Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/34

Chủ đề: Cung đàn yêu thương

  1. #21
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương



    Lạc Mất

    Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
    Cho anh buốt giá giữa mùa đông
    Tình yêu khép lại cùng trang sách
    Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
    Đã trải bao ngày cây trút lá
    Là từng đó buổi sáo qua sông
    Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
    Em có khi nào nhớ đến không ?!

    HL
    Last edited by Hoàng Lan; 24-07-2009 at 12:42 PM.

  2. #22
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương



    Thất Tinh Đồi

    Phong cảnh chiều thu đẹp nhẹ nhàng
    Lưng trời nhật, nguyệt đối dung quang
    Yêu kiều ven suối nhành hoa đỏ
    Rực rỡ trên cây tán lá vàng
    Phải dáng ai thầm mong bạn đến ?
    Hay triền cỏ biếc ngóng mây sang ?
    Bâng khuâng lữ khách xa nào đặng
    Chấp bút đề thơ tặng mấy hàng

    HL

  3. #23
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    41
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Chào HoangLan, lại gặp nhau nơi đây. Chúc HoangLan xướng hoạ vui nha.

  4. #24
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng Lan Xem bài viết


    Lạc Mất

    Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
    Cho anh buốt giá giữa mùa đông
    Tình yêu khép lại cùng trang sách
    Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
    Đã trải bao ngày cây trút lá
    Là từng đó buổi sáo qua sông
    Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
    Em có khi nào nhớ đến không ?!

    HL
    Lỡ duyên

    Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
    Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
    Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
    Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
    Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
    Và đó con thuyền lạc lõng sông
    Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
    Mai rồi biết có gặp nhau không...

    PL 24.7.09


    HL, chúc vui xướng họa nhé HL.
    Last edited by phale; 25-07-2009 at 08:10 AM.

  5. #25
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Trích dẫn Trích dẫn của NHT Xem bài viết
    Chào HoangLan, lại gặp nhau nơi đây. Chúc HoangLan xướng hoạ vui nha.
    Lâu rồi không gặp huynh NH, dạo này huynh có khoẻ không ? Chúc huynh cuối tuần vui vẻ !
    Last edited by Hoàng Lan; 24-07-2009 at 08:54 PM.

  6. #26
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lỡ duyên

    Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
    Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
    Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
    Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
    Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
    Và đó con thuyền lạc lõng sông
    Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
    Mai rồi biết có gặp nhau không...

    PL 24.7.09


    HL, chúc vui xướng họa nhé HL.
    Bài hoạ của tỷ hay quá, muội ngưỡng mộ tỷ lắm. Chúc tỷ luôn luôn vui vẻ !
    Last edited by phale; 25-07-2009 at 08:11 AM. Reason: Cho PL sửa quote nhé HL

  7. #27
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương



    Hoa Cải

    Vườn cải năm nay trổ nụ vàng
    Sao người hờ hững chẳng buồn sang ?
    Cho con bướm trắng bay thơ thẩn
    Để cánh hoa xinh nở muộn màng
    Nắng rọi không làm tim ấm áp
    Thu về lại khiến dạ hoang mang…
    Thôi chờ chi nữa, chờ chi nữa
    Tất cả từ đây sẽ lỡ làng

    HL

  8. #28
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương



    Mỹ Nhân Say Mộng

    Nàng vẫn mơ màng giữa giấc xuân
    Hương sen phảng phất thoảng xa gần
    Thân như tơ liễu, da như ngọc
    Môi tựa hoa đào, tóc tựa vân
    Chắc có bồng lai nơi hạ giới
    Nên sinh tiên nữ cõi hồng trần…
    Em say bởi cảnh thiên nhiên đẹp
    Hay ở trong lòng mộng chính nhân ?!

    HL

  9. #29
    Newbie Photobucket Hoàng Lan's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Phượng Hồng

    Phượng hồng em úa bởi vì đâu ?
    Để tận bây giờ tiếc nuối nhau
    Dưới tán cây già ve thoát xác
    Trên hàng ghế cũ lá phai màu
    Bao mùa hạ đến bao lần đợi ?
    Mấy thuở hoa tàn mấy lúc đau ?
    Kiếm mãi dư âm thời áo trắng
    Trong tim khắc nhớ buổi ban đầu

    HL

  10. #30
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Cung đàn yêu thương

    Lạc Mất

    Em chở đi đâu ánh nắng hồng ?!
    Cho anh buốt giá giữa mùa đông
    Tình yêu khép lại cùng trang sách
    Kỷ niệm vùi chôn tận đáy lòng
    Đã trải bao ngày cây trút lá
    Là từng đó buổi sáo qua sông
    Mộng mơ thuở ấy anh gìn giữ
    Em có khi nào nhớ đến không ?!

    HL

    Lỡ duyên

    Trớ trêu cắc cớ sợi tơ hồng
    Sao giấu trong mình chiếc bóng đông
    Chưa kịp yêu thương ngời ánh mắt
    Đã toan hờn tủi đổ ngăn lòng
    Để đây cánh nhạn bơ vơ núi
    Và đó con thuyền lạc lõng sông
    Gãy nhịp cầu duyên vùi hẹn ước
    Mai rồi biết có gặp nhau không...

    PL 24.7.09
    Tìm nhau

    Còn mong tặng một đoá hoa hồng
    Nhắn gửi ai hồn đã hoá đông
    Có phải lương duyên thời dẫn lối
    Hay chăng tâm trí vẫn khơi lòng
    Nắng về mấy độ vừa soi bóng
    Mưa đổ bao ngày mới chạm sông
    Thấm thoát thu sang lòng chạnh nhớ
    Lời này muốn ngỏ vội hay không
    Y100C

    Vội quá làm mấy câu đáp lễ với muội HL và cô PL
    Last edited by phale; 25-07-2009 at 08:11 AM. Reason: PL sửa quote nhé.
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Cung Chúc Tân Xuân
    By Lão K in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 06-02-2014, 09:04 AM
  2. Em cung kính chào các vị TIỀN BỐI!
    By Mỹ Duyên in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 35
    Bài cuối: 23-10-2009, 11:53 AM
  3. [SG] Trà Cung Đình
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Ẩm thực
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 13-07-2009, 11:25 AM
  4. [B]Vẽ 12 cung Hoàng Đạo trên cơ thể[/B]
    By T.m in forum Wallpapers - Nice Pics
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 28-06-2009, 11:09 AM
  5. Hoài cảm – Cung Tiến
    By Nguyên Thoại in forum H
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 11-06-2009, 10:04 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •