Trang 7 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Bài 61 đến 64/64

Chủ đề: Vườn Kẹo!!!

  1. #61
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Re: the ins

    .
    Mang thêm kẹo cho vườn kẹo nha.
    Thanh khiết vị bạc hà
    Ấm nồng hình trái tim


    Sẽ còn có ngày mai

  2. Có 3 thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Ban Mai (02-06-2011),Boulevard (02-06-2011),Candy (01-11-2011)

  3. #62
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Re: the ins



    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.

    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Candy:

    Lão K (22-12-2011),Phu sinh (22-12-2011)

  5. #63
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    530
    Thanks
    680
    Thanked 145 Times in 57 Posts

    Default Re: the ins


    Xuân yêu thương

    Xuân đã đến bên em
    Dáng xuân tuyệt vời
    Xuân đã đến bên người,
    Xin người hãy cùng em vui xuân.

    Mang hạnh phúc cho đời
    Gió xuân tuyệt vời
    Mang say đắm cho người
    Xin người hãy cùng em yêu xuân.

    Còn nhớ phút giây gặp gỡ
    Mùa xuân muôn hoa sắc hồng
    Chiều xuống gió xuân nồng cháy
    Người cho môi em ngỡ ngàng
    Người đến cho tình em chợt mở
    Muôn hoa thổn thức.

    Mang hạnh phúc tuyệt vời
    Nhớ nghe anh yêu
    Mang say đắm cho đời
    Ôi từng nụ hôn yêu thương ..
    Last edited by Candy; 21-12-2011 at 08:15 PM.
    Tất cả đều là lẽ đương nhiên

  6. Có 7 thành viên cám ơn bài của Candy:

    Boulevard (21-12-2011),Emanuel (22-12-2011),Lão K (22-12-2011),Phu sinh (22-12-2011),Tazang (21-12-2011),thuphong (22-12-2011),yeu100C (21-12-2011)

  7. #64
    Yêu cái đẹp Ghét cái xấu! PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Boulevard's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2010
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    2.784
    Thanks
    5.803
    Thanked 12.551 Times in 2.470 Posts

    Talking Re: the ins

    Trích dẫn Trích dẫn của Candy Xem bài viết

    Xuân yêu thương

    Xuân đã đến bên em
    Dáng xuân tuyệt vời
    Xuân đã đến bên người,
    Xin người hãy cùng em vui xuân.

    Mang hạnh phúc tuyệt vời
    Nhớ nghe anh yêu
    Mang say đắm cho đời
    Ôi từng nụ hôn yêu thương ..
    He he... Kẹo đợt này có niềm vui hử? Nghe nhạc sôi động ghê ta! Bật mí coi nào....
    "Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của Boulevard:

    Emanuel (22-12-2011),thuphong (22-12-2011)

Trang 7 / 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •