Bài 1 đến 4/4

Chủ đề: Cái gọi là nghệ thuật

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Cái gọi là nghệ thuật

    Nghệ sĩ Lại Thị Diệu Hà đang gây xôn xao dư luận bởi trong phần trình diễn (performance art) mới đây, chị đã khoả thân trong tác phẩm “Bay lên”.


    Cô ăn mặc khắc khổ, trải một lớp lông vũ xanh biếc ra sàn. Bên cạnh có một lồng chim nhốt
    một con chim con, một đĩa sâu lòng đựng dung dịch (hồ dán?)


    Diệu Hà cởi bỏ dần, đầu tiên là áo…


    … kế tới là quần dài…


    Rồi lần lượt rút ra những miếng độn mông.


    …cứ rút một miếng lại vỗ vỗ vào mông mình, miệng lẩm bẩm nhưng đủ nghe,
    “Tao đã dùng mày rất lâu rồi, vì mày mà tao bị ghẻ mông, ai cũng nghĩ tao mông
    cong, sao người gầy thế cơ chứ….”


    Rồi cô bắt đầu cởi thêm…


    …cho đến khi không còn gì trên người, hoàn toàn (khán giả sững sờ), cô lấy cái đĩa…


    …dùng dung dịch trong đĩa xoa lên người.


    Rồi nằm lên đống lông vũ…


    … cô nhờ mọi người phủ lông lên toàn thân, thật nhẹ nhàng…


    Cho đến khi kín hết, chừa lại mỗi đầu.


    Đứng dậy…cô đi lại…


    …bằng động tác một con chim chuẩn bị tung cánh bay.


    Đi ra phía lồng chim, cô tóm con chim bé nhỏ…


    … nhét vào miệng khoảng 5, 6 giây…


    …rồi mở miệng cho con chim bay ra. Nó bay nhanh quá nên chụp ảnh không kịp!



    Diệu Hà nói, trình diễn xong, cô có cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mạng quan trọng, cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Cô dự định khi kết thúc sẽ cười một nụ cười thật thà, nhưng thế rồi lại quên mất. Không sao, người ta vẫn thấy nụ cười tinh nghịch của cô trong từng giây trôi qua của màn trình diễn.


    Chắc có lẽ mình dốt về nghệ thuật nên đọc xong thấy ... oải
    Last edited by Lão K; 15-09-2010 at 05:56 AM.

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    MinhThy (15-09-2010),TeacherABC (15-09-2010),Triplec (15-09-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Cái gọi là nghệ thuật

    “Tôi có một thảm lông mầu xanh hình chữ nhật chiều dài bằng tôi. Các bạn tôi đã giúp tôi trải tấm thảm lông ấy. Tôi bước lên tấm thảm và cởi dần quần áo ngoài của mình. Sau đó tôi cởi độn mông của mình, những chiếc độn mông đã theo tôi những 10 năm trời có miếng đã rách nát. Vừa cởi tôi vừa lẩm bẩm: “Tao chia tay với mày vì mày cũng làm tao khổ đến 10 năm nay rồi. Tao cũng muốn hình ảnh của tao đẹp, tao muốn tao mông to hơn. Mày làm tao ghẻ, chồng tao cũng nói mày mông chả ra mông”. Tôi đang vui vì sau tác phẩm Bay lên những người thân của tôi đã hết ảo tưởng về cái mông của tôi. Vì bình thường họ hay khen mông tôi đẹp, tròn trịa, mông tôi là mơ ước của họ bởi họ không biết đó là mông giả. Tôi rất mê những bộ bikini khi đi biển, nhưng tôi không hề tự tin khi mặc chúng. Ở tuổi mới lớn, tôi đã từng thiếu tự tin về thân thể của mình. Tôi ý thức được việc tôi không đẹp, tôi có thích một số anh nhưng chẳng bao giờ được thích lại cả.

    Gia đình tôi khó khăn, tôi thường xách nước, bổ củi nên tay rất to do đó tôi hay mặc áo dài kín tay. Theo năm tháng thì chuyện đấy nó không còn quan trọng. Tôi biết mông mình không to, chân ngắn… tôi muốn tạo cho mình một hình ảnh khi mặc quần áo để cho đẹp hơn, tôi dùng những miếng đệm mút và đó là tiểu xảo của phụ nữ. Khi cởi xong, tôi phết một lớp keo lên người và nằm xuống, khán giả tương tác bằng cách phủ lớp lông xanh lên kín người tôi. Vì tôi muốn hình ảnh mình khoả thân chỉ xẩy ra trong tích tắc thôi. Tôi từ từ ngồi dậy và đi lại. Tôi cúi xuống bắt một con chim vành khuyên trong lồng - là loài chim dùng để phóng sinh, vừa ôm nó vừa thì thầm. Tôi nói: “Tao xin lỗi mày vì tao đã làm cho mày stress trước khi làm cho mày tự do”. Kết thúc tác phẩm tôi ngậm con chim vành khuyên vào mồm, sau đó há ra để con chim bay lên. Ở tuổi 34, tôi yêu cầu mình phải trung thực với chính mình. Phương ngôn nghệ thuật của tôi: Làm nghệ thuật phải xuất phát từ chính con người mình, chính câu chuyện của mình. Nhiều người cho rằng tôi chỉ loanh quanh vấn đề bản thân, không đưa được vấn đề mang tầm quốc tế. Thế nhưng tôi đang quan tâm đến sự trung thực, thật thà. Còn tầm quốc tế thì phải chờ xem tôi có đi được xa hay không…”

    Lại Thị Diệu Hà sinh năm 1976, tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Hà Nội. Có chồng là Họa sĩ Nguyễn Văn Phú, anh rất ủng hộ vợ trong việc bày tỏ cái tôi cá nhân. Riêng Diệu Hà, cô nói mình có cảm giác như vừa hoàn thành một sứ mạng quan trọng và trong lòng vô cùng thoải mái. Trước màn trình diễn này, ít ai biết Lại Thị Diệu Hà là ai!

  4. Có 6 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    MinhThy (15-09-2010),OA _ NỮ (15-09-2010),Phương Lê (15-09-2010),TeacherABC (15-09-2010),THAI AN (07-10-2010),Triplec (15-09-2010)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket MinhThy's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.088
    Thanks
    2.347
    Thanked 1.804 Times in 388 Posts

    Default Re: Cái gọi là nghệ thuật

    Hình như mình dốt nghệ thuật nên ... chả hiểu gì sất

  6. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Cái gọi là nghệ thuật

    Bài này đã được post bởi Boulevard trước đây rồi nên xin được close topic này lại nhé Lão K!

    http://www.niemrieng.net/diendan/sho...A3-n%E1%BB%95i

  7. Có 2 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Lão K (16-09-2010),Phương Lê (15-09-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 1
    Bài cuối: 23-02-2011, 12:29 PM
  2. Nghệ thuật sống
    By phale in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 21-01-2010, 03:56 PM
  3. Nghệ thuật tha thứ
    By TeacherABC in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 18-10-2009, 08:29 PM
  4. Nghệ thuật làm lành
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 15-10-2009, 09:17 AM
  5. Ảnh nghệ thuật
    By T.m in forum Wallpapers - Nice Pics
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 16-07-2009, 03:24 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •