Bài 1 đến 5/5

Chủ đề: Bế tắc của Xã hội

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Bế tắc của Xã hội

    Nói chung đây là đề tài nhạy cảm nên để có hứng khi viết là không thể và cũng khó mà nói thật, nói hết trong khuôn khổ một bài viết. KHT viết chơi cho mọi người đọc đỡ buồn chứ việc giải quyết thì vô vọng!

    Tôi không biết dân Việt Nam mình giờ giàu cỡ nào, nhưng nhìn chung quanh thì dân cỡ triệu đô hẳn là nhiều lắm! Chỉ cần sở hữu một căn nhà mặt tiền ở những cung đường đẹp là đã thuộc loại triệu phú đô la. Mà không phải sao khi mỗi căn như thế đều có có giá trị cỡ vài ngàn cây vàng bốn số? Rồi chưa kể đến những khu đất được thông tin mật báo như thế nào mà lúc mua chẳng có bao nhiêu. Sau đó, giá cứ leo lên vùn vụt như tên lửa.

    Rồi thì con cái cho ăn học ở nước ngoài. Cụ thể là ở Mỹ, số tiền bỏ ra chắc cũng tròm trèm cả trăm ngàn đô chứ ít ỏi gì. Kể từ sau khi mở cửa, phong trào nhà nhà kinh doanh, phong trào đánh hàng Tàu về buôn và đem hàng ta sang tàu bán cứ là rầm rộ. Nhiều tay phất lên nhờ hàng lậu, nhiều tay phất lên nhờ kinh doanh đất theo thời vụ.

    May mặc, chăn nuôi thủy hải sản, nông sản, xây khách sạn cũng hốt bạc. Mà quy luật cuộc sống là san sẻ, do vậy mà những anh lương ba cọc ba đồng cũng theo đà phất của người khác mà thu lợi.

    Việt Nam giờ nhiều người giàu quá! Mà giàu nhanh chứ không phải thuộc loại tích tiểu thành đại. Bởi thế, mà người ta chi xài cũng rộng rãi. Có tiền nhiều thì phải xài chứ không lẽ tích cóp hết cho con cho cháu. Nhà cho chúng nó đã có, xe cộ cơ sở làm ăn đều đã ổn định. Thế thì dại gì mà không xài?

    Cái đầu tiên người ta chú ý đến là việc ăn. Những món thuộc loại dành cho vua chúa ngày xưa giờ phải sưu tầm xơi cho bằng được. Bào ngư, vi cá, tổ yến sào cho đến hũ rượu ngâm cao hổ, pín hổ, bào thai nai. Đều trở thành mặt hàng cung không đủ cầu. Rồi tới những món nổi tiếng ở nước ngoài, các nhà hàng cũng ráng tậu về để cung ứng cho nhu cầu bất tận của các đại gia lắm tiền nhiều của. Ăn thì cũng phải uống, rượu khai vị cũng là những loại đặc biệt vang danh. Rượu uống để tâng tâng cũng thuộc hàng thứ dữ cho xứng tầm.

    Đãi đằng nhau khi hợp tác thành công, khi ký hợp đồng, khi nhà có việc vui là chuyện không đáng nói. Đáng nói ở chổ ngày nào cũng đi vì ở nhà thì buồn quá. Ăn nhậu không cũng chán. Ăn là phải kèm với chơi. Nên sau đó thường đến những chốn gọi là bia ôm, vũ trường ( ngày nay, người ta không vào vũ trường vì ở đó bị soi nhiều quá! )

    Bia ôm thì cũng chia làm nhiều dạng. Từ dạng bo chỉ có một trăm, bo năm trăm và có nơi phải bo một vé( 100 đô Mỹ ). Ở chốn này, các em đều trẻ đẹp. Có chỗ các em đều có dáng vóc tương đương như người mẫu nhưng vòng một, nước da và khuôn mặt thì hơn hẳn các cô người mẫu. Bia ôm sang trọng không tiếp khách lạ. Chỉ khách quen mới được bước chân vào. Hầu hết, các cô này sẽ gật đầu đi chơi đêm với khách nếu họ chịu bỏ ra cỡ hai vé. Còn với loại bo 100 đô thì chưa biết ra sao. Giới bước chân vào đây thường là đại gia hay những vị có máu mặt của XH ở cả hai giới hắc bạch. Họ dám bước vào đây bởi vì nơi đây an toàn tuyệt đối.

    Đấy là chuyện chơi còn chuyện mặc thì còn khiếp hơn. Giờ hàng hiệu của các hãng danh tiếng đều có bán tại Việt Nam nên mua sắm chúng cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày xưa, có được chiếc quần Levi’s hay Guess là đã quý nhưng giờ thì thứ đó chẳng là chi. Những chiếc ví hay túi xách của các quý bà như LV hay sang hơn là Hermes có giá thường cả ngàn cho đến vài chục ngàn đô. Đồng hồ Rolex với giá từ năm sáu ngàn cho đến vài chục ngàn. Đặc biệt, có người sắm cả Piaget với giá khoảng một trăm hai mươi nghìn đô.

    Nói nào ngay, một chiếc áo cánh cho nữ đã có giá vài trăm, áo trẻ em cỡ hai tuổi được mua với giá hai trăm đô cũng có. Trong này, tôi cũng đã từng thấy Oa diện một chiếc áo cánh như vậy khi đi off.

    Người Việt Nam có tính ganh đua. Thấy người khác ăn chơi rồi mua sắm thì đâu khi nào chịu thua thiệt. Bởi thế mà nó dần lây lan ra toàn Xã hội. Mà muốn như vậy thì phải có tiền và người ta kiếm tiền bằng mọi giá. Bất chấp mọi thủ đoạn và bất chấp cả hậu quả để lại cho cháu con sau này.

    Một điều đóng góp vào sự hư hỏng của XH phải nói đến là sự du nhập lối sống phóng đãng của phương Tây vào VN. Và internet là công cụ hỗ trợ tích cực nhất và cũng nguy hại nhất. Các phim đen thì đầy dẫy, các bài viết về giáo dục giới tính toàn mang tính kích dục. Giới showbiz thì luôn gây ra các scandal. Quan niệm yêu đương gắn liền với tình dục khi nó chưa hoàn toàn đạt đến độ chín. Và điều gì đến phải đến khi ngày nay, người ta đã bắt gặp các cô cậu học sinh chỉ học lớp 6 hay lớp 7 đã thành mối của các nhà nghỉ. Mà còn là sinh hoạt hai đôi chung phòng mới khiếp. Đó là những em mà bố mẹ chỉ mãi lo kiếm tiền nhưng cũng thuộc loại có của.

    Với gia đình nghèo và các bậc cha mẹ không hề quan tâm con cái thì chuyện các trẻ em hư sớm còn nhiều hơn nữa. Lối sống buông thả đã dẫn các em sớm đặt chân vào con đường phạm pháp, mại dâm hay trở thành gái bao cho những người đàn ông thích cỏ non.

    Sự kết hợp giữa những người đàn ông có tiền và các em gái cần tiền để đua đòi với chúng bạn, với XH đã và đang diễn ra hàng ngày với xu hướng tăng dần. Các cô 8x giờ tuyên bố: Đến hạnh phúc cũng phải giành giật mới có được. Thì mối nguy cơ cho các gia đình khác càng tăng cao. Bản thân đàn ông cũng đua đòi cho bằng anh bằng em. Khi nó đi ôm toàn em đẹp, chơi với toàn người mẫu chân dài. Hay gái bao, vợ hai cũng thuộc loại trên tám điểm.

    Họ đã gặp nhau như định mệnh của số phận. Và XH lại có nhiều trẻ em bất mãn với gia đình khi thấy chuyện của người lớn như vậy. Ban đầu, vợ một số vị cũng làm toáng lên khi phát hiện chồng mình này nọ. Nhưng xấu chàng thì hổ ai, vả lại ông ấy đang hốt bạc ở vị trí mà nhiều thằng thèm nhỏ dãi, đang tìm đủ cách để hất cẳng ông ấy ra khỏi ghế. Thôi thì cứ đưa tiền về cho vợ con là được.

    Một lần, ngồi nghe vợ của một vị hơi bị to, làm ở một nghành thuộc diện cũng mang đậm tính đạo đức thốt lên: Giờ mấy ông muốn làm gì làm chả thèm quan tâm đến việc đi chơi với ai và làm gì. Cô bé bán hàng hỏi về vụ cặp chân dài. Bà ấy bảo: Giờ mấy ông đổi mode rồi. Thích cặp với các em sơn nữ.

    Có lần ngồi chờ lấy xe, nói chuyện phiếm với một vị bác sĩ khoa tim ở bệnh viện cũng thuộc loại lớn của TP. Ông ấy bảo các bà giờ tiến bộ lắm! Lúc đầu, bạn bè rủ đi bia ôm toàn phải lén lút. Sau khi vận động vợ của sếp đến nói chuyện giờ thì đi thoải mái. Mà nghành bọn anh đi toàn buổi trưa chứ không đi buổi tối.

    Hình như PN giờ cũng chấp nhận cả việc chồng mình có vợ hai. Tuy nhiên, mọi việc không chỉ dừng ở đó. PN cũng có những phản kháng. Hoặc người ta mua sắm vô tội vạ để xả stress hoặc tụ tập nhậu nhẹt ăn chơi. Có một số không nhỏ cũng ngoại tình để biết mùi và nghiện lúc nào không hay. Ai cũng có những nhu cầu và chuyện lâu ngày không được thỏa mãn đã làm bùng lên khát vọng. PN kín đáo hơn, không phô trương nhưng cũng đầy hiệu quả.

    PN càng có học vấn cao thì tỉ lệ ngoại tình càng cao. Cũng đúng thôi! Bởi họ nào có thua kém gì đàn ông. Nếu bảo người đàn ông thành đạt thì lượng testoterone trong máu cao mà khoa học gọi là : Hội chứng con gà trống. Vậy thì PN thành đạt cũng thế và nhu cầu chuyện ấy cũng khác thường.

    Nếu đàn ông viện dẫn lý do khi ngoài bốn mươi, đàn ông cần có những kích thích mạnh mẽ hơn với thị giác và xúc giác mới có thể phất cờ khởi nghĩa. Thì PN cũng có thể viện lý do ở độ tuổi này, người ta đang ở giai đoạn sung sức nhất cho chuyện gối chăn. Đang ở thời kỳ phong độ nhất lại gặp bị bỏ đói chẳng ai mà chịu. Kể ra, PN Việt Nam cam chịu đến thế cũng quả thật tài!
    Người lớn thì như thế. Người có tiền chơi theo có tiền, kẻ ít tiền chơi theo ít tiền. Ngoại tình nơi công sở giờ diễn ra không ít. Các báo mạng nêu lên tình trạng PN ngoại tình tương đương với đàn ông. Một người bạn nữ đã nói: Bình thường thôi! Nếu không lấy đâu ra đủ số để cho các ông ngoại tình.

    Mở các báo mạng lên thì scandal sex của sinh viên đầy dẫy, học sinh không lo học hành mà toàn đánh nhau và làm chuyện người lớn cũng đầy. Đánh nhau còn lột hết phụ tùng quay phim cho nó oách. Đánh đập thầy cô giáo hay đâm trọng thương giáo viên giờ cũng xảy ra. Thầy giáo và học sinh cùng yêu nhau, hôn nhau hay tệ hơn là Hiệu trưởng mua dâm học sinh và đưa các em vào con đường bán dâm.

    Việt nam ngày nay giàu hơn nhưng tệ nạn cũng nhiều hơn. Nếu nói cái gì cũng phải có cái giá của nó thì đó là ngụy biện. Ngay chính những người đứng đầu của gia đình không gương mẫu thì lấy gì con cháu chẳng làm loạn. Uhm thì loạn mới có nguồn cung cho nhu cầu của các bậc cha anh chứ. Mối quan hệ của gia đình ngày nay thật không hiểu nó đang đứng ở nơi nào khi: Tây không ra tây mà ta chẳng ra ta. Học sinh cấp hai giờ đã biết xài hàng hiệu, biết khoe hàng và đứa nào chưa làm chuyện ấy vẫn là trẻ con.

    Mức độ trầm trọng như thế mà không hiểu sao vẫn bình chân như vại. Giờ ra đường va chạm xe phải nhanh mồm xin lỗi mấy thằng oắt ranh lạng lách, kẻo không thì mất mạng như chơi. Giải trí ngồi nhấm nháp bia bọt cũng phải chọn nơi ít bát nháo mà ngồi. Kẻo không lại bị ban cho cái tội nhìn đểu rồi đâm cho vài nhát.

    Bạo lực, xuống cấp trầm trọng về đạo đức, bế tắc trong giao thông là những vấn đề nóng bỏng của Việt Nam trong những năm gần đây. Rất nhiều gương người tốt việc tốt mà chẳng dám nói ra. Thôi thì giữ cái mạng già mà vui cùng bè bạn.


    KHT
    Last edited by kehotro; 12-04-2011 at 09:49 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 10 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    hahaha (08-05-2011),MinhThy (12-04-2011),NCĐ.2009 (12-04-2011),Nhím con (12-04-2011),OA _ NỮ (12-04-2011),Phu sinh (11-04-2011),Sheiran (12-04-2011),SunWild (12-04-2011),TeacherABC (13-04-2011),thuphong (12-04-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Bế tắc của Xã hội

    Thật là một bài xã luận công phu, có đầy đủ cả nghiên cứu và sưu tầm.
    Thanks KHT
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    kehotro (12-04-2011),NCĐ.2009 (12-04-2011),Sheiran (12-04-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Bế tắc của Xã hội

    Xã hội bế tắc nhưng con người lại luôn có lối thoát phải ko anh KHT? Không những thoát mà còn thoát tốt ấy chứ...

    Ngoài ra theo phân tích của anh KHT thì giới nào hay tầng lớp nào là "hư hỏng" nhất?

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    kehotro (12-04-2011),OA _ NỮ (12-04-2011)

  7. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Bế tắc của Xã hội

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Xã hội bế tắc nhưng con người lại luôn có lối thoát phải ko anh KHT? Không những thoát mà còn thoát tốt ấy chứ...

    Ngoài ra theo phân tích của anh KHT thì giới nào hay tầng lớp nào là "hư hỏng" nhất?
    Thì nhà dột từ nóc mà Sun.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (08-05-2011),SunWild (12-04-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Re: Bế tắc của Xã hội

    KHT bức xúc dữ quá coi chừng bung nút đó! hihi
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •