Tháng tư đặc trưng của cái nắng dịu dàng, của cơn gió mơn man, của màu trắng tinh khôi mảnh mai loài hoa Loa Kèn nhỏ bé.


Sáng nay trên đường về, bất chợt bắt gặp trên phố một gánh hàng hoa với những cánh hoa Loa Kèn trắng muốt như thì thầm biết nói, biết gợi điều vấn vương. Dừng xe, Nó đưa tay nhẹ nhàng lựa vài bông trong cái nâng niu gói rất tỉ mỉ của chị bán hàng hoa.
Hoa Kèn một loài hoa tháng tư không rực rỡ kiêu sa như hoa Hồng, không thơm ngát nồng nàn như hương Cúc, không đài các như loài Thủy Tiên mà giản dị trong một màu trắng tinh khiết thanh bạch mà quyến rũ đến không ngờ bởi cái hương ngan ngát thầm thì rất nhỏ, nhỏ lắm chỉ đủ để vấn vương ai đó nhớ về ai với những cánh dài mong manh xòe ra trong cái nắng tháng tư vời vợi mênh mang.



Khi lọ hoa được bầy lên bàn trong phòng khách, sắc hoa như làm sáng lên bầu không khí nơi đây bởi cái làn hương nhẹ nhàng lan tỏa mãi cả một không gian, màu sắc đủ làm cho ai đó mỗi lần ngắm hoa như thấy được nét đẹp dịu dàng e ấp khi còn ngậm sương mai của nụ hoa với hình ảnh một thiếu nữ trong tranh dưới bàn tay tài hoa của người họa sĩ xưa kia.Những cảm hứng bắt nguồn từ hoa loa kèn đã đi vào hội họa, vào thơ, những dòng nhạc bất tận về tháng tư vẫn luôn ẩn hiện với màu hoa ấy lung linh trong sắc màu mùa hạ.

Hoa loa kèn đến rồi đi cũng rất nhanh để lại trong lòng người những dư âm còn chưa kịp ngỡ ngàng với màu trăng tinh khiết và chút hương thầm còn vương lại giữa một tháng tư giao mùa. Khi bầu trời với những gợn mây xanh trong veo cùng ánh nắng nồn nàn vào hạ, ánh mắt ta cứ dõi tìm mà chẳng thấy màu hoa ấy nơi đâu. Nên có thể nói hoa loa kèn là loài hoa của tháng tư, loài hoa bé nhỏ mà có một ý nghĩa vô cùng trong những khoảnh khắc nhẹ nhàng mà da diết mãi với tháng tư.

Hoa Kèn đã đi vào thế giới lòng người bình dị như thế đấy, một nét đẹp thanh tao mà toát lên những cảm xúc thật kỳ diệu. Khi cánh hoa đầu tiên chớm nở cũng là lúc báo hiệu mùa xuân đã đi qua để màu hoa Loa Kèn lên ngôi trong một tháng tư giao mùa đón một mùa hạ với bâng khuâng màu Phượng Vỹ thắp lửa trên cây với râm ran hợp xướng tiếng ve gọi hè để rồi trong ta hình ảnh màu hoa trắng tinh khiết ấy mãi cứ vấn vương trong cái ngóng đợi mỗi tháng tư giao mùa.

HN