nguồn Hỏa nào sống được trong tôi .... hahahaha.


    Chắc là tạm đủ cho hôm nay ... Hi vọng quí ACE có chút giâu phút thư giản ...

    CM
    Cám ơn những tấm hình đẹp của CM. Gửi anh những giọt thiên hà thuỷ để trường lưu thuỷ mãi trường lưu và bớt những vẫn đục của giòng đời. Hiihi
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Cõi_Mơ (20-06-2011),Hàm Long (20-06-2011),huongnhu (20-06-2011),kehotro (07-07-2011),NHỘNG (20-06-2011),OA _ NỮ (20-06-2011)

  7. #34
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Quí ACE thân,

    Trướ hết tôi thành thành cảm ơn các ACE đã ghé nhà chơi và ngắm hoa... Và đặc biệt lần này có thêm một bức tranh được gởi từ huongnhu, một tuyệt tác ... Sông Hồng của Rreu. Cảm ơn nhiều.
    Sau là cảm ơn ON, Triplec, và BachLong ...

    @Triplec : Cảm tưởng của bạn đúng là điều tôi muốn nói. Cái đẹp không đâu xa cả. Nó ở ngay trước mặt mình và trong tầm tay của mình ( giống như hạnh phúc vậy ). Tôi không có phù thuật gì cả ( ), tôi chỉ biết nhìn và thưởng thức. Khi tôi ngắm hoa tôi thả hồn mình trọn vẹn với hoa. Có vậy hoa mới vui. Tôi trân quí hoa. Tôi ngưỡng mộ hoa. Tôi tôn thờ hoa ... Và tôi chăm sóc hoa. Điều này tôi thật sự không rỏ đúng hay không, nhưng khi tôi đến với hoa, dưòng như tôi thấy và có cảm giác những đóa hoa có vẻ tươi hơn. Tôi nhìn hoa với một góc nhìn chân thiện mỹ. Và điều này đã ăn sâu vào trong người của tôi từ nhiều thập niên qua. Nó đả trở thành một quán tính, một nhân sinh quan của tôi khi nhìn bất cứ một đối tượng nào. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nếu bạn nhìn được cái đẹp của bất cứ ai, cho dù là kẻ ganh ghét hay kẻ thù của bạn, bạn sẽ được đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Và bạn sẽ là người luôn luôn có hạnh phúc ... Cái này chắc lạc đề ... Lẩm cẩm quá ... Haiza !!!
    Giả như Chú Ba Tầu ngồi cạnh bạn không biết tí ti gì về chuyện "xích mích" biển Đông ! Không phải người TQ nào cũng biết. Nội cái chuyện đi giới thiệu mình là công dân US dạy ở ĐH XXX là thấy một người thiệu tự tin, và xấu hổ khi sợ người khác biết mình người Tầu... thì mình nên thông cảm mà "bỏ qua" và tội nghiệp giùm cho y, ít ra ông ấy cũng là người thành thật khi biết xấu hổ với đất nước mình... Cái lợi điểm là mình thấy vui vui khi mình khám phá ra điều này ... phải không ? Đó là niềm hạnh phúc ! Hahahaha. Nếu bạn cười và mời ông ấy một ly caphê, không chừng ông ấy chưởi chính quyền TQ cho bạn nghe ấy...

    @bachlong : Cảm ơn những giọt nước Tinh Khiết của bạn... Tôi cố gắng để được miễn nhiểm với vẩn đục của giòng đời.

    @ON : Đọc post của ON, tôi suy nghĩ nhiều. Từ lâu tôi đã không còn hứng thú về những góc nhìn vào Chính Trị, Tôn Giáo, hay những gì thuộc về Riêng Tư của ngưòi khác. Đó là một điều Tế Nhị và nhất là trên những DĐ trang mạng. Gần đây tôi cũng có hồi đáp những post có liên quan việc TQ có dã tâm dòm ngó biển Đông. Tôi vẫn nghĩ mình là người VN thể hiện lòng yêu nước đứng trước hiểm họa ngoại xâm. Tuy nhiên gần đây tôi lại hiểu được rằng Yêu Nứơc cũng cần phải có điều kiện ... Tôi cũng hơi sợ vì có thể mình không đủ điều kiện...
    Haiza ... Bên này muốn xuống đường biểu tình thì cứ điện thoại cho giờ và điạ điểm với Cảnh Sát. Đến thời điểm thì CS dẫn mình đi biểu tình và bảo vệ người biểu tình... CS cũng không có quyền hỏi lý do hay ĐK gì cả. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ sự an toàn/an ninh cho mọi công dân Úc. Còn mình đi BT là mình thể hiện cái gọi là Nhân Quyền. Thế thôi.
    Già rồi lẩm cẩm quá ... Sống ở đây hơn nửa đời người rồi cứ tưởng đâu cũng thế ... haiza !!!! Xin lổi ... Xin lổi !!!

    À ON hỏi bên Úc có biểu tình chống TQ về việc biển Đông không hở... Bên này BT chống từ mấy năm nay chứ mới đây đâu. Tôi đi từ năm 2008 lận...

    Tôi xin lổi quí ACE, lần này không có tranh ảnh gì cả ... Hẹn lần sau nhen !
    Hôm nay Góc Nhìn lộn xộn quá ....
    " Tôi yêu tiếng nước tôi ... từ khi mới ra đời ... người ơi ... "

    Chúc cả nhà Vui&Khoẻ

    CM

  8. Có 10 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Boulevard (20-06-2011),Hàm Long (20-06-2011),huongnhu (21-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (03-07-2011),Nhím con (27-06-2011),OA _ NỮ (21-06-2011),Phu sinh (26-06-2011),thuphong (20-06-2011)

  9. #35
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Quí ACE thân,
    ...B]@Triplec [/B] : không có phù thuật gì cả ( ), tôi chỉ biết nhìn và thưởng thức. Khi tôi ngắm hoa tôi thả hồn mình trọn vẹn với hoa. Có vậy hoa mới vui. Tôi trân quí hoa. Tôi ngưỡng mộ hoa. Tôi tôn thờ hoa ... Và tôi chăm sóc hoa. Điều này tôi thật sự không rỏ đúng hay không, nhưng khi tôi đến với hoa, dưòng như tôi thấy và có cảm giác những đóa hoa có vẻ tươi hơn. Tôi nhìn hoa với một góc nhìn chân thiện mỹ. Và điều này đã ăn sâu vào trong người của tôi từ nhiều thập niên qua. Nó đả trở thành một quán tính, một nhân sinh quan của tôi khi nhìn bất cứ một đối tượng nào. Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nếu bạn nhìn được cái đẹp của bất cứ ai, cho dù là kẻ ganh ghét hay kẻ thù của bạn, bạn sẽ được đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Và bạn sẽ là người luôn luôn có hạnh CM
    Anh CM chia sẻ cái tình của anh đối với hoa làm OA NỮ cảm động quá. OA phong tặng anh danh hiệu là ĐỆ NHẤT YÊU HOA nha.
    Người thường họ chơi hoa theo mùa, còn anh thì thăng hoa bốn mùa.
    Linh hồn si hoa của anh cùng với hồn hoa hòa quyện nên anh cảm nhận được những điều chân- thiện - mĩ diễn hóa trong thế giới của loài hoa chẳng khác gì với nhân sinh quan của loài người, phải ko anh CM.
    Ôi nếu nàng Đại ngọc từ hồng lâu bươc ra gặp được anh thì đúng là một đôi tri kỷ. Nàng sẽ ko còn phải than thở câu "sau này ta chết ai người chôn hoa" vì đã có anh xây mộ phần hoa cho nàng rồi.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Hàm Long (22-06-2011),huongnhu (22-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (03-07-2011),Nhím con (27-06-2011),Phu sinh (26-06-2011)

  11. #36
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Bài viết
    80
    Thanks
    161
    Thanked 541 Times in 80 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    @ ON : Chà cái mỹ danh mà OA đã tặng hình như của Điền Bá Quang phải không ? Hic ! Thôi dù sao cũng ráng nhận. Cảm ơn nhiều nhen. Xin lổi đã không trả lời sớm hơn vì ... quên. Sao độ rày hay bị quên quá....

    Tôi hôm nay xin gởi thêm vài đóa hoa vào GNCT, mời các ACE thưởng thức.


    Vào Đời



    Ngóng Trông



    Thân Em Cỏ Dại Bên Đường ...



    Cỏ Dại



    Soi Đời



    Góp Mặt Với Đòi



    Má Hồng



    Chúc quí ACE luôn Vui & Khoẻ.

    CM

  12. Có 12 thành viên cám ơn bài của Cõi_Mơ:

    Đông Quân (25-06-2011),Hàm Long (26-06-2011),huongnhu (25-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (03-07-2011),Nhím con (27-06-2011),OA _ NỮ (25-06-2011),Phu sinh (26-06-2011),SunWild (04-07-2011),TeacherABC (04-07-2011),thuphong (26-06-2011)

  13. #37
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Trích dẫn Trích dẫn của Cõi_Mơ Xem bài viết
    Tôi hôm nay xin gởi thêm vài đóa hoa vào GNCT, mời các ACE thưởng thức.
    Vào Đời

    Ngóng Trông
    Thân Em Cỏ Dại Bên Đường ...
    Chúc quí ACE luôn Vui & Khoẻ.
    CM
    Vào Đời

    Em chợt bước vào đời
    Mùi trinh nữ tỏa thơm
    Ru hồn tôi sóng sánh
    Để một kiếp chơi vơi


    Ngóng Trông
    Thu về gió thở than
    Gánh mùa dài trông ngóng
    Rớt trên đầu ngọn sóng
    Hình trái tim bạc màu
    Đuổi bắt một đời nhau
    Ko bao giờ gặp gỡ
    Chỉ còn mảnh tim vỡ
    Chạm bến bờ nát tan.

    Thân Em Cỏ Dại Bên Đường ...
    Nếu thân em cỏ dại
    Anh là bãi đất hoang
    Hứng giọt sương miên man
    Đọng trên từng sắc lá
    Mùi phấn hương tỏa ngát
    Dậy nhan sắc lên ngôi
    Rượu nồng thấm mềm môi
    Đêm hong anh đầy đọa
    O.N.

    Cám ơn anh CM đã cho mọi người thưởng thức những bức tranh đẹp với những tựa đề rất hay.
    Last edited by OA _ NỮ; 27-06-2011 at 11:03 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  14. Có 6 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cõi_Mơ (28-06-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (03-07-2011),Nhím con (28-06-2011),Phu sinh (04-07-2011)

  15. #38
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    OA NỮ gửi vào nhà anh CM những cánh hoa mọc bên thác nước nha.





    Last edited by OA _ NỮ; 03-07-2011 at 09:32 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 7 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Cõi_Mơ (04-07-2011),kehotro (07-07-2011),Lão K (07-07-2011),Marat Safin (03-07-2011),Phu sinh (04-07-2011),SunWild (04-07-2011),TeacherABC (04-07-2011)

  17. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Marat Safin's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    1.214
    Thanks
    3.491
    Thanked 5.135 Times in 1.170 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Chị ON: Dạo này chụp lên tay quá chị! Ảnh đẹp!
    Anh CM: Ước gì mình chụp được như anh ấy!

  18. Có 4 thành viên cám ơn bài của Marat Safin:

    Cõi_Mơ (04-07-2011),kehotro (07-07-2011),OA _ NỮ (04-07-2011),TeacherABC (04-07-2011)

  19. #40
    Member PhotobucketPhotobucket monkeybuon's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2011
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 112 Times in 35 Posts

    Default Re: Góc Nhìn Của Tôi ...

    Chắc anh còn nguyên bản cái cây mà anh sáng tác những bức hình trên ( Chưa Dao kéo) a có thể giới thiệu cùng ACE chăng. Cám ơn.

Trang 4 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •