Capello thuộc số ít HLV tại vị bất chấp kết quả không như ý ở Nam Phi. Nhiều người khác, hoặc bị sa thải, hoặc tự thấy không còn xứng đáng, hay hết hợp đồng, đều đã ra đi ngay sau khi đội nhà rời cuộc chơi.



Marcello Lippi (áo đỏ) hết hợp đồng và rút lui sau khi nhận hết trách nhiệm về bản thân trong thất bại thảm hại của tuyển Italy - bị loại ngay sau vòng bảng.



Raymond Domenech hết hợp đồng và ra đi trong sự chỉ trích của dư luận Pháp vì kết quả thi đấu tồi tệ cùng những scandal liên quan tới kỷ luật của đội nhà.



Otto Rehhagel tuyên bố từ chức sau khi tuyển Hy Lạp không thể vượt qua vòng bảng, kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 9 năm với nhiều đắng cay, ngọt bùi mà đỉnh cao là chức vô địch Euro 2004.



Sven Goran Eriksson chỉ ký hợp đồng ngắn hạn - 4 tháng - dẫn dắt Bờ Biển Ngà, nhưng ra đi sớm hơn một chút, khi không thể giúp đội vượt qua bảng đấu tử thần với các đối thủ mạnh như Brazil, Bồ Đào Nha.



Carlos Alberto Parreira từ chức và tuyên bố kết thúc sự nghiệp cầm quân sau khi không thể giúp Nam Phi vượt qua vòng bảng - điều chưa bao giờ xảy ra với các đội chủ nhà World Cup.



Paul Le Guen từng vực dậy thành công, giúp Cameroon đoạt vé đi Nam Phi sau bước khởi đầu tệ hại. Nhưng tới vòng chung kết tại Nam Phi, ông đã không hoàn thành nhiệm vụ giúp đội vượt qua vòng bảng và vì thế, tuyên bố từ chức.



Pim Verbeek đã xác định chia tay Australia sau World Cup, nhưng ông cũng phải rời cương vị HLV trưởng sớm hơn dự định vì đội dừng bước ngay sau vòng bảng.



Takeshi Okada gây ấn tượng tốt trong lần thứ hai làm HLV trưởng, giúp Nhật vào tới vòng 16 đội, nơi họ chỉ chịu thua tức tưởi Paraguay trong loạt đá luân lưu. Nhưng Okada vẫn quyết định từ chức, vì không chịu nổi sức ép của công việc.



Huh Jung-moo cũng ra đi sau khi giúp Hàn Quốc lọt vào vòng hai, nơi họ thua Uruguay trong thế trên cơ, vì muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài căng thẳng và chịu sức ép liên tục ở cương vị HLV trưởng.



Gerado Martino lập công lớn khi giúp Paraguay lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết, nơi ông và các học trò thua ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha 0-1. Ông ra đi khi hết hợp đồng và đang chờ cơ hội sang châu Âu làm việc.



Dunga không có được may mắn như Martino. Chỉ hai ngày sau thất bại dưới tay Hà Lan ở tứ kết, HLV này bị LĐBĐ Brazil sa thải dù thời điểm ông hết hợp đồng cũng đã rất gần. Cá nhân Dunga thì trở thành đối tượng phê phán của đông đảo người hâm mộ bóng đá Brazi.

(theo vnexpress)