Trang 3 / 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast
Bài 21 đến 30/85

Chủ đề: Chuyến đò thời gian

  1. #21
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    Kiss me baby

    Đôi môi em vuốt ve
    Thời gian như ngừng lại
    Để lòng anh tê dại
    Cả trời đất đê mê

    Đã bao lần khát khao
    Vẫn nồng nàn như thế
    Để mênh mông như bể
    Dào dạt cả bến bờ

    Anh điên dại như mơ
    Níu đôi tay thật chặt
    Tháng ngày dài tan mất
    Chỉ còn mỗi ngọt ngào
    Ối rời. Thơ gì mà đọc vào thấy "nóng" bừng cả người thía này... Đúng là người ta đang "iu" có khác... Bác làm nhiều anh chị em của NR thấy thèm và khao khát được iu quá... hí hí
    Last edited by Boulevard; 02-05-2011 at 02:42 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    get_out_cs (15-05-2011),kehotro (02-05-2011),MinhThy (12-11-2011),yeu100C (02-05-2011)

  3. #22
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Ối rời. Thơ gì mà đọc vào thấy "nóng" bừng cả người thía này... Đúng là người ta đang "iu" có khác... Bác làm nhiều anh chị em của NR thấy thèm và khao khát được iu quá... hí hí
    Chậc người nào chẳng có trải nghiệm như thế có điều diễn tả như thế nào thôi,
    Đôi khi thơ đi lạc còn mỗi tay và chân hoạt động ka ka ...

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (02-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),kehotro (02-05-2011),MinhThy (12-11-2011)

  5. #23
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Muốn nắm chặt tay thế này chắc phải có đồng xu vàng ở giữa để ko ai muốn thả ra cả
    Chí lý, chí lý, thậm chí lý!
    Lèn tay nắm mãnh xu vàng
    Trăm năm đường cắt chẳng than cảnh bần
    Thương người quá thể thương thân
    Thế nhân bám chặt xa gần chẳng buông ... hihi
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. Có 5 thành viên cám ơn bài của langthang:

    get_out_cs (15-05-2011),MinhThy (12-11-2011),Phu sinh (15-05-2011),SunWild (15-05-2011),yeu100C (02-05-2011)

  7. #24
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Dĩ vãng về qua

    Đã bao lần anh tự nhủ
    Hãy quên em đi để làm lại từ đầu
    Thời gian trôi qua đã quá lâu
    Và hai đứa bộn về riêng hai nửa


    Nhưng nỗi nhớ vẫn như cơm mỗi bữa
    Cứ hàng ngày réo rắt ở trong tim
    Chỉ riêng anh mãi ghi dấu một bóng hình
    Những lối cũ đầy ắp bao kỷ niệm

    Đường còn dài mỗi ngày ta trải nghiệm
    Về hôm qua hay quá khứ cửa đớn đau
    Của những cuộc điện thoài suốt đêm thâu
    Hay những dự tính tương lai còn dang dở

    Rồi một chiều cả hai đều bỡ ngỡ
    Nhận ra nhau nơi góc khuất thời gian
    Có lẽ nào ta lại sống miên man
    Quên hết thảy những gì đang hiện hữu

    Thôi đành một lần nén trái tim cuồng nhiệt
    Để cho mình và cho cả người ta
    Để ước mơ một thời mãi lìa xa
    Người hạnh phúc nghĩa là ta vô nghĩa

    Nghĩa là .... vẫn buồn và vẫn nhớ mãi không thôi

    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  8. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (15-05-2011),kehotro (15-05-2011),MinhThy (15-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Phu sinh (15-05-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (15-05-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  9. #25
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Một bài hát

    Em có biết không
    Một bài hát đưa ta vào định mệnh
    Nhớ cái hôm lần đầu ta gặp mặt
    Chợt vang lên tiếng hát buồn tênh

    Đúng rồi
    " Một vòng trái đất " em ngồi đây
    Ngỡ như cạnh nhau ...

    Ngồi bên nhau nhưng xa xa lắm
    Đó là cái thế giới của riêng hai nửa
    Đó là thế giới của định mệnh
    Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau

    Last edited by Phu sinh; 16-05-2011 at 08:27 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  10. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Đông Quân (22-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),huongnhu (15-05-2011),kehotro (15-05-2011),MinhThy (15-05-2011),Nhím con (16-05-2011),Pearly (30-08-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (15-05-2011)

  11. #26
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Kỷ niệm

    Những kỷ kiệm đầy ắp
    Cứ ùa về
    Như lạc vào cơn mê
    Của một thời cuồng nhiệt
    Nơi ta mới gặp nhau
    Như yêu mới bắt đầu
    Như tình vừa mới gặp
    Ta đã phải chia xa
    Anh nhớ em ......



    Nhỏ ơi

    Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
    ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
    ừ thì nhỏ không tên, bây giờ làm quen nhé nhỏ, nhỏ ơi!
    lần này ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai
    ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo: nhỏ chưa yêu
    ừ thì nhỏ chưa yêu!
    bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi!
    lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa
    giọt sầu rơi 1 mình, chỉ còn ta 1 mình, nhỏ ơi!
    còn gì đâu hỡi nhỏ trong nắng chiều phôi phai
    kỉ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô
    ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi!
    tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay
    thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
    ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi.....!
    Last edited by yeu100C; 22-05-2011 at 08:34 AM.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  12. Có 9 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Đông Quân (22-05-2011),Boulevard (22-05-2011),kehotro (22-05-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhím con (27-05-2011),Pearly (30-08-2011),Phu sinh (22-05-2011),Sheiran (29-08-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  13. #27
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Thương hoài

    Đã lâu rồi không còn gặp
    những tin nhắn thưa dần
    Ngày tháng dài vô tận
    Em còn nhớ hay không?

    Dù cho Hạ hay Đông
    Bên này anh vẫn nhớ
    Cho dù vơi một nửa
    Nỗi nhớ vẫn vô cùng

    Hạ đến vẫn mông lung
    Thu về bao quyến luyến
    Nhớ về tình đẹp tuyệt
    Khi mình còn bên nhau

    Nhớ nụ hôn ban đầu
    Trao nhau còn ngượng nghịu
    Nhớ mãi vòng tay níu
    Ghì chặt tựa thiên đường

    Để lửa mãi còn vương
    Nồng nàn không ngơi nghĩ
    Hôm nay anh chợt nghĩ
    Em còn nhớ anh không ?
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  14. Có 11 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (31-08-2011),Emanuel (30-08-2011),kehotro (22-05-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhím con (27-05-2011),Pearly (30-08-2011),Phu sinh (22-05-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (29-08-2011),TeacherABC (12-11-2011),thuphong (22-05-2011)

  15. #28
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Ngày đó

    Trở lại với ngày xưa kỷ niệm
    Ngày nồng nàn chạm khẽ một bờ vai
    Nào có biết thời gian đã quá dài
    Và hôm nay thành hai bờ xa quá

    Một tin nhắn lạnh lùng
    như mũi dao sắc lẹm
    Nhắm vào ta như thể chẳng khoan dung
    Để nỗi buồn trỗi dậy tự vô cùng
    Và thứ tha thành cụm từ xa xỉ

    Thôi từ nay dấu đi bao ý nghĩ
    Rằng một ngày ta lại ở bên nhau
    Thời gian qua chẳng làm nên phép màu
    Nó lại càng hằn sâu thêm vết cắt

    Một vết cắt chồng lên nhau
    Chồng lên một vết sẹo vẫn còn đau...


    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  16. Có 10 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Candy (30-08-2011),Dung_SHA (29-08-2011),Emanuel (30-08-2011),kehotro (29-08-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhím con (08-09-2011),Pearly (30-08-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (29-08-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  17. #29
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    Bình thường

    Ta chợt nhận ra mình bình thường
    Như bao người khác
    Một mối tình đi lạc
    Và quay về khi mật ngọt đã say

    Trống vắng nào lấp khoảng lặng hôm nay
    Để vô nghĩa cả ngàn lời hôm qua thành ra sáo rỗng
    Để nỗi trào giâng ngày hôm qua bay bổng
    Thành gió thoảng và lãng đãng mây ngàn

    Ta bình thường như câu chuyện thế gian
    Thiếu lửa đốt nên vào rừng đốn củi
    Trời ơi nếu một ngày kia run rủi
    Gặp nhau rồi ngoảnh mặt bình thường thôi.

    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  18. Có 11 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Boulevard (31-08-2011),Candy (30-08-2011),Dung_SHA (29-08-2011),Emanuel (30-08-2011),kehotro (29-08-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhím con (08-09-2011),Pearly (30-08-2011),Sheiran (29-08-2011),SunWild (29-08-2011),TeacherABC (12-11-2011)

  19. #30
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Re: Chuyến đò thời gian

    23 giờ
    Những câu nói vu vơ
    Có lẽ làm người đau lòng thật
    Ta giờ đây
    Có một chút nhẫn tâm không màng được hay mất
    Chỉ thấy u uất
    Chỉ thấy rất chật
    Ta muốn
    thêm một chút lạnh lùng
    Để cơn đau đến tận cùng
    Để xem người ta còn sống thật
    Và đời còn có chỗ cho ta
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  20. Có 5 thành viên cám ơn bài của yeu100C:

    Lão K (12-11-2011),MinhThy (12-11-2011),Nhudadauyeu (13-11-2011),Phu sinh (12-11-2011),TeacherABC (12-11-2011)

Trang 3 / 9 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. WanBi Tuấn Anh & Tóc Tiên - Chuyện Tình Vượt Thời Gian
    By COCKOO in forum Links Download Nhạc Việt
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:05 AM
  3. Chuyện Tình Vượt Thời Gian - Wanbi Nguyễn Tuấn Anh
    By COCKOO in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 21-06-2009, 09:28 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •