Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/38

Chủ đề: Sốc không tả nổi

  1. #21
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Hêhê, chắc LK phụ Bu rải và r....ắ.....c lông vũ
    LK mang dép lê, ngồi bẹp xuống đất, tay quay phim, tay chụp hình để làm rì pọt. Phầncòn lại nhường cho T và TP đãm nhiệm.

    Bou chịu không?

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010),Triplec (16-09-2010)

  3. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chơi luôn
    xock ko tả nổi.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #23
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    LK mang dép lê, ngồi bẹp xuống đất, tay quay phim, tay chụp hình để làm rì pọt. Phầncòn lại nhường cho T và TP đãm nhiệm.
    Bou chịu không?
    Thôi, thôi, không chịu đâu, tiền của tỷ phú Zimbabwe thì vô giá trị, Bou không dại làm live show... Trừ phi là "tỷ tỷ phú" của VN mới dám chơi. Mình không vì mục đích"sáng tạo nghệ thuật" lại là kẻ "hám tiền" nên thử một phen liều mình như chẳng có. Ví dụ như nhờ các nghệ sĩ rối làm cho một cái mặt nạ có thể lột mấy lượt vẫn không ra cái mẹt mình... Lúc đó ai biết đó ai nhỉ? Nếu có ai đăng báo. ke ke... Giống như cô em xinh đẹp của Boulevard nói rằng, ông bạn đùa trêu thách cô "thoát y" chạy trên đường phố Hải Phòng. Cô em nhất trí ngay và bảo: Cùng lắm là hóa trang cái mặt mình,đeo bao tải vào mặt... rồi chạy loăng quăng, bố thằng nào biết mình là ai nhở...
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  5. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (18-09-2010),thuphong (16-09-2010)

  6. #24
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Chuẩn bị coi live show của Bou và lão K thôi nhỉ.
    Dạo này chị đang ẩn cư nhưng nếu Bou làm show này nhất định chị phải đi xem
    Híhí... Quá hấp dẫn ấy chứ, chị không đi mới là lạ... Chỉ cần tung tin một phát thì có khi cả thủ đô kéo tới xem chứ chưa nói là những người đã biết mình là ai... Ai mà chẳng có tính tò mò... Chứng kiến 1 sự lạ thì ai chẳng khoái chị nhở... Thui... Cái vụ "nude" vì nghệ thuật này phải có giá lớn... lắm vì với em chẳng dại gì "xả thân" vì những ý tưởng có phần theo em là "điên rồ" như vậy bởi em là kẻ biết mình là ai chứ nhỉ... Vì tiền... hic... Cũng phải nghĩ đã... mặc dù mình phải thừa nhận mình là kẻ hám tiền. Nếu em là 1 người mẫu, có một cơ thể đáng tự hào thì đôi khi sự khỏa thân có khi lại có lợi... Vì ở nước ngoài em thấy nhiều phụ nữ còn cởi hết quần áo để biểu tình hoặc đi cổ động một cái gì mà họ đang mê... Thì việc nude ở VN cũng không có vấn đề gì đáng sợ... Đáng sợ là cái sự nude đó mang lại sự phản cảm trước tiên là một cơ thể xấu, không đạt tiêu chuẩn ISO
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  7. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (18-09-2010),thuphong (16-09-2010)

  8. #25
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    NR nhà mình cũng có thể làm 1 live show ấn tượng để show các tác phẩm âm nhạc và thơ của mọi người, bên ngoài sảnh sẽ treo ảnh của các nhà nhếp ảnh NR... Cái vụ này nghe có lý và thuyết phục hơn!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  9. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phương Lê (16-09-2010)

  10. #26
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Mà sao thoát y cứ phải bắt chỉ là những người body chuẩn theo điêu khắc thoai nhỉ, trong khi trong đời thật, có mấy % coan người đạt chuẩn đó đâu!
    Bou cứ mạnh dạn đặt tên cho show của mình là "Sự thật" nhé!
    Ngày bé mềnh cũng đã từng bán khoả thân, còn mỗi cái quần T, cùng mấy chục người và cho cỡ 1000 người xem, kin chưa?

  11. Có 3 thành viên cám ơn bài của hahaha:

    Boulevard (16-09-2010),Lão K (18-09-2010),Phu sinh (17-09-2010)

  12. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Ngày nhỏ lội sông nước ngược, nó chôi mất tiêu cái quần hồi nào ứ biết. Tới khi biết phải lặn một khúc sông dài để trồi lên dưới gầm nhà. Kiu inh ỏi đặng chị quăng xuống cho cái quần. Mặc xong mới dám đi lên.
    Chời ơi, như chị này chắc...!
    Hông thấy hay mừ thấy...muốn trào cơm ra!

  13. Có 7 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010),Lão K (18-09-2010),Phương Lê (16-09-2010),Phu sinh (17-09-2010),thuphong (16-09-2010),Triplec (16-09-2010)

  14. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Giống như cô em xinh đẹp của Boulevard nói rằng, ông bạn đùa trêu thách cô "thoát y" chạy trên đường phố Hải Phòng. Cô em nhất trí ngay và bảo: Cùng lắm là hóa trang cái mặt mình,đeo bao tải vào mặt... rồi chạy loăng quăng, bố thằng nào biết mình là ai nhở...
    Hihi, chuyện này giống chuyện anh trai Triplec kể. Anh bảo hồi học đại học lớp anh có vụ phải đi thực tập ở miền núi. Một chiều các chàng rủ nhau ra sông tắm. Thấy khúc trên có mấy cô sơn nữ đang tắm các chàng lăm le ra tán tỉnh trêu chọc các cô. Đùa bỡn một hồi tới khi lên bờ thì anh chàng lên chậm nhất không thể nào tìm thấy cái quần cộc của mình đâu (các chàng tắm tiên), không biết là khỉ hay cô nào dấu mất, hay thằng nào lên trước thấy mất quần nó cuỗm luôn cái của mình. Cuối cùng thì anh chàng nghĩ ra một cách hái một tàu lá đu đủ để che... mặt. Hêhê, đứa nào nhìn đứa ấy ngượng chứ "bố thằng nào biết mình là ai"

  15. Có 3 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (16-09-2010),Phu sinh (17-09-2010),thuphong (18-09-2010)

  16. #29
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    NR nhà mình cũng có thể làm 1 live show ấn tượng để show các tác phẩm âm nhạc và thơ của mọi người, bên ngoài sảnh sẽ treo ảnh của các nhà nhếp ảnh NR... Cái vụ này nghe có lý và thuyết phục hơn!
    LK nghĩ NR giống như một quán cafe để bạn bè đến tám với nhau cho vui. Triển lãm các tác phẩm của mình chắc thiên hạ cười rụng răng quá.

  17. Có 2 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (18-09-2010),thuphong (18-09-2010)

  18. #30
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Triplec Xem bài viết
    Cuối cùng thì anh chàng nghĩ ra một cách hái một tàu lá đu đủ để che... mặt. Hêhê, đứa nào nhìn đứa ấy ngượng chứ "bố thằng nào biết mình là ai"
    Nói cũng có lý nhưng thử thì... mấy ai mà dám trừ khi bị rơi vào trường hợp bất khả kháng
    Sẽ còn có ngày mai

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •