Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Nắng

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Nắng

    Mời Nắng gửi thơ dự tuyển vào tuyển tập ở đây nhé
    Last edited by Tường Thụy; 19-04-2010 at 06:15 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Newbie Photobucket Nắng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Location
    LS
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Nhớ

    Người ơi người đến rồi đi
    Lấy ai hò hẹn...
    những khi mùa về

    Người về nắng bạc triền đê
    Con sông còn chảy, câu thề trôi xuôi

    Người về...
    câu hát có đôi
    Điệu chèo có nhịp, còn tôi...có gì?

    Người ơi người đến đừng đi
    Con trăng còn chảy nhu mì đợi duyên
    Cho đầy câu hát sông Tiền
    Cho vơi cho cạn cho liền
    ... cho tan
    Bèo ơi...
    ... suốt kiếp lỡ làng
    Biết đâu bèo-nước về ngang một ngày

    Cho người còn chút thơ ngây
    Cho con sông cạn cho đầy tình tôi
    Tiền Giang muôn kiếp lở bồi
    Đá mòn sông cạn...
    thì thôi tìm người.

    Chứ đừng như gió lên trời
    Như trăng xuống giếng như lời xuống sông.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •