Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Lạm bàn về cua

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Lạm bàn về cua

    Hôm vừa rồi đi sinh nhật cô bạn tại gia. Không đông lắm nhưng cũng ấm cúng và vui vẻ. Sự vui vẻ ấy cũng bởi từ con cua mà ra.

    SN không đãi con gì lại đãi con Cua. Mà kính thưa các Bác các ACE. Con Cua là lắm cái hay. Cứ ngồi ngẫm là nó bung ra thôi thì đủ thứ.

    Là loài vừa sống trên cạn, vừa sống được dưới nước. Thân thì bọc một lớp giáp, vừa dày vừa cứng. Lại còn những tám chân và vũ khí thì có hai càng cứ như gọng kìm. Quả thật, ông Trời cũng đặc cách cho nhiều lợi thế. Rồi thì từ đặc điểm đó mà anh Ba chế ra môn võ gọi là Thiết bố sam. Gồng người lên cứng như sắt như đá, đánh vào cứ trơ trơ.

    Con cua còn có trong điển tích:

    Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản
    Cởi long bào giả dạng một thường dân
    ...

    Người đàn ông không dám giết vợ mình để lĩnh thưởng đành chịu hình phạt của vua nhưng khi treo giải thưởng ngược lại thì đầu đàn ông nườm nượp dâng lên. Sự việc xuất phát từ con cua cái khi lột được cua đực chăm nom cẩn thận. Nhưng khi tới cậu chàng lột thì cua cái dẫn chàng cua đực khác về để xơi tái anh chồng.

    Đấy là những chuyện xa xưa. Chuyện bây giờ thì cua được khai thác dưới góc độ khác. Có thể nói là đầy đủ cho cả hai phái. Nói tới cái yếm người ta liền liên tưởng đến cái để che ngực của PN. Nói tới cái mai hay còn gọi là cái mu cua. Thôi thì KHT cũng không dám diễn vì có nhiều chàng cứ đòi cho em xin cái mu. Em thích chơi cái này! Nghe mà hãi.

    Đấy là chuyện của các ông. Các bà thì cũng nào có vừa gì. Hỏi thích ăn gì là cứ nhao nhao lên : Em ăn cua, em ăn cua. Mà cái từ cua lại bị đọc kéo dài và ngắt quãng thành ra giống như: Cu a.

    Giờ mới thấy con cua quả là thứ mà Trời sinh có quá nhiều ưu thế nên ai ai cũng thích. Trai gái gì cũng mơ màng.

    Ôi thôi ! Cũng vì ưu thế đó mà chàng thì bóc mu còn nàng thì xơi cả. Chết mày chưa CU A.

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 9 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (12-05-2011),hahaha (12-05-2011),huongnhu (13-05-2011),Lão K (13-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Phu sinh (13-05-2011),Quỷ Xứ (12-05-2011),Sheiran (12-05-2011),Tazang (12-05-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Lạm bàn về cua

    Chả biết thế nào mà cua giờ cũng 5-7 loại, ngoại ô bây giờ xe ba gác bán chỉ 10-15k một con khá to
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  4. Có 5 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    huongnhu (13-05-2011),kehotro (12-05-2011),Lão K (13-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Quỷ Xứ (12-05-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Re: Lạm bàn về cua

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Chả biết thế nào mà cua giờ cũng 5-7 loại, ngoại ô bây giờ xe ba gác bán chỉ 10-15k một con khá to
    Á á, nhớ hôm vào SG được chỉ pác HaHa này dẫn ra xơi Ba ba cũng ở ngoại ô.........hoá ra món CUA này bác ý giứ để chén một mình đây
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  6. Có 6 thành viên cám ơn bài của Tazang:

    hahaha (12-05-2011),huongnhu (13-05-2011),kehotro (12-05-2011),Nhím con (13-05-2011),Phu sinh (13-05-2011),Quỷ Xứ (12-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •