Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Bài 41 đến 47/47

Chủ đề: Đàn bà là gì?

  1. #41
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Chẳng biết định nghĩa đàn bà thế nào, nhưng đôi khi thật sự cảm thấy bị trói tay trói chân với những trách nhiệm của người PN...

  2. Thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (16-11-2010)

  3. #42
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 3 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    đây là ADam nghe Giang Hồ nói thôi nhé chứ chả dám phát ngôn bừa bãi "Đàn bà là cái Giống Phức Tạp Nhất".
    Phân Phối các Chung Cư-Biệt Thự-Liền kề các Dự Án. Nhà-Đất-Bất Động Sản

  4. #43
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của ADam_Hn Xem bài viết
    đây là ADam nghe Giang Hồ nói thôi nhé chứ chả dám phát ngôn bừa bãi "Đàn bà là cái Giống Phức Tạp Nhất".
    Ha ha, vậy Adam có nghe Giang hồ đàn ông là cái Giống gì không???? Sao chỉ nghe được có mỗi đàn bà thôi à
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  5. #44
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NHAT NGUYET's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.320
    Thanks
    890
    Thanked 1.050 Times in 231 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ha ha, vậy Adam có nghe Giang hồ đàn ông là cái Giống gì không???? Sao chỉ nghe được có mỗi đàn bà thôi à
    Có truyền thuyết cho rằng vì thương Adam đơn côi, Thượng Đế bèn lấy một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra người phụ nữ. Thế nhưng cũng nhiều người cho rằng thấy Adam buồn, Thượng Đế lấy một chút kiêu sa của hoa hồng, một chút dịu dàng của nhành lan, một chút tinh khiết của cành huệ trắng đem trộn các chất đó với một chút tinh ranh của con khỉ già, một chút độc ác của con rắn, một chút hung dữ của con sư tử và thế là Eva người phụ nữ đầu tiên xuất hiện.

    Rồi có người đã ví phụ nữ như sau:

    - Từ 10 đến 20 tuổi: Họ giống như Phi Châu, một nửa hoang vu chưa khám phá, một nửa đang được các nhà thám hiểm phiêu lưu tìm tòi khảo sát.

    - Từ 21 đến 30 tuổi: Họ giống như Á Châu, thâm trầm và huyền bí.

    - Từ 31 đến 40 tuổi: Họ giống như Mỹ Châu, kỹ nghệ hóa hoàn toàn với một kỹ thuật tinh vi.

    - Từ 41 đến 50 tuổi: Họ giống như Âu Châu, bao lần chiến tranh tàn phá mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.

    - Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.

    Một so sánh rất đời thường để thấy sự khác biệt giữa đàn bà và đàn ông:
    - Đàn bà được ví như: sư tử (Hà Đông), Rắn độc, Cọp cái, Mèo.... nói chung toàn thứ dữ
    - Đàn ông thường được gán với duy nhất một loài... rất... hiền và dễ thương... DÊ!


    Đàn ông là cái giống gì?

    - Giống cà phê: nóng bóng, ấm áp và làm bạn mất ngủ cả đêm.
    - Giống máy tính: rất dễ hiểu nếu chịu khó tìm hiểu nhưng phải đề phòng coi chừng bị virus thâm nhập.
    - Như chiếc thùng giữ lạnh ấy, tống đầy bia vào đấy và bạn tha đi đâu cũng được.
    - Như là mấy cái máy photocopy, bạn cần họ để sinh đẻ.
    - Như cái máy giặt, đôi khi trục trặc bạn lại phải... giặt tay hoặc sang nhờ nhà hàng xóm
    - Giống như bãi đỗ xe, chỗ tốt thì đã có xe chiếm, chỉ còn lại những chỗ rất nhỏ và hẹp.
    - Giống như phim “mát” thỏa mãn bạn nhưng chỉ chốc lát.
    - Giống thời tiết không gì có thể thay đổi được trừ bản thân họ.



  6. Thành viên cám ơn bài của NHAT NGUYET:

    Tường Thụy (02-05-2011)

  7. #45
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    - Trên 50 tuổi: Họ như Bắc Cực Châu, ai ai cũng biết mà không muốn đặt chân tới.

    Đọc xong dòng này, cảm thấy đời cũng xong!
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    NHAT NGUYET (02-05-2011),Tường Thụy (02-05-2011)

  9. #46
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Chẳng biết định nghĩa đàn bà thế nào, nhưng đôi khi thật sự cảm thấy bị trói tay trói chân với những trách nhiệm của người PN...
    Thì gỡ từng nút một. Gỡ đến đâu, khoái tận đó.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  10. Có 5 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    NHAT NGUYET (02-05-2011),SunWild (02-05-2011),Tazang (02-05-2011),Tường Thụy (02-05-2011),thuphong (04-12-2011)

  11. #47
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Đàn bà là gì?

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Thì gỡ từng nút một. Gỡ đến đâu, khoái tận đó.
    Qủa là tổng quản mama!!! bái phục bái phục
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  12. Có 3 thành viên cám ơn bài của langthang:

    NHAT NGUYET (02-05-2011),Tường Thụy (02-05-2011),thuphong (04-12-2011)

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •