Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Ngậm ngùi

  1. #1
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Ngậm ngùi

    Huy Cận

    Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
    Sợi buồn con nhện giăng mau,
    Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
    Lòng anh mở với quạt này,
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
    Ngủ đi em, mộng bình thường!
    Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
    - Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
    Tay anh em hãy tựa đầu,
    Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Cùi Bắp (10-09-2010),OA _ NỮ (11-09-2010),thuphong (12-09-2010),Triplec (11-09-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Ngậm ngùi

    Nghe lại bài này chết lặng nửa người...

  4. #3
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Trầu không

    Tác Giả: Đặng Thị Thanh Hương


    Chiều nay chớp bể mưa giông
    Em về nhặt lá trầu không cuối mùa
    Sương rơi se sắt bao giờ
    Để cho lá héo cành khô dưới trời

    Đành thôi nồng đắng vị vôi
    Tuổi xuân em đã qua rồi còn đâu.
    Nhạt như trầu chẳng có cau
    Làn môi cắn chỉ thay màu thời gian

    Trầu không lá úa trên giàn
    Quả cau điếc để lỡ làng duyên ai!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  5. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    yeu100C (12-09-2010)

  6. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Ngậm ngùi

    Là thơ thì phải có sầu
    Làm giai thì phải nhìn ngầu càng giai
    Ước gì quả đất chia hai
    Để cho bọn họ thoát thai bể sầu
    Ước gì em chửa có ....
    Để anh vẫn thấy cái màu xinh tươi

    hí hí hí Y hem thích thơ lục bát chỉ là để làm thơ vui thôi vì thơ tình lục bát nó sến khủng bố

  7. Thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (12-09-2010)

  8. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Ngậm ngùi

    Boulevard thì không am hiểu lắm về luật làm thơ... Chỉ thích thơ theo cảm tính, thấy bài nào đọc phù hợp với tâm trạng thì post lên thoai. Còn đúng là thơ 'sến" có khi lại hợp với Boulervard...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  9. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Re: Ngậm ngùi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Huy Cận

    Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
    Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
    Sợi buồn con nhện giăng mau,
    Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây.
    Lòng anh mở với quạt này,
    Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
    Ngủ đi em, mộng bình thường!
    Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
    Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
    - Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
    Tay anh em hãy tựa đầu,
    Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…
    Chị ơi nghe luôn cho đủ bộ:


  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Boulevard (13-09-2010),Phu sinh (13-09-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •