Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

  1. #1
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường


    Ý kiến riêng của ca sĩ Thanh Lam về quán quân Việt Nam Idol 2010 đã khiến nhiều khán giả bất bình.


    Rất nhanh chóng bài viết trở thành tiêu điểm, nhận được phản hồi nhiều nhất trên các trang báo mạng. Trên trang Tintuconline.com.vn, trong 100 phản hồi thì chỉ có khoảng 2-3 bài đồng ý với ý kiến của Diva đương đại, còn lại là phản đối từ từ tốn đến gay gắt.

    Khá nhiều ý trong phần phát biểu của diva Thanh Lam khiến người nghe không đồng tình và cho rằng nhận xét của Diva 42 tuổi này là cảm tính, cá nhân và không công bằng với Uyên Linh.

    Độc giả Tintuconline.com.vn phẫn nộ vì Uyên Linh bị nói hát thường


    Thanh Lam cho rằng: "Nhiều người cho rằng Uyên Linh giống như một hiện tượng của âm nhạc Việt Nhưng theo tôi 22 tuổi không phải là hiện tượng nữa. Nếu cô ấy mới 15 tuổi thì điều đó đúng, còn 22 tuổi vào nghề cũng là muộn rồi"

    Thanh Lam cũng nhận xét "Những tình cảm ban đầu mà Linh đang nhận được có vẻ rất dễ dàng nhưng quan trọng là được đặt vào vị trí đó rồi thì việc có thể xây dựng được đẳng cấp của mình hay không, không phải là ai cũng làm được"

    Tuy nhiên có lẽ Diva này đã quên mất hiện tượng Susan Boyle - một phụ nữ ngoài 50 tuổi, già, béo, lôi thôi và không được đào tạo đã trở thành hiện tượng Âm nhạc trên toàn thế giới - là á quân cuộc thi Britian"s Got Talent năm 2009 . Thậm chí album I Dreamed A Dream của Susan Boyle đã đi vào lịch sử với thành tích là album đầu tay có lượng bán cao nhất toàn cầu. Hơn nữa, những tình cảm mà Uyên Linh 22 tuổi của Việt Nam đã dành được từ khán giả cũng không phải là một thứ đạt được dễ dàng. Phải chăng Lam đã quá đặt nặng đẳng cấp của một ngôi sao mà không cho rằng sự đánh giá từ trái tim, xúc cảm là quan trọng?

    Tự nhận là những độc giả "không còn là teen để có cảm nhận thiếu chín chắn", Phương Anh từ địa chỉ phuonganh6367@yahoo.com cho biết:

    Tôi đã đừng thích nghe giọng hát của Thanh Lam qua bài hát “Chia tay hoàng hôn” của ngày xưa, nhưng sau này thì thật sự cứ mỗi lần thấy chị hát, rú… là cả nhà tôi chuyển kênh ngay lập tức vì không ai đủ kiên nhẫn để nghe hết bài. Tôi nghĩ có lẽ do “trình” cảm nhận âm nhạc của tôi kém quá (cho dù gia đình tôi cũng có 3 người em học Nhạc viện HN) nên tôi đã không thể “tiêu hóa” nổi những bài hát quá kỹ thuật…

    Không chỉ có vậy, trong Top 5 bài được phản hồi nhiều nhất trên trang Tintuconline cũng đều có cái tên Uyên Linh.
    Chưa từng có một nghệ sĩ nào có một lượng fan ủng hộ hùng hậu đến như vậy


    Tôi chỉ biết rằng, sau buổi biểu diễn Gala cuối của Vietnam Idol thì cả hai vợ chồng tôi và con gái 5 tuổi của tôi trở nên mê đắm tiếng hát của Uyên Linh. Tôi đã nghe đi nghe lại không dưới 15 lần/ bài của Uyên Linh và sau mỗi lần nghe xong thì tâm trạng của chúng tôi vẫn dạt dào xúc động như nghe lần đầu. Cách hát đầy xúc cảm khiến khán giả như hòa mình vào nhân vật và những giai điệu của bài hát… tôi không biết diễn tả thế nào cho đúng tâm trạng. Nhưng quả thật, rất ấn tượng và thân quen. Từ những tình cảm tự nhiên đấy, lần đầu tiên chúng tôi bỏ thời gian và nhiệt huyết để bầu chọn cho Uyên Linh tới tận giây cuối cùng. Lưu ý, tôi không còn là teen để có cảm nhận thiếu chín chắn. Cái chúng tôi mong muốn là người ca sĩ hát và truyền cảm xúc yêu nhạc cho khán giả.

    Không phải bỗng dưng Thanh Lam được coi là một Diva của làng nhạc, cô có nội lực nhất định, thành công nhất định và một cá tính mạnh mẽ, nhưng với "làn sóng mới", khán giả cũng đã nhận thấy các ca khúc của đàn chị đã được thế trẻ thể hiện mới mẻ, sáng tạo với những xúc cảm riêng. Lam nói: "Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém"....


    Ngọc Anh - phloan75@yahoo.com chia sẻ

    Sau khi nghe khoảng 30 lần bài hát "Sao chẳng về với em" do Uyên Linh thể hiện trong VN Idol, mình có tìm nghe bài hát này do Thanh Lam và Hồng Nhung hát. Không biết kỹ thuật của TL cao đến mức nào nhưng bài hát nghe chẳng có cảm xúc và không hay một tí nào cả, rất khó nghe. Hồng Nhung hát thì mình còn có thể nghe được hết bài, nhưng chỉ nghe được 1 lần thôi, không thể nghe thêm.

    Cũng là 1 bài hát đó nhưng Uyên Linh đã làm được 1 việc phi thường là thổi hồn và cảm xúc vào bài hát khiến nó chở nên vô cùng hay. Nghe rất da diết, khắc khoải, đúng như tên bài hát. Mình có thể nghe thêm 300 lần nữa mà không chán. Đâu cần phải kỹ thuật quá cao đâu, 1 ca sĩ thành công là ca sĩ làm cho khán giả cảm nhận được ý nghĩa của bài hát và yêu bài hát đó. Uyên Linh đã rất thành công ở tất cả các bài hát. Cảm ơn Uyên Linh.


    Nhạc sĩ Quốc Trung sẽ là người thực hiện album đầu tay cho Uyên Linh.


    Nguyễn Khánh - tuanhaonguyen@yahoo.com.vn

    Tôi không rành về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng nghe UL hát tôi cảm thấy xúc động, mà người nghệ sỹ cũng chỉ cần đến thế thôi, khi người nghệ sỹ cất giọng hát lên mà làm cho khán giả rơi nước mắt là quá thành công rồi.

    Thay cho lời kết là ý kiến của Nhạc sĩ Quốc Trung, người đã chứng kiến Uyên Linh suốt chặng đường 6 tháng của VietnamIdol, là người có hiểu biết đa dạng về kỹ thuật thanh nhạc và chất giọng của nhiều ca sĩ

    Nhạc sĩ Quốc Trung: Trên đường đi taxi đến đây, tôi đã kịp đọc bài phỏng vấn ca sĩ Thanh Lam. Thanh Lam, như mọi người đều biết là một người rất cảm tính. Tất nhiên, mỗi người nghệ sĩ đều có cách làm việc và quan điểm riêng mà chúng ta phải tôn trọng. Ở Việt Nam hiện nay, trong mọi lĩnh vực, chúng ta còn nặng về thành tích, danh hiệu, chức tước… nhưng tôi nghĩ, trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Khán giả người ta không cần quan tâm cô ca sĩ đó đến từ học viện nào, có được đào tạo hay không, quan trọng nhất là làm cho khán giả xúc động và chuyển tải cảm xúc được đến người nghe. Và tôi đánh giá điều đấy rất cao ở Uyên Linh.

    (Nguồn Tin tức Online)

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Bình Nguyên (01-01-2011),OA _ NỮ (30-12-2010),Phương Lê (30-12-2010),SunWild (30-12-2010)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    59
    Thanks
    12
    Thanked 68 Times in 30 Posts

    Default Re: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Buồn nhỉ. Đầu tiên là Mỹ Linh bị gánh đòn từ khán giả vì "dám" hát át cả Uyên Linh, giờ đến Thanh Lam vì "dám" chê Uyên Linh. Nghĩ mà thương cho các đàn chị. Nếu hạ mình xuống hát ngang tầm đàn em thì được nhận xét "hát thua cả đàn em", lỡ hát hay hơn thì bị phê phán không nâng đỡ đàn em, khen thì được nhận xét "đến chị nọ chị kia còn phải thừa nhận", chê thì bị kết tội không công bằng, cảm tính.

  4. Có 3 thành viên cám ơn bài của mainhungayhomqua:

    Bình Nguyên (01-01-2011),OA _ NỮ (30-12-2010),SunWild (30-12-2010)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Vấn đề là độc giả đã chán một ML hát mà mặt cứ câng câng lên, còn TL thì gào rú chẳng biết phải tìm cảm xúc ở đâu HN thì khôn khéo hơn, biết khen ngợi và cũng không lấn lướt MH.

  6. Có 3 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Bình Nguyên (01-01-2011),Phương Lê (30-12-2010),TeacherABC (30-12-2010)

  7. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Vấn đề là độc giả đã chán một ML hát mà mặt cứ câng câng lên, còn TL thì gào rú chẳng biết phải tìm cảm xúc ở đâu HN thì khôn khéo hơn, biết khen ngợi và cũng không lấn lướt MH.
    Hì... Xem ra HN vẫn luôn luôn khôn khéo trong ứng xử nhỉ!

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Bình Nguyên (01-01-2011),Phương Lê (30-12-2010),TeacherABC (30-12-2010)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Thanh Lam tiếp tục chê Uyên Linh chưa tinh nhanh

    Khá bình thản trước những phản đối trái chiều từ dư luận, từ những người yêu quý Uyên Linh, Thanh Lam tiếp tục khẳng định rằng Uyên Linh chưa có sự tinh nhanh và Idol 2010 này chưa thực sự sáng tạo.

    Diva hàng đầu Việt Nam này cũng chia sẻ những cảm nhận riêng của mình với phóng viên về các thí sinh Idol trong những lần làm việc chung với họ. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Thanh Lam yêu thích giọng hát của Mai Hương hơn Uyên Linh.


    Chưa nhìn thấy ở Uyên Linh sự tinh nhanh của người nghệ sĩ


    - Lời nhận xét của chị về Uyên Linh đang gây nên nhiều sự phản đối từ phía những người hâm mộ cô ca sĩ này. Cảm giác của chị như thế nào khi đọc được những lời phản đối đó?

    - Tôi nghĩ rằng, những lời tôi nhận xét về Uyên Linh là những lời rất chân thành để Uyên Linh hiểu rõ mình. Theo tôi, những người thông minh nhất là những người nhìn rõ mình. Có hiểu rõ mình, nhìn rõ mình thì mới biết được những điểm yếu và thế mạnh để tìm ra một hướng phát triển phù hợp với bản thân trong sự nghiệp ca hát.

    Những lời tôi nói chỉ đơn thuần là lời khích lệ xuất phát từ sự tôn trọng và quý mến em ấy mà thôi. Và tôi hy vọng rằng, Uyên Linh là ca sĩ mới vào nghề, khi nhận được giải thưởng sẽ ý thức được những áp lực làm nghề mà em sẽ phải tra qua trong chặng đường dài. Những thiện cảm của khán giả giành cho Uyên Linh chỉ là việc tung hô nhất thời còn để gây dựng tình cảm và niềm tin thực sự, cũng như để khẳng định con đường của mình là cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu.

    - Dưới góc độ cá nhân, chị có nhìn thấy sự thông minh mà chị vừa đề cập đến ở con người nghệ sĩ của Uyên Linh không?

    - Thực ra, tôi cũng không nghe Uyên Linh hát nhiều và cũng chưa tiếp xúc nhiều với cô ấy ở ngoài đời, tôi chỉ mới được nghe một lần Uyên Linh hát khi dựng song ca cho các bạn thí sinh hát trong cuộc thi. Với những kinh nghiệm trong nghề, tôi vẫn chưa thấy được sự tinh nhanh đặc biệt ở Uyên Linh. Bởi vì tôi đã từng làm việc với rất nhiều bạn trẻ và những ai có tố chất thông minh, nhanh nhạy thì ngay từ lần làm việc đầu tiên là tôi đã có thể thấy được ngay.

    - Và do đó chị cảm thấy thích giọng hát của Mai Hương hơn vì cô ấy có được sự tinh nhạy của người ca sĩ làm nghề hát?


    - Khi tôi dạy các bạn hát, tôi có hỏi Mai Hương rằng: “Mai Hương có học thanh nhạc không?”, thì Mai Hương nói: “Cháu có học thanh nhạc”. Và tôi nghe Uyên Linh hát thì tôi có hỏi là: “Uyên Linh có học hát bao giờ chưa?” thì Uyên Linh trả lời là “Chưa”. Nói điều đó để thấy rằng, với nghề hát chính thống, nếu bạn không học hành bài bản thì bạn sẽ chỉ hát được trong một thời gian rất ngắn, sau đó bị cùn về cái tư chất. Mọi người soi xét xem, có một nghề nghiệp nào trên đời này mà không phải học không? Tôi nghĩ rằng, ngay cả với những việc thấp nhất như làm nail, thợ xây… đều phải học hết. Và nghề hát là một nghề đặc biệt nên lại càng không thể không học hành tử tế được. Theo tôi, để hát được theo bản năng thì rất dễ nhưng sẽ không bền. Và để có được một bước đi lâu dài thì việc học hành là rất quan trọng.

    Khi tôi dựng bài cho các bạn thí sinh, tôi đã phát hiện ra ngay bạn nào học thanh nhạc, bạn nào không học thanh nhạc.


    - Hiện nay Uyên Linh có một lực lượng fan rất hùng hậu và cuồng nhiệt. Trước những lời nhận xét của mình chị đã phải đối diện với sự rắc rối nào do fan của cô ca sĩ này gây ra?

    - Tôi nghĩ, từ trước tới nay tôi vẫn luôn là người thận trọng và chín chắn trước những phát ngôn của mình. Những lời tôi nói không bao giờ phát ra bằng những suy nghĩ thiển cận. Ở tuổi của tôi, tôi dám tự tin rằng tôi đủ thông minh và đủ tri thức để nhìn thấu đáo một vấn đề, nhất là những vấn đề nằm trong lĩnh vực tôi đang hoạt động.

    Thật ra tôi rất mong muốn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết sáng tạo. Tôi cảm thấy rất buồn vì các nghệ sĩ trẻ bây giờ không mạnh mẽ sáng tạo nữa. Họ chỉ toàn nhai đi, nhai lại một hình mẫu nào đó. Bạn thử xem lại xem, trong cuộc thi vừa rồi, Uyên Linh đã từng thể hiện ca khúc nào chưa ai hát chưa? Theo tôi, việc dựng một bài mới là rất khó, việc đã có một hình mẫu và mình bắt chước theo cũng rất khó. Có lẽ vì thế mà các ca sĩ trẻ bây giờ không dám đi theo cái mới mà cứ hát đi hát lại những bài hát mà các ca sĩ đã hát rất nhiều lần trong các cuộc thi. Đây là một điều cần phải chú ý trong các cuộc thi để tìm ra các tài năng thực sự.


    - Nhiều người nói, sở dĩ Ban giám khảo, trong đó có cả nhạc sĩ Quốc Trung chồng cũ của chị đã chọn Uyên Linh làm thần tượng Idol năm nay vì cô ấy có hiệu ứng quá mạnh từ lực lượng fan. Chị nghĩ sao về điều này?

    - Cũng hơi khó để nói về việc này vì tôi cũng không nghe Uyên Linh hát nhiều. Nhưng người nào có thực tài thì khi dựng bài cho họ là tôi biết ngay. Tôi chưa bao giờ nhìn người nhầm, nhất là những người trung thành với tôi trong lĩnh vực âm nhạc.

    Và thực sự, trong những lần dựng bài hát chung, tôi chưa nhìn thấy ở Uyên Linh một hiệu ứng tinh tế hoặc là một thần thái của nghệ sĩ trẻ đặc biệt. Thật lòng, tôi rất yêu những nghệ sĩ trẻ có tài. Như mọi người thấy, rất ít nghệ sĩ đi trước nào muốn kết hợp với các nghệ sĩ trẻ nhưng tôi thì tôi vẫn bước chung với các bạn trẻ giỏi thật sự, những bạn trẻ muốn có những cái mới đóng góp cho âm nhạc vì tôi trân trọng tài năng. Còn các bạn trẻ đi theo xu hướng nổi lên thức thời để kiếm tiền thì những người đó tôi không quan tâm.

    " Tôi chưa nhìn thấy ở Uyên Linh một hiệu ứng tinh tế hoặc là một thần thái của nghệ sĩ trẻ đặc biệt"


    Cái tôi nhìn thấy ở Uyên Linh đó là sự yêu ca hát. Nhưng cái đó mới chỉ đóng vai trò là viên gạch để bạn ấy đặt nền móng xây dựng sự nghiệp âm nhạc sau này. Uyên Linh cũng đã 22 tuổi, nghĩa là không còn quá trẻ nữa đối với sự nghiệp ca hát. Tôi bắt đầu hát ở sân khấu chuyên nghiệp năm 14 tuổi và năm 21 tuổi đã được giải thưởng lớn tại một cuộc thi chuyên nghiệp chứ không phải 22 tuổi mà chưa học được một nốt nhạc nào. Đấy là suy nghĩ của riêng tôi.

    Yêu quý Tùng Dương vì có khát vọng làm nghề và hoài bão của người nghệ sĩ

    - Chị yêu thích và quý mến người trẻ có tài. Đó là lý do khiến chị kết hợp với Tùng Dương trong một thời gian dài?

    - Đúng thế. Cái mà tôi yêu quý Tùng Dương nhất đó là khát vọng làm nghề và hoài bão của người nghệ sĩ. Thực ra, với khả năng như của Tùng Dương thì cậu ấy quá dễ để hát những bài tình ca nhẹ nhàng, lãng mạn… nhưng cậu ấy lại dám lựa chọn một dòng nhạc mới và đầu tư cả vật chất lẫn tinh thần để sáng tạo nên cái mới trong nghệ thuật. Chính điều đó đưa đến sự gắn bó giữa tôi và Tùng Dương, cũng như có chung một bầu trời nghệ thuật để kết hợp với nhau.

    - Nhiều người nói Tùn/g Dương rất giống chị đó là khi hát, đều hát đến tận cùng bản ngã của chính mình. Chị thấy thế nào?

    - Với tôi thì sướng nhất của người nghệ sĩ đó là khi họ hát họ được hóa thân, được đi đến tận cùng cảm xúc. Thế nhưng, với người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì phải biết dùng tri thức để điều chế và chỉ huy cảm xúc khi thể hiện một bài hát. Và chỉ những người nghệ sĩ có tri thức thì mới làm được. Theo tôi, sự văn minh đối với một người nghệ sĩ là rất quan trọng.

    - Nói như thế có nghĩa là khi hát với Tùng Dương, chị thường phải tiết chế cảm xúc rất nhiều?

    - Không, cả tôi và Tùng Dương đều phải làm như vậy. Nhiều người cứ tưởng lên sân khấu, cầm mic là hát nhưng thực ra chúng tôi phải dựng bài trước để điều hòa cảm xúc. Trước khi hát chúng tôi đã phải lên một cái khung là mình sẽ bay trên không gian đấy như thế nào và cảm xúc lên chỗ nào, xuống chỗ nào để hai người thích ứng với nhau. Cả tôi với Tùng Dương khi hát với nhau đều phải tập rất kỹ chứ không thể để đứa tung đứa hứng được.

    - Vậy lí do gì khiến chị và Tùng Dương quyết định đưa liveshow concert "Yêu" vào Sài Gòn trong khi đây là một dòng nhạc không phải được chuộng lắm ở đây?

    - Không phải là người Sài Gòn không chuộng nhạc của chúng tôi đâu, rất nhiều người yêu thích đấy. Chúng tôi chưa dám tổ chức ở Sài Gòn là vì tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đều ở Hà Nội cả bạn bè luôn luôn đồng hành với tôi cũng ở Hà Nội rất nhiều. Tôi tin chắc rằng khán giả Sài Gòn sẽ rất thích chương trình này bởi đó là những bài tình ca rất quen thuộc của một số nhạc sĩ tên tuổi như: Phạm Duy, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Nguyễn Ánh9…Quan trọng nhất, chị Mai ở công ty ViDotuor group - một người bạn đồng hành với tôi sau hai đêm diễn ở Hà Nội đã thuyết phục nên tổ chức thêm một đêm ở TP. Hồ Chí Minh như một món quà năm mới để gửi đến họ những nhạc công, những nghệ sĩ rất xuất sắc của Hà Nội. Đêm diễn đã được ấn định vào ngày 15/1 tại nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh.

    - Hà Nội trải dài trong hai đêm còn TP. Hồ Chí Minh lại chỉ một đêm duy nhất. Vậy nội dung chương trình của liveshow concert "Yêu" có thay đổi gì nhiều không?

    - Nội dung của chương trình vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. thực ra, lúc tổ chức chương trình này ở Hà Nội chúng tôi cũng khá căng thẳng. Phải tập với nhau đến 10 ngày liên tục mới bắt đầu mới ngấm bài. Nói đấy là những bài quen thuộc nhưng tôi cũng rất ít hát và lại là lần đầu tiên song ca với Tùng Dương những bài hát đó thành ra nó cũng rất áp lực. Với thời tgian tập luyện như thế thì đêm đầu tiên tôi cảm thấy kiệt sức. Đêm thứ 2 thì nhẹ nhàng hơn. Và chắc chắn, đêm thứ 3 ở TP. Hồ Chí Minh sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã được thử sức 2 đêm ở Hà Nội rồi.

    Tôi tin chắc rằng, đêm 15/1 sắp tới đây, khán giả TP. Hồ Chí Minh sẽ có được một đêm diễn hết sức đặc biệt với sự dày công đầu tư và tập luyện của êkip Yêu.


    Theo webPN


    PS: Giống LMS, TL tranh thủ chê UL để quảng bá cho liveshow và êkip của mình, chẳng lẽ một diva ko có cách quảng bá nào khác
    Last edited by SunWild; 02-01-2011 at 12:16 PM.

  10. Có 4 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Đông Quân (02-01-2011),Bình Nguyên (02-01-2011),OA _ NỮ (05-01-2011),TeacherABC (07-01-2011)

  11. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    59
    Thanks
    12
    Thanked 68 Times in 30 Posts

    Default Re: Độc giả phẫn nộ vì Uyên Linh bị chê.... hát thường

    Có bài viết này em thích vì phù hợp với suy nghĩ của em, có thể trái chiều suy nghĩ của mọi người nhưng em vẫn post tham khảo:

    http://linkhay.com/note3289780/bao-chua-cho-diva


    Bào chữa cho diva
    Ghi chép của Krad
    tweet facebook email
    Tôi những tưởng sự việc VI, cuộc chiến giữa "fan của UL" và phần-còn-lại-của-thế-giới đã tạm lắng, nhưng không. Không phải ngẫu nhiên mà giờ đây, nhắc đến "fan của UL" người ta thường thêm chữ "cuồng", và họ trở thành một "nỗi sợ hãi" trong giới showbiz như hooligan HP với bóng đá.

    Vậy thì để công bằng, tôi sẽ thừa nhận rằng Mỹ Linh là một trong những ca sĩ VN tôi yêu thích nhất. Cùng thời với cô là Hồng Nhung, là Tam ca Áo trắng, sau này có Bằng Kiều, Tùng Dương, Ngọc Khuê, một chút Lê Hiếu, Quang Dũng... Không chỉ riêng tôi, mà đã có cả những thế hệ yêu thích Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam... như ông bà, bố mẹ, cô chú, anh chị tôi... Cho tới ngày hôm nay, mặc cho có rất rất nhiều ca sĩ như nấm mọc sau mưa, nhưng tôi đảm bảo chỉ cần họ cất lời ca, những người đã từng nghe họ hát vẫn có thể nhận ra và chỉ đúng đâu là giọng của ca sĩ nào. Thành công của ML, TL, HN... từ cái thời mà công nghệ lăng xê hay showbiz còn là những khái niệm quá xa vời, và công chúng biết đến họ chủ yếu qua những clip ca nhạc chiếu trên tivi. Họ là những người đi lên, tồn tại và trụ vững bằng chính khả năng của mình, chứ không phải bất kì thứ tiền bạc nào bỏ ra cho nhà báo, cho bầu show, cho fan... Những đóng góp của họ cho nền nhạc nhẹ Việt Nam là không thể chối cãi, không sao chối cãi, nhưng hôm nay, chỉ vì lỡ "hát át" một cô ca sĩ mới toanh, hoặc lỡ nói cô ấy còn quá nhiều khuyết điểm, mà một số bạn trẻ - xin cho tôi dùng từ hơi mạnh: "xấc láo" - sẵn sàng phỉ nhổ, dìm họ xuống tận bùn đen, phủi trắng những gì họ đã làm được từ cái thời "thần tượng" của các bạn ấy còn chưa sinh ra hoặc đang cởi truồng nghịch đất. Các bạn đã bắn đại bác vào quá khứ, và hả hê tưởng rằng mình đã làm một việc "chính nghĩa", cho tất cả bọn mù lòa điếc đặc còn lại biết đâu là "ca sĩ chân chính", đâu là "âm nhạc thực thụ"?!

    Tôi không trách UL, chỉ trách sự lăng xê quá lố của truyền thông (với mục đích rõ ràng là tư lợi cho một số cá nhân, tổ chức) và đầu óc non nớt của các bạn trẻ "vĩ cuồng" quá khao khát khẳng định mình thông qua công cụ là "thần tượng" của họ. Truyền thông đã thực sự không giúp ích gì trong những trường hợp như thế này, khi họ dường như cố tình đem những ca sĩ gạo cội kia lên mặt thớt, bằng những ý kiến trích ngắn, sau để ngồi ung dung tọa sơn quan hổ đấu, xem danh dự của các ca sĩ kia bị bôi nhọ trong khi view của các bài báo tăng lên ầm ầm. Và sau đó, tịnh chưa thấy một bài viết nào mang tính cân bằng, đứng ra nói dăm ba lời phải trái để làm nguội bớt những cái đầu ấu trĩ nhưng nóng nảy kia :-<

    Đầu tiên, các bạn chửi danh hiệu diva dành cho ML, HN, TL... là không đúng, là mạo danh, là thế nọ thế kia (trong khi đó, các bạn rất hả hê khi UL được xưng tụng là "mầm non diva" hay "diva to be" - trong khi nhìn vào thực tế, UL chỉ là một ca sĩ "có tiềm năng", bán chuyên nghiệp, nổi lên từ một cuộc thi ầm ĩ scandal và không hề được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn). Thực tế, tôi đố các bạn tìm ra được một bài viết hay một đoạn phim nào mà những ca sĩ trên tự nhận mình là diva đấy? Nếu các bạn đọc về từ "diva" trong wiki VN, hẳn các bạn sẽ thấy chính những ca sĩ trên còn "đùn đẩy" không dám nhận danh hiệu này. Nó quá lớn và quá nặng. Và Thanh Lam, người có lẽ bị các bạn "khinh rẻ" nhiều nhất trong bộ 3 trên, lại chính là người nhận được sự đồng thuận cao hơn cả cho danh hiệu "diva" từ giới chuyên môn và đồng nghiệp. Đâu phải ngẫu nhiên? Hay là do TL quá "khéo", quá "tốt" đến mức lấy lòng được phần lớn những người trong nghề?

    Sau đó, là sự việc ML song ca với UL trong đêm nhạc cuối. Xin hỏi, ML tự đề nghị "được" song ca với UL? Cô cố tình "âm mưu" đứng chung với UL trong cùng sân khấu để dễ dàng "dìm hàng" UL và chứng tỏ đẳng cấp của mình? Thưa không. ML đã đạt tới một vị trí quá vững chắc trong nghề của mình, cô ấy không việc gì phải lo sợ một cuộc "soán ngôi" từ một ca sĩ "chíp hôi" như UL. Nó giống như, Adam Lambert có thể cover "Mad world" hay hơn Gary Jules (theo như tai nghe của các bạn trẻ hiện đại), nhưng vị thế của 2 người này (cho đến bây giờ) vẫn chỉ là trời và vực. Sự nghiệp hay đẳng cấp của ca sĩ không chỉ đánh giá qua 1-2 bản cover thành công, hay 1-2 hit đỉnh, nó là sự phấn đấu lâu dài, môt phong cách âm nhạc độc đáo. Tôi đã nói, điều đó chỉ có THỜI GIAN mới có thể chứng minh.

    Tôi sẽ giúp các bạn tưởng tượng một kịch bản khác của đêm song ca ML-UL ấy: ML hát đuối hơn để "nhường" cho UL nổi bật lên; thì tôi dám chắc rằng sẽ có một lượng không nhỏ những cm kiểu này: "hahaha, thấy chưa, diva cũng chỉ đến cỡ đó thôi, còn không hát hay bằng UL nhà mình =)) Chị UL là nhất, chị UL number one :-* :-* :-*". Bạn có dám phủ định giả thuyết này không? Giả sử như ML cố tình hát để "nâng" UL lên chẳng hạn, thì một số không nhỏ những người nghe có trình độ thẩm nhạc bằng 0, hoặc cực kì tồi tệ, có nhận ra sự "nhún nhường" đó của ML hay không? Và các fan của ML sẽ nghĩ gì? Thậm chí, đối với lòng tự trọng của một ca sĩ lớn, một ca sĩ đàn chị, ML có chịu đựng được cái giả thuyết đó không? Đành rằng, để cho các fan của UL chửi cô không nhường đàn em, còn hơn để thanh danh của một ca sĩ lớn bị sứt mẻ. Tôi tin rằng, rất nhiều ca sĩ lớn sẽ lựa chọn như ML, trừ phi ca sĩ đàn em kia là người họ yêu mến, thân thiết, là "hạt mầm" mà họ dự định tự tay vun trồng.(và cũng không mấy ai quan tâm đến lời giải thích của UL: ML đã "hát đỡ" cho cô ở những đoạn cao trào?)

    Hãy thử lùi ra xa và ngẫm nghĩ, xin hỏi các bạn đã tìm ra được một bài phỏng vấn người trong nghề (những ca sĩ, nhạc sĩ, nhà giáo được đào tạo âm nhạc bài bản) khen UL như kiểu những lời mà báo chí, BGK dành cho cô chưa? Tất cả đều dừng ở một mức khách sáo, thậm chí là lo ngại về "hiện tượng UL". Hơn ai hết, là những người hiểu sâu sắc nhất trình độ của một ca sĩ, họ không dám dành những lời có cánh như các nhạc sĩ tham gia chương trình VI đã "tâng" với UL. Nhưng các fan của UL không chấp nhận chuyện đó. Họ coi tất cả những nhận xét mang tính chuyên môn đó là xuất phát từ những người "ghen ăn tức ở" với tài năng của UL. Thật nực cười =)) Khi họ không nhìn ra rằng, tất cả những người đó đã ở một vị trí mà UL sẽ chưa thể vươn đến được trong một thời gian ngắn. Và họ đã làm hại UL, biến UL thành "mối họa" với các đồng nghiệp tương lai của cô, những người chân chính không dám mở mồm ra nhận xét thẳng thắn với cô vì sợ làn sóng của "fan cuồng", chỉ còn lại những kẻ ton hót, nịnh bợ, mong muốn kiếm tiền trên tài năng của cô và sự mù quáng của fan UL. Buồn thay cho những kẻ nghĩ rằng chỉ cần "lấy thịt đè người" là họ đã dọn cho UL một con đường quang đãng để vươn tới đỉnh cao âm nhạc.

    ML, TL, HN hay TD, HAT... họ chỉ lên tiếng khi được hỏi, khi họ thấy sự điên cuồng đã đi quá xa, và có thể, họ thấy "chua chát" cho sự nỗ lực, cho tài năng, cho can đảm của họ bị đám đông ấu trĩ, tai nghe dễ dãi... không đánh giá cao bằng một cô ca sĩ bán chuyên hát nhạc cover. Họ đã đi vào những con đường đầy chông gai một cách tự nguyện, thử nghiệm liên tục những phong cách âm nhạc mới, mặc dù biết rằng sẽ có rất ít người từ cái đất nước Việt Nam mù nhạc cảm thụ được âm nhạc của họ, và họ cũng có cái gọi là "lòng tự tôn của một nghệ sĩ". Và các fan, dù đúng dù sai, đã chà đạp lòng tự tôn đó không thương tiếc. Họ không thể trút giận lên hàng nghìn fan hâm mộ, vậy thì chỉ còn UL là vật tế sống. Có thể vẫn còn những nghệ sĩ chân chính khác nâng đỡ UL, nhưng có tốt không khi một ca sĩ vào nghề với quá nhiều thị phi xung quanh mình?

    Và tôi tự hỏi, liệu khi đọc được những cm của fan của mình về những ca sĩ đàn anh đàn chị, UL có cảm xúc gì? Hả hê, thỏa mãn hay lo lắng, tức giận? Sự im lặng của cô thể hiện điều gì? (cho đến nay, UL mới chỉ ra mặt một lần sau sự việc dư luận phê phán ML).Nếu thực sự cảm xúc của UL là hả hê, sung sướng, tự mãn, thì xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành thính giả của cô, cũng như con đường trở thành người nghệ sĩ chân chính của cô sẽ trở nên quá xa vời.

    Tuy nhiên, đó chỉ là giả thuyết của tôi mà thôi

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của mainhungayhomqua:

    Bình Nguyên (07-01-2011),OA _ NỮ (08-01-2011),Phu sinh (07-01-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Hoàng Thùy Linh
    By Khuyết in forum Nhan sắc Việt
    Trả lời: 32
    Bài cuối: 22-12-2009, 02:56 PM
  2. [HN] Linh Dương tửu quán
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ẩm thực
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 17-07-2009, 10:26 AM
  3. Đôi Khi Em Muốn Khóc - Hoàng Thùy Linh
    By cocacola_vn in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 10-07-2009, 10:47 AM
  4. Thơ Vi Thùy Linh
    By phale in forum Thơ Sưu Tầm
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 06-07-2009, 11:26 AM
  5. Ánh mắt - Chí Linh
    By thachanhtim in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-05-2009, 06:50 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •