Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast
Bài 21 đến 30/33

Chủ đề: Thơ 4 chữ

  1. #21
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Ô kìa em gái
    Như Đã Dấu Yêu
    Cái tên mỹ miều
    Hỏi em... bao tuổi

  2. #22
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ô kìa em gái
    Như Đã Dấu Yêu
    Cái tên mỹ miều
    Hỏi em... bao tuổi
    Dễ bị lạc lối
    Đời Không Cô Đơn
    Trời mưa ướt trơn
    Cứ ngồi yên đấy

  3. #23
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Dễ bị lạc lối
    Đời Không Cô Đơn
    Trời mưa ướt trơn
    Cứ ngồi yên đấy
    Vân vê tờ giấy
    Ngó thấp ngó cao
    Đợi gió mưa gào
    Lăn ra mà ngủ
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #24
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Vân vê tờ giấy
    Ngó thấp ngó cao
    Đợi gió mưa gào
    Lăn ra mà ngủ
    Đôi giày đã cũ
    Để kê dưới đầu
    Ngủ thật là lâu
    Ngáy vang trời đất

  5. #25
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Đôi giày đã cũ
    Để kê dưới đầu
    Ngủ thật là lâu
    Ngáy vang trời đất
    Thằng say ngầy ngật
    Đi vấp phải đầu
    Chửi nó vài câu
    Hắn choang bầm mắt
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #26
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Ô kìa em gái
    Như Đã Dấu Yêu
    Cái tên mỹ miều
    Hỏi em... bao tuổi
    Mom mem vô ngó
    Giật thót nghe tên
    Hóa ra phía trên
    Chị Sun tra hỏi
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  7. #27
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    Mom mem vô ngó
    Giật thót nghe tên
    Hóa ra phía trên
    Chị Sun tra hỏi
    Hỏi sao không nói
    Bao tuổi khai mau
    Chắc cũng đã... nhàu
    Thôi im cũng được hihi

  8. #28
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết

    Thằng say ngầy ngật
    Đi vấp phải đầu
    Chửi nó vài câu
    Hắn choang bầm mắt
    Rồi đi lật đật
    Tung chưởng đuổi theo
    Ném đá cái vèo
    Lăn đùng ra đất

  9. #29
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.692
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của SunWild Xem bài viết
    Hỏi sao không nói
    Bao tuổi khai mau
    Chắc cũng đã... nhàu
    Thôi im cũng được hihi

    Em Dấu xin thưa
    Tuổi đã toan dừ
    Nhưng làm sao chừ
    không cho cũng nói
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  10. #30
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.372
    Thanks
    1.970
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Thơ 4 chữ

    Trích dẫn Trích dẫn của Như Đã Dấu Yêu Xem bài viết
    Em Dấu xin thưa
    Tuổi đã toan dừ
    Nhưng làm sao chừ
    không cho cũng nói
    Nói bóng nói gió
    Chẳng vào trọng tâm
    Có phải bốn lăm
    Thì ừ cho lẹ

    PS: hơi ngang vì "chừ" và "dừ" cùng dấu
    Last edited by SunWild; 28-04-2010 at 10:26 PM.

Trang 3 / 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •