Bài 1 đến 9/9

Chủ đề: CARROT Blogs

  1. #1
    Newbie Photobucket CARROT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default CARROT Blogs

    Vô tình đọc được bài viết buồn cười quá ...


    Chẳng lẽ con gái bây giờ như vậy hết sao?


    Tôi là một sinh viên năm ba ngành Ngoại ngữ, ngoại hình không đến nỗi xấu trai, học không đến nỗi tồi, có một bạn gái dễ thương quen từ hồi bắt đầu vào Đại Học. Chúng tôi cùng là dân quê với nhau, gắn bó qua từng giờ kiểm tra và từng gói mì tôm khi đói ...

    Thế nhưng, bây giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy bạn gái mình đang có sự thay đổi từng ngày, từng giờ ... theo chiều hướng: "Em phải chạy ngoài nhiều để còn kiếm tiền." Cô ấy ngày càng dễ thương hơn nhờ son phấn, nhờ quần áo đẹp ... Cô ấy bắt đầu so sánh tôi và "những anh chàng đẹp trai khác", dĩ nhiên giàu hơn tôi, đi xe đắt tiền, xài đồ hiệu, thay điện thoại như thay áo ... Hầu như chúng tôi ngày càng ít gặp nhau, ít có thời gian bên nhau. Có gọi điện thoại thì chỉ biết một điều: thời gian của cô ấy bây giờ đa phần là ở ngoài đường: lúc thì phiên dịch cho một nhóm, tổ chức nào đó; lúc thì làm PG (promotion girl); lúc thì làm tiếp tân ... Đôi khi giờ học trên giảng đường còn bị cô ấy cắt - để về sớm "tranh thủ cho kịp giờ". Cô ấy bây giờ khác quá !!!


    Bạn cùng phòng của tôi nói: "Mày cũng nên thay đổi để theo kịp nó, nếu không muốn ... mất trắng !". Nhưng một anh lớp trên, sắp ra trường thì nói: "Mày nên chuẩn bị tư tưởng để chia tay là vừa ... Thằng bạn tao vừa mới ra trường đã bị con bồ nó đá đít ... để lấy chồng giám đốc rồi. Hai đứa đó cũng quen nhau 5 năm, từ hồi vào Đại học giống mày, cũng "thề non hẹn biển" ... nhưng mà thực tế thì như mày thấy đó! Con gái không như mày đang nghĩ đâu!"



    Còn rất nhiều ... và rất nhiều những lời nói khác đang văng vẳng bên tai tôi. Tôi thực sự đang phân vân, bối rối! Tôi không biết đâu là đúng sai nữa ... Chẵng lẽ con người ta vì đồng tiền mà thay đổi nhanh vậy sao? Vì đồng tiền mà vứt bỏ đi bao năm tình nghĩa, gắn bó với nhau vậy sao? Giá trị sống của con người cũng chỉ là vậy thôi sao? Tiền bạc là thước đo cho tất cả sao ?

    Một câu hỏi mà tôi vẫn chưa có lời giải đáp ...
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

  2. #2
    Newbie Photobucket CARROT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Những phút xao lòng


    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng


    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn



    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn


    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)


    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!



    Thuận Hữu
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Trích dẫn Trích dẫn của CARROT Xem bài viết
    Vô tình đọc được bài viết buồn cười quá ...


    Chẳng lẽ con gái bây giờ như vậy hết sao?





    Còn rất nhiều ... và rất nhiều những lời nói khác đang văng vẳng bên tai tôi. Tôi thực sự đang phân vân, bối rối! Tôi không biết đâu là đúng sai nữa ... Chẵng lẽ con người ta vì đồng tiền mà thay đổi nhanh vậy sao? Vì đồng tiền mà vứt bỏ đi bao năm tình nghĩa, gắn bó với nhau vậy sao? Giá trị sống của con người cũng chỉ là vậy thôi sao? Tiền bạc là thước đo cho tất cả sao ?

    Một câu hỏi mà tôi vẫn chưa có lời giải đáp ...
    Có tiền mua tiên cũng được đó thôi. . Ồ mà sao tiên cũng mua được ta, tiên đâu biết xài tiền?
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  4. #4
    Newbie Photobucket CARROT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Có một người ……mang trong mình một trái tim bị tổn thương ... chỉ vì một chữ tin....
    Có một người….. tập quen dần sống với cuộc sống âm thầm ... cam chịu ....
    và...
    Có một người ….đến……. đánh thức trái tim đang ngủ wên của một người....
    Có một người …….cho một người biết thế nào mới là tình yêu thật sự...
    Có một người … mỗi ngày đều mang đến cho một người tiếng cười....
    Có một người ..... bảo với một người ... ..hãy dẹp bõ những đau khổ và tiếp bước đến hy vọng về một ước mơ....
    Có một người ….. nói với một người phải dành lấy những gì thuộc về mình... nhưng liệu người đó có phải là của mình...
    Có một người ….. đến bên một người và không biết khi nào trở thành một cái gì đó quan trọng trong tim một người....
    Có một người cho một người có một cảm giác....

    Để rồi....

    Có một người….. thường cười một mình khi nghĩ tới một người...
    Có một người…..mun’ goj diện thoại cho một người chj dơn giản la` mun’ nghe thấy giọng noj cua ngưói ấy
    Có một người thương`………. hay ngồi suy nghĩ về một người... và tự hỏi lòng có phải ta đã yêu...
    Có một người có cảm giác nhớ .. nhớ thật nhiều một người... khi ai đó quên thật nhiều....
    Có một người……….. luôn chờ một người đến ...chỉ để nhìn .. chỉ để như vậy mà thôi...
    Có một người .... muốn nói với một người... nhưng thôi ...chẵng thà là một chữ bạn còn hơn không là gì...
    Có một người ... mún hỏi một người... trong tim người đó đang nghĩ gì...mà biết đâu lại chẵng có gì cả ...

    Có một người sẽ mãi im lặng ....
    Có một người thật sự đã chấp nhận một người...
    Có một người ... sẽ phải khóc một mình
    Có một người lại way về cuộc sống lúc trước....và thôi cái mơ ước ấy
    Có một người ... sẽ đợi ... đợi lời hứa của một người...
    Có một người…. sẽ mãi mãi không còn có thể vô tư mỗi ngày...
    Có một người sẽ….không wên được cái hương vị ngọt ngào đó...

    .. Nhưng mãi mãi ..........có một người ..không thể nói ra những điều mình muốn nói...không thể yêu người mình đã yêu...không thể đứng bên cạnh người mình muốn... không thể nhìn thẵng vào mắt người đó.. .......
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    .. Nhưng mãi mãi ..........có một người ..không thể nói ra những điều mình muốn nói...không thể yêu người mình đã yêu...không thể đứng bên cạnh người mình muốn... không thể nhìn thẵng vào mắt người đó.. .......
    Haizz, cs là thế đó, luôn có những trăn trở suy tư...DY cũng có 1 ng mà ko thể đến đc với nhau dù biết tình cảm dành cho nhau ko bao giờ phai...
    Cs này có nhiều điều ko tưởng đã và đang xảy ra, đôi khi phải chấp nhận và vượt qua thôi, cố gắng để mình sống với cái tâm của mình là chính mình là oki rồi. Tiền nhiều cũng chỉ đến thế mà thôi, DY chỉ mong đủ sống, để nuôi dạy con thành ng
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  6. #6
    Newbie Photobucket CARROT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Khóc để gần nhau hơn


    Bình thường, khóc được coi là một dấu hiệu của sự đau đớn thể xác hay căng thẳng. Thế nhưng, một nhà nghiên cứu sinh vật học về thuyết tiến hoá tại Trường đại học Tel Avix, giáo sư Oren Hasson lại đưa ra những chứng cứ cho thấy nước mắt có những lợi ích về mặt tình cảm và có khả năng làm cho mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên bền vững hơn.



    Trong một bản phân tích mới, ông Hasson đã chỉ ra rằng những giọt nước mắt vẫn là dấu hiệu của nỗi đau đớn thuộc về sinh lý những chúng cũng có chức năng như một cơ chế dựa trên sự phát triển để mang con người tới gần với nhau hơn.

    Giáo sư Hasson giải thích: “Khóc là một hành vi tiến hoá ở mức độ cao. Nước mắt cung cấp những manh mối và thông tin đáng tin cậy về sự phục tùng, nhu cầu và sự gắn bó xã hội giữa con người với nhau. Nghiên cứu của tôi là cố gắng trả lời xem những nguyên nhân tiến hoá nào làm xuất hiện những giọt nước mắt cảm động. Bản phân tích của tôi đặt ra giả thuyết là với khả năng nhìn không rõ ràng, nước mắt làm giảm sự phòng ngự và chức năng xác thực như những dấu hiệu của sự phục tùng, khóc nhờ giúp đỡ và khóc vì quyến luyến lẫn nhau và có vai trò như một nhóm hành vi thể hiện sự cố kết”.

    Nghiên cứu của ông được đăng tải trên Evolutionary Psychology (Tâm lý học tiến hoá) khám phá những kiểu nước mắt khác nhau mà chúng ta thường gặp - khóc vì vui sướng, buồn bã và tiếc nuối cũng như tính xác thực hay sự chân thật của những giọt nước mắt.

    Theo giáo sư, nước mắt có những lợi ích đáng chú ý giữa những người bạn và các mối quan hệ khác trong cộng đồng.

    Khóc khi nào?

    Tiếp cận chủ đề với những tư duy suy diễn của một nhà nghiên cứu sinh vật học tiến hoá, giáo sư Hasson đã tìm hiểu lợi ích của nước mắt trong các tình huống tình cảm và xã hội. Nước mắt thường được dùng để gợi lên lòng khoan dung ở kẻ đối kháng. Chúng cũng được sử dụng để tìm kiếm sự cảm thông và có lẽ quan trọng hơn là sự giúp đỡ có mục đích của những người không thuộc về nhóm địch thủ.

    Đây hoàn toàn là những lý do mang tính con người. Nước mắt cảm động cũng biểu hiện sự xoa dịu, nhu cầu gắn bó trong những lần đau khổ và công nhận những xúc cảm giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và các nhóm người gắn kết.

    Khóc làm tăng cường sự gắn bó và tình bạn nhưng nó vẫn bị cấm kỵ trong một số trường hợp. Ở một vài nền văn hoá, xã hội hay tình huống, việc thể hiện cảm xúc bị coi là yếu đuối và nước mắt cần phải kìm nén. Ví dụ, hiếm có thể chấp nhận việc bạn khóc trước mặt sếp ở cơ quan, đặc biệt nếu bạn là nam giới.

    Và... khóc bao nhiêu?

    Giáo sư Hasson cho biết qua nhiều nghiên cứu với các nền văn hoá cho thấy khóc giúp chúng ta thân thiết, gần gũi với gia đình, người yêu và bạn đồng minh. Với ánh nhìn không rõ ràng, nước mắt báo hiệu cho sự tổn thương của bạn và rằng bạn yêu một ai đó, một chiến lược phát triển tốt đối với sự ràng buộc về tình cảm kết nối những người xung quanh gần gũi với bạn hơn.

    Theo Hasson, tất nhiên, tính hiệu quả của hành vi tiến hoá này luôn phụ thuộc vào người nào đang ở bên khi bạn khóc như mưa và nó có thể sẽ không có hiệu lực ở một số nơi như chốn công sở - nơi cảm xúc cần được che giấu”.

    Hasson đồng thời cũng là một chuyên gia về hôn nhân đã áp dụng những kết luận của mình trong khi điều trị cho bệnh nhân. Ông nói: “Quan trọng là hợp pháp hoá những giọt nước mắt cảm động trong các mối quan hệ tình cảm. Nếu khóc quá thường xuyên, phụ nữ sẽ cảm thấy xấu hổ, ngốc nghếch hay yếu đuối trong khi thực tế đó là cách họ kết nối với cảm xúc của mình và muốn có sự cảm thông và những cái ôm động viên, an ủi từ người bạn đời hay người yêu của họ”.

    Vietbao
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

  7. #7
    Newbie Photobucket CARROT's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    9
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Một vết thương không bao giờ lành lặn, một niềm tin đã bị lung lay.

    Cái cảm giác tan hoang, đổ nát sau cơn bão thật khủng khiếp...

    Vẫn biết là thế mà sao vẫn tha thứ, vẫn ngậm đắng nuốt cay vào lòng, vẫn cho cơ hội...

    Chưa bao giờ mình có cảm giác ân hận khi đã quyết định như vậy, nhưng sao trái tim cứ nhói đau khi nghĩ lại chuyện đã qua ...
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động,
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Trích dẫn Trích dẫn của CARROT Xem bài viết
    Một vết thương không bao giờ lành lặn, một niềm tin đã bị lung lay.

    Cái cảm giác tan hoang, đổ nát sau cơn bão thật khủng khiếp...

    Vẫn biết là thế mà sao vẫn tha thứ, vẫn ngậm đắng nuốt cay vào lòng, vẫn cho cơ hội...

    Chưa bao giờ mình có cảm giác ân hận khi đã quyết định như vậy, nhưng sao trái tim cứ nhói đau khi nghĩ lại chuyện đã qua ...
    Tâm trạng của CR ON hiểu và thông cảm lắm. ON cũng đã từng trải qua như ngày tháng như thế. Xong giờ cõi lòng bình yên rồi. Tất cả nhờ thời gian,và nhờ chính mình.

    CR là một nhà tâm lý học, chúc CR vượt qua được nỗi đau này.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  9. #9
    Newbie Photobucket Phó nháy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Ăn chơi Hà Thành
    Bài viết
    16
    Thanks
    6
    Thanked 53 Times in 7 Posts

    Default Ðề: CARROT Blogs

    Cà rốt sang đây chơi mà ko rủ Cà chua đi cùng cho vui à

    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version. 

Name:	cachua.jpg 
Views:	135 
Size:	40,2 KB 
ID:	274  

Chủ đề tương tự

  1. Nhudadauyeuu blogs!!!
    By Nhudadauyeu in forum Libra (Thiên Bình) & Taurus (Kim Ngưu)
    Trả lời: 1049
    Bài cuối: 26-08-2014, 10:49 AM
  2. CARROT ra mắt ACE
    By CARROT in forum Bạn Mới Giới Thiệu
    Trả lời: 10
    Bài cuối: 11-06-2010, 05:22 PM
  3. ChauNgoanBacHo Blogs
    By ChauNgoanBacHo in forum Libra (Thiên Bình) & Taurus (Kim Ngưu)
    Trả lời: 6
    Bài cuối: 09-06-2010, 06:54 AM
  4. Blogs VALY
    By valytien_$ in forum Leo (Hải Sư) & Sagittarius (Nhân Mã)
    Trả lời: 3
    Bài cuối: 13-02-2010, 10:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •