Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 11 đến 20/38

Chủ đề: Sốc không tả nổi

  1. #11
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    "Nghệ thuật đương đại" nài giống thơ "tương đại" nhà mềnh ý nhỉ?
    Bác hahahaha chơi chữ hay thật!

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    hahaha (23-08-2010),Phương Lê (23-08-2010),Triplec (15-09-2010)

  3. #12
    Member PhotobucketPhotobucket explore's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    160
    Thanks
    99
    Thanked 320 Times in 107 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Em chẳng hiểu biết rì về con Nghệ thụt có tên là performance art nên ứ dám nói rề
    Dưng mà em nghĩ cái nhà chị bôi sĩ này mà diễn cái này từ 10 năm trước em thấy sẽ đẹp hơn
    Anh đi anh nhớ quê nhà
    Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương (nhưng đừng có hoá chất nhá)

  4. Thành viên cám ơn bài của explore:

    Triplec (15-09-2010)

  5. #13
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Sorry Bou, LK không đọc bài này nên post lại. Mình lại chậm chân thêm một lần nữa rồi.

  6. Thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (16-09-2010)

  7. #14
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Sao phải sorry, người ta gọi đây là sự "đồng điệu" trong suy nghĩ. Bou cũng khoái khi thấy lão K post bài này... ke ke, không định nhắc nhở nhưng bác Tea đã nhanh chân "mách bảo" và đóng topic, thực tế cũng có nhiều bạn chưa đọc bài này mà. Trong đó có lão K. Quan niệm về cái đẹp cũng như việc thể hiện quan điểm của mỗi con người một khác nhau lão K nhỉ? Tiếc là cách nhìn của vợ chồng nữ họa sĩ này có phần "lỗi nhịp" hoặc quá đi trước thời đại để rồi không ai hiểu nổi họ đang sáng tác nghệ thuật hay đang tạo nên sự lố bịch nữa... Lại 1 lần nữa nếu cho tiền, Bou cũng không dám làm... à không. Nếu để trở thành "tỷ tỷ phú" thì cũng một lần nhắm mắt để thành tác phẩm "nghệ thuật", còn không thì... nhà em xin hai chữ bình yên!
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (16-09-2010),OA _ NỮ (16-09-2010),Phu sinh (16-09-2010)

  9. #15
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Sao phải sorry, người ta gọi đây là sự "đồng điệu" trong suy nghĩ. Bou cũng khoái khi thấy lão K post bài này... ke ke, không định nhắc nhở nhưng bác Tea đã nhanh chân "mách bảo" và đóng topic, thực tế cũng có nhiều bạn chưa đọc bài này mà. Trong đó có lão K. Quan niệm về cái đẹp cũng như việc thể hiện quan điểm của mỗi con người một khác nhau lão K nhỉ? Tiếc là cách nhìn của vợ chồng nữ họa sĩ này có phần "lỗi nhịp" hoặc quá đi trước thời đại để rồi không ai hiểu nổi họ đang sáng tác nghệ thuật hay đang tạo nên sự lố bịch nữa... Lại 1 lần nữa nếu cho tiền, Bou cũng không dám làm... à không. Nếu để trở thành "tỷ tỷ phú" thì cũng một lần nhắm mắt để thành tác phẩm "nghệ thuật", còn không thì... nhà em xin hai chữ bình yên!
    Hê hê, Bou phải nói rõ là tỷ phú nước nào. Nếu tỷ phú Zimbabwe, Bou có dám làm không?

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doa...9/05/3BA0F051/

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010)

  11. #16
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Hê hê, Bou phải nói rõ là tỷ phú nước nào. Nếu tỷ phú Zimbabwe, Bou có dám làm không?

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doa...9/05/3BA0F051/
    Chơi luôn
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  12. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Lão K (16-09-2010)

  13. #17
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Boulevard Xem bài viết
    Chơi luôn


    LK có mua được mấy tờ mệnh giá 100.000 tỷ đôla Zimbabwe.

    LK chuẩn bị live show cho Bu nha. Có ai muốn làm nhà tài trợ không?

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010)

  15. #18
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Hôm sn lần cuối của Ba OA. Ông anh rể và mấy ông anh có tổ chức một show gần giống thế này tại nhà của he. Gọi một cô vũ nữ nhảy ra từ cái bánh giả. Sau một hồi uốn éo, she hát bài sn tặng ông cụ. Oa muốn Ba mình vui thêm chút, gọi cô vũ nữ đưa cho she thêm mấy trăm đô, bảo mang bánh sn ra đưa ông cụ trát lên người cô vn, rồi kêu mấy chị em ra ngoài.
    Sau 5 phút, Anh zai kêu OA đưa mấy cái gối và cái kéo vào. Oa nghé mắt ngó trộm, thì ra ba mình đang rải mấy cái ruột gối làm bằng vỏ đậu xanh xuống thảm, để cô vũ nữ đó lăn lộn. Hehehe...Cô vũ nữ đó làm trò còn nghệ thuật ngất ngư gấp 100 lần cái cô này. Khi đó ba OA đang bị bệnh ung thư phổi, bs nói chỉ sống có 3 tháng nữa thôi. nhưng khi coi cô vn biểu diễn xong, ông cụ nói đời đáng sống quá, còn biết bao nhiêu điều phải tận hưởng...
    Ba sẽ ráng sống thêm mấy cái sn thế này nữa. Thế là ông cụ tận hưởng thêm 2 cái sn như thế nữa mới cam lòng...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  16. Có 3 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Boulevard (16-09-2010),Phu sinh (16-09-2010),thuphong (16-09-2010)

  17. #19
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    .
    Chuẩn bị coi live show của Bou và lão K thôi nhỉ.
    Dạo này chị đang ẩn cư nhưng nếu Bou làm show này nhất định chị phải đi xem

    Sẽ còn có ngày mai

  18. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010),Lão K (16-09-2010)

  19. #20
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Triplec's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    605
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.799 Times in 418 Posts

    Default Re: Sốc không tả nổi

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    :youarethewoman::youarethewoman::youarethewoman:


    LK chuẩn bị live show cho Bu nha. Có ai muốn làm nhà tài trợ không? :haha: :haha:
    Hêhê, chắc LK phụ Bu rải và r....ắ.....c lông vũ :D
    Last edited by Triplec; 16-09-2010 at 08:28 AM.

  20. Có 4 thành viên cám ơn bài của Triplec:

    Boulevard (16-09-2010),hahaha (16-09-2010),Lão K (16-09-2010),thuphong (16-09-2010)

Trang 2 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •