Ðội tuyển Ðức đã hùng dũng tiến vào bán kết World Cup chín mùi với kinh nghiệm của những trận thư hùng của giải đấu bóng tròn lớn nhất thế giới, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên có mặt ở bán kết.

Tham gia World Cup ngay từ giải đầu tiên đến World Cup 2010, Tây Ban Nha 13 lần góp mặt ở vòng chung kết World Cup với thành tích cao nhất là xếp hạng tư World Cup 1950 và ba lần vào đến tứ kết tại các World Cup 1934, 1986, 1994 và 2002.

Từ tháng 7 năm 2008, đội tuyển Tây Ban Nha vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA lần đầu tiên trong lịch sử bóng tròn, trở nên quốc gia thứ sáu và là quốc gia đầu tiên chiếm ngôi vị số một thế giới mà chưa bao giờ đoạt giải World Cup.

Ngay cả khi Tây Ban Nha bước vào giải vô địch Châu Âu 2008 cũng chưa có một danh hiệu vô địch lần nào giải này kể từ năm 1964.

Nhưng không thể nào dựa vào điều trên để nói đoàn quân La Furia Roja không biết cách gì để bước vào những trận đấu ở đỉnh cao nhất.

Ðánh bại đội tuyển Ðức trong trận chung kết Euro 2008 với tỷ số 1-0, Tây Ban Nha xóa bỏ đi rất nhiều tai tiếng như là đội tuyển thi đấu kém trên sân đấu quốc tế.

Mọi việc thay đổi nhờ bàn thắng của Fernando Torres giúp Tây Ban Nha hạ gục Ðức ở trận chung kết giải bóng tròn vô địch Châu Âu 2008 và vươn lên chiếm ngôi vị số một trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA.


Bước vào vòng chung kết World Cup Nam Phi với cương vị đội tuyển số hai thế giới, và trận thắng 1-0 trước Uruguay trong ngày Thứ Bảy vừa qua đã đưa đội tuyển xứ bò tót này vào “top four” lần đầu tiên kể từ 1950.

Tiền đạo chói sáng của Tây Ban Nha, David Villa, với 5 bàn thắng từ đầu giải đến nay, cho biết: “Chúng tôi đã đá bại Ðức cách đây hai năm và tôi không nghĩ họ vui vẻ gì khi gặp lại chúng tôi một lần nữa. Nhưng chúng tôi phải quên trận đấu quá khứ đó. Không thắng được ở World Cup thì hầu như tất cả mọi việc của chúng tôi làm trở thành số không.”

Trong khi đó, đội tuyển Ðức, ba lần vô địch thế giới và vào chung kết đến bốn lần nhưng đặc biệt lần này với học trò của huấn luyện viên Joachim Loew là một điều rất ngạc nhiên và bất ngờ. Với thành phần không có thủ quân Michael Ballack vì bị chấn thương, đội tuyển Ðức, ngoại trừ trận thất bại 0-1 trước Serbia ở vòng bảng, đã liên tục có những chiến thắng huy hoàng, lần lượt nghiền nát tuyển Úc 4-0, rồi Serbia 1-0 ở vòng bảng. Vào vòng 16 xe tăng Ðức lại bóp chết đội bóng Tam Sư đến 4-1, rồi mới đây cho thủ môn đoàn quân vũ điệu Tango vào lưới lượm banh hết bốn lần không gỡ trong trận tứ kết.

Chiến thắng của Ðức trước Argentina gây nhiều ấn tượng mạnh mẽ nhất là không cho đôi chân của Messi còn có dịp tung hoành trên sân cỏ Nam Phi.

Huấn luyện viên Loew xem Tây Ban Nha như là một đối thủ hết sức nặng ký. Ông nói: “Ðối với tôi, Tây Ban Nha có nhiều ưu thế đoạt giải vô địch lần này. Tây Ban Nha không có một Messi, mà có nhiều Messi. Ðặc biệt khi tấn công có nhiều cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Tây Ban Nha không giống như Anh hoặc Argentina thường mắc nhiều sai lầm. Họ rất ít lầm lỗi khi tấn công cũng như phòng thủ vì thế chúng tôi buộc họ phải phạm lỗi lầm.”

Dù Loew không nói ra, nhưng đây là cơ hội để cho tuyển Ðức trả lại món nợ của họ hai năm về trước.

Huấn luyện viên Joachim Loew trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, cho biết: “Sự phân tích của chúng tôi hoàn toàn rõ ràng: Chúng tôi chỉ có thể đoạt giải World Cup bằng cách áp dụng chiến thuật tấn công, gây khó khăn không ngừng cho các địch thủ. Cách mà đội tuyển Ý đoạt giải World Cup 2006 bằng chiến thuật phòng thủ với một thắng một bàn duy nhất giờ không còn thích hợp nữa... Chúng tôi đã tính toán con đường đi đến trận chung kết World Cup năm nay.”

Theo ông, các cầu thủ của ông thi đấu rất tốt như Oezil, Podoloski, Mueller, Kroos. Ông thường nói với học trò: “Nếu không chịu di chuyển trên sân cỏ, chúng ta sẽ không thể đá bại được ngay cả đội tuyển Canada.” Và đó là quy luật vàng của mà các cầu thủ Ðức áp dụng và thực tập từng ngày một tại giải đấu này.

Lẽ dĩ nhiên ở trận đấu gặp Tây Ban Nha vào Thứ Tư trưa nay, áp lực sẽ đè nặng trên vai tiền đạo Klose khi mà tiền vệ công đá cặp với anh là Mueller không thể ra sân vì lãnh hai thẻ vàng.

Trong khi Mueller là một trong những khuôn mặt trẻ trung mới của tuyển Ðức thì đội hình Tây Ban Nha tương tự như đội hình tại giải Euro 2008. Villa vẫn là trụ cột của Tây Ban Nha trong trận sinh tử này. Còn Torres, theo tin mới nhất cho biết, anh rất có thể ngồi ở hàng ghế dự bị.

Huấn luyện viên Del Bosque mong đợi đội hình của ông sẵn sàng với tin tức cho biết tiền vệ Cesc Fabregas có thể thi đấu dù bị thương nhẹ ở vai.

Ðội tuyển Ðức từng đá bại Tây Ban Nha hai lần trong ba kỳ World Cup, với kỳ World Cup 1994 tại Chicago hai đội hòa nhau 1-1.

Nhưng lần này thì sao? Liệu với chiến thuật tấn công, tuyển Ðức có phục thù được mối thù từ giải Euro 2008 không? Hay là lại tiếp tục nhường bước để cho đoàn quân bò tót lần đầu tiên có mặt ở trận đỉnh cao nhất của giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh này. Hảy chờ xem.