Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Nhận định trước trận đấu

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Nhận định trước trận đấu

    Nam Phi - Mexico, màn dạo đầu hứa hẹn hấp dẫn

    Tối nay, sau lễ khai mạc đơn giản, World Cup 2010 sẽ khởi tranh với trận đấu hứa hẹn sôi nổi giữa chủ nhà Nam Phi và đại diện khu vực Bắc Trung Mỹ. Đây là lần đầu tiên Cup bóng đá thế giới được tổ chức ở Lục địa đen.

    Tiền đạo Katlego Mphela (trái) là niềm hy vọng lớn của Nam Phi. Ảnh: AFP.

    Cả dân tộc Nam Phi đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội bóng thân yêu mang biệt danh Bafana Bafana với mục tiêu lọt sâu vào giải đấu, tối thiểu là vượt qua vòng bảng. Liệu World Cup 2010 có còn hấp dẫn và sôi động nếu quốc gia đăng cai sớm phải chia tay? Và trận đầu tiên thành công sẽ tạo ra động lực để Nam Phi vững tâm trong hai trận đấu còn lại ở vòng bảng với những đối thủ khó hơn, Uruguay và Pháp. Tại bảng A, không ít chuyên gia đánh giá Nam Phi là đội yếu nhất và có khả năng trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử không vượt qua được vòng bảng. Nhưng người Nam Phi lại có nhiều cơ sở để tin vào điều ngược lại

    Dẫn dắt Nam Phi hiện tại là Carlos Alberto Parreira, chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm với 6 lần tham dự World Cup với tư cách HLV trưởng (một kỷ lục) và đã giương cao Cup vàng cùng Brazil vào năm 1994. Parreira đã biến Nam Phi thành một đội không dễ bị đánh bại, bằng chứng là họ không thua trong 12 trận đấu gần đây và đứng thứ 3 ở giải tiền World Cup, FIFA Confederations Cup 2009. Trục xương sống trong sơ đồ chiến thuật của vị HLV người Brazil là đội trưởng Aaron Mokoena ở hàng thủ và tiền vệ chịu trách nhiệm tổ chức lối chơi, Steven Pienaar. Cả hai đều đang chinh chiến ở Premier League. Nhưng cái tên Nam Phi gây được chú ý nhiều nhất ở trận mở màn sẽ là chân sút Katlego Mphela. Chính vì phong độ ổn định của Mphela mà tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG Nam Phi, Benni McCarthy đã bị loại không thương tiếc (cũng một phần do thói vô kỷ luật). Và Mphela cần phải khẳng định người thầy Parreira đã không trao nhầm niềm tin. Quan trọng hơn cả, Nam Phi là một tập thể vững mạnh, đoàn kết và đang hừng hực khí thế.


    (Đội Nam phi)

    Một thứ vũ khí lợi hại khác không thể bỏ qua là dàn kèn hùng hậu Vuvuzela trên khán đài. Nó vừa tiếp thêm sức mạnh cho những cầu thủ Nam Phi, vừa trấn áp tinh thần những đối thủ. Nhiều đội tuyển hết sức e ngại thứ nhạc cụ truyền thống này vì thứ âm thanh "đinh tai nhức óc" đặc trưng và càng khủng khiếp hơn nếu nó được hoà nhịp cùng lúc từ hàng chục nghìn CĐV cuồng nhiệt. Mexico sẽ là đội đầu tiên được nếm trải màn tra tấn tinh thần tại World Cup lần này.

    (Mexico )
    Biết rằng sẽ phải hứng chịu áp lực mạnh mẽ ở trận ra quân, nhưng Mexico quyết không từ bỏ lối chơi quyến rũ giàu sức tấn công mà Javier Aguirre đã tốn công gây dựng kể từ ngày lên thay Sven Goran Eriksson. Trong loạt trận giao hữu chuẩn bị, Mexico đã chơi khá tốt trước Anh và xuất sắc đánh bại ĐKVĐ Italy. Họ mới đón tin vui khi đội trưởng Rafael Marquez (khoác áo Barcelona) và tiền đạo Guillermo Franco đã bình phục chấn thương. Marquez sẽ lại thống lĩnh hàng phòng ngự nhưng Franco chưa chắc đã được chọn là người đá cặp cùng tiền đạo trẻ của Arsenal, Carlos Vela bởi thời gian gần đây, "Hạt đậu nhỏ" Javier Hernandez (cầu thủ 22 tuổi sẽ thi đấu cho MU từ mùa giải sau) đang thể hiện phong độ rất tốt. Gương mặt trưởng thành từ lò La Masia danh tiếng, Giovanni Dos Santos sẽ thi đấu ngay phía dưới cặp tiền đạo, và hàng thủ Nam Phi cần phải dè chừng khả năng gây đột biến cao của Dos Santos.

    Năm 2006, quy tắc "ít bàn thắng" ở những trận mở màn World Cup đã bị phá vỡ khi Đức công phá Costa Rica 4-2 và năm 2010, điều này hoàn toàn có thể lặp lại. Trong những tiếng kèn Vuvuzela rộn rã, hai đội được kỳ vọng sẽ tạo nên khúc dạo đầu cho những ngày sôi động sắp tới.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Nam Phi: Khune, Masilela, Mokoena, Booth, Gaxa, Tshabalala, Pienaar, Dikgacoi, Sibaya, Moriri, Mphela

    Mexico: Ochoa, Aguilar, Marquez, Osorio, Salcido, Guardado, Torrado, Juarez, Hernandez, Vela, G.Dos Santos

    VnExpress.net dự đoán Nam Phi thắng 2-1

    Thành tích đối đầu: Hai đội đã gặp nhau một lần trong khuôn khổ vòng bảng Cúp vàng CONCAFAF (giải VĐ khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe) và Nam Phi tham dự giải với tư cách khách mời. Nhưng vị khách khi đó đã thắng Mexico 2-1 nhờ bàn thắng của Evans và Van Heerden, còn F.Rodríguez mang về bàn danh dự cho Mexico. Tuy nhiên kết thúc vòng bảng, Mexico vẫn đứng ngôi đầu còn Nam Phi xếp thứ hai.
    theo vnexpress.net
    Last edited by yeu100C; 11-06-2010 at 07:45 AM.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    828
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Nhận định trước trận đấu

    Xếp hạng 32 đội tuyển tham dự World Cup


    32 đội tuyển quốc gia đã và đang trên đường đến Nam Phi tham dự World Cup 2010 với những sự chuẩn bị cuối cùng cho các trận tranh tài bắt đầu diễn ra từ ngày 11 tháng 6 này.

    Theo điều lệ quy định, tất cả danh sách 23 cầu thủ của 32 đội tuyển đều đã được đưa lên Liên đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA từ ngày 1 tháng 6 và giờ đây đã đến lúc toàn thể dân chúng trên thế giới dừng chuyện bàn luận về tất cả các đội, chỉ chờ đợi đến khán đài sân vận động thi đấu hoặc ngồi trước máy truyền hình để chứng kiến các trận cầu hấp dẫn sắp diễn ra.

    Giải World Cup sẽ không phải là giải vô địch bóng tròn lớn nhất thế giới nếu như không có nhiều bất ngờ có thể chấn động từ cả giải đấu cho đến một quốc gia hay toàn thế giới, những đội yếu cơ, và những cầu thủ không tên tuổi sẽ nắm lấy cơ hội của họ trong ánh nắng Nam Phi. Ðó là điều để hiểu tại sao mà các chuyên viên phân tích bóng tròn của mạng lưới Yahoo Sports cũng như Goal.com hoặc ESPB hay FoxSoccer.net đưa ra bảng xếp hạng thứ tự của 32 đội bóng đại diện cho sáu khu vực bóng tròn FIFA trên thế giới để từ đó chúng ta có thể biết trước đội tuyển nào nhiều cơ hội tiến sâu vào giải và bốn đội nào vào bán kết để còn một đội tuyển lên ngôi vô địch.


    Sau đây là thứ tự xếp hạng từ đội hay nhất đến đội đứng hạng 32 của World Cup Nam Phi 2010:

    1. Brazil: Ðội quân của Dunga chứa đầy tài năng bóng tròn, nhưng nằm trong bảng tử thần, muốn đến đỉnh cao nhất phải trải qua con đường đầy gian nan không ít.

    2. Tây Ban Nha: Ðội tuyển này đang có tham vọng theo đuổi một danh hiệu vô địch thế giới lần đầu tiên tiếp theo sau một Euro 2008 chói sáng.

    3. Argentina: Tuy có vé đến Nam Phi phải nhờ đến hai trận cuối cùng của vòng loại khu vực, nhưng quá khứ đã qua, hiện tại với Lionel Messi và những ngôi sao trong đội hình siêu hạng.

    4. Anh Quốc: Chế độ cứng rắn của huấn luyện viên Fabio Capello đã mang đến hiệu quả. Sự bình phục của Wayne Rooney là một sức mạnh không ít trên hàng tấn công của đội tuyển Anh.

    5. Hòa Lan: Ðội tuyển Hòa Lan bước vào một giải đấu lớn nhất trên thế giới với một dàn cầu thủ kinh khủng, nhưng liệu lại chịu thất bại nữa vì sự căng thẳng của họ hay không?

    6. Ðức: Ðây là đoàn quân có kinh nghiệm và tổ chức tuy bị mất tướng tài là Michael Ballack.

    7. Ý: Rất có thể đội tuyển Ý sẽ không bảo vệ được chức vô địch của mình với kết quả các trận thi đấu nghèo nàn vừa qua, tuy nhiên nằm trong bảng dễ chịu nhất, Ý nhiều hy vọng tiến xa hơn.

    8. Ivory Coast: Các cầu thủ Ivory Coast là những cầu thủ tài năng và có kỹ thuật chơi bóng, nhưng cầu phải sống còn trong bảng tử thần với Brazil và Bồ Ðào Nha và Bắc Hàn.

    9. Cameroon: Nhiều tham vọng, với dàn cầu thủ giàu sức mạnh và tài năng có thể trở thành đội tuyển của lục địa đen đầu tiên vào đến bán kết.

    10. Bồ Ðào Nha: Tuy gặp nhiều “lận đận” trong vòng loại khu vực Châu Âu, nhưng với tài năng phong độ ở đỉnh cao nhất của siêu sao Cristiano Ronaldo có thể đưa đội nhà vượt qua khỏi vòng đấu bảng và tiến sâu hơn vào các vòng trong.

    11. Pháp: Với trận thua bẽ bàng 0-1 trước đội Châu Á không có mặt ở Nam Phi là Trung Quốc mới đây, liệu đội bóng của huấn luyện viên bị nhiều chỉ trích nhất của Pháp là Raymond Domenech có thể không tồn tại tại giải đấu này được lâu.

    12. Ðan Mạch: Vui mừng với thành tích tốt tại vòng loại khu vực Châu Âu, nhưng đội tuyển Ðan Mạch có thể tiếp tục tại sân chơi lớn nhất này không?

    13. Serbia: Ðược nhiều chú ý đến nhưng cũng có nhiều ý kiến khác nhau, đoàn quân Serbia có thể rơi rụng sớm hay tiến sâu hơn?

    14. Hoa Kỳ: Không có ngôi sao sáng nhưng nhiều can đảm, đoàn quân của Bob Bradley tập trung vào việc vượt qua khỏi vòng bảng.

    15. Úc: Ðội tuyển Socceroos có thể gây chấn động tại Bảng D.

    16. Chile: Vui mừng trở lại sân đấu World Cup sau 12 năm vắng bóng, đội tuyển đã thi đấu rất ấn tượng tại vòng loại khu vực Nam Mỹ, xếp hạng nhì chỉ đứng sau Brazil với một điểm cách biệt. Sẽ vượt qua Thụy Sĩ, Honduras để cùng với Tây Ban Nha vào vòng 16?

    17. Paraguay: Nhiều lo lắng trong giai đoạn cuối của vòng loại khu vực Nam Mỹ, có thể vượt qua vòng đấu bảng.

    18. Nam Phi: Sẽ tiếp tục truyền thống World Cup là đội chủ nhà đều vượt qua khỏi vòng đấu đầu tiên? Ðoàn quân Bafana Bafana phải lợi dụng triệt để lợi thế thi đấu trên sân nhà khán giả nhà của mình.

    19. Ghana: Từng cho Hoa Kỳ nếm mùi thất bại 2-0 tại World Cup 2006, nhưng lần này mất đi tiền đạo trụ cột Michael Essein vì chấn thương đầu gối liệu Ghana có tiến xa hơn mong đợi hay về nước sớm?

    20. Mexico: Các cầu thủ Mexico dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Javier Aguirre thi đấu gắn kết với nhau nhưng vấn đề lo ngại là sự thi đấu lên xuống bất thường của đội bóng Trung Mỹ này.

    21. Hy Lạp: Không còn được mệnh danh chỉ là bức tường phòng thủ. Ðội tuyển Hy Lạp ghi được 20 bàn thắng trong 10 trận đấu trong vòng loại khu vực Châu Âu.

    22. Slovakia: Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Marek Hamsik có thể tạo nhiều cú sốc.

    23. Thụy Sĩ: Sở hữu dàn phòng ngự vững chắc, và dàn tiền vệ có năng lực, nhưng liệu tinh thần thi đấu yếu ớt của họ sẽ phơi bày tại giải đấu này?

    24. Slovenia: Hàng phòng thủ vững như khối đá chỉ để thua sáu bàn trong 12 trận thi đấu vừa qua.

    25. Uruguay: Ðội tuyển có vé đến Nam Phi nhờ hai trận playoff với Costa Rica, hiện vẫn đứng phía sau so với nhiều đội Nam Mỹ khác tại World Cup lần này.

    26. Nigeria: Có tinh thần thi đấu nhưng qua rồi thời đại của World Cup 1994, 1998. Thiếu sự bùng nổ của các đội tuyển Châu Phi khác tại World Cup.

    27. Nhật: Sở hữu tiền đạo có tốc độ có thể tạo nên một sự thích thú tuy hàng phòng ngự còn yếu kém. Nằm trong bảng cùng với Ðan Mạch, Hòa Lan và Cameroon, đội tuyển Nhật có lẽ phải khăn gói về nước sớm.

    28. Nam Hàn: Tuy là một cường quốc bóng tròn Châu Á nhưng thiếu hỏa lực ghi bàn cho bất cứ cuộc tranh tài ở cấp độ cao nhất hiện nay.

    29. Honduras: Chung Bảng H với Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Chile liệu đội tuyển Honduras có tạo nên cơn sóng dữ?

    30. Tây Tây Lan: Tuy cải thiện rất nhiều, nhưng liệu có trở thành đội lót đường hay không?

    31. Algeria: Ðến Nam Phi nhờ trận thi đấu đầy kịch tính trước Ai Cập tại Sudan nhưng thật sự không đủ tiêu chuẩn của một đội tham dự World Cup.

    32. Bắc Hàn: Thời 1966 nay còn đâu? Chỉ là đội yếu nhất trong số 32 đội và chắc chắn về nước sớm. (TD)

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Nhận định trước trận đấu

    Uruguay - Pháp, thuốc thử liều cao cho đương kim Á quân

    Phong độ nghèo nàn và quá nhiều bất ổn nội bộ có thể khiến đội đương kim Á quân thế giới phải trả giá đắt trong trận ra quân World Cup 2010 với đối thủ Nam Mỹ tối nay.

    Sau hành trình vòng loại nhiều sóng gió, mà đỉnh điểm là scandal Thierry Henry dùng tay chuyền bóng cho Gallas ghi bàn hạ Ireland ở trận play-off, mây đen tiếp tục vần vũ trong hậu trường tuyển Pháp. Một loạt biến cố từ một tháng qua đã biến giai đoạn chuẩn bị cho World Cup thành ác mộng thật sự với đội bóng áo lam.

    Đầu tiên là sự chỉ trích dữ dội nhắm vào Domenech khi HLV này quay lưng với tiền vệ kỳ cựu Vieira. Tiếp đến là cú sốc từ việc tiền vệ phòng ngự số một Lass Diarra phải rời đội vì chứng viêm ruột và những lần phấp phỏng âu lo vì các tai nạn của những trụ cột như Gallas, Anelka trong quá trình tập huấn ở Tignes.

    Thầy trò Domench đang rối như tơ vò trước trận ra quân. Ảnh: AFP

    Tệ hại hơn cả, việc Lass Diarra bất ngờ lỗi hẹn với World Cup trong khi hai dự bị Alou Diarra và Abou Diaby đều không đủ tin cậy đã dẫn tới một thay đổi mang tính bản lề về lối chơi của tuyển Pháp. Sơ đồ 4-2-3-1 từng thành công ở World Cup 2006 bị Domenech gạt sang một bên lấy chỗ cho hệ thống 4-3-3 mới toanh, với Toulalan là tiền vệ trụ duy nhất bên cạnh Gourcuff và Malouda ở giữa sân.

    Thông thường, khi một đội bóng vốn quen chơi theo một sơ đồ nào đó, thì để chuyển sang đá với sơ đồ mới, ngoài yếu tố con người, họ còn cần có thời gian để thích ứng. Với Pháp, quỹ thời gian ấy chỉ vẻn vẹn hai tuần và thực tế ba trận giao hữu làm nóng, mà đỉnh điểm là thất bại cay đắng 0-1 trước Trung Quốc đã cho thấy sự thay đổi đột ngột của Domenech đem lại quá nhiều bất cập.

    Trong hình hài mới, sự cân bằng chiến thuật, vốn đã có vấn đề từ trước đó, gần như bị triệt tiêu. Hàng công 3 người của Pháp chơi rất rời rạc, đặc biệt ở mắt xích Anelka, người không thể đá cắm, rất kém khi hoạt động ở tư thế quay lưng về phía khung thành và có xu hướng dạt biên quá nhiều. Govou thì thiếu tốc độ cần thiết mỗi khi xuống biên và hay chuyền về, làm giảm nhịp độ tấn công.

    Ở tuyến giữa, nỗi nhớ Vieira chợt trở nên da diết khi trách nhiệm dọn dẹp, thu hồi bóng và kiêm luôn vai trò phát động dường như làm Toulalan bị quá tải. Hàng thủ Pháp vì thế lắm phen bị đặt vào thế báo động đỏ khi đối phương phản công. Hai bàn thủng lưới và rất nhiều tình huống chết hụt khác trong hai trận thắng Costa Rica (2-1) và hòa Tunisia (1-1) là minh chứng hùng hồn cho sự mong manh trong hệ thống phòng ngự của tuyển Pháp.


    Tình hình càng thêm căng thẳng khi mới đây Domenech để hậu vệ trái Patrice Evra thừa kế băng thủ quân từ Henry, lão tướng chỉ đóng vai trò dự bị ở World Cup 2010. Không phục quyết định này, Gallas đã bất mãn ra mặt và tuyên bố không trả lời báo chí trong suốt thời gian ở Nam Phi. Như muốn "hưởng ứng" đồng đội, một loạt tuyển thủ khác như Malouda, Djibril Cisse và Govou cũng công khai phê phán Domenech, dù chỉ trên khía cạnh chiến thuật và cách dụng binh.

    Trong khi Pháp quay như chong chóng giữa quá nhiều vấn đề, Uruguay lại hoàn toàn bình thản trước giờ bóng lăn. Xác định trận ra quân với Pháp là trận đấu bản lề cho hy vọng đi tiếp trong bảng đấu có nước chủ nhà Nam Phi, đại biểu Nam Mỹ đã chuẩn bị rất kỹ càng. HLV Tabarez thậm chí còn công bố đội hình xuất phát từ hai ngày trước nhằm ổn định tinh thần binh sĩ trước trận đánh lớn.

    Theo đó, sơ đồ 3-4-1-2 cùng đấu pháp phòng ngự phản công tiếp tục là kim chỉ nam cho Uruguay trong trận ra quân. Ngoài tính gắn kết, điểm mạnh nhất trong lối chơi của đại biểu Nam Mỹ hiện tại là việc họ sở hữu Forlan - Suarez, cặp sát thủ đã ghi cả thảy 77 bàn cho Atletico Madrid và Ajax mùa vưa qua. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ làm hàng phòng ngự tuyển Pháp với cặp trung vệ chắp vá Gallas -Abidal và chơi rất chập chạm một buổi tối mệt nhoài trên sân Cape Town.

    Nhưng đó vẫn chưa phải là "đặc sản" mà thầy trò Tabarez đem ra để "thết đãi" Pháp hôm nay. Bóng đá Uruguay xưa nay nổi tiếng với lối đá chém đinh chặt sắt và đội tuyển của họ hiện tại đã thừa kế trọn vẹn truyền thống ấy khi sở hữu những "máy chém" vào loại khét tiếng như trung vệ thủ quân Lugano, tiền vệ Gargano. Đây hứa hẹn sẽ là thách thức lớn cho các tuyển thủ Pháp vốn mệt mỏi vì phải căng

    Uruguay đang rất tự tin trước trận đánh lớn. Ảnh: AFP.

    THỂ THAOThứ sáu, 11/6/2010, 09:46 GMT+7
    E-mail Bản In
    Uruguay - Pháp, thuốc thử liều cao cho đương kim Á quân

    Phong độ nghèo nàn và quá nhiều bất ổn nội bộ có thể khiến đội đương kim Á quân thế giới phải trả giá đắt trong trận ra quân World Cup 2010 với đối thủ Nam Mỹ tối nay.

    Sau hành trình vòng loại nhiều sóng gió, mà đỉnh điểm là scandal Thierry Henry dùng tay chuyền bóng cho Gallas ghi bàn hạ Ireland ở trận play-off, mây đen tiếp tục vần vũ trong hậu trường tuyển Pháp. Một loạt biến cố từ một tháng qua đã biến giai đoạn chuẩn bị cho World Cup thành ác mộng thật sự với đội bóng áo lam.

    Đầu tiên là sự chỉ trích dữ dội nhắm vào Domenech khi HLV này quay lưng với tiền vệ kỳ cựu Vieira. Tiếp đến là cú sốc từ việc tiền vệ phòng ngự số một Lass Diarra phải rời đội vì chứng viêm ruột và những lần phấp phỏng âu lo vì các tai nạn của những trụ cột như Gallas, Anelka trong quá trình tập huấn ở Tignes.


    Thầy trò Domench đang rối như tơ vò trước trận ra quân. Ảnh: AFP.
    Tệ hại hơn cả, việc Lass Diarra bất ngờ lỗi hẹn với World Cup trong khi hai dự bị Alou Diarra và Abou Diaby đều không đủ tin cậy đã dẫn tới một thay đổi mang tính bản lề về lối chơi của tuyển Pháp. Sơ đồ 4-2-3-1 từng thành công ở World Cup 2006 bị Domenech gạt sang một bên lấy chỗ cho hệ thống 4-3-3 mới toanh, với Toulalan là tiền vệ trụ duy nhất bên cạnh Gourcuff và Malouda ở giữa sân.

    Thông thường, khi một đội bóng vốn quen chơi theo một sơ đồ nào đó, thì để chuyển sang đá với sơ đồ mới, ngoài yếu tố con người, họ còn cần có thời gian để thích ứng. Với Pháp, quỹ thời gian ấy chỉ vẻn vẹn hai tuần và thực tế ba trận giao hữu làm nóng, mà đỉnh điểm là thất bại cay đắng 0-1 trước Trung Quốc đã cho thấy sự thay đổi đột ngột của Domenech đem lại quá nhiều bất cập.

    Trong hình hài mới, sự cân bằng chiến thuật, vốn đã có vấn đề từ trước đó, gần như bị triệt tiêu. Hàng công 3 người của Pháp chơi rất rời rạc, đặc biệt ở mắt xích Anelka, người không thể đá cắm, rất kém khi hoạt động ở tư thế quay lưng về phía khung thành và có xu hướng dạt biên quá nhiều. Govou thì thiếu tốc độ cần thiết mỗi khi xuống biên và hay chuyền về, làm giảm nhịp độ tấn công.

    Ở tuyến giữa, nỗi nhớ Vieira chợt trở nên da diết khi trách nhiệm dọn dẹp, thu hồi bóng và kiêm luôn vai trò phát động dường như làm Toulalan bị quá tải. Hàng thủ Pháp vì thế lắm phen bị đặt vào thế báo động đỏ khi đối phương phản công. Hai bàn thủng lưới và rất nhiều tình huống chết hụt khác trong hai trận thắng Costa Rica (2-1) và hòa Tunisia (1-1) là minh chứng hùng hồn cho sự mong manh trong hệ thống phòng ngự của tuyển Pháp.


    Tuyến giữa mong manh là bài toán khó cho Pháp (áo lam) khi tái ngộ Uruguay (áo đỏ). Ảnh: Sport24.fr.
    Tình hình càng thêm căng thẳng khi mới đây Domenech để hậu vệ trái Patrice Evra thừa kế băng thủ quân từ Henry, lão tướng chỉ đóng vai trò dự bị ở World Cup 2010. Không phục quyết định này, Gallas đã bất mãn ra mặt và tuyên bố không trả lời báo chí trong suốt thời gian ở Nam Phi. Như muốn "hưởng ứng" đồng đội, một loạt tuyển thủ khác như Malouda, Djibril Cisse và Govou cũng công khai phê phán Domenech, dù chỉ trên khía cạnh chiến thuật và cách dụng binh.

    Trong khi Pháp quay như chong chóng giữa quá nhiều vấn đề, Uruguay lại hoàn toàn bình thản trước giờ bóng lăn. Xác định trận ra quân với Pháp là trận đấu bản lề cho hy vọng đi tiếp trong bảng đấu có nước chủ nhà Nam Phi, đại biểu Nam Mỹ đã chuẩn bị rất kỹ càng. HLV Tabarez thậm chí còn công bố đội hình xuất phát từ hai ngày trước nhằm ổn định tinh thần binh sĩ trước trận đánh lớn.

    Theo đó, sơ đồ 3-4-1-2 cùng đấu pháp phòng ngự phản công tiếp tục là kim chỉ nam cho Uruguay trong trận ra quân. Ngoài tính gắn kết, điểm mạnh nhất trong lối chơi của đại biểu Nam Mỹ hiện tại là việc họ sở hữu Forlan - Suarez, cặp sát thủ đã ghi cả thảy 77 bàn cho Atletico Madrid và Ajax mùa vưa qua. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ làm hàng phòng ngự tuyển Pháp với cặp trung vệ chắp vá Gallas -Abidal và chơi rất chập chạm một buổi tối mệt nhoài trên sân Cape Town.

    Nhưng đó vẫn chưa phải là "đặc sản" mà thầy trò Tabarez đem ra để "thết đãi" Pháp hôm nay. Bóng đá Uruguay xưa nay nổi tiếng với lối đá chém đinh chặt sắt và đội tuyển của họ hiện tại đã thừa kế trọn vẹn truyền thống ấy khi sở hữu những "máy chém" vào loại khét tiếng như trung vệ thủ quân Lugano, tiền vệ Gargano. Đây hứa hẹn sẽ là thách thức lớn cho các tuyển thủ Pháp vốn mệt mỏi vì phải căng sức ở CLB suốt mùa giải vừa qua như Ribery, Anelka, Toulalan hay Gourcuff.


    Uruguay đang rất tự tin trước trận đánh lớn. Ảnh: AFP.
    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Uruguay (3-4-1-2): Muslera - Victorino, Lugano, Godin - Maxi Pereira, Alvaro Pereira, Perez, Rios - Gonzalez - Luis Suarez, Diego Forlan.

    Pháp (4-3-3): Lloris - Sagna, Gallas, Abidal, Evra - Gourcuff, Toulalan, Malouda - Govou, Anelka, Ribery.

    Thành tích đối đầu: Đây mới là lần thứ ba trong lịch sử, Pháp và Uruguay chạm trán trong khuôn khổ một vòng chung kết World Cup. Năm 1966 trên đất Anh, Uruguay thắng 2-1 ở vòng bảng. Còn ở Nhật Bản - Hàn Quốc cách đây 8 năm, hai đội hòa không bàn thắng ở vòng bảng trong trận đấu mà Thierry Henry phải nhận thẻ đỏ. Trong lần chạm trán hiếm hoi khác, trận giao hữu hồi tháng 11/2008 ở Saint Denis, hai đội một lần nữa hòa 0-0.
    theo vnexpress.net

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Nhận định trước trận đấu

    Ngày 12/6, giờ Hà Nội
    Hy Lạp - Hàn Quốc, 18h30
    Argentina - Nigeria, 21h
    Anh - Mỹ, 1h30 ngày 13/6


    Hàn Quốc đủ sức gây bất ngờ trước Hy Lạp

    Xét về vị trí FIFA và đẳng cấp, Hàn Quốc rõ ràng không thể sánh ngang với Hy Lạp, nhưng nếu đội vô địch châu Âu 2004 đánh giá thấp đại diện của châu Á thì sẽ là một sai lầm rất lớn.

    Park Ji-sung (giữa) và đồng đội hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng nếu đạt phong độ cao. Ảnh: AFP.
    Trên bảng xếp hạng của FIFA, Hàn Quốc hiện đứng thứ 47, trong khi Hy Lạp giữ vị trí thứ 13. Hàn Quốc cũng là đội có vị trí kém nhất bảng B bởi Argentina hiện đứng thứ 7, trong khi Nigeria xếp thứ 21. Dẫu vậy đại diện Đông Á không thể bị xem là đội bóng lót đường. Việc họ từng gây bất ngờ tại World Cup 2002 khi lọt tới bán kết chính là một ví dụ điển hình nhất.

    Đội quân của HLV Huh Jung Moon xứng đáng được xem như một ẩn số thú vị ở bảng B. Sở hữu lối chơi dựa vào nền tảng thể lực khá tốt, đội bóng được mệnh danh là "hổ Đông Á" có thể chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Những trận giao hữu với Nhật Bản (thắng 2-0), Tây Ban Nha và Belarus (thua cùng tỷ số 0-1) mới đây cho thấy Hàn Quốc đã sẵn sàng để mang tới World Cup những màn trình diễn tốt nhất của họ.

    Sau hơn một tuần nghỉ vì gặp những vấn đề liên qua đến thể lực, tiền vệ Park Ji Sung đã trở lại. Đây là một tin không thể vui hơn đối với HLV Huh Jung- Moon. Hiện tại lối chơi của đội bóng này phụ thuộc khá nhiều vào cầu thủ của CLB Manchester United. Không chỉ thể hiện sự ổn định về mặt lối chơi, Park còn là thủ lĩnh tinh thần của Hàn Quốc. Điều này đã được thể hiện qua việc anh được Jung -Moon tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng. Cùng với những Kim Jung-woo hay Lee Young-pyo, đội hình hiện tại của Hàn Quốc là sự kết hợp của kinh nghiệm nơi các lão tướng cùng sức trẻ của những cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh như Lee Chung-yong hay Ki Sung-yong.

    Trái ngược với sự tự tin của Hàn Quốc, cảm giác chung mà người Hy Lạp dành cho đội bóng con cưng của họ là sự lo lắng. Sau khi vượt qua Ukraine với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận play-off, nhà vô địch châu Âu năm 2004 đáp chuyến tàu tới Nam Phi nhờ tấm vé vớt. Đã cố gắng để hoàn thiện về lối chơi và nỗ lực tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng đội quân của "Vua" Otto dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ để thua Senegal 0-2 trong trận giao hữu hồi giữa tháng 3. Trước khi tới Nam Phi, Hy Lạp bị Bắc Triều Tiên cầm hòa 2-2. Ít ngày sau cũng từ một trận giao hữu, đội quân của Otto Rehhagel phơi áo 0-2 trước Paraguay và hành quân tới Nam Phi trong hành trang không thể có nổi một trận thắng ở quá trình giao hữu chuẩn bị.

    So với 6 năm trước khi đăng quang bất ngờ trên đất Bồ Đào Nha ở Euro 2004, Hy Lạp vẫn duy trì lối chơi chắc chắn trong phòng ngự để làm nền tẳng cho những pha phản công nhằm tận dụng sai lầm của đối phương. Vẫn còn đó "Vua" Otto, vẫn còn đó con át chủ bài Karagounis cùng "sát thủ" Charisteas nhưng Hy Lạp của hiện tại đã dễ bị bắt bài và không thể hiện được tính đột biến cao. Bên cạnh đó, những người hùng ngày nào của đội bóng quê hương các vị thần cũng đã sa sút thê thảm trong khi những sự thay thế mới lại chưa đạt đủ tầm mà Otto mong muốn.

    THỂ THAOThứ bảy, 12/6/2010, 08:04 GMT+7
    E-mail Bản In
    Hàn Quốc đủ sức gây bất ngờ trước Hy Lạp

    Xét về vị trí FIFA và đẳng cấp, Hàn Quốc rõ ràng không thể sánh ngang với Hy Lạp, nhưng nếu đội vô địch châu Âu 2004 đánh giá thấp đại diện của châu Á thì sẽ là một sai lầm rất lớn.


    Park Ji-sung (giữa) và đồng đội hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng nếu đạt phong độ cao. Ảnh: AFP.
    Trên bảng xếp hạng của FIFA, Hàn Quốc hiện đứng thứ 47, trong khi Hy Lạp giữ vị trí thứ 13. Hàn Quốc cũng là đội có vị trí kém nhất bảng B bởi Argentina hiện đứng thứ 7, trong khi Nigeria xếp thứ 21. Dẫu vậy đại diện Đông Á không thể bị xem là đội bóng lót đường. Việc họ từng gây bất ngờ tại World Cup 2002 khi lọt tới bán kết chính là một ví dụ điển hình nhất.

    Đội quân của HLV Huh Jung Moon xứng đáng được xem như một ẩn số thú vị ở bảng B. Sở hữu lối chơi dựa vào nền tảng thể lực khá tốt, đội bóng được mệnh danh là "hổ Đông Á" có thể chơi sòng phẳng với bất cứ đối thủ nào. Những trận giao hữu với Nhật Bản (thắng 2-0), Tây Ban Nha và Belarus (thua cùng tỷ số 0-1) mới đây cho thấy Hàn Quốc đã sẵn sàng để mang tới World Cup những màn trình diễn tốt nhất của họ.

    Sau hơn một tuần nghỉ vì gặp những vấn đề liên qua đến thể lực, tiền vệ Park Ji Sung đã trở lại. Đây là một tin không thể vui hơn đối với HLV Huh Jung- Moon. Hiện tại lối chơi của đội bóng này phụ thuộc khá nhiều vào cầu thủ của CLB Manchester United. Không chỉ thể hiện sự ổn định về mặt lối chơi, Park còn là thủ lĩnh tinh thần của Hàn Quốc. Điều này đã được thể hiện qua việc anh được Jung -Moon tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng. Cùng với những Kim Jung-woo hay Lee Young-pyo, đội hình hiện tại của Hàn Quốc là sự kết hợp của kinh nghiệm nơi các lão tướng cùng sức trẻ của những cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở giải bóng đá lớn nhất hành tinh như Lee Chung-yong hay Ki Sung-yong.

    Trái ngược với sự tự tin của Hàn Quốc, cảm giác chung mà người Hy Lạp dành cho đội bóng con cưng của họ là sự lo lắng. Sau khi vượt qua Ukraine với tổng tỷ số 1-0 sau hai lượt trận play-off, nhà vô địch châu Âu năm 2004 đáp chuyến tàu tới Nam Phi nhờ tấm vé vớt. Đã cố gắng để hoàn thiện về lối chơi và nỗ lực tìm lại niềm tin nơi người hâm mộ, nhưng đội quân của "Vua" Otto dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ để thua Senegal 0-2 trong trận giao hữu hồi giữa tháng 3. Trước khi tới Nam Phi, Hy Lạp bị Bắc Triều Tiên cầm hòa 2-2. Ít ngày sau cũng từ một trận giao hữu, đội quân của Otto Rehhagel phơi áo 0-2 trước Paraguay và hành quân tới Nam Phi trong hành trang không thể có nổi một trận thắng ở quá trình giao hữu chuẩn bị.

    So với 6 năm trước khi đăng quang bất ngờ trên đất Bồ Đào Nha ở Euro 2004, Hy Lạp vẫn duy trì lối chơi chắc chắn trong phòng ngự để làm nền tẳng cho những pha phản công nhằm tận dụng sai lầm của đối phương. Vẫn còn đó "Vua" Otto, vẫn còn đó con át chủ bài Karagounis cùng "sát thủ" Charisteas nhưng Hy Lạp của hiện tại đã dễ bị bắt bài và không thể hiện được tính đột biến cao. Bên cạnh đó, những người hùng ngày nào của đội bóng quê hương các vị thần cũng đã sa sút thê thảm trong khi những sự thay thế mới lại chưa đạt đủ tầm mà Otto mong muốn.

    World Cup 2010 là lần thứ hai Hy Lạp dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên của cựu hoàng châu Âu đã từ năm 1994 và đó là một kỳ World Cup đáng quên khi họ để thua cả 3 trận và thậm chí còn không thể ghi nổi một bàn thắng. Tới Nam Phi lần này, mục tiêu của Hy Lạp là xóa nhòa quá khứ thất vọng ấy. Nhưng với lực lượng hiện tại, ngay cả chuyện đánh bại Hàn Quốc đã khó chứ đừng mơ làm nên một kỳ tích trước những Argentina hay Nigeria.

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Hàn Quốc: Lee Woon-Jae; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun

    Hy Lạp: Tzorvas, Vyntra, Kyrgiakos, Torosidis, Spyropoulos, Tziolis, Karagounis, Katsouranis, Samaras, Salpingidis, Gekas.

    VnExpress.net dự đoán hòa 1-1

    Thành tích đối đầu: Trong lịch sử, Hàn Quốc và Hy Lạp chỉ gặp nhau đúng một lần duy nhất. Đó là trận đấu có tính chất giao hữu ngày 11-8-2004 khi hai đội bất phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2.( Nguồn vnexpress.net)
    Last edited by yeu100C; 12-06-2010 at 11:16 AM.

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Nhận định trước trận đấu

    Argentina - Nigeria, 21h 13/06/2010
    Argentina - Nigeria, cuộc tái ngộ duyên nợ của Maradona
    Tròn 16 năm tính từ vụ scandal doping tại World Cup 1994, Diego Maradona sẽ trở lại sân cỏ giải đấu hay nhất thế giới, tối nay.

    Đối thủ cuối cùng mà cựu danh thủ huyền thoại người Argentina chạm trán chính là đối thủ trong trận mở màn lần này - Nigeria.

    Đại diện của bóng đá châu Phi, trong khi đó, sẽ tìm cách đòi món nợ thất bại ở trận chung kết Olympic 2008, nơi Argentina giành chiến thắng với một số lượng lớn cầu thủ đang có mặt tại Nam Phi. Nigeria đặt hy vọng vào HLV Lars Lagerbach, một trong hai nhà cầm quân giúp Thụy Điển loại Argentina ở vòng bảng World Cup 2002.
    au những trận khó khăn tại vòng loại khu vực Nam Mỹ hồi năm ngoái, có vẻ thày trò HLV Maradona đã sẵn sàng cho vòng chung kết. Đây là lần thứ ba liên tiếp Argentina phải chơi trận mở màn World Cup với một đại diện châu Phi. Hai lần trước, nhà cựu vô địch thắng Nigeria 1-0 (năm 2002) và Bờ Biển Ngà 2-1 (2006). Theo thông tin của tờ Telegraph, HLV Maradona sẽ sử dụng sơ đồ ba tiền
    Maradona sẽ sử dụng sơ đồ ba tiền đạo gồm Lionel Messi, Gonzalo Higuain và Carlos Tevez. Đây là hệ thống tấn công được đánh giá là nổi tiếng nhất tại World Cup 2010.

    Giống Argentina, những chú “siêu đại bàng” cũng trải qua hành trình khó khăn tại vòng loại (khu vực châu Phi) và niềm tin của họ được đặt vào khả năng lèo lái của thuyền trưởng Lagerback. Nigeria sẽ không chỉ mong có một kết quả tốt trong trận ra quân mà còn muốn đòi nợ hai thất bại trước Argentina năm 1994 và 2002. Lợi thế lớn nhất của họ là được chơi trên "đất mẹ" - châu Phi.

    Theo nhiều chuyên gia bóng đá, tâm điểm của trận đấu sẽ là cuộc chiến giữa trung phong số một của Argentina, Gonzalo Higuain và thủ môn của Nigeria, Vincent Enyeama. Tiền đạo 21 tuổi của CLB Real Madrid đã ghi được 27 bàn tại Liga trong mùa giải qua và cũng đạt được phong độ tốt với đội tuyển quốc gia: lập công 2 lần trong 4 trận. Trong khi đó, Enyeama, thủ môn của CLB Hapoel Tel Aviv (Israel), là một trong những cầu thủ hiếm hoi giữ được vị trí chính thức bất chấp những thay đổi lớn ở hàng phòng ngự dưới thời HLV Lagerback. Enyeama từng được gọi bằng biệt danh "Chú mèo" nhờ khả năng phản xạ và kinh nghiệm cản phá phong phú.

    Trận Argentina - Nigeria sẽ là cuộc hội ngộ của 10 cầu thủ chơi trận chung kết Olympic 2008 (Argentina thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Angel Di Maria), gồm Sergio Romero, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Lionel Messi, Sergio Aguero (Argentina), Dele Adeleye, Sani Kaita, Peter Odemwingie, Chinedu Ogbuke và Victor Obinna (Nigeria).


    "Nigeria là đội bóng có nền tảng thể lực mạnh mẽ và lối chơi tấn công khó chịu. Nhưng theo tôi, hàng phòng ngự của họ chưa được tổ chức tốt. Đó sẽ là điểm yếu để chúng tôi phát huy tiềm năng", HLV Maradona nói.
    Trong khi đó, Nigeria tỏ ra tôn trọng đối thủ hết mực: “Messi là một cầu thủ rất giỏi và chúng tôi ngưỡng mộ anh ấy. Hy vọng anh ấy cũng tôn trọng chúng tôi. Chúng tôi sẽ không nghĩ về Messi mà chỉ tập trung vào Argentina vì đây là một đội bóng mạnh”, tiền đạo Yakubu nói.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Argentina: thủ môn Sergio Romero; hậu vệ Martin Demichelis, Walter Samuel, Gabriel Heinze; tiền vệ Juan Sebastian Veron, Jonas Gutierez, Angel Di Maria, Javier Mascherano; tiền đạo Lionel Messi, Gonzalo Higuain, Carlos Tevez.

    Nigeria: thủ môn Vincent Enyeama; hậu vệ Joseph Yobo, Danny Shittu, Chidi Odiah, Taye Taiwo; tiền vệ Sani Kaita, Lukman Haruna, Dickson Etuhu, Victor Obinna; tiền đạo Peter Odemwingie, Yakubu Aiyegbeni.

    VnExpress.net dự đoán Argentina thắng 2-1

  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    958
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Nhận định trước trận đấu

    Cửa thắng của đội tuyển Anh rộng hơn Mỹ

    Thông số đối đầu cũng như nhiều chỉ số hiện tại cho thấy thầy trò Fabio Capello được đánh giá cao hơn trong trận ra quân gặp Mỹ tối nay.


    ( Tuyển Anh được đánh giá cao hơn)
    Mỹ mới một lần đánh bại Anh trong một giải đấu chính thức. Trận đấu đó có tỷ số 1-0 ở World Cup 1950. Một chiến thắng hiếm hoi khác của họ là khi hai đội đá giao hữu trên đất Mỹ, hồi tháng 6/1993 với kết quả 2-0. Trong khi đó Anh tỏ ra vượt trội khi thắng bảy trong chín lần đối đầu, bao gồm ba trận liên tiếp gần đây nhất.

    Anh bất bại trong bốn trận ra quân gần đây ở World Cup.

    Đội tuyển của Capello đạt chỉ số khá đẹp trong năm 2010 khi toàn thắng cả ba trận quốc tế, trong đó có hai cuộc lội ngược dòng trước Ai Cập và Nhật Bản. Trong bốn năm trước đó họ không khi nào làm được điều tương tự.
    Anh là đội tuyển có số trận hòa không bàn thắng nhiều hơn bất cứ đội nào trong lịch sử World Cup (9 trong tổng số 55 trận đấu).
    Anh đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất vòng loại World Cup lần này, với trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Không một đội tuyển nào làm được điều tương tự.

    Chiến thắng trước Australia mới đây giúp Mỹ chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp trong quá trình làm nóng cho World Cup lần này.

    Mỹ đang có chuỗi 10 trận không giữ sạch mành lưới. Trước đây họ nhận ít nhất hai bàn mỗi trận trong tám dịp ra quân ở World Cup.

    Ở vòng loại World Cup lần này, Mỹ là đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất với 48 lần phá lưới đối phương trong 18 trận (trên thực tế, Anh chỉ chơi 10 trận đã có 34 bàn).

    Sẽ ít có bất ngờ trong đội hình đá chính của Anh tối nay. Joe Cole được cho là sẽ thế chỗ Gareth Barry ở hàng tiền vệ, trong khi Ledley King và Emile Heskey nhiều khả năng cũng có mặt ngay từ đầu. Riêng với King, đây có thể là trận đầu tiên anh chơi cho đội tuyển kể từ ba năm qua.

    Vị trí thủ môn vẫn còn là sự tranh chấp giữa Robert Green, David James và Joe Hart.

    HLV Bob Bradley của Mỹ khẳng định Jozy Altidore sẽ đá chính sau khi bình phục chấn thương mắt cá. Đá cặp với anh nhiều khả năng là Edson Buddle đang đạt phong độ cao. Tuy nhiên hậu vệ quan trọng Oguchi Onyewu lại chưa biết có đủ thể lực để thi đấu hay không. Hậu vệ của Milan dính chấn thương đầu gối hồi tháng 10 năm ngoái và mới thi đấu một trận kể từ khi trở lại hồi cuối tháng 5.

    Trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Anh và Mỹ tối nay là Carlos Simon khá tai tiếng. Từng cầm còi một số trận ở hai kỳ World Cup gần đây, nhưng khả năng của "vị vua áo đen" người Brazil thời gian qua luôn bị đặt trong vòng nghi vấn.

    Tháng 10 năm ngoái ông từng bị treo còi một tháng ở giải nội địa sau khi Liên đoàn bóng đá Brazil buộc tội ông "liên tục mắc sai lầm". Lãnh đạo CLB Flamengo của Brazil từng chỉ trích Simon "thiếu quyết đoán, thiếu công bằng và thiếu hợp lý". Trong khi đó Chủ tịch của CLB Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, gọi Simon là "kẻ vô lại".

    Tại World Cup 2006 Simon từng gây ra tranh cãi khi rút hai thẻ vàng và đuổi Teddy Lucic của Thụy Điển trong trận gặp chủ nhà Đức. Ở World Cup trước đó, Simon từng cầm còi trận đấu giữa Anh và Thụy Điển. Ông bị chỉ trích khá nặng khi từ chối cho Thụy Điển hưởng penalty sau khi Rio Ferdinand xô ngã Marcus Allback khá rõ ràng trong vòng cấm.
    Dự đoán 2-1 ( Theo vnexpress)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •