Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/15

Chủ đề: Một chuyến đi Côn Đảo

  1. #1
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Một chuyến đi Côn Đảo

    Lên tàu Côn Đảo 09 tại cảng Cát Lỡ, Vũng Tàu vào lúc 17:00, sau đó 10 phút thì tàu khởi hành. Tàu 09 khá lớn, có sức chứa gần 400 người và đáy lớn nên chạy khá êm. Nếu nằm dưới tầng hầm [phòng 4, 5, 6 vào mùa này thì hầu như không biết tàu đang chạy.] Tàu chạy 1 vòng lớn từ Cát Lỡ qua Sao Mai, Bãi Dâu... và xa dần. 30 phút sau, Vũng Tàu chỉ còn như 1 dãi đất nhỏ nhô ra biển.



    Trời lúc này chuyển dần sang 1 màu vàng, mặt trời di chuyển dần xuống biển phía xa cuối chân trời.



    Càng gần biển mặt rời càng đỏ rực.



    và tối dần...





    Cái se lạnh ập đến khi tia nắng cuối cùng chuẩn bị khuất dưới mặt nước biển.



    18:45, chỉ còn lại là màn đêm mờ mờ và ánh đèn thấp thoáng của tàu đánh cá xa bờ. Với vận tốc trung bình 25km/1h thì lúc này đã cách bờ hơn 40km. Để tránh cái cảm giác đơn độc thì giờ đây chỉ còn chiếc điện thoại là hữu dụng nếu không thì cứ leo lên giường và làm 1 giấc đến 5 giờ sáng vì cũng không lâu sau đó thì lần lượt mobifone rồi vinaphone rồi viettel cũng sẽ mất sóng.

    5:00 sáng leo lên boong để chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới thì xa xa đã có thể nhìn thấy Côn Đảo.



    Vào gần bờ tàu bắt đầu thả máy để trôi chầm chậm vào, Côn Đảo rõ dần, rõ dần từng phút.







    6:30 tàu cập cảng Bến Đầm, cảng duy nhất của Đảo.


    Ảnh này chụp cảng Bến Đầm lúc 17:00 ngày về chứ không phải lúc đến.

    Đặt chân lên Đảo như bước vào một thế giới khác. Không có cái ồn ào, náo nhiệt như Sài Gòn, cũng mùi biển, mùi cá nhưng phảng phất đâu đó cái chân chất, cái dân dã, cái mộc mạc của một miền quê thanh bình.




    Chú thích ảnh: Mặt trời mọc trên Hòn Trọc. Cái này chụp từ cầu Đá 914.

    và đây là cầu Đá 914



    Từ Bến Đầm về thị Xã đi ngang qua 1 mũi đá là Mũi Cá Mập. Lịch sử nơi này cũng khủng khiếp lắm, có thể google ra. Từ đây nhìn về hướng Bến Đầm thấy 1 đỉnh núi giống như 2 người đang tựa lưng vào nhau nên có tên là đỉnh Tình Yêu.


    Mặt trời lặn trên Đỉnh Tình Yêu [có bài hát của NS Phạm Minh Tuấn về đỉnh này, để tìm sau]

    Để chụp được cái ảnh này phải leo xuống Mũi Cá Mập.


    Chút xíu nữa là mình bỏ mạng ở đây. Tại đây lại không có sóng đt nữa chứ. Cảm giác ngồi đây nhìn mặt trời lặn buồn khủng khiếp.

    Mới có 1 ngày đến Côn Đảo mà đã vậy, còn 2 ngày trên Đảo nữa mới về nên còn rất là nhiều ảnh ở các post sau nha mọi người.
    ::CHƯA KÝ::

  2. #2
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    bóc tem , phong cảnh chụp đẹp , người chụp xuất sắc , mẫu xấu vô địch

  3. #3
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Trích dẫn Trích dẫn của kimsonly Xem bài viết
    bóc tem , phong cảnh chụp đẹp , người chụp xuất sắc , mẫu xấu vô địch
    Há há, ai mà ganh tị với sắc đẹp của mình quá vậy ta?
    ::CHƯA KÝ::

  4. #4
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Hì hì, em lại post ảnh chụp trên đảo tiếp.











    Hết phần 1 cây cỏ trên đảo!
    Last edited by Cùi Bắp; 16-04-2010 at 12:29 PM.
    ::CHƯA KÝ::

  5. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 13 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    HÌhì, cảnh đẹp, nhưng người thì xem xét lại..., hình như cái lens bị mốc hả, sao mấy tấm chụp hoa lá bị đốm?

    Đi Côn Đảo về có mồi để "vỗ đít" kg đại ca?

  6. #6
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Trích dẫn Trích dẫn của bulkhaulvn Xem bài viết
    HÌhì, cảnh đẹp, nhưng người thì xem xét lại..., hình như cái lens bị mốc hả, sao mấy tấm chụp hoa lá bị đốm?

    Đi Côn Đảo về có mồi để "vỗ đít" kg đại ca?
    Trời, ai vậy nè? Sao mà toàn "ngọa hỗ tàng long" thế này?
    ::CHƯA KÝ::

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Hình ảnh đẹp, trong veo, căng như muốn nổ màn hình.
    Một seri ảnh phong cảnh tuyệt đẹp mà lâu rồi ON mới có dịp được thưởng thức. Ngắm tấm ảnh mặt trời lặn trên đỉnh tình yêu, ON hình dung ra dáng người pn đang ngả thân mình vào người đàn ông, còn người đàn ông đó như đang tránh né, và khoảnh khắc mặt trời chói lọi đang nhuộm thẫm từng phần cơ thể người đàn bà đó, tan nhanh....Thực sự làm cho tâm hồn Oa Nữ rúng động. Bao nhiêu chuyện buồn mình đã gặp nhưng cảm giác vẫn trơ trơ, nhưng giờ tự nhiên thấy gò má lành lạnh, và vị mặn đang thấm dần, mặn chát ờ bờ môi.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  8. #8
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Trích dẫn Trích dẫn của bulkhaulvn Xem bài viết
    HÌhì, cảnh đẹp, nhưng người thì xem xét lại..., hình như cái lens bị mốc hả, sao mấy tấm chụp hoa lá bị đốm?

    Đi Côn Đảo về có mồi để "vỗ đít" kg đại ca?
    thằng ni với em hay o hồ thị kỷ nè nhớ hem đại ca

  9. #9
    Chụp ảnh dạo PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    420
    Thanks
    463
    Thanked 870 Times in 184 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Hình ảnh đẹp, trong veo, căng như muốn nổ màn hình.
    Một seri ảnh phong cảnh tuyệt đẹp mà lâu rồi ON mới có dịp được thưởng thức. Ngắm tấm ảnh mặt trời lặn trên đỉnh tình yêu, ON hình dung ra dáng người pn đang ngả thân mình vào người đàn ông, còn người đàn ông đó như đang tránh né, và khoảnh khắc mặt trời chói lọi đang nhuộm thẫm từng phần cơ thể người đàn bà đó, tan nhanh....Thực sự làm cho tâm hồn Oa Nữ rúng động. Bao nhiêu chuyện buồn mình đã gặp nhưng cảm giác vẫn trơ trơ, nhưng giờ tự nhiên thấy gò má lành lạnh, và vị mặn đang thấm dần, mặn chát ờ bờ môi.
    Dạ, cảm ơn chị. Thật sự thì cảm giác lúc em bấm máy cũng như y vậy. Em đi có 1 mình nên cảm giác đơn độc kinh khủng. Lúc leo lên Mũi Cá Mập chụp bị trượt chân ngã, tay chân chảy máu, máy ảnh hư nhưng cố gắng leo lên. Muốn gọi đt cho ai đó để biết mình còn được chia sẽ, quan tâm nhưng khu đó lại không có sóng đt. Ngồi ngay bờ vực nhìn mặt trời lặn, cảm giác cứ muốn thả mình xuống để có thể rơi tự do như 1 chiếc lá... Chuyến đi này em chụp hơn 2000 ảnh, hầu hết em chỉ crop cho gọn rồi post chứ không xử lý gì hết, ngay cả mấy cái đốm đen đen do sensor bị bụi cũng còn luôn đó chị.

    Trích dẫn Trích dẫn của kimsonly Xem bài viết
    thằng ni với em hay o hồ thị kỷ nè nhớ hem đại ca
    Nhớ thì nhớ rồi nhưng khi nào lại ra đó đây?
    ::CHƯA KÝ::

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Một chuyến đi Côn Đảo

    Trích dẫn Trích dẫn của Cùi Bắp Xem bài viết
    Dạ, cảm ơn chị. Thật sự thì cảm giác lúc em bấm máy cũng như y vậy. Em đi có 1 mình nên cảm giác đơn độc kinh khủng. Lúc leo lên Mũi Cá Mập chụp bị trượt chnhf ân ngã, tay chân chảy máu, máy ảnh hư nhưng cố gắng leo lên. Muốn gọi đt cho ai đó để biết mình còn được chia sẽ, quan tâm nhưng khu đó lại không có sóng đt. Ngồi ngay bờ vực nhìn mặt trời lặn, cảm giác cứ muốn thả mình xuống để có thể rơi tự do như 1 chiếc lá... Chuyến đi này em chụp hơn 2000 ảnh, hầu hết em chỉ crop cho gọn rồi post chứ không xử lý gì hết, ngay cả mấy cái đốm đen đen do sensor bị bụi cũng còn luôn đó chị.



    Nhớ thì nhớ rồi nhưng khi nào lại ra đó đây?
    Trời, vậy em có bị thương nặng ko? Gia đình em chắc lo lắng em. Thật đúng là quên mình vì nghệ thuật...

    Chị một lần cũng xuýt bị nguy hiểm đến tính mạng khi dầm mình dưới cái lạnh -23 độ, để ngắm nhìn ánh hoàng hôn rạng ngời phản chiếu trên những tảng băng trôi. Buông thả cảm xúc của tâm hồn trươc vẻ đẹp của thiên mà quên đi máu trong thân thể mình đã bị đông cứng từ bao giờ, và khi nhận ra hơi thở của mình bị đau buốt thì đã muộn.

    Giữa trời đất mênh mông, từng cơn gió lạnh quất vào mặt, chị ngước mặt khấn nguyện trước thần uy của đấng tối cao, xin Ngài đừng đưa con về nơi xa lắm...Rồi chị hét lên và ngất đi.

    Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện thở bằng máy, và sau mấy giờ bs theo dõi, họ cho về. May quá có sức khoẻ, phổi ko bị nhiễm lạnh.

    Đọc em viết, ngắm nhìn những tấm hình em chụp, chị thực sự xúc động, cảm nhận như mình cũng đang bay trong không gian thiên nhiên đó.

    Cám ơn em.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Chuyện Đông chuyện Tây - Huệ Thiên/An Chi/Võ Thiện Hoa
    By phale in forum Tác Phẩm, Sách, Truyện Sưu Tầm...
    Trả lời: 58
    Bài cuối: 14-08-2009, 07:52 AM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •