Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Đồng chí

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Đồng chí

    Đã từ lâu rồi thấy ngợ,
    Khi nghe "đồng chí" gọi nhau
    Những lúc cười vui hớn hở,
    Ít nhiều ai cũng có "màu".

    Đã từ lâu rồi thấy chợn
    Khi nghe "đồng chí" gọi nhau
    Những lúc thấp - cao, bé - lớn
    Tranh giành bằng được ngôi đầu.

    Đồng cái chí nào ấy nhỉ,
    Khi ai cũng chỉ vì mình
    Trước những bất công vô lý
    Thảy đều ngoảnh mặc làm thinh?

    Đồng cái chí nào ấy nhỉ,
    Bằng mặt và chẳng bằng lòng.
    Kèn cựa, so đo, ganh tị,
    Sẵn sàng nói thẳng thành cong?

    Nay đời đến nhưng đến nhị,
    Nay đường đến những khúc nhôi,
    Rõ thêm bấy lâu "đồng chí"
    Chỉ là chót lưỡi đầu môi.

    Thơ: Vũ Minh Trí
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    NCĐ.2009 (19-09-2010),Triplec (19-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •