Bài 1 đến 1/1

Chủ đề: Hãy yêu nhau đi

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 1 Post

    Default Hãy yêu nhau đi

    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mai mong chờ, ngãy sẽ thiên thu


    Thường thì happy ending của chuyện cổ tích là hoàng tử sau một hồi vật lộn chiến đấu với quái vật, giải những bài toán khó của ông bố vợ, cứu được công chúa sẽ là họ( công chúa và hoàng tử) sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng sẽ ra sao khi Bạch tuyết ở tuổi 75, công chúa Lọ lem bắt đầu rụng tóc, Hoàng tử Ếch bắt đầu bị ung thư da vì hồi trẻ ngâm nước ao nhiều. Và những câu chuyện phiếm của các đôi tình nhân sau khi tình tự thỏa thê sẽ là không biết sau này về già chúng mình sẽ sao nhỉ. Có gặp nhau ở câu lạc bộ dưỡng sinh hay tay nắm tay đi dạo ven hồ công viên vào mỗi sớm lãng đãng sương giăng phủ mờ.

    Nào cùng tưởng tượng, người yêu 1 thuở long lanh lóng lánh ánh sương sa, bông hồng bé nhỏ, tia mặt trời lúc hừng đông, con mèo con đáng yêu qua năm tháng thời gian vết dấu hằn lên từng nếp nhăn, tóc nâu môi trầm, làn da đồi mồi, chiếc cằm bị lực trọng trường tác động cứ chảy dài ra mãi. Vẻ mặt yêu kiều giờ đã nhăn nheo như quả táo tầu. Con gấu của đời em, người nông dân vĩ đại hùng hục như trâu giờ thõng thẹo phưỡn bụng nằm ngày o o tờ báo úp lên mặt liệu có đáng chán không. Những hình ảnh đẹp ngày nào giờ nằm chết lặng trong album ảnh, lần giở từng trang kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối.

    Cuộc sống ở trước mặt của Romain Gary là một tiểu thuyết tuyệt vời về tình yêu của một cậu bé Ả-rập và người yêu 65 tuổi nặng 95 cân người Do Thái.
    Mối tình đẹp không phải là mối tình mà tình nhân mong bên nhau mãi mãi. Khi thời gian trôi đi theo chiều tự nhiên thì mọi mối tình đều phải đến hồi kết. Mối tình đẹp là mối tình mà tình nhân mong muốn thời gian trôi ngược chiều để thấy quả táo rụng từ từ lăn về gốc rồi nhảy lại lên cành, đế thấy người yêu già nua trẻ lại, để mọi kết thúc quay về chốn khởi đầu. Cậu bé Momo mười tuổi đã nghĩ như thế (hoặc tôi nghĩ rằng Momo nghĩ như thế) trong lúc xem người ta lồng tiếng dựng phim cho phim giật lùi.

    Hôm rồi rình mò mãi mới xem được trọn vẹn bộ phim “The Curious Case of Benjamin Button” - một cuộc sống và tình yêu ngược chiều kim đồng hồ. Tác giả câu truyện nguyên tác Fitzgerald đã lấy cảm hứng từ câu nói của đại danh hào Mark Twain: Cuộc sống sẽ chắc chắn vui vẻ hơn nếu chúng ta có thể sinh ra ở tuổi 80 và dần dần đi đến tuổi 18, để làm điểm nhấn cốt lõi của "The Curious Case Of Benjamin Button".

    Benjamin Button tự cảm thán "Tôi sinh ra trong một hoàn cảnh khác thường" để bắt đầu câu chuyện đời mình. Trong hình hài của một cụ già 80 tuổi, cậu bé từ lúc mới sinh ra đã bị chính cha đẻ vứt đi, do không kìm được nỗi lo sợ. Thế rồi, trong lúc mọi người già đi thì Ben lại trẻ dần ra. Và khoảnh khắc rực rỡ nhất của bộ phim là khi Ben và người yêu cùng chạm ngưỡng tuổi 35, họ bên nhau say đắm, quay cuồng trong mật ngọt ái tình. Họ không cần biết tuổi già của nhau bởi khi người yêu Ben ở tuổi 70 thì anh lại trở về thành đứa trẻ lên 1.

    Nhưng liệu điều đó có xảy ra ở cuộc sống thực. Vì vậy, hãy đừng mong mình trẻ mãi mà hãy trân trọng từng khoảng khắc tình yêu đem lại.
    Last edited by renzopiano; 03-05-2010 at 10:02 AM.

Chủ đề tương tự

  1. Sự khác nhau giữa Sài Gòn và Hà Nội
    By Nhudadauyeu in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 19-10-2009, 09:02 AM
  2. Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu - Tâm Đoan
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 01:31 PM
  3. Một ngày ta xa nhau
    By Sheiran in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 16-09-2009, 07:39 PM
  4. Bắt nhịp cá tính của nhau
    By thachanhtim in forum Chị Em Tham Khảo
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 26-08-2009, 11:02 AM
  5. Xin còn gọi tên nhau
    By Đôi Mắt Mùa Đông in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 09-07-2009, 05:42 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •