Bài 1 đến 7/7

Chủ đề: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    .
    Sưu tầm

    Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Trên nền đường nóng bỏng của khu chung cư ở Singapore, người phụ nữ liên tục cúi lạy chồng đang đứng trên căn hộ tầng ba gần đó. Hai đứa con trai đứng cạnh mẹ chỉ biết nhìn và động viên.



    Ba mẹ con cùng chạy và lạy dưới trời nắng. Ảnh: Asia One.

    Trong suốt ba giờ, người phụ nữ này cùng hai con trai bị bắt phải chạy quanh khu nhà 40 vòng. Ba mẹ con đó bị phạt chỉ vì một trong số hai cậu con trai đi chơi mà không xin phép. Khi phóng viên của The New Paper tìm đến gia đình này, họ nhìn thấy một trong hai cậu bé trong ảnh. Lúc đầu cậu bé nhún vai tỏ vẻ không biết khi được hỏi có phải là người trong ảnh không. Sau đó, chú bé chuyển sang thái độ hung dữ và hất cốc nước đang cầm trên tay vào nhóm phóng viên trước khi lấy chân đá rầm rầm vào cửa để mẹ ra mở.



    Người chồng đứng trong râm phạt vợ và hai con trai đứng ngoài nắng. Ảnh: Asia One.

    Một người hàng xóm nhớ lại, họ nhìn thấy người chồng đứng trên hành lang tầng ba và hét lớn: "Phải chạy nhanh hơn nếu không, tao sẽ phạt nữa". Không hàng xóm nào dám can ngăn người đàn ông hung hãn đó. Thương tình, một số người đã lén đưa cho người vợ cùng hai đứa con chút nước uống và khăn giấy khi ông chồng không để ý. Người chồng sau đó xuống đứng dưới bóng râm trong khi vợ và hai con trai vẫn tiếp tục phơi ngoài nắng.

    Một nhân chứng kể lại cuộc nói chuyện chớp nhoáng khi tiếp cận với người vợ bị hành hạ: "Chị ấy bảo tổi, đừng hỏi chuyện gì, nhanh lên, đưa nước cho tôi".

    Cẩm Vân


    Chả hiểu sao chị này lại chấp nhận cảnh sống như vậy. Trước khi nhờ đến pháp luật hay gì đó bảo vệ thì chị em cũng phải tự tìm cách bảo vệ mình chứ ...
    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Anna (01-10-2010),Phu sinh (01-10-2010),TeacherABC (01-10-2010)

  3. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Hì... Ở mấy nước Sing với Mã Lai có nhiều chuyện giống như thời phong kiến ấy!

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Anna (01-10-2010),thuphong (01-10-2010)

  5. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Hì... Ở mấy nước Sing với Mã Lai có nhiều chuyện giống như thời phong kiến ấy!
    Nghĩ lại thấy phụ nữ Việt Nam cũng còn may không rơi vào những hủ tục như đeo mấy chục cái vòng cho cổ dài ra....
    bó chân cho nhỏ lại, đeo mạng không được nói chuyện với bất cứ ai....hay một số hủ tục cắt những bộ phận trên cơ thể....

    .
    Sẽ còn có ngày mai

  6. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    TeacherABC (01-10-2010)

  7. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Cứ ngỡ là thời xa xưa lắm rồi chứ bây giờ chẳng lẽ...????

  8. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    .
    Chuyện bạo hành gia đình thì ngay ở việt Nam mình cũng nhiều lắm. Đánh vợ tới mức đi nằm viện TP cũng đã từng nhìn thấy.

    Đây là một bài điều tra nè.

    Bạo lực gia đình: Thành phố cao gấp rưỡi nông thôn.



    Báo cáo mới nhất của cuộc điều tra về gia đình Việt Nam do Bộ Văn Hoá Thể thao và Du lịch kết hợp với UNICEF cho biết: Tỷ lệ có hành vi bạo lực gia đình ở 4 thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) cao gần gấp rưỡi so với các vùng nông thôn.

    Trong tổng số gần 10.000 hộ gia đình được điều tra trên quy mô cả nước cho thấy tỷ có 9,2 % người chồng ở thành phố ép vợ lên giường khi người vợ không có nhu cầu, trong khi ở nông thôn con số này chỉ có 7,6%.



    Ngoài ra, tỷ lệ người vợ ở thành phố đánh chồng cũng cao hơn gần 4 lần so với ở nông thôn (1,8% ở thành phố và0,5% ở nông thôn). Tuy nhiên, tỷ lệ vợ đánh chồng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,6%) so với con số chồng đánh vợ (3,4%).



    Các nguyên nhân được kết luận từ cuộc điều tra này đứng đầu là say rượu, tiếp đến là có những ý kiến khác nhau trong làm ăn, trong sinh hoạt và khó khăn về kinh tế. Trong đó nguyên nhân say rượu là lý do để chồng đánh vợ (37,5%) và cũng là lý do để vợ đánh chồng (37,8%).



    Có khoảng 21,2% cặp vợ chồng xảy ra các hiện tượng bạo lực như: đánh, mắng chửi, chấp nhận quan hệ tình dục khi không có nhu cầu. Trong đó, 7,3% tỷ lệ cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra hai hiện tượng bạo lực trên.

    Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em nam bị cha mẹ quát mắng, đánh đập nhiều hơn trẻ em nữ. Và hình vi bạo lực chủ yếu là quát mắng. Chỉ có 14% các bậc cha mẹ sử dụng biện pháp đánh đập với con cái khi chúng mắc lỗi. Tỷ lệ này còn ít hơn đối với trẻ em nữ.



    Tuy nhiên, những hành vi này dù ở hình thức nào cũng gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm lý của trẻ em. Có 85% trẻ khi được hỏi đều cảm thấy buồn, lo lắng khi phải sống trong môi trường bạo lực, 20% trẻ cảm thấy sợ hãi, 5,5% trẻ muốn bỏ nhà đi, 8,5% xa lánh cha mẹ và 4,2% không còn kính trọng cha mẹ nữa.



    Khi tìm hiểu về cách giải quyết mâu thuẫn xung đột và bạo lực, nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận nhóm giải pháp thường được các cặp vợ chồng sử dụng là “để lâu rồi qua” và “chồng làm lành”.



    Có rất ít giải pháp có người thứ 3 can thiệp như bố mẹ, bạn bè, chính quyền… được các gia đình sử dụng, đặc biệt là ở thành phố vì tâm lý “không muốn vạch áo cho người xem lưng”. Đây cũng là lý do giải thích vì sao tình trạng bạo lực gia đình ở thành phố lại cao hơn ở các vùng nông thôn.

    (theo Gia đình và Xã hội)
    Sẽ còn có ngày mai

  9. Có 2 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (02-10-2010),Phu sinh (02-10-2010)

  10. #6
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Hì... Hì... VN mình thì không lạ vì nghe đâu đó là còn cách cái đuôi rồng cả trăm năm trong khi những nước kia được xếp ở vị trí đầu rồng. Thế mới biết 2 từ "văn minh" và "văn hóa" chả có bà con họ hàng gì cả. He... He...

  11. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    thuphong (02-10-2010)

  12. #7
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Phạt vợ và con trai lạy ngoài trời nắng

    Đọc cái này em lại thấy "sôi máu". Đánh vợ, đánh con, hành hạ những người yêu thương sống bên cạnh mình mà không thấy ghê tay thì quả là chán đời. Không hợp thì thôi giải tán, còn không thì cố mà nhịn để sống. Đánh xong rồi có ân hận cũng đã muộn, hậu quả lại khôn lường... Thế mới biết con người đôi khi điên cuồng mất đi trí khôn và sự tỉnh táo, lúc đó họ trở thành những người ngu muội, thiếu văn hóa... Loại người vô học mới phải bạo hành bằng bạo lực, còn với em, em nghĩ có khi những lời nói sắc có khi còn buốt gan buốt tủy, nhớ đời hơn cả những cú đấm đánh... Những kẻ phải dùng tới bạo lực bằng tay chân là những kẻ đầu và chân tay đều "ngắn"...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  13. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    thuphong (02-10-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Bỏ túi ‘8 bí kíp’ tiết kiệm khi du lịch nước ngoài
    By travelvietnam in forum Du Lịch Đó Đây
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 05-09-2012, 03:27 PM
  2. Thơ Nước ngoài chuyển thể Việt ngữ
    By VỀ MIỀN TRUNG in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 12
    Bài cuối: 24-04-2010, 11:55 AM
  3. Thác loạn “họp mặt ngoài đời”
    By Khoai Nướng in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 14
    Bài cuối: 09-02-2010, 03:54 PM
  4. Chuyện bên ngoài phòng thi...
    By NHAT NGUYET in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 331
    Bài cuối: 10-01-2010, 10:18 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •