Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/12

Chủ đề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Dù biết trước vai diễn của hai người đẹp khá nhỏ nhưng nhiều khán giả có mặt tại buổi chiếu ra mắt "Shanghai" sáng 15.7 ở Tp.HCM vẫn cảm thấy bất ngờ và hụt hẫng.

    Trong Shanghai (Thượng Hải), Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương vào vai hai vũ nữ biểu diễn vài động tác múa trên sân khấu, làm nền cho cảnh truy lùng phiến quân Trung Quốc của quân đội Nhật. Hai người đẹp chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi, không lời thoại, cũng không có cảnh té ngã.


    Cảnh quay Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương xuất hiện trong chớp mắt

    Từ đầu tới cuối phim, dù mỏi mắt, nhưng khán giả lại chẳng hề được chiêm ngưỡng những tình thế nguy kịch đòi hỏi diễn xuất khó từ hành động đến ánh mắt như hai cô đã từng chia sẻ với báo chí trước đây.

    Thậm chí, nếu không tập trung cao độ thì thật khó có thể nhận ra sự có mặt của hai mỹ nhân Việt trong phim. Bởi hai nàng chỉ xuất hiện trong tích tắc, nên chỉ cần một cái chớp mắt là có thể bạn đã bỏ lỡ giây phút "quan trọng" này. Một khán giả hài hước sau khi rời khỏi rạp nói với bạn đi cùng: "Tưởng đâu chỉ chiếu cái lưng hay chân, tay gì đó, hóa ra thấy cả mặt. Dù sao thì cũng có cái mà hãnh diện, đóng phim Hollywood mà, có vai quần chúng hay vai xác chết cũng là vinh dự rồi."

    Đóng một vai diễn quá nhỏ nhưng sự vui mừng và cách thể hiện niềm vui khi được đóng phim Hollywood của hai người đẹp lại khá ầm ĩ. Đây là lần đầu tiên diễn viên Việt Nam được mời đóng phim Hollywood nên hai kiều nữ không thể bỏ qua qua cơ hội PR cho mình khi tham gia diễn xuất cùng những ngôi sao nổi tiếng thế giới. Mỗi người một cách "khoe", nhưng điểm chung là cả hai đều không ngừng tô vẽ và "thổi phồng" về vai diễn của mình.


    Vũ Thu Phương chụp ảnh cùng ngôi sao Trung Quốc Củng Lợi

    Trước khi lên đường sang trường quay Thái Lan, Vũ Thu Phương hồ hởi khoe với báo chí: "Trong phim, tôi vào vai một người mẫu Trung Quốc xinh đẹp được cài làm nội gián. Suốt phim, tôi với chị Củng Lợi sẽ diễn cùng nhau vì cả hai cùng một chiến tuyến. Trong phim sẽ có những cảnh quay phức tạp cần đến cascadeur nhưng tôi muốn tự mình thể hiện những pha đánh võ..."

    Còn Lý Nhã Kỳ trở về sau khi tham gia bộ phim đã tổ chức hẳn một buổi họp báo để công bố vai diễn khó trong phim Mỹ, "đòi hỏi diễn xuất từ hành động đến ánh mắt" của mình. Trong buổi họp báo này, kiều nữ tâm sự rằng, cô cảm thấy rất hồi hộp và đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Để đóng vai này, cô đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ngoài ra, cô còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt...


    Lý Nhã Kỳ tổ chức họp báo công bố vai diễn của mình trong Shanghai

    Shanghai lấy bối cảnh Thượng Hải trong những năm đại chiến thế giới thứ II, vào thời điểm bốn tháng trước khi diễn ra trận Trân Châu Cảng lịch sử (1941). Lúc đó, Thượng Hải gần như bị Nhật chiếm đóng, mọi hoạt động đều do một băng nhóm xã hội đen người Hoa thâu tóm, dưới sự cầm đầu của ông Trùm Anthony (Châu Nhuận Phát).

    Chàng điệp viên bí mật người Mỹ Paul Soames (John Cusak) sau khi nhận được tin bạn mình bị sát hại thảm thương đã lên đường đến Thượng Hải quyết tìm hung thủ. Để điều tra sự thật về cái chết của bạn, Paul Soames tìm mọi cách để kết giao với Anthony. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, anh đã sa vào lưới tình của vợ ông trùm Anthony do Củng Lợi thủ vai.


    Châu Nhuận Phát và Củng Lợi trong phim

    Khi bí ẩn về cái chết của người bạn dần sáng tỏ, những âm mưu quân sự tối mật dần hé lộ cũng là lúc Paul Soames phải đối mặt với sự sống còn…

    Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein cho biết, bộ phim Shanghai sẽ tranh giải Oscar năm 2011 (27.2.2011) vì ông tin bộ phim này sẽ “làm nên chuyện” tại Liên hoan phim danh giá này.

    Theo Xzone

  2. Thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Phương Lê (20-07-2010)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Đọc bài này, LK chợt nhớ có lúc mình cũng là một "ngôi sao sáng chói" trên vòm trời Hollywood.

    Mùa hè đầu tiên khi mới sang đây, vừa học xong khoá mùa Xuân, cả bọn đổ xô đi kiếm việc làm hè. Trừ đám con nhà giàu, phần lớn các sinh viên đều làm việc hè để kiếm thêm chút đỉnh cho niên học tới hoặc để dành đến cuối hè đi chơi trước khi học lại. Các sinh viên năm cuối có thể làm việc trong hãng, xưởng liên quan đến ngành mình học. Còn đám sinh viên tỵ nạn mới qua như LK, may mắn lắm thì kiếm được việc với mức lương tối thiểu (khoảng 3 đô la một giờ thời bấy giờ).

    Trong những năm đầu thập niên '80, chiến tranh VN là một đề tài hấp dẫn ở Hollywood. Agent của mấy hãng phim tìm người Á Châu đóng các vai quần chúng nhân dân. Mấy ông VN học chung rủ LK lên gặp agent ở phòng xin việc của trường để đi đóng phim. Họ ký hợp đồng 6 tuần lể và trả lương mỗi ngày 55 dollars cho 8 tiếng làm viêc. Nếu làm trên 8 tiếng, họ trả thêm mỗi giờ 8 dollars. Với mức lương hậu hĩ như vậy, LK cùng mấy người bạn nhận liền và bắt đầu "sự nghiệp" thành sao.

    Sáng hôm sau, cả bọn lớ ngớ vào phim trường Universal Studio nhận việc. Sau khi làm thủ tục và qua lớp Orientaion, mỗi người được phát cho một cái badge để đi lại trong phim trường. Họ dặn rất kỷ là không được chạy bậy bạ, phải ở trong vị trí chỉ định trong khi chờ đợi kêu đi đóng phim. Điều rất tức cười là mình không được quyền biết và hỏi đang đóng phim gì, chỉ những VIP mới được biết. Họ sợ mình ra ngoài kể lại chuyện xảy ra trong phim trường nên mọi thứ đều bí mật.

    Ngày đầu tiên, LK và mấy ông nữa được chọn đóng vai bộ đội bị bắn chết trong một trận chiến. Ông phụ tá đạo diễn đưa ra một danh sách quân phục, nón cối, dép râu, súng, ... và chỉ qua phòng vật dụng ... mướn. Lúc đó, cả đám mới té ngữa vì không đọc kỹ hợp đồng. Tụi nó trã 55 dollars 1 ngày nhưng mình phải bỏ tiền ra mướn vật dụng đóng phim. Trung bình mỗi ngày cũng mất hết từ 10 đến 15 dollars. So với bên ngoài, đóng phim lương cao và tương đối nhàn hơn nên cả đám chỉ còn biết chửi thề cho nhau nghe và tiếp tục làm.

    Sau khi thay quân phục và ôm khẩu AK ... nhựa (chỉ có tài tử chính và những người chung quanh được trang bị vũ khí đặc biệt gần giống thật, còn đám diễn viên quần chúng chỉ được xài đồ nhựa), LK được dẫn đến trường quay. Bải chiến trường được dựng trong một cái hangar thật lớn. Sàn nhà được lót những tấm nệm mỏng để khi bị bắn chết, té bớt đau. Cát và đất phủ lên nệm để nguỵ trang. Mấy chục diễn viên được ông phụ tá đạo diễn dạy cách té chết, mỗi người một kiểu khác nhau. Sau đó cả bọn dàn hàng ngang không đều và khi nghe tiếng súng nổ (từ dàn loa) thì bắt đầu "xung phong". Khi ông phất tay, một số té chết, một số tiếp tục chạy. Ông ta bắt tập vài chục lần và quay đi quay lại đến khi hoàn chỉnh. Sau này, khi làm hậu kỳ, họ ghép cảnh núi rừng vào và khi thành phim, khán giả sẽ thấy trận đánh khốc liệt xảy ra ở một nơi nào ở VN.

    Mỗi buổi trưa, các "diễn viên" được hãng phim cho ăn. Mấy "đồng nghiệp" cay đắng gọi đây là "cơm thừa canh cặn". Có người giận, mỗi sáng bới cơm theo chứ nhất định không thèm ăn bánh mì phim trường. Ở trong hãng phim, thứ bật được phân chia rõ ràng. Các tài tử chính sắp hàng trước, sau đó đến vai phụ và chuyên viên. Cuối cùng là đám diễn viên quần chúng. Thức ăn được bày ra trên những bàn dài như buffet. LK chưa thấy tài tử chính nào ăn ở đây. Các diễn viên phụ thì diet nên ăn rất ít nên gần như thức ăn còn nguyên. Trong khoảng thời gian này, LK là một diễn viên "sáng giá" được chọn đóng thật nhiều vì thân hình lý tưởng của mình. Sau gần một năm ở "Buồn Lâu Bi Đát" (tên một trại tỵ nạn ở Mã Lai), LK sang đây đi học liền và mùa hè đầu tiên, LK nặng gần 45 kg với chiều cao 1,7 m nên mấy ông đạo diễn thích chọn làm VC. Vì đói triền miên nên LK ăn "cơm thừa canh cặn" như chết đói tới nỗi mấy "đồng nghiệp" phải khuyên can "mầy ăn cho cố, coi chừng hết được đóng phim"

    Cứ như thế, LK sống với hãng phim 8 tuần. Sau 6 tuần, họ thấy mấy anh VN đóng "hay" quá nên mướn thêm 2 tuần nữa. Trong 8 tuần này, LK được gặp Chuck Norris một lần và Kiều Chinh hai lần. Phải nói đây là mùa hè thật vui, phần vì công việc tương đối nhàn, lương khá và mình thấy mọi thứ đều mới lạ. Tổng kết lại, trong mùa hè này, LK lảnh vài ngàn viên đạn và chết ... mấy trăm lần.

    Hết hè, LK về trường học lại và sau đó đi làm "tà lọt" cho một ông thầy nên mùa hè năm sau không đi đóng phim nữa. Vì việc học, việc làm quá bận rộn, LK cũng không biết những cảnh mình đóng có được lên phim không. Cũng trong 8 tuần này, LK có quen với một cô người Mễ Tây Cơ trong trường phim. Phải còn MX, chắc LK sẽ vào Tịnh Tâm Cốc để viết lại một thời HHHL.

    Trong khi làm phim, các đạo diễn thường quay thật nhiều. Đến khi làm hậu kỳ, có nhiều cảnh bị bỏ đi vì thời gian chiếu phim có hạn. Lý Nhã Kỳ và Vũ Thu Phương có thể được quay nhiều nhưng sau đó, nhà sản xuất cắt bỏ cho vừa thời gian chiếu ở rạp. Là diễn viên chuyên nghiệp, đáng lẽ các cô phải biết điều này để khỏi phải nổ sảng cho khỏi bẽ mặt bây giờ.

  4. Có 4 thành viên cám ơn bài của Lão K:

    Cùi Bắp (28-07-2010),hahaha (14-08-2010),Phương Lê (20-07-2010),Triplec (28-07-2010)

  5. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Hi hi hi... lỡ họp báo nên nổ văng miểng cho đã vậy mà!

  6. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Phương Lê (20-07-2010)

  7. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Feb 2010
    Bài viết
    499
    Thanks
    1.405
    Thanked 1.118 Times in 288 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Cũng trong 8 tuần này, LK có quen với một cô người Mễ Tây Cơ trong trường phim. Phải còn MX, chắc LK sẽ vào Tịnh Tâm Cốc để viết lại một thời HHHL.


    Lại sắp có nick mới nữa hả anh?

  8. #5
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Nhân vụ nói về các sao, Boulevard xin góp 1 bài viết của mình về văn hóa của các sao…

    Báo động về phông văn hóa của các sao
    Xuân Thu
    Việc nghệ sĩ "diễn" trên sân khấu là điều dễ hiểu nhưng gần đây việc diễn quá lố của một bộ phận nghệ sĩ, ca sĩ từ phong cách diễn cho tới trang phục biểu diễn đã tạo không ít phản cảm đối với người xem. Không những thế, có những người còn mang cả thói quen "diễn" của mình vào đời thường tạo nên điều tiếng lùm xùm và khiến công chúng có con mắt nhìn không mấy thiện cảm về những người được mệnh danh "người của công chúng".
    Làm trò trên sàn diễn
    Có lẽ điều mà dư luận lên án nhất đó là những trang phục biểu diễn "không giống ai" đã không đẹp lại thiếu thẩm mỹ tới mức phản cảm của một số nghệ sĩ. Một trong những người gây nhiều bất ngờ về những trang phục kỳ dị là nam ca sĩ Ngọc Sơn nổi tiếng với những bộ đồ diễn bó sát cơ thể, có lúc là áo ba lỗ, mũ cao bồi, quần jean với những màn khoe cơ thể đầy lộ liễu. Nhất là vào đêm nhạc hội tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô ngày 9/10/2009, Ngọc Sơn còn cởi phăng áo khoác ngoài rồi khoe hình thể với những lời chia sẻ đầy khoe mẽ về mình. Trong liveshow "Trái tim không bình thường", ca sĩ Lâm Chí Khanh mở màn bằng bài hát sôi động hiện đại và một vẻ ngoài đầy kỳ khôi: lông mão trên đầu, quần áo kim sa óng ánh và chân thì đi dép lê... Trung bình cứ hai bài hát thì anh lại thay đồ một lần và mỗi lần như vậy thì sàn diễn lại phải dùng những đoạn nhạc lấp chỗ trống không ăn nhập để chờ ca sĩ... thay đồ.
    Những bộ trang phục không ăn nhập đã át đi những giá trị đích thực của ca khúc và giảm đi khả năng tiếp nhận chính của khán giả đó là đi nghe hát chứ không phải đi xem ca sĩ biểu diễn và làm xiếc với các bộ trang phục kỳ quái. Một nhạc sĩ đã từng đau khổ, lắc đầu ngao ngắn khi chứng kiến một "sao" trình bày ca khúc mới của mình. Cha đẻ của tác phẩm đã phải kêu trời khi chứng kiến cảnh cô ca sĩ lúc thì hát sai ca từ, lúc thì sai giai điệu, anh thổ lộ khi nghe cô ca sĩ hát có cảm giác như cô chỉ kịp thuộc lời trong khi ngồi trên máy bay từ Hà Nội vào TPHCM. Còn đau hơn cho các ông bầu đó là chỉ biết kêu trời khi ca sĩ nhận lời biểu diễn cho chương trình nhưng vài bữa sau khi kề cận thì lại nhận được cú phône với lời từ chối "bất ngờ" cộng thêm lời xin lỗi ráo hoảnh của ca sĩ đó. Chuyện ca sĩ chạy show bừa bãi không có kế hoạch cụ thể đã trở nên "cơm bữa". Hứa chỗ nọ, cắt chỗ kia, rồi tới muộn 1 tiếng, 30 phút... đã khiến các đạo diễn và các ông bầu khóc dở, mếu dở phải "đẩy" người khác thế chân cũng trở thành chuyện thường xảy ra đằng sau cánh gà của các chương trình.
    Và "chơi ngông" ngoài đời
    Theo dõi làng giải trí Việt thời gian gần đây có thể thấy số lượng scandal còn ấn tượng hơn cả những chương trình nghệ thuật tạo dấu ấn với khán giả. Nào là chuyện lộ ảnh sex, thổ lộ chuyện tình cảm riêng tư, chuyện phòng the, cho tới những ý tưởng "sáng tạo" để phô trương thanh thế của mình. Sau ngày đăng quang danh hiệu "Nữ hoàng sắc đẹp 2009", người mẫu Vũ Hoàng Điệp đã nổi danh với nhiều trò đánh bóng tên tuổi, đặc biệt là sự xuất hiện của cô cùng với 26 vệ sỹ đứng xếp thành hai hàng hộ tống cô biểu diễn. Biện minh cho sự việc này là việc lấy lý do quảng cáo cho công ty vệ sỹ của cô với 500 vệ sỹ. Kể cả là có công ty với 500 vệ sỹ thì việc show hàng ngoài đời như vậy có đáng không? Chắc hẳn khi biết chuyện, ngay cả những nghệ sĩ nổi danh của làng Holyword và cả những hoa hậu ở các cuộc thi sắc đẹp có thương hiệu nhất chắc cũng phải tỏ ra kính nể trước sự "bảo vệ" hoành tráng của người mẫu Việt Nam Vũ Hoàng Điệp!
    Cũng có thể nói giới truyền thông cũng đã quá nuông chiều các nghệ sĩ, ca sĩ và những nhất cử nhất động của một số "sao" thường được khai thác triệt để nào là chuyện gia đình "sao" chia tay vì chông (vợ) có bồ, cuộc tình tay ba, tay tư, chuyện ca sĩ không chồng mà có chửa... Đó là lý do báo chí đã tốn không ít giấy mực để thông tin đằng sau việc diễn viên Hiệp Gà lấy vợ, những lời trao đi đổi lại của Hiệp gà, vợ mới, vợ cũ của anh rồi kéo cả các bậc phụ huynh "già cả" lên phát biểu trước dư luận liệu có đáng hay không thì bản thân người viết và người đăng sẽ phải tự rút kinh nghiệm. Trên một loạt các diễn đàn như webtretho.com, 5giay.vn, linkhay.com, vozforums.com... nhiều thành viên đã tỏ rõ sự bất bình khi một số báo mạng và báo in đã tốn tin, bài để chạy theo sự việc này.

    (Cho thêm vài ảnh vì quần quá ngắn của Đoan Trang cho sinh động)





    Chỉ có điều việc lăng xê thái quá, khai thác chuyện đời tư của ca sĩ, nghệ sĩ đã khiến chính người đọc bị phản cảm. Đôi khi vì mải chạy theo "sao" mà nhiều phóng viên phải "lĩnh đạn". Đơn cử như diễn viên trẻ nổi lên một số vai trên phim truyền hình và trở nên sáng giá trong giới sân khấu. Việc nổi tiếng này đã khiến cô "chảnh" với giới truyền thông, không ít phóng viên đã phàn nàn là hẹn gặp phỏng vấn cô, cô cho giờ hẹn đàng hoàng nhưng tới giờ hẹn lúc thì không nhấc máy, lúc thì máy... tắt. Có nam diễn viên của một nhà hát kịch đã tỏ ra rất bất bình khi phóng viên chuyên theo dõi nghệ thuật mà không biết đến anh: "Chị là phóng viên nghệ thuật mà không biết đến tên tôi thì lạ nhỉ?". Trước câu hỏi rất "chảnh" của nam diễn viên trẻ, nữ phóng viên trả lời tỉnh queo: "Tôi chưa được được cái "vinh dự" này!". Trong khi đó những NSND, NSƯT cùng hoạt động nghề nghiệp với nam diễn viên này lại luôn có một thái độ rất khiêm tốn, họ khẳng định tài năng của mình qua các vai diễn. Thử len chân vào sau hậu trường sẽ thấy sự chuyên nghiệp của hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay. Làm ngơ trước fan hâm mộ chạy theo xin chữ kỹ bị ngã sõng xoài, khẳng định mười mươi có bản quyền ca khúc khi chưa hề đối thoại với nhạc sĩ - tác giả của ca khúc...
    Đã mang danh nghệ sỹ thì ai cũng biết rõ răng để nổi tiếng bằng tài năng thực sự là vô cùng khó khăn. Những tài năng "ăn xổi" mới nổi chạy theo scandal và đánh mất đi hình ảnh của mình trước công chúng và trở thành những diễn viên hài "bất đắc dĩ".

    http://docbao.com.vn/view/61/default.dec
    (Nhà báo và Công luận trang 14 ngày 13/5/2010)
    Last edited by Boulevard; 17-07-2010 at 08:16 PM.
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  9. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phương Lê (20-07-2010)

  10. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.677
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Ối zời ơi.....................
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  11. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Trích dẫn Trích dẫn của Đông Quân Xem bài viết


    Lại sắp có nick mới nữa hả anh?
    Hi vọng LK mở blog, để viết ...Hồi kí một thời...Hoan ca ạ
    Last edited by OA _ NỮ; 17-07-2010 at 09:24 PM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  12. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Khiếp, nhìn cái cô da đen đen gi đó, mà khiếp, người ta hở để người khác ...thèm, còn cô đó hở...để người khác phải mắc cỡ quay mặt đi...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  13. Thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    Phương Lê (20-07-2010)

  14. #9
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Ðề: Sao Việt bẽ mặt vì phim Hollywood

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Khiếp, nhìn cái cô da đen đen gi đó, mà khiếp, người ta hở để người khác ...thèm, còn cô đó hở...để người khác phải mắc cỡ quay mặt đi...
    Thế mới nói là phông văn hóa của các sao giờ chán. Cái cô da đen đen đó là 1 ca sĩ đang được giới trẻ hâm mộ tên Đoan Trang, vừa rồi giành giải nhì trong Cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Đoan Trang đã xuất hiện trong buổi tiệc của Ngô Thanh Vân mừng chiến thắng khi giành giải nhất Bước nhảy hoàn vũ và diện nguyên 1 bộ quần áo "thời trang" kỳ quái như vậy đó chị Oa. Chỉ báo mạng mới dám đưa ảnh này, còn báo in thì không đời nào... Post lên để thấy cái phi văn hóa tới phản cảm của các sao thôi. Mọi người sợ... thì em lại cho nó xuống ạ. Vì bản thân em mặc dù đã quá quen với cái kiểu trang phục kỳ quái của giới nghệ sĩ nhưng cũng cảm thấy
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  15. Thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Phương Lê (20-07-2010)

  16. #10
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Smile Kính gửi Lão K




    @ Lão K : Nhà em thật là thiếu sót khi gọi lão K là "bạn" trong Những khoảnh khắc ... ha ha, hôm nay ngồi đọc comment của bạn bè từ chị Oa, chị Pha Lê... mới biết Lão K là người lớn tuổi, lão làng. Cái vụ này xin phải tạ lỗi thui ạ

    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Phim hay: Bão Cát
    By voconhan in forum Phim tình cảm - Phim hài
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 23-05-2011, 11:06 PM
  2. Phim Vượt ngục - Cực hay
    By Boulevard in forum Phim hành động
    Trả lời: 9
    Bài cuối: 09-07-2010, 09:57 AM
  3. Bình chọn phim hay
    By Boulevard in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 1
    Bài cuối: 06-05-2010, 10:29 PM
  4. 10 đệ nhất mỹ nhân của Hollywood
    By TeacherABC in forum Tin tức - Đời sống Điện ảnh
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 18-10-2009, 03:52 PM
  5. Những bộ ngực đẹp nhất Hollywood
    By kehotro in forum Những bông hoa thế giới
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 25-05-2009, 09:11 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •