Bài 1 đến 3/3

Chủ đề: Tiết lộ bí mật phòng the của nữ điệp viên Nga

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Tiết lộ bí mật phòng the của nữ điệp viên Nga

    Báo chí và dư luận thế giới lại được một phen phát “sốt” lên vì những bí mật phòng the và một loạt bức ảnh khỏa thân khêu gọi của nữ điệp viên Nga có vẻ đẹp mê hồn – Anna Chapman, vừa được được công bố. Người tiết lộ những chuyện này không ai khác chính là chồng cũ của Anna.

    Nữ điệp viên Nga thích sex?

    Alex Chapman, một người đàn ông Anh tự nhận đã từng là chồng của nữ điệp viên Anna Chapman trong vòng 4 năm, cho biết vợ cũ của anh là người rất thích chụp ảnh khỏa thân bởi cô sở hữu một vẻ đẹp mê hoặc và một thân hình quyến rũ chết người. Vẻ đẹp của Anna được so sánh là không thua kém gì những người tình tuyệt đẹp của điệp viên James Bond trong loạt phim về đề tài gián điệp nổi tiếng khắp thế giới.

    Alex đã tiết lộ trên tờ News of the World của Anh rằng: “Anna vô cùng tuyệt vời khi ở trên giường”. Theo anh này, nữ điệp viên Nga rõ ràng biết nhiều bí mật về sex hơn là bí mật tình báo.



    Một bức ảnh khỏa thân của Anna vừa được đăng tải trên tờ New York Post số ra ngày 5/7.


    "Trong vài tháng đầu tiên, chúng tôi thường "sex" khoảng 5 ngày một tuần và chúng tôi rất thích điều đó." Alex cho biết vợ cũ của mình hoàn toàn không ngại ngùng trong việc khoe thân thể. "Cô ấy rất thích chụp ảnh và việc tôi làm đầu tiên vào buổi sáng thường là chụp một bức ảnh khỏa thân của cô ấy".

    Theo Alex, Anna đã dùng vẻ đẹp sexy của mình để quyến rũ anh dù anh chỉ là một sinh viên ngành tâm lý hết sức tầm thường, không có gì nổi bật.

    Chồng cũ của Anna còn tiết lộ hai người đã từng có cuộc “mây mưa” trên chuyến bay của hãng hàng không British Airways đến thủ đô Moscow năm 2002. Khi đó họ mới quen nhau. “Chúng tôi đã ở trong toilet của máy bay đến 15 phút và khi một trong những thành viên phi hành đoàn gõ cửa, tôi đã phải nói dối là Anna đang bị ốm và tôi đang phải giúp cô ấy", Alex kể lại.

    Cặp đôi này đã cưới nhau vào cuối năm đó. Alex, 30 tuổi, cho biết đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. "Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy có một thân hình cực kỳ gợi cảm và tôi phát cuồng vì cô ấy."



    Một bức ảnh khêu gợi của Anna do chồng cũ của cô cung cấp.

    Theo chồng cũ của Anna, anh ta chưa bao giờ nghi ngờ vợ mình là một gián điệp mặc dù có một vài vụ việc kỳ lạ xảy ra khiến anh cũng đôi lần phải đặt câu hỏi về quá khứ của vợ mình.

    "Tôi nhớ có lần chúng tôi ở bên ngoài một câu lạc bộ đêm nhưng người bảo vệ không cho chúng tôi vào. Sau đó, một gã bước ra từ một chiếc xe Lamborghini bóng lộn, sang trọng, nói gì đó với những người ở cửa và chúng tôi được mời vào. Gã đó hình như là một vị hoàng tử xứ Ba Tư”, Alex kể lại. “Tôi không biết sao cô ấy lại có mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu như thế.”

    Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu thay đổi. Những sở thích của Anna dần trở nên xa xỉ hơn và khi người chồng bình thường của cô không thể đáp ứng, Anna bắt đầu tìm đến những người bạn ở giới thượng lưu, Alex cho hay.

    "Chúng tôi đã đi theo hai hướng khác nhau. Tôi là người rất sáng tạo nhưng cô ấy trở nên tham vọng và yêu vật chất. Cô ấy đã qua lại với một ông chủ ngân hàng Thụy Sỹ. Anh ta đã tặng cho Anna một chiếc đồng hồ trị giá 26.000 USD. Anna đã bỏ chồng sau đó. Cô còn qua lại với một doanh nhân người Mỹ", Alex nói. Anna và Alex đã chính thức chia tay năm 2005.

    Chồng cũ của nữ điệp viên Nga là kẻ “khố rách áo ôm”?

    Bạn bè của nữ điệp viên Nga Anna Chapman đã phản ứng đầy tức giận trước những phát biểu liên tục gần đây của Alex về người vợ cũ. Họ cho rằng những cáo buộc của Alex về vợ cũ là “rất hèn hạ”. Anh ta “không phải là một người đàn ông mà là một tên khố rách áo ôm dối trá”. Theo những người bạn này, Anna không hề muốn nhắc đến cuộc hôn nhân với Alex.

    Anna Chapman, 28 tuổi, là một trong 10 người bị FBI bắt giữ hồi tuần trước vì bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga trên lãnh thổ nước Mỹ. Sự có mặt của Anna trong vụ scandal này đã thu hút sự chú ý lớn của báo chí bởi cô là một mỹ nữ có vẻ quyến rũ đến chết người và xung quanh cuộc đời của người đẹp này có khá nhiều chuyện ly kỳ, đặc biệt là kể từ khi chồng cũ của Anna lên tiếng.

    Alex, 30 tuổi, đã liên tục xuất hiện trên báo chí trong những ngày gần đây để nói về tính cách, cuộc sống, cách cư xử cũng như lý lịch của vợ cũ. Những thông tin mà anh này đưa ra thường gây bất lợi cho Anna, khiến người ta tăng thêm nghi ngờ về việc cô thực sự là một điệp viên của Kremlin.



    Ảnh cưới của Anna và Alex.


    Alex kể rằng Anna từng tiết lộ cha của cô là một cựu quan chức gián điệp cấp cao của Nga và rằng vợ cũ của anh ta bị ám ảnh vì tiền và muốn trèo vào thế giới thượng lưu. Alex cũng cho biết anh ta nghi ngờ vợ mình có những mối quan hệ mờ ám với một số nhân vật Nga ở Anh tại thời điểm cuộc hôn nhân của họ bắt đầu tan vỡ. Chưa hết, Alex còn lên báo kể chuyện về những bí mật hết sức riêng tư giữa anh ta với vợ cũ.

    Phản ứng trước việc này, các bạn bè của nữ điệp viên Anna đã cáo buộc Alex là kẻ dối trá, đang tìm cách “bôi nhọ” danh dự của vợ cũ.

    "Chúng tôi đơn giản là rất phẫn nộ trước những gì mà chồng cũ của Anna nói. Anna chưa bao giờ kiêu ngạo như Alex miêu tả. Cô ấy rất giản dị, khiêm tốn. Anh ta nên thôi ngay trò nói dối ấy đi," một trong những người bạn của Anna - Natalya Zolotova, cho biết.

    Theo Zolotova, Anna từ lâu đã không còn liên lạc gì với chồng cũ. “Anna không bao giờ muốn nhớ đến cuộc hôn nhân thất bại đó”. Vì thế, chẳng có chuyện anh ta đã gọi điện cho Anna khi cô ấy đang bị giam giữ ở Mỹ".

    "Cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài khoảng 2 năm rưỡi và kết thúc theo đề nghị của Anna. Cô ấy đã sớm thất vọng về Alex và hiểu rằng anh ta không phải là một người đàn ông mà là một kẻ khố rách áo ôm. Cái cách anh ta cư xử trong thời điểm khó khăn này của vợ cũ đã càng chứng minh thêm cho điều đó. Nói xấu vợ cũ là một việc làm hèn hạ, đê tiện", Zolotova nhấn mạnh.

    Nữ điệp viên Nga trong mắt bố mẹ chồng cũ

    Trái ngược với những phát biểu không được hay ho về Anna của người chồng cũ, bố mẹ chồng cũ của cô lại dành cho cô những lời lẽ khá tốt đẹp.

    Bố chồng của Anna – ông Kevin Chapman cho biết ông cảm thấy rất bối rối sau khi nghe tin cô con dâu cũ của mình bị bắt vì tội làm gián điệp cho Nga. Ông nói: “Nếu có bất kỳ sự thật nào trong đó thì tôi nghĩ có lẽ Anna đã bị dụ dỗ làm việc đó. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Anna. Con bé chắc phải đang rất sợ hãi”.

    Theo ông Kevin, "Anna không thể là người giống Mata Hari (một nữ gián điệp nổi tiếng trong lịch sử). Con bé không thể như thế. Nó chỉ là một cô gái bình thường".

    Ông Kevin, 56 tuổi, cũng bác bỏ những lời đồn đại cho rằng Anna lấy con trai ông chỉ để có được một chiếc hộ chiếu Anh. “Tôi tin đó không phải là một cái bẫy ngọt ngào. Chúng đã rất yêu nhau. Thật là một điều ngạc nhiên nhưng chúng tôi rất hài lòng. Anna là một cô gái thông minh, quyến rũ, tốt bụng và có lý lịch rất tốt. Con bé là một đứa con dâu ngoan và vợ chồng chúng đã từng nói đến chuyện có con. Tôi không biết tại sao chúng lại chia tay nhau,” ông Kevin cho biết.

    Theo lời bố chồng cũ của Anna, khi Anna và Alex trở về từ Nga, họ chẳng có đồng xu nào. "Nếu con bé là một điệp viên của KGB thì họ chắc chắn phải tạo cho nó một nền tảng tốt hơn chứ”.

    Jane Chapman, mẹ Alex, cũng thấy khó có thể tin được rằng cô con dâu cũ của bà là một gián điệp. "Tôi biết Anna, Tôi đã nhìn thấy con bé với con trai tôi. Chúng thật sự yêu nhau. Tôi không tin đó là chuyện giả dối. Tôi chẳng mơ ước có một người con dâu tốt hơn Anna. Nếu con bé bị kết tội thì thôi nghĩ có lẽ bởi vì nó còn trẻ nên đã bị lôi kéo vào một chuyện gì đó," bà Jane cho biết.

    Bà Jane nhớ lại lần đầu Alex nói về Anna. "Alex đã gọi điện cho tôi và nói: 'Mẹ ơi, con vừa gặp cô gái đáng kinh ngạc nhất và con đã chết mê chết mệt cô ây.' Đó là lần đầu tiên con trai tôi nói về một cô gái như thế".

    "Anna có vẻ e thẹn, không màu mè và ngọt ngào. Tôi thích con bé ngay và nghĩ chúng nó quả là một cặp hoàn hảo. Cả hai đều là người trí thức, nhiệt huyết. Khi Anna đến nhà tôi vào lễ Giáng sinh, con bé và Alex chẳng rời nhau nửa bước," bà Jane cho biết thêm.


    Theo 24
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tiết lộ bí mật phòng the của nữ điệp viên Nga

    Một số bức ảnh của anna chapman













    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Tiết lộ bí mật phòng the của nữ điệp viên Nga

    Khuôn mặt vô tội như thiên thần.
    Thân hình quỷ mị như cốt yêu
    kinh nghiệm lõi đời như sõi già...

    Ôi, ai mà chịu nổi...
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •